[Đồng Nhân Harry Potter] Vì Em Mà Điên Cuồng

Chương 32: Hẻm Xéo (2)



"Quả là một trải nghiệm không mấy thú vị đúng không? Ta cũng hết hồn. Bao nhiêu lần vẫn vậy." Elena vuốt ve mái tóc của Eira.

Eira nhìn nụ cười mỉm trên môi Elena, không dính líu chút nào đến hoảng sợ cả. Lời nói của phụ nữ đúng là không thể tin, đặc biệt là một người phụ nữ đẹp!

Dì Elena phủi những hạt bụi không tồn tại trên bộ đầm xinh đẹp của mình.

Yêu tinh đi đến trước căn hầm, mở khóa. Một đám khói xanh đâm thẳng vào mắt Eira khiến cô khó chịu phải nhắm chặt mắt lại.

Khi cô cảm thấy dễ chịu hơn mới mở mắt thì trời ơi, cô đang nhìn thấy cái gì vậy!

Eira quay đầu lại nhìn Elena.

"À! Con lấy đi! Nó là của con!" Dì Elena ra hiệu cho Eira, vui vẻ bảo.

"Dì Elena, dì hãy trả lời thật lòng." Eira nghiêm túc nhìn Elena.

"Hử?" Elena nhướng mày.

"Dì.. Có phải dì làm chuyện phi pháp gì đúng không?" Eira chăm chú nhìn Elena.

Cuộc sống của Eira và Elena được coi là khá giả so với thành phố Luân Đôn hoa lệ. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ rằng gia đình mình giàu có, dư thừa của ăn của để. Bởi lẽ hãy nhìn dì Elena của cô, chưa bao giờ xa hoa lãng phí, cuộc sống khá điệu thấp. Thậm chí, mỗi lần Eira cần tiền để mua sách mới, dì sẽ luôn nhìn cô với ánh mắt khó xử.

Nếu Elena biết điều này sẽ hộc máu mà chết. Điều gì đã khiến cho cái đầu nhỏ của Eira nhảy ra suy nghĩ đó. Hông cần đâu xa, hãy nhìn những bộ đồ trên người của Elena và Eira, trông tầm thường nhưng có cái nào không phải là định chế. Còn về sách!



Trời đất quỷ thần ạ, hãy nhìn những giá sách chật kín kia! Elena thật sự lo lắng Eira sẽ trở thành một mọt sách. Vì vậy mới nhìn Eira với ánh mắt ái ngại! Còn về điệu thấp..

"Ha ha ha!" Elena bật cười, cố lau những giọt nước mắt hài hước.

"Đây không phải tiền của ta! Là của con đó! Đây là số tiền tiêu vặt cha con chuẩn bị trước khi con đi học!" Elena cố nhịn cười, giải thích.

Đây mà là tiền tiêu vặt ư?

Ngắm nhìn đống vàng bạc chất thành núi trước mặt, Eira nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng một lần nữa trân trọng cảm ơn người cha, chưa từng thấy mặt của mình. Ông hẳn là một người giàu tình yêu thương.

Con yêu cha nhiều lắm!

Sờ túi tiền kêu lẻng xẻng của mình, bỗng chốc Eira cảm thấy con đường phía trước thật tươi đẹp.

"Nào! Chúng ta cần phải mua gì đầu tiên đây! Con cho ta mượn tờ danh sách đính kèm, Eira"

Eira lấy tờ giấy từ trong túi ra đưa cho Elena.

Elena nhận lấy, mở ra xem kĩ.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

Ba bộ áo chùng thực tập (mau đen).

Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.

Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).



Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.



SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:

Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.



TRANG THIẾT BỊ KHÁC

1 cây đũa phép.

1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

1 kính viễn vọng.

1 bộ cân bằng đồng.



Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

"Con đã có đũa phép, vì vậy không cần phải đến Tiệm đũa phép của Ollivande. Thú cưng ư? Quý cô lucy sẽ rất vui lòng khi được con đưa đến Hogwarts.." Elena lẩm bẩm một lúc lâu.

Eira có chút chán nản nhìn ngó những khuôn mặt lạ lẫm xung quanh. Cảnh dao bán mặc cả, những đứa trẻ chắc cũng tầm tuổi cô đang xúm lại với nhau để xem những mẫu chổi mới nhất. Thỉnh thoảng chúng ồ lên những tiếng reo vui khi phát hiện ra những điều thú vị.

"Được rồi! Chúng ta đi thôi! Mua đồng phục cho con trước đã." Elena dắt tay Eira đến tiệm "Trang phục cho Mọi dịp" của Phu nhân Malkin.

Đón chào cô là một người phụ nữ trẻ, thân hình hơi đầy đặn. Bà ta cười tươi rói, miệng tươm tướp: "Quý cô nhỏ này đến mua đồng phục Hogwarts phải không? Ở đây có đủ mọi kiểu dáng, tha hồ con chọn.."

"Đúng vậy, Eira nhà chúng tôi sẽ bước vào năm học đầu tiên ở Hogwarts!" Elena mỉm cười, tay đẩy đẩy Eira ra hiệu cho cô bé.

"Vậy là mới toanh rồi! Nào lại đây! Ta sẽ đo kích thước để tìm ra bộ đồ phù hợp nhất cho quý cô nhỏ xinh đẹp này." Phu nhân Malkin đon đả trả lời, kéo tay Eira đến vùng trung tâm.

Một chiếc thước Ma thuật nhanh thoăn thoắt lao đến làm Eira có chút hoảng sợ.

"Không sao! Nó chỉ đang làm công việc của mình thôi!" Elena trấn an.

Eira bình tĩnh lại, cô chú ý quan sát từng chút. Thế giới ma thuật này có nhiều điều thật lí thú!

Chiếc thước như có linh tính, sau khi đo cho Eira xong còn dúi đầu vào bàn tay cô như một chú cún cầu an ủi.

Nhưng nhanh chóng, sau khi đo đạc xong, những tiếng ồn ào bên ngoài thu hút sự chú ý của Eira.

Cô nhìn dì Elena đang trò chuyện với phu nhân Malkin, quyết định ra ngoài.