Đối Đối, Là Nương Cưỡng Bức Cha

Chương 5



Cứ tưởng như trongcác bộ truyện dị giới Nhã Thanh đọc, sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưngkhi nàng thực hành thì chỉ mất có một canh giờ. Sau khi được truyềnthừa, Nhã Thanh từ cấp sáu đã nhảy vọt lên đến tông cấp cấp 9, quá tuyệt vời đi, quá là kinh khủng, thật sự nàng không thể tưởng tượng nổi. Quay qua nhìn Tô Thiện thì thấy ông ấy đang thất thần.

"Tổ tiên, tổ tiên, người làm sao vậy?"

"Hả? Ta, ngươi, ngươi truyền thừa xong rồi?" Quá kinh ngạc Tô Thiện hỏi Nhã Thanh như không tin nổi.

"Vâng, ta truyền thừa xong rồi nha." Kì quái, Nhã Thanh trả lời.

"Ngươi, ngươi thế mà truyền thừa xong rồi, ngươi có biết một người bình thườngsẽ mất bao lâu không?" Chuyện gì đang xảy ra vậy, lần đầu tiên ông thấycó người truyền thừa nhanh đến vậy nha. Tuy ông rất không vừa lòng vớikết quả, vì cho dù là người không có thiên phú tu luyện như nàng khinhận truyền thừa thì cũng là thánh cấp trở lên nha. Hiện tại đối với con người thánh cấp hay thần cấp đã là một chuyện hiếm hoi không tưởng,nhưng thật ra sau thần cấp còn cả một vùng trời mà khó ai có thể tưởngđến. Một khi đến thần cấp cấp 9, sẽ có một cánh cửa mở ra cho con ngườiđi đến, một nơi thật sự gọi là không gian của cường giả.

"Ta không biết a." Nhã Thanh ngơ ngác trả lời, chẳng lẻ thật sự là nàng quá nhanh sao.

"Một người bình thường, muốn tuyền thừa xong ít nhất thì một tuần, nhiều thì phải mất cả hai, ba tháng. Mà trong khi đó, với thực lực của ta, muốnnhận truyền thừa còn lâu hơn nữa. Tuy vậy tố chất của ngươi lại quá kém, nhận xong truyền thừa của ta mà chỉ mới tôn cấp, đáng ra ít nhất thìcũng phải là thánh cấp." tô thiện nghiêm túc trả lời.

"Oa, không khoa trương vậy chứ." Nhã Thanh mếu máo, rốt cuộc thực lực của ông già tổ tiên này là bao nhiêu cấp.

"Không có khoa trương đâu, ta đã truyền thừa xong. Hiện tại trong hộp gỗ cómột quyển sách bí kíp tu luyện, bí kíp đó chỉ dành cho những ai đến tông cấp mới học được. Ngươi nếu tấn cấp được cấp một sẽ có một cánh cửa mởra, tương tự ứng với chín cánh cửa, trong đó có thứ gì thì ta khôngbiết, nhưng chắc chắn đó là những thứ phù hợp với ngươi. Đó là ta nóinếu nha, còn ngươi có tấn cấp được không thì ta không biết, tùy thuộcvào thiên phú và sự nổ lực của ngươi thôi. Trong hộp gỗ còn có hai túikhông gian của ta, một túi đựng toàn tinh hạch và một cây thần kiếm,ngươi thuần hóa được nó thì có thể sử dụng, còn một túi đựng mấy thứ rác rưởi gì đấy, ngươi dùng được cái gì thì dùng. Được rồi, ngươi còn gìthắc mắc không?"

"Không, không có, nhưng mà tổ tiên cho ta nhiều thứ như vậy không tiếc sao, có cần ta làm việc gì cho ngươi không?"

"Tiếc thì tất nhiên là tiếc, nhưng đành chịu thôi. Ta có một việc muốn nhờngươi, sau này ngươi hãy giúp ta tìm cho được một người có thiên phú cực kì tốt để truyền lại bí kíp. Còn không thì ngươi tự mình mở được cánhcửa số tám và số chín, ta chính là mới mở được cánh cửa số bảy nên rấtmuốn có người mở được hai cánh cửa còn lại. Nhưng mà, chuyện này takhông hi vọng được rồi. Aizzz."

'Ách, khinh người quá đángmà' Nghe Tô Thiện nói vậy, Nhã Thanh liền bĩu môi nói thầm. Nhưng nhìnthấy ông ta cả người càng ngày càng mờ nhạt liền kêu to.

"Tổ tiên, ông, ông sắp, sắp đi rồi sao?"

"Ừ, ta phải đi rồi, ngươi ở lại mạnh khỏe, đừng nhớ ta nhé, good bye" TôThiện cả người dần dần trong suốt chào tạm biệt Nhã Thanh.

"Vâng, tổ tiên đi mạnh khỏe, ta không nhớ ông đâu, nếu nhớ ta sẽ đốt vàng bạccho ông. Bye bye, do not see you again." Nhã Thanh vẫy vẫy tay theo cáibóng mờ, nói lời phũ phàng. Chính là, khi cả người Tô Thiện đã mất hếthình dáng, ông lại hô to, 'ngươi, ngươi cũng xuyên không'. Nhưng mà NhãThanh chẳng nghe thấy gì hết.

--- ------ ------ ------ ------ ---------

Nhã Thanh nhìn cuốn bí kíp trên tay, mở ra trang đầu tiên, từng chữ từngchữ bay vào đầu nàng, rồi những trang khác cũng tự động lật ra, chữ cáihay kí tự gì tất cả đều nhập vào đầu làm nàng đâu muốn khóc. Xếp chânlại, bình tĩnh tinh thần, sự thật là tinh thần lực của nàng quá yếu đi,làm gì cũng dễ mệt, nàng phải cố gắng ổn định tinh thần lực mới được,hình như luyện đan rất dễ nâng cao tinh thần lực, nàng phải thử mớiđược. Trong đầu nàng hiện lên bước đầu tu luyện, cũng như cách tu luyệnhiện tại, trước hết hút linh khí xung quanh vào cơ thể, dùng ý niệm bắtnguyên tố xung quanh, chính là nàng không thấy được nguyên tố nào cả nên cũng không cần phải bắt làm gì. Chuyện này cũng thật kì lạ, lúc đầu mới xuyên không, cơ thể nàng là nguyên tố thủy, nên có thể bắt được nhưngsau một tháng thì nguyên tố thủy trong cơ thể nàng tự nhiên biến mất,không còn bất cứ nguyên tố nào, tuy vậy nàng vẫn có thể sử dụng nguyêntố thủy rất bình thường. Trong nhà nàng, phụ thân và đại ca là kiếm sưnên cũng không bắt được nguyên tố, chỉ cần có kiếm kỹ là được, kiếm kỹgồm có Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, trong đó gồm sơ cấp, trung cấp và caocấp, phẩm chất của kiếm kỹ Hoàng là nhỏ nhất, còn Thiên là thuộc loạihiếm có khó tìm. Mẫu thân là nguyên tố thổ, tỷ tỷ là song nguyên tố kimvà hỏa, còn đệ đệ cũng song nguyên tố kim và lôi.

Nhã Thanhhút linh khí xung quanh vào người được nửa khắc thì trong đầu hiện lênhình người đang múa máy chân tay, tay chân nàng cũng vừa động làm theonhững động tác đó, chỉ là mấy động tác này sao lại quen mắt. Này, nàychính là thái cực quyền mà....