Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 33: Tin Dữ



Ba ngày sau, Triệu Minh đang luyện đan, thì hắn nhận được một tin tức từ Lưu Thủy Vô Tình Kiếm Tông, mà khi nghe được tin tức này tim của Triệu Minh như ngừng đập, cổ họng hắn như có thứ gì đó chẹn vào làm cho hắn không sao thở được.

" Gia tộc hắn bị diệt"

Yến Như Sương, sau khi nhận được tin tức thì đã lập tức dẫn theo toàn bộ trưởng lão đến Triệu Gia, nhưng khi đến nơi thì đã trễ Qua những gì điều tra được thì cha hắn Triệu Đức Anh đã bị giết chết, còn mẹ hắn thì không rõ tung tích. Mà hung thủ gây ra vụ tàn sát này không ai khác chính là Địch Tung Hoành của Cự Bá Môn.

Hắn dẫn theo hơn 10 tên Linh Tông, 20 tên Linh Hoàng đem toàn bộ già trẻ lớn bé toàn bộ Triệu Gia giết sạch. Ngay cả gia gia bế quan lâu năm của hắn cũng không thể thoát được vụ đồ sát này.

Triệu Minh lúc này vô cùng đau khổ, không ngừng trách bản thân mình. Vì trước đó hắn hành động lung tung mà không nghĩ đến hậu quả.

Hắn giết chết Mặc Địch, Mặc Bo Bo cũng giết nốt, chẳng lẽ thế lực sau lưng bọn họ chịu để yên sao?

Tuy không biết là hắn giết là thật đấy, nhưng như vậy thì đã sao? Cha con Mặc Bo Bo không phải từ Triệu Gia mà đi ra à? Bọn hắn chết, Cự Bá Môn không đi tìm Triệu Gia tính sổ thì tìm ai?

Đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Triệu Minh. Cha hắn Triệu Đức Anh, mẹ hắn Lâm Nguyệt Dao chết là vì hắn, cả gia tộc chết là vì hắn. Bây giờ hắn không biết phải làm thế nào nữa. Lúc trước hắn nghe nói tu chân giới khốc liệt, nhưng cũng không nghĩ nó khốc liệt đến như thế này

Toàn thân Triệu Minh bây giờ không còn chút sức lực nào, hắn như người điên mất trí mà ngã ngụy xuống đất, hai mắt trở nên vô hồn. Hắn thật sự không thể chấp nhận được sự thật này, một sự thật có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời hắn

Triệu Minh gần như rơi vào trạng thái ngu ngu ngơ ngơ, mất đi lẽ sống của đời mình, mặc cho nỗi tuyệt vọng không ngừng bao trùm lấy hắn. Nhưng lúc này một âm thanh vô cùng quen thuộc vang lên bên tai Triệu Minh

" Ký chủ! Ngươi phải bình tĩnh, cố gắng vượt qua bi thương lần này, đây không phải là lỗi của ngươi, ngay cả ta cũng không ngờ được. Nếu ngươi sai, ta càng sai hơn, vì ta đã không nhắc nhở ngươi, làm người thân của ngươi rơi vào hiểm cảnh" Lisa xuất hiện giọng điệu nhẹ nhàng mà an ủi Triệu. Bây giờ nàng đã không còn hơi sức đâu mà để ý xưng hô với Triệu Minh nữa

" Bây giờ không phải lúc để ngươi đau khổ vì ngươi đau khổ, vằn vật bản thân thì cha mẹ ngươi, gia gia ngươi liệu họ có sống lại không? Hay họ vẫn chết, chết rồi mà còn không yên lòng khi nhìn thấy ngươi trở thành bộ dáng như vầy" Lisa kích động hắn, chửi hắn, chửi cho hắn tỉnh lại.

Thật ra nàng cũng biết, bất kể ai miễn là còn chút lương tâm, khi rơi vào hoàn cảnh của Triệu Minh đều không thể khá hơn được. Đừng có đem cái cớ đạo tâm vững chắc vào đây mà chế giễu hắn. Chỉ có những kẻ không tim không phổi mới có thể bình tĩnh được trong tình trạng này thôi.

Mà Triệu Minh nghe được những lời nói của Lisa thì hai mắt vô hồn từ từ sáng lên trở nên có thần, toàn thân vô lực giờ đây lại lần nữa tràn đầy sức sống. Hắn đã tỉnh, đã thoát khỏi viễn cảnh đau lòng ấy. Bởi vì hắn biết chỉ có máu tươi của kẻ thù mới an ủi được nội tâm hắn.



Hắn đã không thể bảo vệ được người thân là hắn vô dụng, là hắn phế vật. Nhưng đến việc báo thù cho họ hắn cũng không làm được thì hắn cũng không nên sống trên đời này nữa.

Triệu Minh bậc người ngồi dậy, hắn bây giờ không còn cười cười nói nói như mọi lần nữa, mà đã trở nên trầm ổn, ít nói.

Hắn cũng không lập tức vô não mà chạy đi liều sống liều chết với kẻ thù, ngược lại hắn bước lên giường ngồi xếp bằng lại đi vào tĩnh toạ. Hắn muốn vận dụng thần thông Tiên Tri Thuật

Thời gian trôi qua, sắc mặt của Triệu Minh càng ngày càng trở nên trắng bệch, mắt hắn đã chảy ra hai dòng máu đỏ. Cuối cùng không chịu đựng được mà hôn mê đi, sinh mệnh huyền mộc lúc này không ngừng lan khắp cơ thể Triệu Minh mà điên cuồng chữa trị.

Về phía Nguyệt Thiền, sau khi nàng biết được tin dữ này thì lập tức chạy thẳng đến phòng Triệu Minh, chứng kiến thấy hắn hôn mê trên giường thì nàng vô cùng lo lắng và phẫn nộ

Lo lắng là lo Triệu Minh bị đã kích, còn phẫn nộ là đối với tên Địch Tung Hoành của Cự Bá Môn kia. Nàng đã quyết tâm đem Địch Tung Hoành cùng Cự Bá Môn vào danh sách phải giết của mình.

Trong người Triệu Minh, Sinh Mệnh Huyền Mộc chữa trị liên tục, nhưng phải mất đến tận ba tháng sau Triệu Minh lúc này mới có thể tỉnh dậy, bao nhiêu đó cũng đủ để thấy được Triệu Minh khi đó đã Tiên Tri những thứ gì?

Triêu Minh đã vận dụng Tiên Tri Thuật hai lần liên tiếp, vì thế hắn mới thê thảm như vậy

Lần thứ nhất là hắn muốn biết tin tức của mẹ hắn là Lãnh Nguyệt Tâm

Kết quả là biết được nàng đã chết nhưng linh hồn thì lại được một vị cường giả cứu đi. Còn lai lịch của vị cường giả này thì hắn không biết được, chỉ biết nàng không phải ở thế giới này. Biết được tin này lòng của Triệu Minh nhẹ nhỏm đi không ít.

Đồng thời hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì theo như những gì ký ức của tên Viêm Đế kia thu được, chẳng phải nói rằng người nơi này không thể rời đi hay sao? Nhưng lần trước sư phụ của Lý Nhạn Băng đã dễ dàng mà mang nàng ta đi và lần này vị cường giả kia cũng vậy.

Chẳng lẽ tên Viêm Đế kia ký ức bị sai?

Hay có một bí mật nào đó đã giúp cho các tên trên kia có thể lên xuống nơi này, bất quá Triệu Minh đoán người đến chắc chắn không phải kẻ thù của Bách Việt Tộc

Bởi vì nếu là kẻ thù của Bách Việt Tộc mà tìm được nơi này, thì chắn chắn hỗn độn thế giới mà hắn đang ở sẽ bị hủy diệt



Triệu Minh cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chuyện gì đến thì nó sẽ đến, là hoạ thì sẽ tránh không khỏi

Lần tiên tri thứ hai của Triệu Minh là tung tích của hai thanh kiếm còn lại trong Tru Tiên Tứ kiếm. Vì nếu như Triệu Minh có được thêm hai thanh kiếm này, khi đó Thuận Thiên Kiếm sẽ thức giấc và Thuận thiên Đại Trận sẽ rơi vào tay Triệu Minh. Đến lúc đó cho dù có mười cái Cự Bá Môn cũng không đủ cho Triệu Minh giết

Nơi toạ lạc của Tuyệt Tiên Kiếm và Hãm Tiên kiếm là ở tên là Hãm Sơn Tuyệt Địa, nó nằm ở Tây Việt Đế Quốc, là một trong tứ đại Tuyệt địa của Hỗn Độn Thế Giới

Vì thế Triệu Minh phải tạm thời rời khỏi Đan Thần Điện một thời gian mà tiến về Tây Việt

Ngày hôm sau Triệu Minh vừa đến phòng của Nguyệt Thiền định từ giả nàng thì thấy Yến Như Sương đã ngồi ở đó. Sau khi nghe được hắn muốn đi đến Hãm Sơn Tuyệt Địa thì nàng đòi đi theo cho bằng được, nói rằng cái gì hắn đi vào đó là tìm đường chết, nên nàng phải theo mới yên tâm, cuối cùng hắn đành chấp nhận mà mang theo cục nợ này

Nguyệt Thiền cũng đưa cho Triệu Minh một bình Giải Độc Đan cho hắn phòng hờ

Hai người Triệu Minh nhanh chóng chia tay Nguyệt Thiền sau đó cùng nhau tiến về Tây Việt

Lần này Triệu Minh hắn cũng không có định lợi dụng Yến Như Sương nữa mà là tự mình ngự kiếm bay đi.

Tu vi hiện tại của Triệu Minh sau khi luyện hoá 4 loại dị hoả đã là Linh Thánh Sơ Kỳ, mà tu vi hắn thể hiện ra bên ngoài chỉ là Linh Hoàng Viên Mãn

Đối với tu vi tịnh tiến thần tốc như thế này, Yến Như Sương cũng không lấy làm lạ, nàng vẫn nghĩ chuyện này là do đan điền Triệu Minh gây ra

Đi được 3 ngày đường thì Triệu Minh cùng Yến Như Sương gặp được một quán trọ họ tạm thời tiến vào nghỉ ngơi, cũng không biết trùng hợp thế nào mà nơi đây chỉ còn một phòng duy nhất nên Triệu Minh cùng Yến Như Sương chỉ đành tìm quán trọ khác mà thôi

Cũng không mất bao nhiêu thời gian, hai người cũng đã tìm được quán trọ mới tên là Phủ Đại, và dĩ nhiên quán trọ này còn rất nhiều phòng