Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 51: Chỉ cần em vui



8 giờ tối

Châu Giản Dao được những người anh trai của mình đưa đến một nhà hàng để ăn tối vì Châu Chấn Khiêm phải giải quyết công việc ở Khiêm Thế mà không thể cùng cô ăn tối sợ em gái nhỏ mình sẽ buồn nên những người anh trai của cô đã thay Châu Chấn Khiêm ăn tối cùng cô.

Nhà hàng này được xem là quán ruột của bọn họ chỉ cần nói là ra ngoài ăn thì chắc chắn sẽ đến đây, đây là một nhà hàng đa phong cách món Trung, món Hàn, Món Tây đều có đủ.

Vì muốn cho em gái mình vui mà Châu Tấn Đình còn mang theo một vài món quà đắt tiền tặng cô, trong những người anh trai của cô ngoài Châu Chấn Khiêm ra thì Châu Tấn Đình chính là người thường xuyên tặng quà cho cô nhất, chỉ cách vài ba ngày là lại tặng cô một món quà không nhỏ thì cũng là vô cùng giá trị.

Châu Giản Dao còn có một tủ riêng chuyên chứa những món quà do Châu Tấn Đình tặng, bình thường Châu Chấn Khiêm không muốn cô chơi đùa bên ngoài một mình nên cô cũng rất ít dùng đến những thứ đó chỉ để như đang trưng bày.

Bữa ăn được mang lên, hôm nay vì là muốn làm cho em gái mình vui nên tất cả đều sẽ ăn món Hàn, Châu Giản Dao đặt biệt thích những món ăn Hàn nếu có cơ hội cô đều sẽ chọn món Hàn.

Hôm nay còn có cả Quân Quân và Hiểu Khê nhìn hai người anh trai của mình cũng có một mái ấm riêng cô rất vui mong rằng những người còn lại cũng sẽ nhanh chóng tìm được cho mình một chỗ dựa, còn cô thì không phải lo rồi cô đã có Châu Chấn Khiêm người yêu thương cô nhất.

Châu Giản Dao ngồi ở vị trí trung tâm được sự quan tâm của tất cả những người còn lại cô cảm giác bản thân như thể một nữ hoàng đang được cung phụng, cô vẫn luôn là em gái bé bỏng cần được nuông chiều.

“ Các anh thật tốt với Dao nhi, hôm nay Dao nhi rất vui “

“ Dao nhi, bọn anh chỉ cần em vui vẻ là được, dù Dao nhi muốn gì các anh đây cũng sẽ làm cho em “

Quân Quân cùng Hiểu Khê cũng tự cảm thấy ganh tị với Châu Giản Dao, có những người anh trai yêu thương mình hết nấc dù cho không phải là anh em ruột, mối quan hệ của bọn họ có khi còn cao quý hơn cả mối quan hệ ruột thịt, làm sao Châu Giản Dao lại may mắn như thế cô có thể gặp được những người này còn trở thành cô em gái được bọn họ sủng hạnh.



Nếu không biết cả hai người có khi còn ghen tuông với cô nữa là nhưng bây giờ về sau đều đã là người một nhà, sau này cũng sẽ yêu thương cô như cách những anh trai cô yêu thương cô.

Quân Quân từ lúc hợp tác với Châu Giản Dao về vấn đề làm váy cưới thì đã xem cô như em gái mình, Châu Giản Dao so với tuổi thật đúng là có hơi trẻ con nhưng cô là một cô bé tốt lại rất dịu dàng còn vô cùng hiểu chuyện có những lúc bướng bỉnh thì đã có Châu Chấn Khiêm.

“ Dao nhi đương nhiên là vui rồi, chúng ta sẽ mãi như vậy nhé, các anh đều là những người mà Dao nhi yêu thương nhất “

Châu Giản Dao rất xem trọng bọn họ còn hơn cả bản thân mình nếu không phải số cô may mắn được bà Châu nhìn trúng thì đã không gặp được những người anh trai của mình càng không có được những người anh trai tốt yêu thương mình như thế, ông trời đã không cho cô bố mẹ thì bù lại cho cô những người anh trai này.

Cô vì bọn họ mới nhận nhục sống đợi đến ngày gặp lại các anh trai mình mặc cho bản thân bị chà đạp, hành hạ thế nào đi nữa dù có những lúc đã nghỉ đến cái chết nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình vượt qua vì hy vọng đối với bọn họ quá lớn cô tin tưởng bản thân sẽ không chờ đợi vô ích, ông trời cuối cùng cũng không phụ lòng người.

Châu Giản Dao cùng mấy người ăn rất ngon miệng, cô được anh trai mình gắp cho từng món ăn hết người này đến người khác chỉ tập trung cho cô ăn thật nhiều, cô em gái này sau cuộc phẫu thuật cũng đã gầy đi không ít, ai nhìn cũng xót cũng thật may vì cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ không ảnh hưởng quá nhiều đến vấn đề sức khỏe của cô.

Cuộc nói chuyện diễn ra sôi nổi sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người cùng nâng rượu mời nhau, Châu Giản Dao cũng thích thú tự rót cho mình một ly cô chưa bao giờ uống rượu nhìn các anh trai của mình uống rất ngon miệng phong thái cũng trở nên hấp dẫn như thế, cô cũng muốn thử.

Châu Giản Dao nhanh tay nhấp một miếng liền lập tức nhăn nhíu cả mặt rít lên một tiếng.

“ Thứ này chát quá, không ngon “

Cả phòng đều phá cười lên, Châu Giản Dao đến cả mùi rượu bia cũng chưa thử qua vậy là lại mạnh dạn uống luôn, bình thường cô ngoài uống nước cam thì cũng chỉ có sữa tươi và nước lọc lần đầu uống rượu có dáng vẻ này cũng không có gì lạ.



Châu Minh Thần vươn tay lấy ly rượi trong tay Châu Giản Dao, anh là bác sĩ biết rõ Châu Giản Dao mới bình phục sau cuộc phẫu thuật chưa thể đụng vào những thứ kích thích quan trọng hơn nếu Châu Chấn Khiêm biết cô uống rượu tất cả những người ở đây e là sốn không nổi nữa.

“ Dao nhi, em không được uống thứ này, anh hai mà biết sẽ phạt nặng em đó đến lúc đó bọn anh cũng không giúp được em đâu “

“ Phải rồi, Dao nhi em không được uống rượu, anh không muốn chọc giận đến anh hai chúng ta đâu, anh ấy đáng sợ quá “

Châu Tấn Đình cũng vẩy vẩy tay tán đồng, còn ai sợ Châu Chấn Khiêm hơn anh ta nữa chỉ cần một vài giây nhìn thẳng vào mắt Châu Chấn Khiêm cũng khiến Châu Tấn Đình có cảm giác như bị thiêu cháy rồi.

Châu Giản Dao gật đầu mùi vị đăng ngắt đó vẫn còn vương trong miệng cô không chịu được nữa liền vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang cách phòng ăn của bọn họ gần bốn mét, Châu Giản Dao đi cùng Quân Quân và Hiểu Khê cô chỉ vào súc lại miệng còn hai người kia thì đi vệ sinh, sau khi xong của bản thân Chau Giản Dao ra ngoài trước cô đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh đợi hai người kia. Đang lơ ngơ thì ba tên đàn ông xuất hiện bọn họ nhìn thẳng đến hựng hực khí thế đi thẳng về phía cô ban đầu Châu Giản Dao không nhận ra sự khác lạ của bọn họ đến khi ba tên đàn ông sừng sững đứng ngay trước mắt cô mới cảm tháy không đúng, trong lòng dấy lên nổi sợ.

“ Cô là Châu Giản Dao? “

“ Phải,...là tôi...tôi là Châu Giản Dao, các anh là...ai, á “

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.