Đối Đối, Là Nương Cưỡng Bức Cha

Chương 6



Đùa gì vậy, này bíkíp cũng liên quan đến hiện đại sao, karate, quyền anh, võ cổtruyền...... một đống võ thuật ở hiện đại đều có trong cuốn bí kíp này.Nhã Thanh đầu đầy hắc tuyến, nhưng cũng không muốn vì vậy mà bỏ lỡ bíkíp. Hoa tay múa chân làm theo những hình ảnh đang hiện ra ở trong đầu,nàng cứ liên tục luyện tập theo bí kíp cho đến rạng sáng hôm sau. Đứnglên, tinh thần khá thoải mái, đúng là không hổ danh bí kíp thượng cổ,mới sau một đêm mà khả năng hấp thụ linh khí của Nhã Thanh đã nhanh hơnrất nhiều, thân thể linh hoạt hơn, lực cánh tay, chân đều mạnh hơn không ít, chỉ cần thường xuyên tập luyện là có thể vật được một lúc hai contrâu rồi.

Ngửi ngửi thấy người đã bốc mùi, đi vào nhà tắm, mở vòi, lại thấy không có nước, Nhã Thanh chạy ra ngoài kiếm Dạ Nguyênnhưng lạ thấy hắn ta đang ngồi xếp bằng tu luyện, cũng biết hắn đang tấn cấp, nàng đành phải tự mình đi kiếm chỗ tắm. Nàng nhớ gần đây hình nhưcó một hồ nước, lần mò theo trí nhớ, rốt cuộc cũng tìm được một cái hồrất rộng. Nước hồ trong xanh mát mẻ, khiến nàng để cả áo quần nhảyxuống. Thật sảng khoái, đó là cảm nghĩ của Nhã Thanh khi cả người đãchìm vào nước, lần lượt cởi hết áo quần trên người rồi bắt đầu tắm...

Sau khi tắm xong, da dẻ hồng hào hẳn lên, máu trong người lưu thông cũng dễ dàng hơn. Nhã Thanh đi hái một ít hoa quả lót bụng rồi sửa soạn lại cho mình, xong ra khỏi không gian, dùng khu rừng này làm nơi này làm nơiluyện tập thể lực và tốc độ, cố gắng trong thời gian ngắn nhất tìm đượcphụ thân và nương.

Đầu tiên, việc Nhã Thanh làm là chạy,dùng bốn cục đá lớn cột thẳng vào hai chân và hai tay rồi chạy, từ chậm, chậm vừa cho đến nhanh dần, nửa đường thấy ma thú thì xông vào giết,lấy ma hạch. Bốn cục đá lớn làm giảm tốc độ và sự lưu loát, khi chạy, đá ma sát vào chân, tay rỉ máu làm Nhã Thanh đau đớn, nhưng cũng luyện tập tinh thần của nàng. Khi đánh ma thú, bốn cục đá này rất vướng mắc nênnhiều lúc làm nàng suýt chết, nhưng vì nàng hiện tại đã là tông cấp cấpchín cộng thêm luyện tập theo bí kíp cả một buổi tối nên nàng có thể đãbại rất nhiều ma thú cao cấp trở lên. Chạy và đánh ma thú cả một ngàykhiến Nhã Thanh thật mỏi và đói, nhưng là tinh thần của nàng lại càngngày càng tốt. Kiếm chỗ nào kín liền ẩn thân vào không gian, tắm rửa rồi kiếm trái cây ăn làm những mệt mỏi bay biến hết. Cứ đà này nàng nên ởtrong này tiếp tục luyện tập quá, nàng biết ở phía nam, sâu trong huyếtvụ sâm lâm này có rất nhiều ma thú mạnh mẽ, đặc biệt là bọn chúng hay tụ tập, cả bầy đàn đánh với đối thủ, ít ai có can đảm vào đó, chỉ có mộtsố ít nhưng đều thấy đi không thấy về, vả lại trong đó hình như có rấtnhiều bảo vật, nên nàng muốn đến đó thử sức, đồng thời luyện tập, kiếmbảo bối. Nhưng nàng không muốn để gia đình lo lắng, nên cần phải đưa tin về, ở trong huyết vụ này hình như có một loại ma thú đưa thư, tốc độcực kì nhanh, còn có cả thuật ẩn thân rất khó bắt, nhưng có một đặc điểm là nó rất tò mò, chỉ cần một thứ cực kì lạ mắt mà chúng thấy thì chắcchắn chúng nó sẽ sà xuống xem cho bằng được. Haha, thứ gì chứ lạ mắt thì nàng có nhều lắm, ví dụ như bếp ga....

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

"Nương bọn nó, nương bọn nó, có thư, có thư của Thanh nhi." Tô phụ thân đangrối rít không biết tìm con gái bảo bối Nhã Thanh ở đâu thì thấy một conma thú đưa thư tới, trên thư đề người gửi là Nhã Thanh thì không quantâm vì sao con gái lại có ma thú đưa thư, liền một mạch chạy thẳng vàolều cắm trại của gia đình mình. Mới sáng nay, a Cửu tìm đến nói NhãThanh cùng nàng đến tìm cả nhà, trên đường đi vào huyết vụ thì bị lạclàm cả nhà cuống quýt chuẩn bị kiếm Nhã Thanh, mẫu thân Tô thì khôngchịu nổi sốc liền ngất ngay sau đó, tỉ tỉ Tô Nhã Sương sắc mặt cũng táinhợt. Phụ thân Tô vừa ra khỏi lều vài chục bước thì gặp được ma thú đưathư cuống quýt vào lều báo tin cho cả nhà.

"Cha, nhanh chút mở thư, xem muội ấy viết gì." Đại ca Tô Hải lên tiếng.

"Ờ, ờ." Thư mở, trong thư Nhã Thanh bảo mình không sao, nàng nói mình tìmđược một chỗ tốt để tu luyện, muốn ở đó bế quan, ba năm nữa sẽ về tìm cả nhà, mong mọi người đừng lo lắng. Hiện tại nàng trưởng thành rồi, nêncó thể tự lo cho bản thân, khi nàng trở về sẽ cho mọi người thấy một Nhã Thanh hoàn toàn lột xác nên cả nhà yên tâm.

Đọc xong thư, cả nhà cảm thán, rốt cuộc Nhã Thanh cũng trưởng thành rồi, tuy rất khôngyên tâm nhưng cần phải để cho nàng một không gian, để nàng biết tự lập,hi vọng một năm sau, nàng có thể hoàn toàn lột xác. Đại ca Tô Hải cùngđại tỉ Nhã Sương sau khi đọc xong thư của Nhã Thanh cũng suy nghĩ mộtđêm, sau đó quyết định sau khi về đến nhà sẽ chia tay với cha nương vàTô Dật, cũng muốn đi tìm một nơi tốt để tu luyện đồng thời đi phiêu lưugiang hồ, ba năm sau cả gia đình đoàn tụ.

______________________________________________________--

Ở phía nam sâu trong huyết vụ sâm lâm, nếu để ý kĩ sẽ thấy thấp thoángmột bóng dáng nhỏ bé thân hình đầy máu, trên lưng là một tảng đá lớn,tay chân đều buộc theo những tảng đá to nhỏ, đang chạy với tốc độ kinhngười, thân thể linh hoạt tránh thoát những chướng ngại vật đang dichuyển xung quanh. Bóng dáng đó chính là Nhã Thanh, nàng ở trong nàycũng đã gần được hai năm, ở đây, nàng áp dụng tất cả các cách luyện tập ở hiện đại cho mình, sáng tạo ra những chướng ngại để vượt qua, những mathú trong này đều bị nàng thu phục bằng những cách điên khùng nhất,bỉổi, vô liêm sỉ nhất (cố gắng tự tưởng tượng), nàng cũng không giết bấtkì một con thú nào ở đây, từ khi đặt chân đến. Nàng dùng ma thú ở trongnày để luyện tập ví dụ như kêu tất cả ma thú nhào lên đánh nàng để rènsức chịu đựng, đến khi hết nổi thì kêu dừng lại, những ma thú không nỡđánh sẽ bị nàng hăm dọa, hoặc là những ma thú có gai cứng hoặc có độcnàng sắp xếp xung quanh, khi nàng chạy thì bọn chúng ra sức di chuyểnđụng nàng cho bằng được. Trong khi luyện tập, nàng biết được hình nhưmình có cơ thể như trong tiểu thuyết, vạn độc bất xâm, nàng cũng học tập luyện đan, lò đan và sách hướng dẫn luyện đan là nàng ra ngoài thôn gần đó ăn trộm được, nàng ăn trộm với lí do, không cho người ta biết mình,vì mình là người nổi tiếng. Tuy nhiên người ta biết mình bị ăn trộm lạikhông báo quan vì một bên lò luyện đan bị ăn trộm là một đống bạc trắng. Nhưng mà bạc trắng đó ở đâu ra, cũng là do nàng ăn trộm được, tất nhiên người bị ăn trộm này cũng không báo quan, vì sao? vì người bị ăn trộmnày lại là một tên cướp chuyên nghiệp. Trong thời gian này, việc luyệnđan của Nhã Thanh đặc biệt hiệu quả, số dược liệu bị hủy trong tay nànglà vô số kể, quả thật luyên đan đối với nàng không có duyên, tuy vậy nhờ vào sự cố gắng nàng cũng thu được đáng kể, hiện tại nàng đã là luyệnđan sư cấp hai, không tồi đi, không phải là nàng thiên tài gì đâu, dongày nào cũng luyện tập cộng thêm tinh thần lực càng ngày càng tăng cao, có dấu hiệu vô hạn nên mới trong vòng một năm rưỡi đã trở thành luyệnđan sư cấp hai. Ngoài ra Nhã Thanh có hứng thú đặc biệt với độc dược, số độc dược của nàng hiện tại của nàng rất phong phú, trước khi đến nơinày nàng đã chế được rất nhiều loại độc biến thái, nên những thứ độcnày cũng là một trong những lí do biến thái để thu phục được ma thú ởđây. Tốc độ tu luyện của nàng "có chút" gọi nhanh, theo bí kíp, hiện tại nàng đã lên được cấp ba, ba cánh cửa đã được mở ra. Ở cánh cửa đầutiên, trong đó có một cuốn sách luyện tốc độ có tên là "Faster thanwind" (nhanh hơn gió), từ đây Nhã Thanh biết được người sáng tạo ranhững cánh cửa và những cuốn bí kíp này là người hiện đại. Theo cuốn tốc độ, hiện tại nàng được xem như là có tốc độ nhanh hơn cả gió, cộng thêm những chướng ngại nàng đặt ra, khó có ai nhanh hơn nàng được, cho dù là những người ngoài thần cấp. Nói đến cấp bậc, hiện tại nàng đã ở ngoàithần cấp, nàng hiện tị là Nguyên Anh kì cấp bốn. Khi nàng mở được cánhcửa thứ hai, ở trong đó có một quyển sách giới thiệu về những cấp bậcngoài thần cấp, ở trên thần cấp lần lượt có Trúc Cơ kì, Nguyên Anh kì,Khứu Công kì, Tử Sa kì, Tử liệt kì, Địa không kì, Thiên Huyền kì và VôTận kì, mỗi kì có chín cấp bậc nhỏ. Nàng còn biết, Trúc Cơ kì tươngđương với cấp hai của bí kíp, cho đến Vô Tận kì sẽ ứng với cấp chín củabí kíp. Còn con đường đi đến nơi Thiên Đường tu luyện đó thì phải quamột cái sa mạc, hai cái băng cực, rồi đi thông vào một cái núi lửa nữasẽ tới, đó là Thế Thiên thế giới, lí do người ta gọi Thế Thiên thế giớilà thiên đường tu luyện là vì ở đó linh khí nhiều, ma thú đều rất nguyhiểm,bảo vật nhiều và đặc biệt là có những môn phái rất mạnh đào tạogiúp tu luyện. Việc này trong sách viết hết, thật ra hiện tại các mônphái ở Huyền Thiên đại lục (mình gọi nơi Nha Thanh đang ở là Huyền Thiên đại lục nha) chỉ cần đến Thần cấp sẽ được đưa đi đến đó. Ai muốn ở lạithì họ cũng không bắt buộc đi, nhưng chẳng ai muốn ở lại cả, đối với họtu luyện là tất cả.Cấp càng cao quả nhiên càng khó, thời gian hấp thulinh khí cũng càng nhiều. Cũng may trong không gian linh khí lại vô tận, từ bây giờ nàng có thể khống chế cấp bậc của bản thân, không cho ngườita phát hiện ra mình đang ở cấp mấy, cho dù là người cấp cao hơn đichăng nữa,nàng cũng có thể ép xuống một cấp bậc nào đó, cái này cũng nhờ cánh cửa thứ hai này. Cánh cửa thứ ba mở ra, trong đó có một bộ ám khílàm bằng trang sức, cái vòng tay tương tự như chiếc đồng hồ của conan,nhưng lại có thể chứa rất nhiều kim châm, chỉ cần tẩm độc lên là quátuyệt vời, không phải chỉ được một cái, vòng tai có thể nghe tiếng độngtrong khoảng một km trở lại, vòng cổ trữ vật và một chiếc nhẫn trữ độc,có thể ẩn hiện trên tay. Không kể nữa, Nhã Thanh tiếp tục tu luyện, cònmột năm nữa là nàng có thể về nhà rồi.