Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3803: Ngươi muốn chết!?



Bốp~!

Cái tát bất ngờ này trực tiếp đánh cho giới tử Thần U choáng váng, cũng đánh cho mọi người có mặt ở đây trở nên hồ đồ.

Giới tử Thần U đã thăng cấp lên Thiên Phách tầng sáu, hàng phục được mười đóa hoa Tinh Ma, có thể nói là xưa đâu bằng nay. Lâm Nhất chưa từng ngâm qua Thánh Tuyền Linh Trì, hẳn là thực lực của hắn dậm chân tại chỗ, đáng lẽ ra chỉ trong vài chiêu sẽ bị giới tử Thần U đánh trọng thương mới đúng.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, ngay khoảnh khắc đối mặt, Lâm Nhất đã vung tay tát trả giới tử Thần U.

Chiến bộc và đám tùy tùng của chiến giới Thần U đều đực mặt ra, dưới trời sao, không ít trưởng lão của các tông phái siêu cấp cũng lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ nhìn trúng tiềm lực của Lâm Nhất, nhưng lại không dự đoán được thực lực của hắn. Dù sao thì hắn cũng chưa từng ngâm qua Thánh Tuyền Linh Trì, mất đi cơ duyên bực này quả thật là thiệt hại rất lớn.

Mãi đến khi giới tử Thần U bị đánh văng ra ngoài, rớt xuống nước, mọi người mới giật mình sức tỉnh, lộ vẻ không dám tin.

Ẩm!

Một chưởng vỗ xuống mặt nước, giới tử Thần U bay vọt lên, má phải của hắn †a sưng hệt như cái đầu heo. Trước kia còn ra vẻ không ai bì nổi, giờ thì bế mặt, có thể đoán được giới tử Thần U tức giận đến mức nào.

Hắn ta nhìn chòng chọc vào Lâm Nhất, lạnh lùng nói: “Hay lắm Lâm Nhất, ta đã xem thường ngươi rồi. Xem ra ngươi cũng có được thu hoạch trong Thương Long Cấm Giới, tuy nhiên, dừng lại tại đây thôi. Bất kể ngươi có đạt được Tạo Hóa gì thì cũng khó mà so được với ta ở Thánh Tuyền Linh Trì!”

“Vậy à?” Lâm Nhất vừa dùng khăn lau tay vừa thản nhiên nói.

Vung tay tát vào khuôn mặt kia khiến Lâm Nhất cảm thấy rất bẩn, từ sâu trong lòng hắn trào dâng cảm giác chán ghét. Nhưng nếu một kiếm giết chết đối phương thì thật sự quá hời cho hắn ta.

Hắn ta đã nhục nhã La Chấn như thế nào thì Lâm Nhất sẽ đáp trả lại gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm, gấp ngàn lần như thết

“Ngươi muốn chết!?”

Nhìn thấy động tác của Lâm Nhất, giới tử Thần U đã hoàn toàn nổi giận, mười đóa hoa Tỉnh Ma trong cơ thể hắn đồng loạt nở ra. Thoáng cái, hào quang bộc phát toàn thân, khiến cơ thể hắn ta như ngọc, có thánh huy vờn quanh. Mái tóc dài của hắn ta uốn lượn trong gió, phát ra ánh sáng long lanh, cứ như mỗi một sợi tóc đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố vậy.

“Lâm Nhất cẩn thận!”, mấy người Tần Lâm thấy thế, không khỏi hô lên.

Bọn họ đã cách giới tử Thần U đủ xa nhưng vẫn cảm nhận được khí tức vô cùng đáng sợ từ trên người hắn ta. Có mười đóa hoa Tinh Ma gia trì, khí thế của giới tử Thần U đã đạt đến tình trạng khủng bố trước nay chưa từng có, khiến mọi người không rét mà run, trái tim cũng nhảy vọt lên đến cổ họng.

Không chỉ riêng bọn họ, những người khác cũng có chút khẩn trương.

Theo như mọi người thấy, chuyện vừa nấy hiển nhiên là do giới tử Thần U chủ quan, nếu ngay từ đầu hắn ta tập trung thì... Lâm Nhất có cơ hội đảo ngược tình thế sao?

Mắt giới tử Thần U lộ hung quang, từng vòng sáng âm u lan ra phía sau hắn †a. Hiển nhiên, đây là một loại bí thuật nào đó của chiến giới Thần U, khoảnh khắc vừa thi triển, có thể cảm nhận được nơi đó có ánh sáng âm u gia trì, khí tức hùng hậu và dồi dào của giới tử Thần U cũng trở nên ngưng thực hơn.

Không hề có một chút lực lượng nào bị lãng phí, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn ta.

Tinh tế đến bực này có thể nói là thủ đoạn khá khủng bố, khiến ánh mắt các giới tử khác đều lóe lên tia khác thường.

Răng rắc!

Dưới uy thế cực lớn như thế, mặt nước tựa như sông băng vỡ tung tóe. Ánh mắt giới tử Thần U lộ vẻ âm hàn, hẳn ta sẽ không phạm cùng một sai lầm lần thứ hai. Trong mắt đối phương có gì đó cổ quái, nên hắn ta đã dùng bí thuật để gia trì cho bản thân, dù là Tinh Quân cũng khó mà khiến tâm cảnh hắn ta lộ ra sơ hở.

“Đi chết đi!"

Cùng với một tiếng quát điên cuồng, giới tử Thần U lao đến như tia chớp. Hắn ta vừa thoáng có hành động, uy thế khủng bố tích tụ trên người hắn ta lập tức nổ tung. Âm ầm, mặt như tựa như đất bằng sụp đổ, màn nước tầng tầng lớp lớp dâng lên.

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.

Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót nhé các bạn.

Đối mặt với uy áp đáng sợ bực này, dường như Lâm Nhất không thể cử động, hắn vốn không có thời gian làm ra bất kỳ hành động ứng phó nào.

Ầm!

Một chưởng tựa như sấm rền gió giật của giới tử Thần U dường như xuyên thủng hư không, tạo thành chấn động vô biên, trực tiếp áp xuống đầu Lâm Nhất.

Trong lòng hắn ta có một cái gai, chiêu số hai lần liên tục đều giống nhau, hắn ta thật sự muốn Lâm Nhất quỳ xuống trước mặt mình. Ngày đó, ở thành Phong Lăng, hắn ta bị ép hai lần liên tục, phải bất đắc dĩ quỳ xuống trước mặt Lâm Nhất, có thể nói đây chính là nỗi nhục lớn nhất đời giới tử Thần U.

Bất kể thế nào, hắn ta cũng phải trút cơn giận này. Thành!

Khoảnh khắc bàn tay ấn xuống, sắc mặt vốn căng cứng của giới tử Thần U liền lộ vẻ mừng như điên.

Răng rắc!

Nhưng một khắc sau, cả người Lâm Nhất chợt nổ tung, hóa thành hằng hà sa số mảnh vụn.

Tàn ảnh?

Không thể nào, rõ ràng hắn đã bị khí thế của ta giam cầm rồi, không thể nào. có chuyện tăng tốc thoát đi được.

Hai mắt giới tử Thần U trợn trừng, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, ánh mắt không khỏi quét quanh một lượt. Lúc này, Lâm Nhất đã sớm thi triển Kim Ô Cửu Biến, trong khoảng thời gian chỉ bằng nhịp thở, hắn đã rời đi. Mỗi một bước đều lưu lại tàn ảnh rất chân thật, và mỗi một tàn ảnh đều bộc phát điện quang cùng gió lốc cuồng bạo.

Lực phong lôi khủng bố khiến cho mỗi một tàn ảnh thoạt nhìn đều cực kỳ thô bạo, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt thật giả.

Đáng chết, rốt cuộc ở đâu?

Hắn ta còn chưa kịp nghĩ ra, một bóng người đã lao đến. Lâm Nhất xòe bàn tay ra, trong tay là cuồng phong ác liệt cùng tia chớp xé toạc hư không, hắn cứ thế vung tay tát vào má giới tử Thần U một cái.

Chết!

Giới tử Thần U chợt quát một tiếng, lòng bàn tay trái phát ra ánh sáng âm u, ngưng tụ thành một vòng xoáy màu đen, đánh thẳng qua.

Ẩm!

Có mười đóa hoa Tỉnh Ma gia trì, một kích này cực kỳ khủng bố, cả người Lâm Nhất lập tức bị thiêu đốt, nổ tung thành vô số quả cầu lửa màu đen.

Lại là tàn ảnh!

Giới tử Thần U hoảng sợ, hắn ta còn chưa kịp phản ứng, vừa xoay người lại thấy Lâm Nhất giết tới.

Hắn vẫn như trước vung tay lên, mang theo cưồng phong và sấm chớp đánh úp lại.

'Thanh thế như vậy, thậm chí ngay cả dáng dấp và sắc mặt cùng không có sự biến hóa nào cả.