Độc Quyền Kiêu Sủng 2: Nước Mắt

Chương 60: Gặp gỡ Đào Khả Vy



Ba người họ lại cùng nhau ngồi vào ghế sofa để bàn bạc tiếp.

Đào Khả Vy ra hiệu cho trợ lý, người đó nhanh chóng đưa cho Trịnh Văn bản tường trình đã thu tập được hôm trước. Hắn lướt mắt nhanh qua tập hồ sơ, rất nhanh đã nắm hết các ý trong đó, liền đưa lại cho người trợ lý của Đào Khả Vy.

"Cho người đi thương thảo với Nhậm gia. Tôi muốn mọi thứ được giải quyết êm đẹp."

Lời này khiến mấy tay cảnh sát đại diện có mặt ở đó có vẽ hơi tuột hứng, bọn họ nghe lời sắp xếp của Cục trưởng đến đây, cứ nghĩ sẽ tự mình lập công, bắt một mẻ cá lớn.

Sau khi tiếp nhận xong vụ án, bọn họ rời đi, cũng mang theo Nhậm Thu Hương về để tiếp tục điều tra.

"Ngài Trịnh đây giải quyết công việc thật rất nhanh gọn."

Đào Khả Vy đảo ly rượu trên tay, không quên cảm thán.

"Cảm ơn đã quá khen."-Trịnh Văn thật quá quen với những câu bong đùa từ người bạn "thân ai nấy lo" này.

Linh chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh bên nghe bọn họ bàn bạc về phương hướng giải quyết. Nhưng cũng không quên lén nhìn trộm Đào tiểu thư.

Đào Khả Vy có dung mạo xinh đẹp sắc xảo, đôi mắt tinh anh sáng láy là điểm nổi bật nhất trên gương mặt của cô ta. Cơ thể thanh mảnh cân đối đầy quyến rũ trong bộ đồ vest nữ. Tóc đen xoăn bồng bềnh xõa phủ một bên vai.

Nếu là nam thì chắc rằng Linh cũng không thoát khỏi vẻ đẹp hút hồn kia. Đào Khả Vy là bạn thân của Trịnh Văn, theo như lời hắn kể thì Đào tiểu thư này rất đặc biệt vì cô không nhìn trúng gã đàn ông nào mà chỉ có hứng thú với nữ giới. Từ khi quen biết cô ta đến giờ, Trịnh Văn chưa từng thấy cô ta gần gũi cùng gã nào. Chắc cũng vì thế mà tình bạn của họ mới kéo dài lâu như thế.

Đương nhiên Đào Khả Vy không phải là không biết yêu. Cô có một mối tình, duy nhất, đó là lúc học trường nữ cấp 3 tại Thủ Đô. Đối tượng là một tiểu thư nhà tài phiệt rất có tiếng. Nhưng tình cảm đơn phương của cô mãi mãi bị chôn vùi, vì căn bản cô biết nó sẽ không được chấp nhận. Khi nhìn kỹ, sẽ thấy Đào Khả Vy có chút buồn trong đáy mắt, nhưng vẻ hào nhoáng anh tú kia đã thành công che lấp được nó.

Bọn họ ngồi xuống sofa, Đào Khả Vy kể lại toàn bộ vụ việc lại cốt là để Linh có thể hiểu được tình hình. Thì ra bọn họ lại có thể nghiên cứu ra một công trình gen sinh học như thế, cứ như chỉ có thể xảy ra trong phim viễn tưởng, nào ngờ lại thành công ngoài đời thật.

-Đứa trẻ kia có thể xem là bản copy của Trịnh Văn nhỉ?-Khả Vy chọc hắn.

-Trên mặt sinh học thôi!-Trịnh Văn đá xéo cô.-Linh, em không cần quan tâm nhiều đâu, việc này đã được sắp xếp xong rồi.

Linh cong mắt cười với hắn, thật ra cô không sợ việc hắn có con riêng. Chỉ sợ hắn giấu không cho cô biết chuyện này chuyện kia mà thôi. Dù gì họ cũng đã đính ước cùng nhau. Niềm tin vẫn rất quan trọng. Mà việc này hình như cô không cần lo rồi, Trịnh Văn căn bản đều đem mọi chuyện kể hết cho cô nghe.

Được một lúc thì Trịnh Văn ra ngoài nghe điện thoại. Ở riêng cùng với một đại mỹ nữ như thế, Linh ngượng ngùng không biết nói gì với Đào Khả Vy, tay cầm ly nước lọc xoay đi xoay lại trong lòng bàn tay. Thật may là Đào Khả Vy đã mở lời trước để phá tan bầu không khí.

"Rất vui được gặp em, hình như đây là lần đầu mình nói chuyện riêng với nhau nhỉ?"

"A, dạ, rất vui được gặp chị..."

Khả Vy tươi cười mở nắp chiếc hộp gỗ chạm khắc trên bàn lên, lấy ra một chiếc túi vải nhung đỏ thêu chỉ ánh vàng.



"Đây là bài Tarot, em biết loại bài này chứ?"

"Bài Tarot sao?"-Linh chưa từng nghe đến loại bài này, liền ấy nấy lắc đầu-"A, em không biết chơi bài đâu ạ..."

Đào Khả Vy bật cười khi thấy bộ dạng bẻn lẻn của Linh. Cô lấy bộ bài Tarot của mình ra khỏi túi vải rồi bắt đầu xáo trộn nó. Những lá bài như biết nhảy múa, thi nhau trộn đều trong tay cô ấy.

"Bài này là dùng để tiên tri. Không phải để chơi đánh bài đâu."

Linh nghe xong càng xấu hổ hơn, chỉ mong có một cái lỗ để trốn vào. Hai bên má cũng nóng bừng vì ngượng.

Đào Khả Vy thoải mái trải bài lên mặt bàn. Cô hỏi Linh có điều gì muốn hỏi bộ bài không, cô sẽ giải đáp giúp. Bộ bài này thật sự có thể tiên tri sao, nhìn sự chuyên nghiệp của Khả Vy thì có vẻ là đáng để thử. Linh nghĩ một lát, rồi trả lời:

"Em có thể hỏi về tình cảm được không ạ...?"-Linh muốn biết về tương lai của mình và Trịnh Văn.

Khả Vy gật đầu.

"Đương nhiên là được, em hãy tự mình chọn ra ba lá nhé!"

Linh nhìn trải bài vòng cung đều tăm tấp trước mắt, bàn tay chầm chậm lướt qua dải bài.

"Em hãy cảm nhận chúng, rồi chọn ba lá bài thu hút em nhất."

Linh suy xét một hồi, nhìn đi nhìn lại dải bài trước mắt. Tâm trạng có chút nôn nóng, không biết, lá bài cô chọn được, sẽ là gì đây. Dù sao đây cũng là tiên tri, thôi thì cứ để số phận dẫn lối. Linh không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng chọn ra ba lá bài.

Đào Khả Vy kéo ba lá bài đó ra ngoài.

-Ba lá em chọn sẽ lần lượt là quá khứ, hiện tại, tương lai của em.- Xong cô đưa tay lật lá đầu tiên lên. Khả Vy khi nhìn vào lá bài, mặt có chút ngạc nhiên.

"Đó là gì?"-Linh nôn nóng hỏi. Đó là một lá bài có hình ngọn tháp cao hun hút, xung quanh là mây đen bao trùm, có sấm chớp đánh vào ngọn tháp gây ra vô số vết nứt lớn, tòa tháp vì thế mà xiêu vẹo như sắp ngã đến nơi.

-Đây là lá The Tower. Em có đoán được gì không?

Linh chau mày lắc đầu. Khả Vy bèn lý giải:

-Nó biểu thị cho quá khứ của em. Có vẻ như em đã trải qua một sự thay đổi lớn trong cuộc sống, một sự kiện đau thương hoặc mất mát nào đó. Em đã phải đối mặt với sự thật khó khăn và phá vỡ những mộng tưởng trước giờ của mình.

Linh nghe xong tái cả mặt. Quá khứ cô từng gặp tai nạn nếu không có Trịnh Văn lo liệu thì chắc cô đã không ngồi được ở đây rồi. Chắc đó chính là sự kiện mà lá bài muốn nói đến. Nhưng sự thật khó khăn, phá vỡ những mộng tưởng của mình là gì. Cô bắt đầu thấy có chút bồn chồn trong lòng, đưa ly nước trên tay lên hớp một ngụm. Nước nuốc xuống cổ cũng không trôi.

-Không sao đâu, đây chỉ mới là lá đầu tiên, nó giống như đoạn mở đầu của một câu chuyện, em đừng lo lắng quá.-Khả Vy trấn an Linh khi thấy nét mặt cô có vẻ hơi đanh lại.

-A, dạ... chị tiếp tục đi ạ...-Linh gượng cười, giục Khả Vy. Cô cảm thấy rất hồi hợp, chỉ mới là quá khứ, mà đã nói khớp như thế. Còn hai lá sau chắc phải nói ra được nhiều điều thú vị hơn.



Đào Khả Vy bật cười, tiếp tục lật ngửa lá bài thứ hai, ánh mắt cô ấy sáng lên.

-The Lover-Lá bài này là Người Yêu. Nó biểu thị cho hiện tại của em. Dường như em đang có một mối quan hệ tình cảm rất tốt với Trịnh Văn. Anh ấy là người em tin tưởng và yêu thương nhất. Anh ấy đã giúp em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và mang lại cho em niềm vui và hạnh phúc. Có lẽ hiện tại và tương lai của em sẽ gắn liền với Trịnh Văn nhiều đấy.

Linh nghe xong thì cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, đồng thời không khỏi thán phục loại bài này. Nó thật sự có khả năng tiên tri sao?

Khi Khả Vy nhìn vào lá bài cuối cùng, bỗng gương mặt cô ấy thoáng trầm lại.

-Lá bài này là The Devil. Nó biểu thị cho tương lai của em. Em chắc chắn sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn mới trong cuộc sống. Có thể là một sự cám dỗ hoặc một sự lựa chọn khó khăn. Em sẽ phải chiến đấu với những ham muốn và nỗi sợ hãi của bản thân và sẽ phải quyết định giữa việc theo đuổi con tim hay nghe theo lý trí của mình. Đây là một cán cân không cân bằng.

Một cán cân không cân bằng sao? Tình cảm hay lý trí? Phải chonnj một trong hai sao? Linh có chút hoang mang, nói như thế thì sắp có chuyện xảy ra ư? Đào Khả Vy nhìn thấy có sự lo lắng trong mắt Linh liền an ủi cô.

-Đừng lo lắng quá, Tarot là một công cụ để giúp ta nhìn nhận cuộc sống. Ta hoàn toàn có thể định hướng lại tương lai dựa theo lời khuyên đến từ tụ bài. Theo chị, em hãy lắng nghe trái tim của mình và làm những gì em cho là đúng.

Trước lời khuyên chân thành của Đào Khả Vy, Linh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tuy không rõ tương lai sẽ ra sao, cô chỉ biết rằng hiện tại mình yêu Trịnh Văn và muốn ở bên anh ấy.

-Cảm ơn chị, Khả Vy.

Linh cũng hiểu rằng không nên quá tin vào bài tarot. Cô biết rằng cuộc sống sẽ luôn có những bất ngờ và khó khăn xuất hiện. Nhưng Linh tin rằng khi cô có Trịnh Văn bên cạnh, cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước bất cứ thử thách nào.

Lúc này Trịnh Văn đã nói chuyện điện thoại xong. Hắn đi vào, nhẹ nhàng ngồi cạnh cô.

-Hai người nói chuyện gì nãy giờ vậy?-Lại quay sang hỏi Linh- Cô ấy không nói xấu gì anh với em đấy chứ?

-Tên này, cậu nghĩ tôi xấu xa đến thế sao?

Đào Khả Vy liếc mắt đá xéo hắn.

-Không đâu, cô ấy vừa xem bài Tarot cho em đấy?

-Thật sao? Sao cậu chưa từng xem cho tôi?

-Cậu tốt số như thế, tôi xem cũng bằng thừa.

-Ý cậu là sao hả Đào phó tổng?!

-Haha!

Căn phòng nhộn nhịp tiếng cười của cả ba người họ. Trước đó, Linh từng nghĩ Đào Khả Vy sẽ rất lạnh lùng và khí thế khi giao tiếp. Nhưng khi gặp trực tiếp rồi, mới biết rằng, thì ra cô ấy rất dễ gần. Chắc đây cũng là lý do mà Trịnh Văn xem Đào Khả Vy là bạn thân.