Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 19: Trương gia gặp đại họa



Không đợi Trương Nhã Kha báo về nhà thì Châu Chấn Khiêm đã lệnh cho Châu Thụy báo tin cho vệ sĩ tìm Trương Dĩnh đến, ông ta cùng vài người của mình nhanh chóng tìm đến khi nghe tin con gái cưng bị bắt nạt, Trương Dĩnh ngạo mạn chỉ tay về phía Châu Chấn Khiêm.

“ Thả con gái tao ra, nếu con bé mất một sợi tóc nào tao sẽ cho mày bóc lịch cả đời “

Châu Chấn Khiêm ngược lại sự đe dọa đó anh tăng thêm lực đạo mà bóp cổ Trương Nhã Kha khiến cô ta đỏ bừng cả mặt, hơi thở khó khăn, anh đây là muốn xem ông ta sẽ khiến anh bóc lịch thế nào, làm sao anh không biết bộ trưởng bộ cảnh sát trước mặt là người thế nào chứ, ông ta từ lúc ngồi vào cái ghế đó thì làm không ít việc xấu rồi, hối lộ, mua phiếu bầu,...có chuyện gì bại hoại mà ông ta chưa làm đến, hoàn toàn không xứng với cái ghế mà ông ta đang ngồi chỉ là Châu Chấn Khiêm cảm thấy không liên quan đến mình nên mới để ông ta sống yên ổ ngồi trên cái ghế đó nhưng bây giờ tình thế thay đổi rồi, đứa con gái cưng này lại đụng vào em gái nhỏ mà anh yêu thương nhất cũng chính là sự kiên nhẫn cuối cùng của anh lần này muốn làm lơ cũng không thể rồi.

“ Trương Dĩnh, con gái ông bắt nạt bé con nhà tôi, nói đi ông muốn tôi xử lí hai cha con ông thế nào, đạp ông ra khỏi cái ghế bộ trưởng được không? hay là để con gái ông bóc lịch thay tôi “

“ Mày dám sao, mày biết tao là bộ trưởng bộ cảnh sát rồi mà vẫn mạnh miệng như thế đúng là ếch ngồi đáy giếng, loại người như mày ta gặp nhiều rồi bây giờ mạnh miệng lát sau lại quỳ rạp xuống chân tao cầu xin “

Châu Chấn Khiêm cười lớn, không chút do dự mà vung tay hấc Trương Nhã Kha nằm ra đất, cô ta khóc thảm đau đớn kéo lấy chân của bố mình nhìn con gái cưng như thế sự chịu đựng của Trương Dĩnh cũng đạt đến giới hạn ông ta nghiến răng nghiến lợi đỡ lấy cô con gái cưng mình đứng lên rồi ngoắc tay phát lệnh cho mấy tên đứng phía sau đi đến, nắm người anh trai còn lại của Châu Giản Dao cũng đứng ra chắn cho cô, bọn họ mắt đối mắt với nhau Trương Dĩnh vẫn còn rất hùng hổ thì bỗng điện thoại reo lên.

Lúc này Châu Chấn Khiêm nở nụ cười thích thú như thể anh đang đợi giây phút này, Trương Dĩnh bắt máy chỉ một giọng nói ở đầu dây bên kia đã khiến ông ta mặt không còn giọt máu nào đến khi cuộc gọi kết thúc ông ta hối hạn cũng đã muộn. Đến giờ Trương Dĩnh mới biết mình đã động phải người không nên động nhưng điều khiến ông ta nghờ vực là Châu Chấn Khiêm rốt cuộc có thế lực mạnh đến mức nào có thể khiến ông ta chỉ vì một cuộc điện thoại mà bị phong sát khỏi ngành, cái ghế khó khăn lắm đánh đổi nhiều thế nào mới ngồi lên được cũng mất, không chỉ vậy những việc xấu xa của ông ta làm đều bị phanh phui, chỉ vài phút nữa thôi người phải bóc lịch cả đời sẽ là ông ta.

Trương Dĩnh thật sự rất hận nhưng ông ta biết bản thân không thể làm gì được anh nữa, nhìn đến cô con gái cưng của mình bây giờ cô ta e là không còn là con gái cưng nữa rồi vì cô ta đã khiến Trương gia gặp đại họa nếu Trương Nhã Kha bỏ được cái thói hung dữ hay gây sự đó thì sẽ không có ngày khiến ông ta thảm bại như thế, cũng là vì ông ta đã quá cưng chiều cô ta, cưng đến nổi dạy hư cô ta rồi bây giờ Trương Dĩnh phải trả giá cho sự ngu dốt của mình.

“ Mày cũng có bản lĩnh lắm, mày rốt cuộc là ai? “

Châu Chấn Khiêm chán ghét đi đến ôm lấy Châu Giản Dao vào mình, ánh mắt thờ ơ nhìn ông ta vài giây mới đáp.



“ Là người mà ông không thể động vào, Châu Chấn Khiêm tôi không bao giờ cho ai bất cứ cơ hội nào một là đừng động vào tôi, hai là phải trả giá thật đắt, ông chỉ cần biết như vậy là được “

Trương Dĩnh nheo mắt, giọng khẽ đi

“ Châu Chấn Khiêm? “

Ông ta chưa từng nghe đến người tên Châu Chấn Khiêm nào có quyền lực có thể gây ảnh hưởng lớn đến giới chính trị, đây là lần đầu ông ta nghe thấy cũng là lần đầu gặp anh, dường như anh không phải là người trong giới chính trị nhưng làm sao anh lại có thể có sức ảnh hưởng lớn như thế, dù có nghĩ ngợi gì đi nữa thì người thua chính là ông ta

Cảnh sát lập tức được phái đến Trương Nhã Kha bất lực chứng kiến bố mình bị cảnh sát còng tay, cô ta khóc lóc cầu xin, van trời thế nào cũng không khiến Châu Chấn Khiêm để tâm đến, trong mắt anh chỉ có cô em gái nhỏ của mình mà thôi, Châu Giản Dao cũng bất ngờ với việc mà anh hai mình làm ra, anh khiến cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô không nghĩ anh hai mình còn có sức ảnh hưởng đến cả cảnh sát của nhà nước như thế, đến cả bộ trưởng bộ cảnh sát thành phố cũng bị anh hại cho ngồi tù.

Châu Giản Dao nhìn chăm chăm Châu Chấn Khiêm khiến anh cảm thấy muốn cười, anh vuốt tóc cô bây giờ Châu Chấn Khiêm lại trở về là anh hai dịu dàng mà cô quen, anh cứ như là người có hai nhân cách vậy, chỉ cần quay mặt là liền thay đổi có thể hung ác cũng có thể dịu dàng.

Trương Nhã Kha chỉ còn lại một mình, cô ta đứng nhìn theo bóng lưng bố mình mà khóc lớn, cô con gái từng sống dựa vào vị thế của bố mình bây giờ lại chính là người hại bố mình mất tất cả chính cô ta cũng không còn chỗ dựa nào có thể huênh hoang, khoác lác nữa.

Trương Nhã Kha trừng mắt nhìn về Châu Giản Dao, cô ta căm phẫn tột độ nếu có thể cô ta chỉ muốn lập tức nhào đến bắt lấy Châu Giản Dao, chỉ cần thấy ánh mắt đó cũng biết Trương Nhã Kha đang rất hận e là cô ta đang rất muốn giết người.

“ Chuyện này chưa xong đâu, tao sẽ khiến mày trả giá gấp đôi “

Nói xong cô ta chạy đi, Châu Giản Dao biết người phụ nữ là đang nói với mình, bất giác cô dáy lên nỗi sợ, Trương Nhã Kha nhất định sẽ không nuốt cơn hận này tuy bây giờ bố cô ta ngồi tù nhưng cô ta thì không, chắc chắc Trương Nhã Kha sẽ lại tìm đến cô để trả thù.



Châu Chấn Khiêm vuốt ve cánh tay em gái nhỏ, anh dõng dạc nói

“ Đừng sợ, anh hai ở đây “

Châu Giản Dao rụt rè gật đầu, cô đúng là có sợ nhưng cũng tin anh hai sẽ bảo vệ được mình, anh sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu, không chỉ có anh hai bây giờ cô còn có năm người anh trai tất cả đều sẽ bảo vệ cho cô.

“ Các anh à, chúng ta về nhà thôi, em không muốn ăn nữa “

Châu Minh Thần nắm lấy tay em gái, bình tĩnh nói.

“ Được rồi, Dao nhi chúng ta về nhà để anh kiểm tra xem đầu em có ảnh hưởng gì không? “

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.