Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 73: Trùm Bất Động Sản



Một ngày sau

Hôn lễ kết thúc Châu Chấn Khiêm phải sắp sếp lại mọi thứ tất cả những vật trang tri trong biệt phủ cũng được anh thay đổi theo một phong cách khác, khu vườn hoa được mở rộng trồng thêm nhiều loại cây mới vì đây là không gian Châu Giản Dao thích nhất trong biệt phủ nên anh cũng dồn không ít tâm huyết vào nơi này. Châu Giản Dao là cô dâu sướng nhất trên đời khi mà mỗi bữa săn giấc ngủ đều được người đàn ông ân cần chăm lo cho. Hôm nay cũng thế Châu Giản Dao ngủ đến tận trưa nếu Châu Chấn Khiêm không lên gọi chắc cô sẽ còn ngủ nữa. Người phụ nữ phải tỉnh dậy rất ngờ nên cả người ê ẩm phần khác là vì đêm qua bị ai đó hành hạ đến gần sáng mới buông tha nên cô vẫn còn chưa được ngủ đủ giấc.

"Khiêm,..em vẫn còn mệt lắm, cho em ngủ thêm lát nhé "

Châu Chấn Khiêm không nói mà bế thốc cô đi tắng vào phòng vệ sinh, cơ thể người phụ nữ trần như nhộng ếp vào lòng anh nức nở chỉ tay vào ngực người đàn ông làm nũng, anh đặt nhẹ cô vào bồn tắm mở nước vừa đủ ấm lúc này mới đáp lại.

"Không được, em đã nhịn bữa sáng rồi không thể bỏ thêm bữa trưa nữa, ăn trưa xong anh lại cho em ngủ "

Ăn no rồi cô cũng không muốn ngủ nữa mỗi ngày sau bữa ăn nếu Châu Giản Dao không phải là tập đàn thì cũng là ra vườn hoa ngắm cảnh, thư giãn nếu cô đã tỉnh hẳn rồi thì trừ phi buồn ngủ lại nếu không có cố cũng không thể ngủ tiếp được. Gọi cô dậy như thế anh cũng rất xót nhưng không thể không thể nhìn cô ngủ đến quên cả ăn như vậy.

Hôm nay biệt phủ của anh có khách đến thăm, Châu Chấn Khiêm từ sớm đã dặn dò người làm trong nhà đặt biệt dọn sạch sẽ lại mọi ngóc ngách trong nhà đây là nột vị khách đặt biệt nất từ trước đến nay.

Sau khi Châu Giản Dao biết nhà mình sẽ có khách đến cô cũng đặc biệt ăn mặc chỉnh tề không muốn làm Châu Chấn Khiêm mất mặt.

Hơn hai giờ chiều Châu Chấn Khiêm đang ngồi ăn trái cây cùng với vợ mình ở trong bếp thì thông qua máy thông báo anh nhận được tin vị khách ấy đã đến cống lớn của biệt phủ, Châu Chấn Khiêm không quá hấp tấp anh ra lệnh để vệ sĩ bên ngoài thấy Châu Giản Dao vẫn còn đang ăn dở những đã vội dẹp đi, anh vuốt tóc cô ngầm ra hiệu để cô từ từ mà ăn dù có là khách quan trọng nhưng cũng chỉ là đến với mục đích là muốn phát triển mối quan hệ với anh bền chặt hơn mà thôi nói khó nghe hơn chính là đến để ninh bợ.

Vệ sĩ cùng một người phụ nữ ở tuổi trung niên đi vào, bà ta mặc trên mình một bộ trang phục kiểu cổ điển trông vô cùng quý phái và sang chảnh, nhìn gương mặt của bà ấy không giống như là đến để nịnh bợ anh, bên cạnh còn có một người phụ nữ dường như là thư ký riêng cô ta cầm trên tay hai hộp quà lớn.



Bà ta chính là trùm bất động sản đứng đầu châu Á nhưng lại hoạt động mạnh mẽ ở Thụy Sĩ đây là lần đầu sau hai mươi năm mới trở về quê hương của mình.

Lúc này Châu Chấn Khiêm mới ung dung đút một tay vào túi quần đi ra, đi về phía bà ta hai người bắt tay nhau Châu Chấn Khiêm đưa tay ra hệu mời hai người nồi xuống hầu nhân trong nhà cũng nhanh nhẹn mang nước và bánh trái ra vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Châu Giản Dao, cô gái nhỏ này của anh vẫn còn bận bịu với đống trái cây ở trong bếp, một khi đang ăn thì dù trời có sập cũng rất khó khến Châu Giản Dao ngừng lại.

Sau khi hầu nhân quay vào trong người phụ nữ mới mở lời.

"Cậu Châu, hôm nay tôi tìm đến không làm phiền cậu chứ "

Châu Chấn Khiêm nhẹ cười nét mặt vẫn lạnh lùng đối đáp với bà ta.

"Không phiền, xem như là lời cảm ơn vì đã giành thời gian tham gia hôn lễ của tôi"

Bà ta một ngày trước cũng là một trong ba ngàn khách mời đến tham dự hôn lễ cả anh nhân đây cũng muốn bàn chuyện làm ăn với Châu Chấn Khiêm, trước đã hai người đã bắt tay nhau một vài hợp đồng nhưng chỉ là những dự án nhỏ, người đàn bà này cũng là nuôi dưỡng ý định sẽ được Châu Chấn Khiêm để mắt đến nhiều hơn, nói là bà trùm bất động sản nhưng lại phải e dè trước Châu Chấn Khiêm vì anh không phải chỉ là một doanh nhân hay ông trùm bình thường, sâu bên trong quền lực của anh còn ảnh hưởng rất lớn đến những doanh nhân và những trùm thị trường.

Châu Chấn Khiêm chỉ cần nhìn qua là có thể đọc rõ suy nghĩ của người đàn bà này không có ai chủ động tìm đến anh chỉ là để làm quen hay nói chuyện phiếm bọn họ đều có mục đích cả.

Bà ta ậm ự hồi lâu cuối cùng cũng chịu nói, thật ra mục đích không chỉ là vì công việc mà vẫn còn một vấn để quan trọng khác.

" Thật ra mục đích tôi tìm đến là muốn nhờ cậu một chuyện "

Châu Chấn Khiêm nhanh nhẹn ngắt lời.



" Là dự án mảnh đất hơn 1000m vuông ở Tây Tô?"

Bà ta cười một tiếng rồi lắc đầu, dự án đó đúng là quan trọng nhưng vẫn không phải là quan trọng nhất, đối với người đàn bà này chuyện quan trọng nất cũng chính là chuyện nửa đời về sau phải thực hiện cho bằng được chính là:

"Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi tìm đứa con gái thất lạc của tôi, lần này tôi trở về chính là với mục đích này, năm đó tôi sinh con bé ở nơi này cũng đánh mất con bé ở nơi này, tôi biết cậu hiện đang nắm giữ quyền lực ở Hắc Thành chỉ có cậu mới giúp được tôi "

Châu Chấn Khiêm nheo mắt nhìn người đàn bà trước khi bà ta bước chân vào được biệt phủ này anh đương nhiên đã điều tra tất cả về người đàn bà này không sót một chi tiết vậy mà lại không hề biết về chuyện này, người đàn bà này đúng là sinh ra và lớn lên ở Hắc Thành cũng biết rõ bà ta có từng có một đời chồng ở nơi này nhưng kết hôn được bốn năm đã ly hôn sau khi sang Thụy Sĩ lại kết hôn cùng với người đàn ông khác hiện tại đang có một con trai và một con gái, Châu Chấn Khiêm có hơi bất ngờ khi biết bà ta còn có một cô con gái thất lạc bao lâu nay.

"Sao bà không nghĩ đến cô con gái đó hiện giờ đã không còn sống ở đây nữa có khi lại sống ở nơi nào đó cách xa nơi này rồi, cũng có khi là không còn sống trên đời, dù có là tôi cũng không dễ gì tìm ra được "

"Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó nhưng giác quan của tôi mách bảo, con bé vẫn còn ở đây, ở tại Hắc Thành này, tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của con bé đang rất gần tôi nhưng tôi không tài nào tìm ra được con bé, cậu Châu tôi hy vọng cậu có thể đồng ý với lời đề nghị này bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ đánh đổi chỉ cần cậu giúp tôi tìm ra được con gái của tôi "

" Khiêm,... em ăn no rồi "

Châu Giản Dao đúng lúc chạy tỏn tẻn đến chỗ anh vừa nhìn thấy có khách cô liền đứng sựng lại ra dáng vẻ trang nghiêm, liếc nhẹ mắt nhìn sang phía chồng mình cô bĩu môi không biết có phải đã làm phiền đến anh hay không, Châu Giản Dao rất sợ Châu Chấn Khiêm sẽ vì hành động trẻ con này của cô mà giận dữ.

***

Vote! Vote! Vote