Độc Sủng - Bé Con, Anh Hai Thương Em

Chương 20: Trương nhã kha chết rồi



Biệt Phủ Tri Nhất Khiêm

Về đến nhà Châu Minh Thần lập tức dùng những thiết bị y tế có sẵn ở đây để kiểm tra toàn bộ cho cô, sai khi chắc chắn em gái mình không có gì ảnh hưởng đến sức khỏe mới nhẹ nhõm.

Châu Minh Thần nhìn cô thật lâu như muốn xem cô có thái độ gì lạ không nhưng khi thấy gương mặt rạng rỡ của Châu Giản Dao anh mới chịu đưng khỏi giường nhường chỗ ngồi lại cho Châu Chấn Khiêm, anh cũng biết anh hai luôn là người quan tâm, yêu thương cô nhất anh cũng luôn là người trở nên khẩn trương nhất mỗi khi Châu Giản Dao có chuyện.

Châu Giản Dao nhìn gương mặt ai cũng đầy sự lo lắng, cô liền thấy hổ thẹn vì cô nên các anh trai của cô mới mất bữa ăn ngon, bọn họ vốn dĩ đang vui vẻ như thế chưa được bao lâu đã có chuyện.

“ Các anh đừng lo nữa, Dao nhi không thấy đau nữa “

Châu Chấn Khiêm vừa ngồi xuống giường đối diện với cô ở phía tivi liền phát lên âm thanh, Châu Giản Dao cũng theo phản xạ mà nhìn đến trên tivi mới đó đã đưa tin về Trương Dĩnh, ông ta bị bắt cùng với đó những vụ ăn hối lộ và lừa tiền của dân đều bị đưa ra ánh sáng, Châu Giản Dao thở dài thật thương cho ông ta nhưng cũng thấy ông ta rất đáng đời có trách thì trách ông ta đã mạnh miệng với anh hai của cô, theo sau tin tức đó là một tin khác giật gân hơn khiến cô như muốn rơi cả mắt ra ngoài, đó là tin về cái chết của con gái Trương Dĩnh, Trương Nhã Khinh chỉ vừa mới đó bây giờ chỉ còn là một cái xác, cô không tin vào tai mình càng không tin vào những thứ hiện trên màn hình lớn kia, lúc nãy Trương Nhã Kha còn muốn trả thù cô bây giờ lại chết rồi, chuyện này là sao.

Châu Giản Dao quay sang nhìn Châu Chấn Khiêm, ánh mắt cô khiến anh có chút khó chịu, liền lên tiếng.

“ Bé con, em nghi ngờ anh hai? “

Châu Giản Dao liều mạng lắc đầu.

“ Em không có ý đó, chỉ là em không biết tại sao Trương Nhã Kha lại chết chẳng phải lúc nãy cô ta còn muốn quay lại tìm em trả thù, bây giờ lại chết“

Làm sao cô dám nghi ngờ anh, Châu Giản Dao luôn rất tin tưởng anh hai mình cô biết dù anh có tức giận thế nào cũng sẽ không bao giờ làm việc xấu, Châu Chấn Khiêm có những lúc không kiểm soát được bản thân nhưng anh vẫn ý thức được chuyện gì không nên và nên làm, anh sẽ không vì chút gây gỗ ấy mà đến mức giết người.



Lúc nãy trên tivi cũng phát rõ tin về cái chết của Trương Nhã Kha, thì ra cô ta vì trong lúc kích động lái xe không để ý đã gây ra tại nạn giao thông tự hại chết bản thân, đến cả cái xe cũng bốc cháy lớn, Châu Giản Dao liền thấy bản thân thật tệ, sao lại nhìn Châu Chấn Khiêm bằng ánh mắt đó nhưng trong lòng cô thật sự không hề nghi ngờ gì anh, Châu Giản Dao khóe mắt đỏ ngầu hơi cúi đầu nhìn đến anh, ánh mắt Châu Chấn Khiêm lạnh lẽo từ bao giờ nhưng rồi vẫn là thua trước cô em gái của mình, anh thật không tài nào tức giận hay trách mắng cô được, anh không nỡ.

“ Anh hai, Dao nhi xin lỗi nhưng thật sự em không nghi ngờ gì anh đâu, Dao nhi tin anh, anh hai của Dao nhi là người tốt “

“ Anh không tức giận với em, ngoan ngủ một lát đi, anh hai thương em “

Châu Giản Dao ngoan ngoãn nghe lời, cô cười khẽ rồi nằm xuống được anh đắp chăn kín cho đến khi cô rơi vào giấc ngủ anh mới cùng những người khác rời phòng.

Ở phòng khách, A Từ cũng tìm đến cùng với năm người em trai của mình Châu Chấn Khiêm bình thản nhấm nha ly trà như không có chuyện gì xảy ra, sự thật về cái chết của Trương Nhã Kha thật ra bọn họ đều biết cả, chuyện này đúng là có liên quan đến anh.

Châu Chấn Khiêm sau khi rời khỏi nhà hàng Nhật đã ra lệnh cho A Từ xử lí chuyện này chỉ vài thủ thuật nhỏ đã từ một vụ cố ý giết người thành tai nạn, thành công trả thù cho Châu Giản Dao, anh trở thành người xấu cũng chỉ là vì cô em gái nhỏ của mình chỉ cần đừng đụng vào anh, anh sẽ là người tốt nhưng một khi Châu Giản Dao nhíu mày anh sẽ liền trở thành kẻ ác.

“ Chủ tịch, đều đã giải quyết ổn thỏa “

Châu Chấn Khiêm chỉ gật đầu, anh lại uống thêm vài ngụm trà sự bình thản khiến người ta có chút sợ hãi. Châu Thụy ngồi gần đó liền lên tiếng.

“ Anh hai, Dao nhi đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi bây giờ chúng ta không thể để con bé chịu bất cứ chuyện gì nữa, có trách là trách cô ta không biết nhìn người, dám động vào em gái chúng ta chết cũng quá nhẹ nhàng cho cô ta rồi “

Châu Cẩn Phàm cũng nói tiếp



“ Phải, đúng ra phải cho cô ta ném mùi rồi mới giết cô ta, loại phụ nữ gì vậy chứ đúng là chỉ biết xem thường người khác, cô ta cũng phải chịu đau đớn như em gái chúng ta, dám động vào Dao nhi dù là ai cũng không được phép yên ổn “

Châu Chấn Khiêm chỉ nhếch nhẹ khóe môi tạo nụ cười nham hiểm, những người em trai này của anh cũng thật là hiểu chuyện đều nói những lời anh nghe rất êm tai. Bọn họ hiểu tính cách của Châu Chấn Khiêm, cùng nhau lớn lên làm sao có thể không hiểu được, Châu Chấn Khiêm mỗi khi bị người khác chạm đến giới hạn thì có ác đến mức nào cũng không ai làm gì được anh, nụ cười của Châu Chấn Khiêm tựa như liều thuốc độc mà sự lạnh lùng của anh cũng giống như điềm báo trước kết cục của một người.

Châu Chấn Khiêm không quan tâm trong mắt người ngoài anh tàn ác, độc đoán, mưu mô thế nào anh chỉ quan tâm việc Châu Giản Dao xem anh thế nào mà thôi, anh muốn trong mắt cô anh phải là quan trọng nhất cũng là duy nhất dù cho ngoài kia có bất cứ sự trở ngại nào anh cũng chỉ muốn cô ngoan ngoãn bên cạnh, như lúc trước mà làm một đứa em gái ngoan bên cạnh anh. Châu Chấn Khiêm yêu thương em gái mình nhưng bên trong anh cũng có sự chiếm hữu mạnh mẽ đối với cô, anh càng thương cô thì cơn chiếm hữu trong anh đối với cô càng lớn nhưng anh vẫn chưa dám để con người thật của mình lộ ra vì sợ sẽ dọa sợ Châu Giản Dao đến lúc đó cô sẽ rời khỏi anh.

Anh đứng bật dậy, một tay đút vào túi áo giọng khàn đặc mang sát khí.

“ A Từ giải quyết nhanh tất cả những người còn lại của Trương gia, phải xóa sổ nhà họ Trương ra khỏi Hắc Thành “

“ Tôi rõ rồi, chủ tịch “

Nói xong Châu Chấn Khiêm tìm lên phòng Châu Giản Dao, ngồi bên giường ngắm nhìn cô em gái đang ngủ ngon anh chợt lộ ra nụ cười, chính Châu Chấn Khiêm cũng không hiểu bản thân là đang có cảm giác gì với cô, chỉ biết dường như anh càng lúc càng thay đổi vì cô, hai người càng bám lấy nhau lại khiến Châu Chấn Khiêm càng âm thầm động tâm.

***

Vote! Vote! Vote

Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.

Cảm ơn mọi người ạ.