Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 32: Hoàng Kim Đại Chiến



"Sư phụ nhưng ta hiện nay tu vi chỉ mới khôi phục đến Linh Tướng Trung kỳ thôi a" Tiêu Tùng thông báo cho Lão tổ hắn

" Ngươi ngu à! Ai biểu ngươi bây giờ liền đi lấy cắp, ngươi cứ vào thành tìm một nơi an toàn để tu luyện sẵn tiện nghe ngóng thông tin, quan sát tình hình biết không?" Linh hồn lão già trách mắng

" Vâng con đã biết" Tiêu Tùng gật đầu cho là có lý

Cả hai một người một linh hồn, cứ lặng lẽ hướng Đan Thần Thành mà đi tới

Mà trùng hợp phía trước hai người bọn họ không xa, Triệu Minh cũng đang hướng Đan Thần Điện mà trở về.

Đang đi bỗng nhiên Triệu Minh dừng lại, hắn nở ra một nụ cười tà dị, nếu ai hiểu rõ về hắn sẽ biết rằng, khi hắn nở ra nụ cười này sẽ có người sắp chết

" Shipper đến"

" Keng! Phát động nhiệm vụ lấy mạng truyền nhân Viêm Đế"

Phần thưởng: Bách Linh Chưởng - Công Pháp tiến hoá tùy theo số lượng, tính chất dị thuộc tính dung hợp vào mà uy lực mạnh hay yếu

Nhìn dòng nhiệm vụ này cùng phần thưởng, Triệu Minh vô cùng đắc ý, vì nhiệm vụ này vừa đúng ý hắn. Hắn tự tin rằng nhiệm vụ này hắn là lấy chắc rồi

Thi triển ngự kiếm thuật hướng ấn ký phát ra tín hiệu mà bay đi. Không bao lâu hắn đã gặp được nơi phát ra tín hiệu, nó nằm trên người một thiếu niên gương mặt bình dị, khí chất bình thường.

" Kỳ quái, tên này không phải Tiêu Tùng nhưng tại sao lại mang ấn ký của ta, nhưng rất nhanh Triệu Minh đã xác nhận tên này chính là Tiêu Tùng, không biết tên này làm sao có thể thay đổi hình dáng như bây giờ, nhưng ấn ký và cọng dây chuyền mà hắn đang đeo đã chứng minh thân phận của hắn.

Tiêu Tùng đang đi thì dừng lại, vì trước mặt hắn không biết khi nào đã xuất hiện một tôn Đại Ấn khủng bố hướng về hắn mà nện tới. Nó tuy to lớn, nhưng tốc độ thì không chậm, lấy tốc độ ánh sáng mà không ngừng tiến đến làm cho hắn sợ muốn vỡ mật. Hắn không thể hình dung ra nếu bị cái ấn này nện vào không biết sẽ ra bộ dạng gì nữa, bất quá chắc chắn là rất thê thảm.

" Tiểu Tùng Tử! Mau mau thả lỏng tinh thần để ta nhập vào" Giọng lão già hốt hoảng kêu lên

Rất nhanh chóng, hai mắt đen tuyền của thiếu niên đã chuyển sang màu đỏ, một khí tức Linh Tôn Sơ kỳ hiện ra, điều này đã chứng minh thiếu niên đã bị linh hồn lão già phụ thể

Thiếu niên xòe hai tay ra, mỗi tay thiếu niên liền xuất hiện 2 loại dị hoả.

Vì bị Triệu Minh tấn công quá bất ngờ nên linh hồn Viêm đế không có đủ thời gian để từ từ dung hợp dị hoả. Mà nếu không dung hợp sẽ không thể chống lại một kích kia, hắn bây giờ đành liều mạng vậy. Chỉ thấy thiếu niên hét lên một tiếng vô cùng thống khổ, máu từ mắt, mũi, miệng không ngừng chảy ra vô cùng kinh dị. Hắn đây là dùng hết toàn bộ linh lực mà cưỡng ép dung hợp nhằm rút ngắn thời gian. Cuối cùng hắn cũng đã thành công dung hợp xong bốn loại dị hoả. So với lần trước lần này nhiều hơn một loại, nên uy lực sẽ mạnh hơn rất nhiều. Phải biết khi trước Lưu Thủy Vô Tình Kiếm Tông phải khởi động Hộ Tông Đại Trận cùng với sự gia trì của 4 cường giả Linh Tông, mới có thể hoá giải một chiêu kia của hắn

Mà lần này Phật Nộ Hoả Liên lại có đến tận 4 loại, nên uy lực có thể sánh ngang một kích toàn lực của một cường giả Linh Thánh Trung Kỳ

Thiếu niên nhìn về phía đại ấn thì thấy lúc này Đại Ấn kia chỉ cách hắn chưa đến ba mét, không cần suy nghĩ, phật nộ hỏa liên bốn màu đã được hắn hướng về phía Đại Ấn mà quăng tới.



Lúc này thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm, vì hắn tin một chiêu này đủ để phá tan cái Đại Ấn kia, còn dư sức đem đối phương diệt sát.

Nhưng sự thật thường không theo lẽ thường , đối mặt với đại ấn kia, phật nộ hoả liên chỉ miễn cưỡng chịu được một lát, đã bị Đại Ấn hung hăng nện cho vỡ nát. Mà tôn Đại Ấn kia còn không dừng lại, nó hướng về hắn bên này không ngừng lao tới.

Thiếu niên bây giờ toàn thân không còn sức lực, hắn muốn chạy, hắn muốn thi triển Xà kỹ Phân Hoá mà chạy trốn, nhưng hắn còn đâu linh lực mà thi triển. Một kích vừa rồi tung ra, hắn cũng đã cược luôn sinh mạng mình vào đó.

Triệu Minh tiên thủ hạ vi cường là để tránh tên nay dùng xà kỷ mà chạy trốn

Vì thế kết cục của Tiêu Tùng cũng chẳng khác gì tên Lăng Lão kia, bị Lạc Ấn nện đến không còn hình dạng, chết đến không thể chết hơn.

Triệu Minh thu lại Lạc Ấn nhẹ nhàng đem 4 loại dị hoả cùng linh hồn của tên Viêm đế đang ngủ say mà thôn phệ.

Mất tận 5 ngày, Triệu Minh mới đem 4 loại dị hoả cùng linh hồn Viêm đế mà luyện hoá xong

4 loại dị hoả lần lượt là

+ Thanh liên địa tâm hoả

+ Cốt linh lãnh hoả

+ Vẫn Lạc Tâm Viêm

+ Tịnh liên yêu hoả

Ngoài bốn loại dị hoả này ra, các loại dị hoả khác của Viêm Đế đều không có

Sau khi đem ký ức của Tiêu Viêm luyện hoá xong, hắn mới biết được tỷ tỷ năm trước trong trận Thần chiến ấy, Tiêu Viêm vì ếch ngồi đáy giếng, tưởng mình thành tựu Viêm đế đã là vô địch nên tham gia vào trận chiến này mong chiếm được nhiều chỗ tốt. Cuối cùng bị Thủy Thần của Bách Việt Tộc dùng một chiêu mà dễ dàng đánh cho tan xác, mà các loại dị hoả kia cũng bị Bách Việt tộc thu mất. Tàn hồn viêm đế may mắn trốn thoát, nhưng trong tay chỉ còn lại 4 loại dị hoả mà thôi. Thật ra là do Thủy Thần chẳng xem hắn vào mắt, đang cùng kẻ địch đồng cấp chiến đấu không rảnh mà quan tâm đến một con kiến như Tiêu Viêm. Còn kết cục của trận chiến thì Triệu Minh không tìm được, có vẻ trong trận chiến năm đó, tên này chỉ là dạng trung lưu thôi, nên không biết nhiều. Có lẽ thế giới của hắn cũng chỉ là hạ giới mà thôi

Nhưng có một đều là sau khi trận chiến đó kết thúc thì những kẻ may mắn còn sống không một ai có thể rời khỏi Hỗn Độn Thế Giới được cả. Vì có một sức mạnh vô hình nào đó bao trùm lấy toàn bộ Hỗn Độn Thế Giới, cách li nơi này với thế giới bên ngoài.

Mà lúc này âm thanh của hệ thống cũng vang lên

" Keng! Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng công pháp Bách Linh Chưởng"

Triệu Minh nhanh chóng đem Bách Linh Chưởng mà luyện, hắn nhưng từ trước đến nay tuy thu được nhiều loại dị vật, nhưng vẫn chưa có công pháp phù hợp để dùng a. Lần này có món Bách Linh Chưởng này, chẳng khác nào hắn có thêm một con ách chủ bài

Chín tháng sau, Triệu Minh đang trong một gian phòng kín đáo, trước mặt hắn là một cái đỉnh to đùng màu đỏ đậm, trên thân đỉnh được khắc vào một đầu mãng xà cực lớn vô cùng sống động, không sai đây chính là Xà Đỉnh.



Sau nhiều lần nổ lò, Triệu Minh tìm Nguyệt Thiền bảo là lò của Đan Thần Điện đều là lò dỏm, nên không chịu được uy lực mà đan dược hắn luyện ra, hắn nghe nói sư bá có cái lò khá tốt nên mạo muội đến đây xin luôn cái lò, vì sư bá trình độ bây giờ luyện đan đã không cần lò nữa rồi. Với lý do dối trá này của Triệu Minh, Nguyệt Thiền cũng không vạch trần hắn, mà chỉ đưa cho hắn cái lò của mình, bảo hắn nhớ bảo quản kỹ lưỡng.

Còn lúc này Triệu Minh đổ mồ hôi hột mà luyện đan, đan dược hắn muốn luyện chế là tứ phẩm đan dược, tên của nó là Cuồng Long Đan.

Người phục dụng đan dược này sẽ có khả năng cuồng nộ của Long tộc, đương nhiên nó chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn, sau đó sẽ không sử dụng lại được nữa.

" Má! Con mẹ nó lại thất bại" Triệu Minh ức chế chửi lên

Hắn nhưng đã thất bại đến lần thứ mười chín rồi, hắn thu xếp bắt đầu luyện lại lần nữa, nếu lần này mà không thành thì hắn chỉ đành cầu cứu sư bá hắn vậy.

Nhưng lần này thì khác, rút kinh nghiệm của những lần trước, lần này Triệu Minh luyện vô cùng tỉ mỉ, chậm rãi cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn, hắn đã thành công. Tuy viên đan này hơi dỏm, ăn vào không biết có cuồng được không, nhưng cũng miễn cưỡng coi như tứ phẩm đan dược.

Sau một năm luyện đan dựa vào Hải Thượng Đan Đạo Tâm Đắc, Triệu Minh cũng đã trở thành tứ phẩm luyện đan sư rồi

Sau một năm nữa, tệ lắm hắn cũng phải đạt được Lục Phẩm luyện Dược sư. Vì khi đó hắn mới có thể đại diện Đan Thần Điện mà tham gia Hỗn độn Luyện Đan Đại Hội được

Trong một năm này, Yến Như Sương và Thương Quan Uyển Nhi cũng đến thăm hắn mấy lần, các nàng bảo thân phận của hắn bây giờ đã được công bố và đã được toàn thể Trưởng Lão cũng như đệ tử Lưu Thủy Vô Tình Kiếm Tông chấp nhận

Hắn cũng được chọn làm người đại diện cho Lưu Thủy Vô Tình Kiếm Tông nửa năm sau tham gia Hoàng Kim Đại Chiến.

Thế nào mới gọi là Hoàng Kim Đại Chiến? Cái gọi là Hoàng Kim là nhằm ám chỉ những thiên tài chưa đến 30 tuổi mà đã có tu vi từ Linh Hoàng trở lên. Họ đến từ khắp nơi của Hỗn Độn Thế Giới, chỉ cần họ đủ điều kiện là có thể tham gia, bất kể sang hèn.

Mà cuộc chiến này, là do một thế lực buôn bán khét tiếng của Hỗn Độn Đế Quốc đứng ra tổ chức, tên thế lực này là Kim Tiền Thương Hội.

Mục đích là chọn ra thế hệ Hoàng Kim để xếp vào Hoàng Kim Bảng.

Nhưng mà nghe thoáng qua, là Triệu Minh đã biết được mục đích thật sự của thương hội này rồi

Đó là họ muốn quảng cáo cho thế lực của họ, đồng thời muốn từ cuộc chiến này mà kiếm thêm lợi nhuận.

Vậy là trong vòng một năm sau, Triệu Minh phải tham gia 2 lần chiến đấu.

Ngoài sư phụ, sư tỷ đến thăm Triệu Minh ra, tiểu sư muội Lý Minh Nguyệt cũng không chịu thua kém, tháng nào cũng gửi thư thăm hỏi nhưng mục đích là đòi hắn chương truyện mới, hắn thì bận túi bụi, ngày nào cũng sáng luyện đan, chiều luyện chưởng, tối lại luyện kiếm, nhưng có một fan cứng dễ thương như vậy, Triệu Minh cũng ráng sức mà viết cho nàng.

Ngoài ra bây giờ nghe nói tiểu Nguyệt cũng đã tham gia vào một tông môn, tên gì gì Bách Hoa Môn, tông này thu toàn là nữ đệ tử và nàng cũng được tông chủ của Bách Hoa Môn thu làm đồ đệ. Không biết khi đến Hoàng Kim Đại Chiến có gặp nàng không nữa.

Haizz gác lại chuyện này đi, bây giờ việc Triệu Minh phải làm là hảo hảo luyện đan cho tốt, tránh mang tiếng có được truyền thừa Đan Thần mà phế vật thì nhục chết mất.