Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 45: Hoãn hôn lễ



Châu Giản Dao lập tức được đưa đến bệnh viện những anh trai khác của cô sau khi nhận được tin cũng nhanh chóng tìm đến nhìn cô em gái nhỏ của mình gương mặt phờ phạc nằm trên giường bệnh mà ai nấy cũng đau lòng không thôi.

Châu Giản Dao cứ tưởng tượng mãi cảnh cô phẫu thuật dù có như bác sĩ nói là được gây mê hay gì đó đi nữa thì cô vẫn thấy sợ lắm, làm sao có thể ngờ đến có ngày bản thân lại mang bệnh đến mức phải phẫu thuật như bây giờ, cơ thể cô đúng là yếu thật nhưng bệnh đến mức này thì quả là một cú sốc lớn.

Các anh trai đều bỏ dỡ công việc của mình để đến an ủi cô em gái nhỏ của bọn họ nhưng khi thấy tất cả đều có mặt ở đây cô lại có gì đó không yên lòng, cô không muốn tình trạng của bản thân hiện tại lại chính là lý do khiến các anh trai của cô phiền muộn, lo lắng, vì cô bọn họ đã phải làm rất nhiều chuyện rồi cũng không lúc nào là không giành thời gian cho cô nhưng vì như vậy Châu Giản Dao lại càng trách cứ bản thân mình.

Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện khi nhìn vào mắt của Châu Chấn Khiêm, ánh mắt anh sâu lắng như mất hồn dường như đang bận suy nghĩ gì đó rất tập trung chính sự mất hồn của người đàn ông cũng giúp cô nhớ ra một vấn đề mà chính cô từ khi phát hiện bản thân mình có bệnh cũng quên bắn đi.

“ Anh hai, vậy...còn hôn lễ...hôn lễ của chúng ta thì sao “

Châu Chấn Khiêm bất ngờ anh khẽ giật mình vẫn còn nắm chặt lấy tay cô, đúng rồi chính anh cũng quên mất hôn lễ của hai người đã sắp diễn ra hôm nay bọn họ còn có chuyến bay sang Pháp để chụp ảnh cưới, Châu Chấn Khiêm chỉ nghĩ đến bệnh tình của cô mà quên hết tất cả những chuyện quan trọng khác, trong tình hình hôn lễ cũng không thể nào diễn ra được, bây giờ trong mắt anh việc hồi phục sức khỏe cho cô là uy tiên hàng đầu, hôn lễ đúng là rất quan trọng nhưng nếu Châu Giản Dao xảy ra mệnh hệ gì anh sẽ phải hối hận cả đời.

“ Chúng ta tạm thời hoãn hôn lễ, đợi khi nào em hoàn toàn bình phục sẽ lại tổ chức hôn lễ được không? “

Châu Giản Dao ánh mắt tiếc nuối nhìn anh, trong đáy mắt cô óng ánh nước vài giây sau lệ cũng chảy dài xuống, cô chờ từng giây từng phút chờ đến ngày mình sẽ được chính thức gả cho anh, cô vì muốn bản thân danh chính ngôn thuận gọi anh một tiếng chồng mà đã chờ đợi ngày này tuy thời gian ngắn nhưng đối với cô năm ngày cứ ngỡ như năm tháng vậy mà đến ngày thứ ba rồi lại xảy ra chuyện thế này nếu phải đợi cô hoàn toàn bình phục lấy lại sức ít nhất cũng mất mười ngày nửa tháng có khi còn lâu hơn như vậy, cô không đợi nỗi cô sợ lắm sợ trong thời gian đó sẽ lại xảy ra chuyện gì khiến hôn lễ của hai người lại phải lùi đi lùi đi đến khi không thể diễn ra hôn lễ nữa, cô là một người cũng tin vào những chuyện phong thủy hay tâm linh gì đó, sợ xui xẻo sẽ bám lấy hôn lễ của hai người nếu cô không gả được cho anh nữa thì sao.

Châu Giản Dao lắc nhẹ đâu, vừa méo mó vừa khóc khiến người ta đau lòng nhưng ngoài việc nhất định phải hoãn hôn lễ ra thì không thể làm gì khác nữa, chỉ ba tiếng nữa cô sẽ tiến hành phẫu thuật hôn lễ của hai người lại chỉ còn hai ngày nữa là đến, dù có là cơ địa tốt thế nào cơ thể này của cô cũng không thể bình phục nhanh như thế sau khi phẫu thuật được.

Châu Thụy đi đến vuốt mái tóc cô.



“ Dao nhi, em nghe lời của anh hai đi, bây giờ sức khỏe của em quan trọng hơn, hơn nữa chúng ta chỉ là hoãn lại hôn lễ thôi chứ không phải là hủy, em đừng lo lắng rồi hôn lễ sẽ diễn ra, đợi đến lúc khỏe lại rồi em vẫn sẽ được gả cho anh hai “

“ Nhưng em không muốn đợi “

Châu Giản Dao lập tức lên giọng phản bác, cô chính là không muốn đợi, cô muốn được gả cho Châu Chấn Khiêm càng sớm càng tốt, cô đã vì hôn lễ của hai người mà chờ đợi nhiều như thế vì hôn lễ này cô đã tự tay mình chuẩn bị rất nhiều rất nhiều thứ bây giờ nói hoãn là hoãn, cô đương nhiên không muốn.

Châu Chấn Khiêm hiểu rõ bản tính ương bướng của em gái anh nếu Châu Giản Dao đã nhất quyết làm cho bằng được chuyện gì thì cô có không màng đến bản thân mình cũng nhất định phải làm cho bằng được chính sự ngương ngạnh này cũng có lúc khiến anh trở nên cáu gắt với cô nhưng nếu là chuyện gì khác nhỏ nhặt một chút ương bướng này của cô anh có thể không chấp nhắt mà nhẫn nhịn bây giờ là chuyện liên quan đến chính bản thân cô, Châu Giản Dao lại xem thường mạng sống của mình như thế anh tuyệt đối không thể nuông chiều cô vào những lúc thế này.

“ Bé con, anh hai nói rồi hôn lễ sẽ tạm thời hoãn lại đến khi nào em khỏe hẳn, anh hai không muốn nói lần nữa, không được bướng “

Châu Chấn Khiêm lần thứ hai trừng mắt với cô, khuôn giọng anh nặng nề khiến Châu Giản Dao kinh sợ, nước mắt chảy nhiều hơn vào lúc thế này anh hai cô lại nặng nhẹ với cô, bản tính củ bản thân đương nhiên là Châu Giản Dao là người hiểu rõ nhất nhưng người có thể trị được cô cũng chỉ có Châu Chấn Khiêm anh, từ trước đến này chỉ cần cô dở thói anh đều sẽ hạ mình nuông chiều theo nhưng lần này xem ra Châu Chấn Khiêm đang cố gắng gồng chính mình mạnh mẽ hơn thật ra đối với cô như thế tim anh cũng rất xót.

Châu Chấn Khiêm cũng chỉ vì muốn tốt cho em gái nhỏ của mình.

Châu Minh Thần thấy bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt liền bước lên tìm một chủ đề khác.

“ Dao nhi, đừng nghĩ nhiều nữa bây giờ phẫu thuật vẫn là quan trọng nhất, còn hơn hai tiếng nữa mới làm phẫu thuật bây giờ em có thấy đói không, có muốn ăn gì không nói đi anh năm mua cho em “

Châu Cẩn Phàm cũng ăn ý phối hợp



“ Phải đó, các anh ở đây cũng chưa ăn gì cũng thấy đói quá Dao nhi em muốn ăn gì chúng ta cùng ăn được không? “

Châu Thăng đi đến gần giường bệnh, lúc này anh là người tỉnh táo nhất biết được bản thân nên nói gì.

“ Trước khi phẫu thuật phải để bụng đói, bây giờ Dao nhi không được phép ăn gì đâu “

Châu Minh Thần nhìn Châu Cẩn Phàm ngơ ngác, bọn họ lại nhất thời quên mất vấn đề này cũng chỉ là muốn khiến không khí trở nên tốt hơn mà thôi vậy mà Châu Thăng lại thẳng thắng vạch trần còn phía Châu Tấn Đình thì bịt miệng phì cười nhìn hai tên đàn ông đó đúng là có muốn cũng không nghiêm túc nổi.

Châu Chấn Khiêm cũng nhận ra chuyện này từ lúc ăn sáng đến giờ cô chưa được ăn thêm gì bây giờ chắc chắn đang rất đói chỉ là không nói ra em gái anh đang như thế vậy mà anh còn cau có với cô, lúc này anh mới trở nên dịu dàng.

“ Bé con, nghe lời anh hai, ngoan ngoãn làm phẫu thuật trước bất cứ chuyện gì anh hai cũng đồng ý với em, được không? “

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.