Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 77: Con Hoang



Hôm nay cô con gái và cậu con trai của bà ta đều đến Hắc Thành, nghe qua điện thoại bà ta nói rằng muốn ở lại đây đến khi nào tìm ra cô con gái thất lạc năm xưa sẽ đưa cô cùng nhau trở về Thụy Sĩ với bọn họ, chính lúc này hai người con của bà ta mới biết thì ra mẹ mình dã từng có một đời chồng còn có cả con rồi.

Cô con gái tên là Alesa, cô ta là một nghệ sĩ Cello nổi tiếng ở Thụy Sĩ là người có bản tính ngang ngạnh, kiêu ngạo còn rất khó gần, ngược lại cậu con trai Pew thì lại là người rất tốt, là một người đàn ông tinh tế và hiểu chuyện, cả hai đều theo gen bố nên gương mặt mang đậm chất phương Tây.

Khi Alesa nghe đến chuyện mình có một người chị cùng mẹ khác cha đang thất lạc cô ta đã giận mẹ của mình hai ngày liền không thèm nghe điện thoại của bà ta, làm sao có thể chấp nhận bản thân bị lừa đối như thế lần này muốn cùng anh trai của mình đến Hắc Thành thật ra cũng là có mục đích, cô ta vì không muốn bị người khác cướp mất sự quan tâm của mẹ mình và quyết định đến nơi nay để ngăn bà ta tìm đứa con gái thất lạc kia, trong mắt Alesa cô con gái thất lạc đó không khác gì là một đứa con hoang chỉ có cô ta và anh trai mình mới thật sự là con của mẹ mình nếu thật sự tìm ra được cô con gái thất lạc đó cô ta cũng nhất định không để người đó cướp mất vị trí của mình càng không bao giờ chấp nhận chuyện có một người chị rơi rớt nào.

Alesa vừa bước vào đã lớn tiếng dãy giụa bản tính này bà ấy cũng đã quá quen thuộc, cô con gái này có tính cách như vậy cũng là người chồng thứ hai của bà ấy quá chiều chuộng cô ta.

“ Mẹ cùng con về Thụy Sĩ đi, con không muốn mẹ ở cái nơi này đâu, hơn nữa đứa con gái thất lạc gì đó cũng đã hơn hai mươi năm rồi làm sao có thể nói tìm là tìm ra được chứ “

Người đàn bà thở dài xoa một bên thái dương mình, giọng của đứa con gái này lúc nào cũng to như vậy chỉ cần nghe thấy tiếng chưa thấy người liền biết đó là Alesa rồi. Bà ấy mệt mỏi nhìn cô con gái của mình chỉ có cậu con trai là hiểu chuyện im lặng ngồi một bên đợi mẹ mình nói rõ mọi chuyện.

“ Đấy là chị của các con dù có thế nào mẹ cũng phải tìm cho bằng được con bé trở về với chúng ta, năm đó là mẹ đã quá ích kỷ mẹ đã vì lợi ích của bản thân mà vứt bỏ chị của các con, bao nhiêu năm qua không có đêm nào mẹ ngủ được yên, lần này mẹ sẽ không phạm sai lầm nữa, con có nói gì cũng không thể làm thay đổi quyết định của mẹ đâu “

Pew nhìn bà ấy bằng ánh mắt thương xót, cậu ta rất hiểu cảm giác đó của mẹ mình đang nhưu thế nào, cậu là một người hiểu chuyện dù người chị đó có là ai thì bên trong cũng mang một nửa dòng máu giống cậu.

“ Mẹ con ủng hộ mẹ, con sẽ ở lại đây cùng mẹ tìm kiếm chị ấy “

Alesa cả kinh quay đầu nhìn người anh trai ngu ngốc của mình, cái gì mà ủng hộ chứ, cô ta càng không muốn tìm thì hai người này lại bắt tay nhau tìm người chị hoang đó về cho bằng được, không cô ta nhất định sẽ không chia sẻ tình yêu thương của gia đình mình cho một người mà cô ta không hề muốn gặp càng không muốn nhận là chị của mình.

Alesa quát lớn vào mặt Pew



“ Anh điên rồi à?, tìm chị ta về làm gì?, em chỉ có anh là anh trai em thôi, em sẽ không để ai bước chân vào nhà chúng ta đâu, chị ta càng không, cái thứ con hoang đó,…”

“ Alesa, con cẩn thận lời nói của mình đi, đừng khiến mẹ phải ra tay với con “

Người đàn bà đứng phấc dậy siết lấy tay cô con gái của mình, bà ta rất hiếm khi nổi giận với cô ta, mỗi khi lỡ miệng lớn tiếng với Alesa bà ta sẽ ngay tứ khắc cảm thấy có lỗi và dỗ dành cô ta nhưng lần này thì không, Alesa thật sự đã vượt quá giới hạn của mình, bà ta sẽ không để bất cứ ai được phép nói về cô con gái thất lạc của mình như thế, đó không phải con hoang cô con gái đó cũng có bố mẹ như bao người là do chính tay bà ta đã phá hủy cuộc đời của con gái nhỏ của mình, chính bà ta biến đứa con gái nhỏ bé đó trở thành một người không có bố không có mẹ.

Alesa bất ngờ khi thấy ánh mắt dữ tợn đó của mẹ mình khi nhìn mình, bà ấy chưa bao giờ phát hỏa như vậy với cô ta bao giờ, chỉ vì một đứa con gái hoang ngoài kia mà bà ấy lớn tiếng còn muốn ra tay với cô ta, Alesa bất giác khóe mắt nổi đỏ, cô ta nghiễn răng ken két chụp lấy cái túi xách của mình trên bàn tính bỏ đi thì bị bà ấy dữ tay lại đúng lúc bên ngoài có người đi vào cúi đầu báo cáo.

“ Chủ tịch, cậu Châu có lời mời muốn bà đến nhà cậu ấy dùng bữa nói rằng đã suy nghĩ về chuyện mà bà đã nhờ vả cậu ấy “

Người đàn bà hớn hở nở nụ cười quết định sẽ cùng đưa hai con của mình cùng ến chỗ Châu Chấn Khiêm.

Biệt phủ Tri Nhất Khiêm

Alesa tạm thời bỏ qua cơn giận cùng mẹ mình và anh trai đến biệt phủ của Châu Chấn Khiêm vừa đến cổng lớn cô ta còn có ý định xồng xộc đi thẳng vào thì bị mấy tên vệ sĩ giữ lại, người tìm đến đây đều phải được sự đồng ý của Châu Chân Khiêm mới có thể bước vào trong bọn họ còn chưa thông báo cho bên trong biết là có khách đến thì làm sao có ai có thể tự tiện đi vào.

“ Này làm cái gì vậy, chúng tôi được mời đến đây đó “

“ Có là được mời đến cũng phải được chủ tịch chúng tôi cho phép mới có thể vào trong “



Tên vệ sĩ lạnh giọng đáp lại sau đó người đàn bà cũng hiểu chuyện mà giữ cô con gái của mình kéo về sau nói tầm vào tai cô ta.

“ Đừng làm loạn, đây không phải Thụy Sĩ càng không phải nhà chúng ta, chúng ta là khách phải tuân theo luật của chủ nhà “

Năm phút sau ba người cũng đã bước vào được cửa của biệt phủ, để vào được nhà chính bọn họ phải vượt qua tận ba cánh cổng lớn ở ba cánh cổng đều có những vệ sĩ canh phòng nghiêm ngặt còn phải dùng xe riêng của biệt phủ để đi vào.

Châu Chấn Khiêm ngồi ở phòng khách đang tập trung đọc tạp chí nghe thấy bên ngoài thông báo vào liền biết người cũng đã đến vừa đứng dậy đã thấy ba người đi vào.

Người đàn bà nhẹ cúi đầu rồi chỉ tay lần lượt về hai đứa con của mình.

“ Đây là Pew con trai tôi còn đây là Alesa con gái tôi, đưa hai đứa nó cùng đến đây không có làm phiền cậu chứ? “

Châu Chấn Khiêm còn không nhìn qua hai người đó đến ba giây đã rời mắt, nhếch khóe miệng.

“ Tôi không để tâm đâu “

Alesa lần đầu thấy đàn ông nơi này quyến rũ đến vậy, Châu Chấn Khiêm trong ắt cô ta giống như là một sinh linh hếm có, làm sao lại có người đàn ông mê người như thế mùi hooc môn trên người anh khiến cô ta mê mẩn hai mắt nhìn anh đến đờ đẩn. Bản thân như bị điều khiến mà bước lên vài bước khuông giọng cùng ánh mắt hoàn toàn thay đổi.

“ Anh đã có bạn gái chưa? “

“ Chồng ơi,…”