Đồng Nhân: Survival

Chương 352: Những con Pokemon mới gia nhập



Kế tiếp , Ren liền đi thẳng tới nhà của giáo sư Oak. Hay còn gọi là Dr. Yukinari Okido nhưng mà tên dài quá cứ gọi Oak cho mau.

Cũng vì hiện tại là buổi sáng , cho nên ánh mặt trời phá lệ ấm áp . Cảnh sắc cỏ cây tươi tắn mà bầu không khí lại trong lành an nhàn và dễ chịu. Không hỗ là thế giới Pokemon , một nơi vô cùng hòa hợp với thiên nhiên.

Đó cũng là một phần lý do vì sao mà con người ở thế giới này lại khỏe mạnh như thế .

Cứ như thế , một đường thưởng thức phong cảnh xanh tươi trong lành , cậu vẫn tiếp tục dần bước ra khỏi thị trấn mà đến khu vực gò núi hơi chút cao đằng xa.

Dần dần , cậu cũng gặp được căn phòng thí nghiệm mà giáo sư Oak thường trú để tiến hành nghiên cứu Pokemon lâu dài của mình.

Không quá to lớn , nhưng vẫn vô cùng xa hoa nhưng đầy đủ tiện nghi. Liền chính là nơi này.

Trước đó , cậu nhìn thấy một cô thiếu nữ cũng giống như cậu , ăn mặc một bộ trang phục nhà huấn luyện Pokemon liền sớm đi vào bên trong phòng thí nghiệm.

Ren nhận ra cô gái này , trong nguyên tác mà nói thì cô ấy chính là bạn thơ ấu của Satoshi . Bề ngoài thanh thuận , dịu dàng , xinh đẹp mà dáng yêu. Chính là Serena . Ren không biết vì sao cô nàng này ở đây....nhưng trên tay cô chính là một con cáo lông vàng.

Dường như là một con Fennekin. Dựa theo nguyên tác mà nói thì , từ nhỏ Serena tham gia trại hè của giáo sư Oak rồi trở về Kalos . Còn như trước mắt thì Ren hoàn toàn không biết.

Ren lập tức đuổi theo , cũng đẩy thẳng cửa đi vào trong phòng thí nghiệm.

Liền gặp một nhóm người có những nhà huấn luyện tân thủ , có giáo sư Oak , có cháu trai của ông Gary Oak , thậm chí có cả cô cháu gái đáng yêu của ông Daisy Oak.

Đương nhiên giáo sư Oak còn có Green là cháu trai khác nữa , nhưng hàng này sớm đã cùng Red đi thám hiểm từ rất lâu rồi. Dự liều chừng không lâu liền trở thành một quán quân.

Vừa vào , liền Ren gặp được nhiều ánh mắt đang nhìn cậu , bầu không khí cũng tương đối nhẹ nhàng. Ngoại trừ thằng Gary Oak này.

"Ren-nii chan/ Ren-kun !" Dựa theo tiếng cửa mở. Lập tức có người chú ý đến cậu.

Mà Serena cùng với Daisy Oak lại nở ra nụ cười vui vẻ tựa như 2 cô thiên sứ vui vẻ đến trước mặt cậu.

Nhưng ẩn ẩn , Ren có thể thấy được Daisy Oak và Serena hình như đang có vấn đề gì đó khi mà cả hai liếc mắt nhìn nhau vừa xoẹt ra tia điện .

Cảm giác vô cùng quen.

"Chào hai người.... có chuyện gì sao?" Ren đổ mồ hôi , không biết hệ thống thiết lập cho cậu cái thân phận kiểu gì.... nhưng cứ chào đi trước đã.

"a..Ren cháu cuối cùng cũng tới!" Giáo sư Oak nở nụ cười hòa ái rồi nhanh chóng chỉ về phía mấy trái Pokeball màu đỏ trên bàn nói :" Mặc dù ông biết cháu vốn đã có Pikachu ... nhưng ông cũng chuẩn bị cho cháu vài con Pokemon thích hợp trong chuyến hành trình này...."

"Dù gì thì....với mấy con Pokemon này là ông đã đặc cách nhờ liên minh lựa chọn! Đều là có tư chất rất cao đó nha , quán quân hậu đại không phải là người bình thường có thể có được đâu!" Giáo sư Oak cười nhạt , phảng phất ông làm tất cả vì Ren vậy.

Nhưng thực sự ông đúng chính đã sớm xin tới những con Pokemon này từ rất lâu vì Ren , hiển nhiên ông có mục đích cho riêng mình.

Ông hiểu rõ Ren có siêu năng lực , do đó nếu về sau Ren gặp phải những con Pokemon mới lại thì ít nhiều gì cũng sẽ an toàn hơn với những con Pokemon cao cấp này. Đồng thời cũng có thể ghi thêm dữ liệu cho mình.

"A cám ơn ông .... à phải rồi.... giáo sư....cháu có cái này nhờ ngài kiểm nghiệm một chút!" Ren cười cười , đi lại một cái máy tính gần đó.

Cậu liền tự động chép dữ liệu sang máy tính của giáo sư , cài đặt trò chơi liền chính là trò Pokemon Mô Phỏng chiến đấu.

Đương nhiên , có thiết lập như Pokemon Competitive dựa vào các loại kỹ năng phối hợp hành động và tăng cường lẫn nhau. Pokemon Competitive thì khác biệt hoàn toàn với trò Pokemon thông thường.

Chính là phải nhớ và xếp kỹ năng cho đúng , dù sao có vài kỹ năng xếp chồng và kỹ năng chống kỹ năng luôn luôn cần thiết.

Ví dụ có vài kỹ năng liền coi như super effective cũng không thể gây cho kẻ địch quá nhiều sát thương nếu bị chặn lại hoặc ~ bị suy yếu và đánh trượt.

Với những Pokemon Pro mà nói thì thuộc tính chính là vấn đề dễ giải quyết , coi như bị khắc chế thì sao..... gặp Pokemon Pro coi như là cầm một con Pokemon tầm thường không có gì lạ cũng có cách đem ngươi đánh mềm ra.

Đấy mới gọi là chơi Pokemon dành cho dân chuyên nghiệp . Đương nhiên mô phỏng chiến đấu có thể làm được hơn như thế vì có thể dùng nhiều chỉ lệnh khác nhau nhưng về bản chất chỉ là phiên bản thực của các phiên bản Game Pokemon trong quá khứ thôi.

"Đây là....mô phỏng chiến đấu sao? " Giáo sư Oak nhìn trò chơi Pokemon khởi động trên màn hình với vẻ mặt suy tư.

"Đúng vậy thưa ông....với những người không có cơ hội thu phục Pokemon và những người chưa có những loại Pokemon khác thì đây chính là thứ đáng để họ học hỏi!"

"Trên cơ bản mà nói thì....cháu mượn nhờ hệ thống internet để chiến đấu với các quán chủ khác hoặc các vị quán quân khác dựa trên khả năng sắp xếp đội hình , kỹ năng , đạo cụ để dành chiến thắng!"

"Chà....ông hiểu rồi... đây quả thực một tác phẩm tốt đấy....nên cháu muốn mượn ta giúp cháu mở sever và phát hành thứ này đúng không?" Giáo sư Oak nhìn trò chơi hài lòng gật đầu liền lộ ra nụ cười nhìn Ren.

"Vẫn là ông thật cơ trí , giáo sư!" Ren cười gãi đầu.

"Cháu quá xem thường ta....ta mà không cơ trí thì làm sao làm giáo sư được chớ! Cơ mà cháu cũng thật góp công rất lớn trong việc phổ biến sức hấp dẫn của các loài Pokemon đấy! Ngược lại ta sẽ giúp cháu về việc này ... an tâm mà đi thám hiểm đi!"



Nói xong , giáo sư Oak lại lấy ra một chiếc Pokedex đặc chế màu đỏ có hình dáng giống một chiếc Smartphone đưa cho Ren :" Đây là Pokedex đặc biệt của ta....tuy rằng thực sự mà nói thì nó không giúp gì cho cháu vì cháu vốn biết quá nhiều về các loại Pokemon rồi!"

"Tuy nhiên khác với các loại Pokedex thông thường , chính là nó luôn luôn có Internet ....nên cháu luôn có thể liên lạc với ta!"

"Kế tiếp cháu cũng có thể cài đặt vài thứ , thậm chí kết nối thiết bị của cháu vào chiếc Pokedex để sử dụng mạng nên có vài kỹ năng Pokemon dễ học cháu tùy tiện liền có thể cho các Pokemon của con luyện tập!"

"Sau đó , chính là tiền .... vì đảm bảo cháu không chết đói đầu đường mà nói thì... ta thêm vào mã QR dùng thanh toán để mua đồ tiêu dùng hằng ngày khi cần!"

"Cuối cùng .... nó liên kết với kho dữ liệu Online của ta , nên nếu cháu nhìn thấy con Pokemon nào mới hoặc có đặc tính nào mới lạ ... cháu chỉ cần quét nó hoặc bổ sung vài đặc tính ... cái này liền nhờ cháu đấy!" Giáo sư Oak cười híp mắt rồi nhìn về phía mấy trái Pokeball trên bàn nói :" Liền tùy ý chọn lựa đi !"

"Còn lại là dành cho Serena và Nanami!"

Nanami Okido ( Daisy Oak cháu gái giáo sư Oak)

"Ủa? Chị Nanami cũng lấy sao? Còn Serena không phải đã có một con rồi sao? " Ren tò mò hỏi.

"Nanami thân là một nhà nghiên cứu thì không thể không ra là không được đâu! Có kinh nghiệm cũng nên mà! " Giáo sư Oak một mặt đương nhiên nói.

Không nhìn ra ông ấy đang có ý định gả Nanami cho cậu.

Ren đi tới trước bàn , nơi đặt mấy trái Pokeball.

Sau đó tùy theo quan sát chính là mỗi trái là 3 con Pokemon có thuộc tính bất đồng.

Lần lượt là Charmander , Squirtle và Bulbasaur . Kế tiếp ngoài 3 con Pokemon này ra thì còn có Snivy , Froakie , ,Piplup .

Hầu như đều là loại Pokemon tương đối dễ nhìn và thậm chí là có tư chất cao. Khả năng tiến hóa cũng rất nhiều.

Tiến hóa , giai đoạn phát triển bạo vọt sức chiến đấu. Thực sự mà nói thì không phải tất cả những con có càng nhiều hình thái tiến hóa thì càng mạnh. Nó đều có một phép đặc điểm cân bằng nào đó thôi nên sao cũng được.

Với khi chọn Pokemon , tuyệt đối đừng chọn vì nó mạnh. Mà chọn nó vì quý trọng nó , xem nó như gia đình . Vì chủng Pokemon trung thành sinh ra là để bên cạnh chúng ta chứ không phải công cụ chiến đấu.

Ren lướt nhìn mấy con Pokemon , thực mà nói thì tất cả đều là Pokemon mà cậu yêu thích cả. Nên thực sự quá khó quyết định.

Ren nhìn con này , nhìn con kia với vẻ mặt tương đối bối rối.

Thực mà nói cậu cũng không biết chọn con nào cả.

Bàn về đặc tính thì mỗi con vô cùng có lợi .

Vì lẻ đó , cậu suy nghĩ một chút liền đem tất cả con Pokemon thả ra.

"Ồ....để Pokemon chọn chủ cho mình sao? Đúng là một ý nghĩ không tồi đấy!" Giáo sư Oak nhìn Ren với vẻ mặt thưởng thức.

Nhìn 6 con Pokemon thoát ra khỏi bóng . Chúng liền nhìn nhau rồi lộ ra vẻ mặt ngơ ngác rồi cùng lúc nhìn lấy Ren trong bộ dạng nghi hoặc không thôi.

Ren cũng chậm rãi ngồi chòm hõm xuống nhìn từng con Pokemon đáng yêu trước mặt mình nói :" Chuyến hành trình tương lai của ta có thể sẽ ngập tràn gian khổ , ngập tràn gian nan nhưng cũng có thể bình yên không dậy sóng !"

"Không cần các ngươi phải nổ lực hết mình chiến đấu !"

"Nhưng chỉ cần sau mỗi cơn giông bão , mấy đứa luôn ở đây vì ta!"

"Vì chúng ta là một gia đình!"

"Ta không phải là một nhà huấn luyện xuất sắc tài ba gì!"

"Cũng không phải là một ai đó đặc biệt!"

"Nhưng , chỉ cần cùng nhau chúng ta vĩnh viễn sẽ đồng hành mãi đến hơi thở cuối cùng mới kết thúc!"

"Giờ thì....liệu ta đủ tư cách làm gia đình của mấy đứa chứ?"

Gia đình , nhưng không phải nhà huấn luyện.

Ren không có như Satoshi , có con mới liền gửi trả con cũ.

Đã chấp nhận làm nhà huấn luyện thì trách nhiệm của một nhà huấn luyện chính là huấn luyện Pokemon thành tài không cô phụ kỳ vọng của chúng.

Lúc này , khắp người Ren vô hình tỏa ra một ánh sáng vô hình vô cùng ấm áp . Khiến cho cả người lẫn Pokemon đều có một cảm giác an toàn , đáng tin cậy từ Ren.



Một loại khí chất đặc biệt cùng với lời diễn văn đầy tình cảm khiến cho bầy Pokemon cảm động không thôi.

Liền đến giáo sư Oak , Nanami và Serena cảm động không thôi.

Riêng Shigeru ( Gary Oak) thì đứng một bên yên lặng không nói gì.

Do đó , chúng từng bước từng bước đi đến phía trước mặt Ren lộ vẻ mặt vui mừng mà làm ra lựa chọn của chúng.

"Char...char..."

"Squitle...."

"Bulbasaur~"

"Snivyyy~"

"Piplup~"

"Froakie~"

Tất cả đều lựa chọn trở thành Pokemon của cậu.

"Haha....đúng thật là một kỳ tích!"

"Pokemon sẽ tự chọn nhà huấn luyện cho chính chúng....!" Giáo sư Oak nở nụ cười hài lòng lắc đầu một cái.

Mặc dù lấy quá nhiều Pokemon có vẻ như không đúng luật cho lắm , nhưng mà kệ đi ai bảo đối phương là cháu nuôi của ông chứ.

"Vậy thì tương lai xin nhờ chiếu cố hơn nhé!" Ren cười cười , đem 6 quả Pokeball màu đỏ cất đi .

Liền Fennekin trong ngực Serena cũng lộ ra vẻ mặt ước ao không thôi.

"Pikachu.....cùng ra chào mấy đứa em của mi đi nào!" Ren cầm lên trái Great Ball rồi thả Pikachu ra ngoài.

Xuất hiện trước 6 con Pokemon chính là một con thường thường không có gì lạ Shiny Pikachu~ thoạt nhìn trông cực kỳ vô hại.

"Pikachu~(つ≧▽≦)つ" (Hân hạnh được làm quen~)

Pikachu một mặt kích động giơ tay lên chào hỏi rồi lại gần ôm chặt từng con Pokemon với vẻ mặt đáng yêu.

"Char...charmander~" Charmander cũng một mặt kích động làm quen với Pikachu.

"Thật tốt quá Ren....anh liền có một bầy pokemon đáng yêu rồi!"

"Thế thì chúng ta có thể lên đường thám hiểm rồi nhỉ?" Serena cũng một mặt mừng rỡ thay cho Ren , cô ôm chặt Fennekin đi tới gần Ren với vẻ mặt đáng yêu khiến cậu muốn hôn lên vậy.

"Ừm.....thế thì ngày mai liền đi thám hiểm .... hôm nay cũng phải đãi mấy đứa này một chầu mới được. Tổng không thể để mấy đứa mang bụng đói đi ra ngoài với ta nhỉ?" Ren cười cười rồi nhìn Serena và Nanami nói :" Mà nếu hai người chưa ăn gì thì cùng đi nhé....hôm nay là một ngày vui nên đồ ăn sẽ có rất nhiều!"

"Còn giáo sư , cháu tùy thời hoan nghênh nếu ông có thời gian rãnh đến nhà cháu chơi ạ! " Ren nói xong liền nhìn về phía mấy 7 con Pokemon của mình nói .

"Ta đi thôi nào!" Ren đẩy cửa ra , rồi giữ cửa để cho mấy con Pokemon của cậu từ từ xếp thành một hàng thẳng như những đứa trẻ ngây thơ từng bước từng bước cùng đi ra khỏi phòng thí nghiệm .

Có lẽ Ren nên chuyển chức làm nghề giữ trẻ cũng được.

Còn như Shigeru ( Gary ) thì một mặt tiếc hận nhìn 6 con Pokemon tư chất cao cứ thế cách hắn mà đi.

Đương nhiên , trong số Pokemon còn có con Pikachu đặc biệt .... nhưng đó lại là quà cho Satoshi cho nên nhất định cùng hắn chú định không có quan hệ gì.

Kế tiếp , đợi đến khi Serena và Nanami cùng theo Ren ra khỏi phòng thí nghiệm giáo sư Oak chỉ có thể cười ha hả .

"Haha....thật đúng là tuổi trẻ!" Giáo sư Oak cười trừ rồi chú ý tới trò chơi Pokemon do Ren lập trình :" Ồ....tư liệu Pokemon vẫn rất đầy đủ , xem ra mấy năm nay nó cũng nghiên cứu kha khá nhiều loại Pokemon nha! Rất tốt rất tốt!"

"Ông nội ? Ông cứ như thế gả chị ấy ra ngoài sao? Shigeru một mặt hoang mang.

"Nếu cháu tự tin nói lời này trước mặt chị cháu thì coi như ta chưa nói gì...."

"Éc..." Shigeru xạm mặt lại , hắn mà dám nói ra lời này trước mặt chị hắn thì khác gì muốn chết sao.

"Thôi đi Shingeru , bấy lâu nay cháu kiếm hơn mấy cô bạn gái làm như ta không biết sao? Lần này tốt nhất vẫn chuyên tâm làm nghiên cứu viên thế chỗ cho chị cháu đi!"