Thông tin truyện

Đói Khát

Đói Khát

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt
Raymond sốt ruột nhìn người đàn ông nho nhã đối diện đang khóc sướt mướt,người nọ có đôi tròng mắt to màu xanh biếc chứa đầy nước mắt. Buộc phải ra miệng an ủi người đàn ông và nói cho anh ta hiểu giữa hai người là không hợp.


Raymond ngồi trong quán rượu uống từng ngụm chợt một người bạn đi đến hỏi về chuyện chia tay anh buồn chia sẻ rằng y chỉ muốn tìm một người đàn ông hợp khẩu vị mình sống tốt mà thôi,nhưng hết lần này tới lần khác về phương diện tính dục tràn đầy,mà người đàn ông phù hợp sở thích của y lại thể lực kém căn bản không thể thỏa mãn y. Bất đắc dĩ phải cách ba năm ngày đến quầy rượu săn diễm. Người bạn cười đáp lại anh ta ai bảo cậu chỉ thích người dung mạo xinh đẹp,thân thể mãnh khảnh,muốn tìm người thỏa mãn dục vọng của cậu,tìm người đàn ông cường tráng không phải tốt lắm sao. Buồn bã đang nhìn ra cửa bỗng Raymond ngẩng đầu,nhìn về phía cửa lớn trông thấy  một người dung mạo anh tuấn,mái tóc đen huyền dài đến bên hông,người đó đi về phía trước mấy bước,lộ ra khuôn mặt phương Đông xinh đẹp.  Người đàn ông không chờ Raymond đến bắt chuyện anh đã đến và mời anh chơi uống rượu cùng anh.


Cả hai đã có những phút giây chơi với nhau rất vui trong quán bar cho đến khi Raymond say khước đã bị người đàn ông lạ này dẫn đi và đưa cậu lên giường. Anh ta đưa Raymond đến mọi cung bậc của cảm xúc khiến anh ta lưu nhớ và cảm thấy là người đàn ông anh chờ đợi bao lâu nay. Đêm đó trôi qua họ không còn gặp lại nhau dù Raymond ra sức tìm kiếm cho đến một ngày anh lại xuất hiện bên cạnh Raymond và lần này anh quyết chinh phục và bắt cho được con mồi ngon này.

Bình luận truyện