Đồng Nhân: Survival

Chương 353: Bữa tiệc nhỏ



Về nhà riêng tại Pallet Town.

Ren cùng Serena , Nanami cùng với 8 con Pokemon nhỏ bé đáng yêu trở về nhà . Đương nhiên , trên tay 3 người liền chính là nguyên liệu nấu ăn mà cậu vốn đã mua từ Poke Mart gần đây.

( Lưu ý : thiết lập thế giới có tồn tại những sinh vật , cây cỏ bình thường để làm thực phẩm. Bề ngoài không cùng động vật thế giới cũ khác biệt , nhưng sức khỏe cao hơn và tỉ lệ sinh sản cũng cao hơn . Lý do vì sao mà cái trò Pokemon Cafe Mix nó lại có món ăn đa dạng như thế . Cơ bản nguyên liệu nấu ăn đều cùng thế giới bình thường không khác gì cả. )

Cơ bản một bao lớn nguyên liệu nấu ăn đầy đủ để cả nhà nấu ra một bàn tiêc lớn .

Đương nhiên , cậu tất nhiên vẫn mua thêm lượng lớn sữa bò Moo Moo cùng với mật ong Pokemon. Đây vốn chính là hai nguyên liệu nấu ăn sản xuất từ loài Pokemon mang tính dinh dưỡng rất cao. Cho đến phô mai Moo Moo Ren cũng mua một mớ dù gì cậu cũng tò mò hương vị của nó như thế nào.

Còn về Berry thì cơ bản là nhà có trồng nên không cần mua gì cả. Cái khác có thể thiếu nhưng đồ ăn thì Ren có thừa.

Dẫu gì thì mục đích của cậu vẫn là đi tìm kiếm các Pokemon thuộc dạng sản xuất đó mà..... vừa đáng yêu vừa có thể chiến đấu lại vừa có thể làm đồ ăn ngon.

Kém chút nữa là có thể làm vợ . :3 heheheh.

"Thật nhiều nguyên liệu nấu ăn nha!" Serena , Nanami hỗ trợ ôm vài bao giấy chất đầy vô số loại nguyên liệu nấu ăn trông có vẻ khó khăn.

Nhưng nhìn lại Ren thì ôm một núi lớn , còn thêm 8 bé Pokemon mỗi đứa ôm một củ nhỏ liền không nói gì lặng lẻ đi tới nhà của cậu.

"Cuối cùng cũng đến nơi....hai người vất vã rồi... kế tiếp để anh lo đi!" Ren chân đạp cửa vào , trực tiếp đem Sephera vốn đang chờ đợi giật mình thảm.

"A....chuyện gì??" Sephera thét lên . Nhìn thấy Ren thì mới thở ra một hơi .

"Làm gì thế? Giật mình lắm đấy!" Sephera một mặt oán trách nhìn Ren .

"Làm gì....đương nhiên cầm nguyên liệu nấu ăn đến mức không có tay để mở cửa roài!" Ren cười cười , đạp cửa hiển nhiên là cậu cố ý.

Dù gì thì cửa không khóa , nhẹ nhàng đạp là mở ~!

"A Ren....người kia là ai vậy? Bạn em mới quen sao?" Nanami , vốn so sánh lớn tuổi liền nhìn thấy Sephera ngồi chờ trong nhà liền cho rằng đối phương là bạn bè mới tới chơi.

"Xem như là người bạn đi~" Ren bước tới nhà bếp rộng , từng bước từng bước đặt từng bao giấy nguyên liệu nấu ăn xuống.

"Để xem nên làm món gì đặc sắc nào~ Hamburger , cơm cà ri cũng không tệ!" Cơm cà ri , thực đơn truyền thống trong thế giới Pokemon.

Có thể dùng Berry để điểm thêm hương vị ~ dù sao thì Ren cũng mua thêm mấy món đồ hộp , Item truyền thống để làm Cà ri~

Cụ thể như là ngoài phô mai Moo Moo ra thì còn có xúc xích , đồ hộp Bob , đồ hộp Bach , Pungent Root ( thảo dược Pungent) , gói xà lách ( Salad Mix) , gói thực phẩm chiên ( Fried food) , trứng luộc lớn ( Boil egg) ( Tác nghĩ là trứng Chansey suy cho cùng thì chỉ có loại này là ăn được và bán phổ biến ) , gói trái cây ( Fruit bunch) , kem tươi ( Fresh Cream) , sữa dừa (coconut milk) , gói cà ri (Curry Pakage) , mì ly ( Instance noodle ) , gói mỳ ống ( pasta) , thịt Burger chuẩn bị sẵn (Precook Burger) , .....

Tên tiếng anh liền chính là nguyên văn của từng món đạo cụ để cho các độc giả dễ tìm hiểu nhé.

Mà suy cho cùng , thì hầu như các loại nguyên liệu nấu ăn mà cậu tìm được thì cậu đều mua sạch hết toàn bộ.

Thực ra mà nói thì kể cả các loại rau củ thì cũng nên mua một phen để nếm thử , dù gì thế giới bất đồng thì biết đâu cũng có bất đồng hương vị thì sao.

Với một đầu bếp mà nói thì đây chính là chủ đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng.

Dẫu sao đại đa số món ăn , có ít nhiều thứ làm từ thịt Pokemon .

Ví dụ như thịt cá Pokemon mà cậu tìm được thì có một vài Pokemon loại cá , chính là có tính tái sinh mạnh mẽ.

Chỉ cần đem khung xương của chúng nguyên vẹn trả về trong hồ nước hoặc biển thì chúng sẽ tái sinh sau một quãng thời gian.

( Một easter Egg trong Pokemon)

Đương nhiên ngoài số thứ ra thì còn có thứ như đuôi Slowpoke. Một nguyên liệu nấu ăn tốt nhưng đáng tiếc chỉ có thể mua trong chợ đen hoặc là cần Pokemon tự mình mang tới cửa tặng. Kế tiếp chính là nước ép Berry được sản xuất từ chính Shuckle và mật ong từ đám Combee.

Đây đều là thứ rất đáng để thử cậu không ngại thử một hồi.

Nói chứ mình cũng không ngại thu phục vài con Shuckle , dù gì thì cũng là con Pokemon mang khả năng làm nước ép tự nhiên.... đương nhiên có chỗ hơn người.

Nếu như tinh chế thêm nước ép Berry thì nó liền biến thành kẹo cũng là Rare Candy ~ . Nói chứ đều là vật phẩm dạng hồi máu ~ nếu như nhà huấn luyện trong Anime học được cách nuôi một vài con Pokemon dạng sản xuất thì tương đương có thêm cách khiến cho Pokemon mình mạnh hơn rồi.

Đáng tiếc IQ quá thấp á~ thường thường chỉ đăm đầu vào đánh nhau .



Mặc dù nói trung tâm Pokemon thường xuyên là chữa trị Pokemon miễn phí , nhưng là người thì không nha. Hơn hết thì những vật phẩm hồi máu còn tác dụng lên người , khi huấn luyện sử dụng sẽ duy trì cho chúng ngoài chữa trị ra còn có hồi thể lực nữa .

Nhất là vật phẩm hồi máu là loại vật phẩm ăn uống có giá trị dinh dưỡng cao.

Từ từ đem từng khối nguyên liệu nấu ăn ra , mặc kệ mấy cô gái đang huyên náo một trận.

"Nào mấy đứa , để đồ ở đây...." Ren chỉ sang một bàn trống rồi nhìn về phía 8 bé Pokemon đang ôm từng nguyên liệu nấu ăn bắt đầu lấy từng món từng món.

Sau đó nhanh chóng đem số nguyên liệu này chế biến , dùng dao bếp cắt gọn thành từng khối nhỏ. Dùng từng loại gia vị tẩm ướp lẫn nhau , chế biến đủ kiểu vừa nấu cơm.

Nhanh chóng , liên tục mấy phần cà ri được hoàn thành.

Nhìn nồi cà ri chưa có nước sốt , Ren cười cười .... nguyên liệu sơ bộ cũng đầy đủ.

Giờ chính là công đoạn bỏ Berry và thịt.

Cậu từng bước phối hợp hương vị của nhiều loại trái Berry , cậu không có chơi thiên hướng trong Game thiết lập hương vị cố định mà là theo hướng hương vị cân bằng.

Pokemon Camp có phân loại 6 loại cà ri gồm hương vị khác biệt . Gồm ngọt , chua , đắng , khô cay và loại bình thường . ( Hay cũng gọi là mix up nhiều hương vị) .

Thực chất mà nói thì mỗi loại có ưu điểm riêng tùy theo từng loại khẩu vị. Cơ mà đâu ai muốn ăn cà ri đắng đâu nhỉ? Cà ri chua thì còn có người thử . Cơ mà còn tùy từng khẩu vị từng người.

Nhất là Pokemon. Khẩu vị giống người nhưng cũng có vài khác biệt nho nhỏ.

Cà ri , nói chung là một món ăn hầm thịt có hương vị đặc biệt. Và nó khá là ngon khi ăn cay. Món ăn phương tây cho nên Ren liền dùng thử các loại đồ hộp và rau củ tiến hành hầm .

Đổ thêm một cốc nước thần , gia vị để cân bằng rồi cho bột cà ri vào để khuấy thật đều.

Kế tiếp , những phần thịt chuẩn bị sẵn như là Precook Burger , thịt Burger nấu sẵn Ren cũng đã chuẩn bị thật kỹ. Dù sao cậu đã thử loại thịt này , chất thịt chắc mềm ăn lại rất ngon miệng.

"Charmander , hỗ trợ ta một chút đi nào!"

"Giúp ta phun lửa thật vào cái nồi!" Ren bê cái nồi cà ri lớn lên một cái bệ kim loại .

"Char~~" Charmander nghe theo yêu cầu của Ren , bắt đầu há mồm phun ra ngọn lửa vào đáy nồi !

"Đúng rồi cứ duy trì như thế!" Ren cười cười , lấy cái muỗng canh lớn tiếp tục khuấy đều vừa bỏ thêm nguyên liệu nấu ăn và nêm thêm gia vị cùng với phần bột cà ri.

Sau đó , cậu múc ra một chén nhỏ nếm thử nước sốt thì cậu chèm chẹp một cái rồi gật đầu.

"Hương vị không đến nổi tệ lắm!" Hương vị rất ngon , hương vị có thể xem như vừa ăn cân bằng đều về hương vị .

Nhưng Ren vẫn chưa thỏa mãn vì cậu có thể khiến hương vị ngon hơn như thế này.

Kế tiếp đến phần nguyên liệu khác cậu bỏ rau củ , các loại đồ hộp mà cậu đã mua vào . Gồm hộp Bach Food , Bob Food . Cơ bản mà nói chính là loại thịt đóng hộp tương đối ngon đều cho vào nồi.

Bỏ thêm chút muối nêm từ từ rồi kế tiếp lại là rau củ tựa như khoai , đậu và cà rốt.

"Charmander~" Charmander tiếp tục duy trì ngọn lửa lớn. Khiến cho nồi cà ri sôi ùng ục.

Nên tốc độ thái nhỏ nguyên liệu nhanh vừa duy trì muỗng canh trong trạng thái khuấy đều. Nếu không thì phần dưới sẽ khét .

Cơ bản đầy đủ xem như một món cà ri sang trọng.

Tiếp tục khuấy đều trong nhiệt độ cao , đến khi nước sốt dần dần sệt lại tỏa ra nồng nặc mùi thơm. Thì Ren mới gật đầu nói :" Được rồi Charmander....duy trì nhiệt độ hạ thấp dần thôi...!"

"Char~" Charmander nghe lệnh , ngọn lửa trong miệng dần dần hạ thấp .

Ren duy trì khuấy đều vừa thử nướng xúc xích , thịt burger , cọng hành lớn ( Large Leek : cọng hành của mấy con vịt farfetch''d loại nguyên liệu nấu ăn đặc biệt) , đồng thời đem thảo dược Pungent băm nghiền thành bột ( Pungent Root = Wasabi thế giới Pokemon) , rồi đến luộc mì ống rồi ngâm trong nước lạnh .

Cuối cùng , khi cà ri đã chín cậu cũng không cho gì thêm . Dù sao các loại hương vị đã có từ Berry , vị cay vừa phải cũng có nhưng cậu vẫn chế biến thêm mấy phần bột ớt nếu như ai đó có nhu cầu ăn cay hơn.

Cay thì ngon đấy , nhưng không có nghĩa càng cay càng ngon đâu.

Hơn nữa , Ren yêu thích tùy biến khẩu vị hơn. Ví như phần ăn cho Charmander , thì lát nữa sẽ thêm bột ớt vào tùy theo khẩu vị từng người.



Hoặc là thêm vào từng loại phong cách khác tựa như bột wasabi Pungent chẳng hạn.

"Hoàn thành!" Ren nhìn Charmander cuối cùng cũng hết hơi phun lửa.

Cậu liền lấy ra mấy cái dĩa rồi múc ra từng phần cơm nặn thành hình đầu đáng yêu của Pikachu. , sau đó lại múc từng muỗng Cà ri lớn chan sang xung quanh phần cơm hình Pikachu.

Kết cầu đậm màu nâu sậm len lỏi với những miếng thịt , rau củ được cắt một cách đẹp mắt kết hợp với kết cấu sền sệt hấp dẫn lại đậm hương thơm khiến cho những người khác cùng với những con Pokemon chờ mong.

Công đoạn cuối cùng , chính là điểm thêm những phần xúc xích nướng , thịt Burger nướng , món chiên , trứng , thậm chí là phô mai Moo Moo đã được làm nóng đến mức chảy sệt ra đặt một cách cẩn thận lên từng dĩa.

Đương nhiên , đều trang trí giống nhau với mỗi món một phần đầy ắp và đẹp mắt đáng yêu.

Sau đó đương nhiên là mang ra ngoài bàn từng dĩa cơm cà ri thượng hạng!

Nên gọi là gì đây nhỉ? Piquant Pikachu Curry ? Không đúng .

Nên gọi là Luxury Pikachu Curry mới đúng. ( Cà ri Pikachu thượng hạng~)

"Xin mời thưởng thức!" Ren nở nụ cười nhìn 3 cô gái với vẻ mặt chờ mong không ngừng ngửi lấy mùi hương tuyệt vời của cà ri.

Sau đó , cậu cũng lấy ra mấy phần cà ri rồi cho tụi nhỏ một phần lớn không kém gì 3 cô gái.

"Của mấy đứa đây!" Ren đặt từng món lên trên bàn ăn khác.

Rồi đặt lên mấy dĩa gia vị nhỏ gồm Wasabi Pungent , bột ớt và mấy phần ăn thêm như là cây hành nướng , bánh mì bơ , mì ống cà ri ( curry Pasta) , phô mai Moo Moo ,....

Kế tiếp chính là đồ uống , gồm mấy ly trà Lilligant Floral đặt lên trước mặt từng người .

"Oa~ trông thật tuyệt!" Các cô gái cùng với 8 con Pokemon hai mắt sáng lên.

Rồi từng người cầm lên cái muỗng của mình múc lên một muỗng cơ chung với nước sốt thịt hầm cà ri bỏ trong miệng.

"Oa~~ngon quá đi mất!" Serina phồng mặt lên lộ ra vẻ mặt hạnh phúc tươi cười .

Đôi mắt cũng lóe lên ánh hào quang , không ngừng múc thêm từng muỗng cà ri cho vào miệng.

Nanami , Sephera thậm chí cả nhóm Pokemon cũng bắt đầu ăn không ngừng , cả người đều toát lên vẻ hạnh phúc mà thưởng thức từng món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ này.

"Ăn từ từ thôi ...." Ren cười cười , rót cho từng người thêm ly trà Liligant Floral và từng ly sữa bò moo moo.

Sau đó , cậu cũng tự mình uống một ngụm rồi kinh dị than thở :" Hương vị tươi mới , ngọt tự nhiên....dễ uống cực!"

"Không hỗ Milktank!"

"Về sau làm sữa chua với bơ cũng là nguyên liệu nấu ăn tuyệt vời!"

Đương nhiên , nói dễ uống là như nào? Đơn giản mà nói , chất sữa tựa nhiên ngập tràn dinh dưỡng , có nội tại tăng lên kháng thể , tăng cường sức khỏe. Mà hương vị cũng dễ uống , ngon cực kỳ.

Cùng sữa hiện đại không khác gì mấy nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ chất phụ gia nào cả. Nhất lưu nguyên liệu nấu ăn .

Chưa kể nếu như bồi dưỡng Milktank bằng các loại nguyên liệu nấu ăn xịn hơn , bản thân chúng ngoài tạo ra thực lực mạnh . Vừa cho chất sữa tuyệt vời hơn. Đấy là chưa tính đến sau này có thể thu phục 1 con Shiny Milktank.

Sau một hồi lâu , tất cả món ăn trên bàn đều bị mấy người bọn họ giải quyết sạch sẽ .

"Rồi.....giờ thì nghỉ một ngày đi...ngày mai chúng ta lại đi nhá!" Ren cười cười , nhìn một đám Pokemon vốn đã ăn no mà lộ ra vẻ mặt thỏa mãn .

Liền cậu chỉ yên lặng đem chén dĩa thu dọn và rửa chén. Lặng nhìn 3 cô gái xinh đẹp chơi đùa với bè lũ Pokemon đáng yêu .

Nói là Pokemon , nhưng nguồn gốc của chúng vẫn là ma thú về sau chung sống hòa bình với con người nên mới cải danh thành Pokemon.

Mà ma thú bên Athanor cũng thế , Night Wolf , Slime cũng đều xưng là Pokemon nhưng chúng không hữu hảo với loài người nên gọi ma thú. Chúng vẫn có năng lực tiến hóa tùy theo từng dạng. Mà đa số chính là thuộc dạng không thể thu phục. Ví như Goblin tiến hóa thành Hogoblin thôi.

Chỉ là Pokemon chính là chuyên dụng ma thú có thể thu phục nhiều nhất , cũng có thể xem là nhiều đặc điểm nhất thích hợp bộc phát sức mạnh tình bạn nhất . À thì.....sự tồn tại đặc biệt.

Nghỉ ngơi thẳng tới sáng hôm sau.....chính là thời điểm tốt nhất để lên đường bắt đầu chuyến thám hiểm của riêng mình.