Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 76: Là Cuộc Đời Của Anh, Là Trái Tim Của Anh



“ Khiêm, anh sẽ không bao giờ vứt bỏ em chứ?, em chỉ có mình anh thôi nếu đến cả anh cũng không cần em, em nghĩ mình sẽ không sống nổi nữa, em không còn ai nữa, chỉ còn mỗi anh thôi “

Thật sự không dám tưởng tượng đến ngày đó, đời người dài như vậy cô và anh cũng chỉ mới kết hôn với nhau những ngày tháng đầu của hôn nhân luôn tươi đẹp như thế nhưng càng về sau thì càng không biết được sẽ trở nên tồi tệ thế nào, nếu ngày nào đó Châu Chấn Khiêm đột nhiên trở nên lạnh tâm với cô, Châu Giản Dao không thể chịu thêm được một lần nào bị người ta vứt bỏ nữa, anh chính là niềm tin tưởng duy nhất cô dành cho thế giới này nếu không còn anh cô cũng sẽ không muốn giao phó bản thân vào bất kỳ ai nữa cũng không muốn tồn tại ở cái nơi chỉ toàn là sự nhẫn tâm.

Châu Chấn Khiêm cười khẽ, giữa trung tâm thương mại rộng lớn xung quanh là hàng chục người qua lại anh đặt lên trán người phụ nữ một nụ hôn cùng lời thề nguyện cả đời của mình dành cho cô.

“ Bé con, em là cuộc đời của anh, là trái tim của anh, là trí óc, là tín ngưỡng, là tất cả đối với anh, bé con chỉ cần em luôn ở đây anh sẽ không bao giờ vứt bỏ em dù cho em có trốn anh đi chăng nữa anh cũng nhất định bắt em về bên cạnh mình cho bằng được, vì anh cần em, đời này của anh sẽ bị hủy hoại nếu không có em “

Cô là trái tim của anh mà trái tim chính là thứ quyết định sự sống của một người nếu cô có chuyện đồng nghĩa với việc trái tim này cũng chịu tổn thương, trái tim ngừng đập anh cũng sẽ chết đi vậy nên không cần nói đến lúc anh vứt bỏ cô chỉ cần Châu Giản Dao chủ động không cần anh trước cũng chính là giết chết anh rồi, anh chỉ sợ Châu Giản Dao sẽ không còn bên cạnh mình nữa.

Châu Giản Dao miệng cười tươi nhưng lệ cũng theo đó mà rơi, cô khóc vì hạnh phúc, vì sung sướng và cũng vì biết rằng bản thân mình vẫn còn rất may mắn khi đã gả cho anh, người đàn ông cả đời mà cô yêu.

Cô tin vào những lời nói này không phải vì là mật ngọt khiến cô lao vào mà là vì cô thật sự tin tưởng anh, người đàn ông của cô chắc chắn sẽ không bao giờ làm cô thất vọng, Châu Chấn Khiêm là người dù là chuyện gì cũng sẽ nói được làm được trong chuyện tình yêu cũng không ngoại lệ, chỉ cần là chuyện liên quan đến Châu Giản Dao có khi anh lại còn làm tốt hơn tất cả.

Anh kéo tay cô đi vào một cửa hàng trang sức trước khi đến đây Châu Chấn Khiêm đã đặt trước một chiếc vòng cổ cho vợ của mình, đây là mẫu thiết kế mới nhất của một thương hiệu trang sức đến từ Pháp chỉ vừa ra mắt được hai ngày, sau khi đọc được thông báo về buổi ra mắt trang sức này Châu Chấn Khiêm đã chọn ngay chiếc vòng cổ này vốn định tối nay sẽ đưa cô ra ngoài ăn tối rồi tặng nhưng Châu Giản Dao bất ngờ muốn đi mua sắm nên anh nhân cơ hội này tặng cho cô luôn.

“ Khiêm,…làm gì thế? “

“ Tặng cho em “

Nhân viên chỉ cần nghe đến tên anh là biết được đây chính là khách hàng quý mà bọn họ luôn chờ đón nhanh nhẹn đeo bao tay lấy chiếc vòng cổ đang được trưng bày trong tủ kính cao ra, cẩn thận tỉ mỉ giới thiệu cho hai người, chiếc vòng này được nạm toàn kim cương màu hồng phấn thật sự rất đẹp còn một điều bất ngờ hơn là mặt sau của chiếc vòng này còn được khắc tên của Châu Giản Dao, đây chính là cú sốc bất ngờ nhất, cô không biết Châu Chấn Khiêm từ bao giờ làm được điều này chẳng phải cô chỉ là ngẫu nhiên muốn đến đây thôi sao.

Châu Giản Dao đứng bất động không nhận ra chiếc vòng cổ đã được Châu Chấn Khiêm từ lúc nào đeo lên cho mình rồi đến khi nhận ra thì nó đã nằm chặt trên cổ cô. Màu của chiếc vòng cổ khiến màu da của Châu Giarn Dao trở nên trắng hơn, sáng hơn, Châu Giản Dao vui đến không cười nổi, cô như hóa tượng trước sự bất ngờ anh dành cho mình, mỗi lần Châu Chấn Khiêm tặng quà cho cô đều là những món giá trị cao, đắt đỏ vô cùng, trang sức ở nhà cũng không mấy dùng đến như lại chất cao như núi.

Người phụ nữ ôm lấy chồng mình suýt xoa, mếu mó, anh tốt với cô quá cô thật sự là bị anh chọc cho khóc rồi.



“ Chồng ơi, cảm ơn anh, chồng ơi, em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn anh “

Châu Chấn Khiêm bật cười âu yếm chặt cô trong lòng mình, anh đã từng nói chỉ cần cô vui thì bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ không màng mà làm cho cô, anh nói được làm được thậm chí còn làm tốt hơn. Anh suốt ngày tặng cô trân châu đá quý nhưng đối với anh, Châu Giản Dao mới là bảo bối.

“ Anh yêu em bé con “

Hình ảnh hạnh phúc khiến bao nhiêu người có mặt ở đó phải há hốc miệng, thầm thán phục, nhiều cặp đôi cũng phải ngưỡng mộ với chính tình yêu của hai người. Tình yêu đẹp đến thế nhưng cũng không phải là trong mọi hoàn cảnh đều đẹp nếu đối với người không giàu có không có quyền lực hay vị trí trong xã hội liệu có đẹp được như hai người hay không.

Tình yêu dù có thế nào đi nữa thì đúng là đẹp nhưng chỉ đẹp khi nó thực tế, chỉ cần có thể trao nhau một vào món quà là tình yêu đó cũng đã rất đẹp rồi nhưng không phải ai cũng có được điều kiện để làm chuyện đó cho người mình yêu, những lúc như vậy tình yêu cũng sẽ đẹp nhưng nó cũng không thoát được bị gắn mát hạn sử dụng.

Không có một túp lều tranh hai quả tim vàng, tình yêu thực tế không tin vào câu nói đó.

Có lẽ sẽ có rất nhiều cặp đôi đang có mặt ở đây nghĩ đến chuyện này đây cũng sẽ là động lực để bọn họ có thể trọn vẹn giữ lấy tình yêu của mình.

Châu Giản Dao cùng chồng mình đến một nhà hàng ăn bữa tối, chiếc vòng cổ trên người cô đã thu hút vô vàng sự chú ý vì đây là thứ người có tiền cũng chưa chắc mua được.

Châu Chấn Khiêm chỉ cần khiến cô hạnh phúc anh cũng tự khắc cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần cô vui mọi sự bộn bề trong lòng anh cũng biến mất, chỉ cần người phụ nữ khỏe mạnh mọi đau đớn trong anh đều sẽ tức khắc tan biến, vì cô chính là mạng sống của anh.

“ Chồng ơi, hôm nay em rất vui, cảm ơn anh, cảm ơn anh,…cảm ơn anh “

Châu Giản Dao được anh bế lên cô cũng ôm chặt cổ người đàn ông vừa hôn vừa nói, nụ hôn rải rác khắp gương mặt người đàn ông, cô nhìn anh cười khúc khích trông vui sướng vô cùng, cô yêu người đàn ông này nhiều đến mức không kiểm soát được chính mình, người ta nói yêu như vậy chính là mù quáng nhưng đối với Châu Giản Dao đấy thật sự mới là tình yêu, khi yêu con người ta thường quên mất bản thân nhưng cô và anh không như vậy, tình yêu của bọn họ là nghĩ cho đối phương, Châu Chấn Khiêm yêu cô, yêu cô nhiều hơn cả tình yêu của cô dành cho anh.

“ Vợ, anh yêu em “

Đây là lần đầu tiên Châu Giản Dao nghe thấy anh gọi cô một tiếng ‘ vợ ‘, rất ngọt ngào, rất dịu dàng, đầy yêu thương khiến người phụ nữ xấu hổ úp mặt vào lòng ngực anh trốn đi.