Độc Bộ

Chương 116: Vườn rau Tụ Linh





"Bộ Tranh, chúng ta về trước, phiền ngươi dọn dẹp lại một chút."
". . ."
Còn chưa kịp thi triển kiếm pháp, Bộ Tranh đã bị tiếng nói của một người cắt đứt trạng thái ngộ đạo. Người vừa lên tiếng chính là Sài Bỉnh.
Qua câu chuyện này đã giúp cho mọi người rút ra một bài học, nếu muốn ngộ đạo thì phải tìm một nơi vắng vẻ, không nên giống như Bộ Tranh, cứ đứng ở ngay chỗ mình làm việc, hơn nữa còn chưa đến giờ tan tầm mà tiến hành.
Mặc dù nói vậy, nhưng trạng thái này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu thật sự gặp phải thì cũng chỉ có thể cầu khấn ông trời, mong sao trước khi chấm dứt không bị người khác quấy rầy. Hiển nhiên, Bộ Tranh không chịu cầu khấn cho nên mới bị người khác làm gián đoạn.
Nhưng cũng không thể đổ lỗi cho mấy người Sài Bỉnh được, ai biết được ngươi đang đứng đó ngộ đạo chứ. Thêm vào đó, giờ vừa là lúc bọn họ làm xong việc công, còn việc dọn dẹp thì gần đây họ vẫn luôn giao cho Bộ Tranh phụ trách, bởi gã ăn nghỉ ở đây, coi như tiện tay mà thôi.
Lúc mới ban đầu, Sài Bỉnh còn canh chừng Hắc Hùng, sợ mình giao việc cho Bộ Tranh sẽ bị đâm chọc. Nhưng về sau, y đã phát hiện ra, trong quá trình làm việc Bộ Tranh chưa từng có một câu oán than, giao cho việc gì thì gã sẽ làm việc đó; Hơn nữa, gã luôn có thể hoàn thành đầy đủ, thậm chí là vượt mức.
Nếu công tác siêng năng như vậy thì đã chứng tỏ gã cũng không có gì phải phàn nàn. Đồng thời, ngày nào Bộ Tranh cũng luyện đan, tập luyện luyện chế những vật phẩm mới. Ngoại trừ Bồi Nguyên Đan có thể tiến hành luyện tập vào ban ngày, những vật phẩm khác đều phải tiến hành vào buổi tối.
Hiện giờ, gã càng ngày càng thuần thục với thao tác luyện chế Bồi Nguyên Đan. Trên cơ bản, một lò của gã luôn có số lượng nhiều hơn so với những người khác một ít, thời gian cũng ngắn một ít. Vào thời điểm này, mấy người Sài Bỉnh chỉ quy kết nguyên nhân của thành quả đó vào chiếc lò. Lò đan của Bộ Tranh tốt xấu gì cũng là do Lý Trí luyện chế.
Bọn hắn đâu hay biết, chiếc lò này được Lý Trí luyện chế ra trong thời gian rất ngắn, không hề quá chú tâm vào công việc, chỉ có mỗi tài liệu là còn tạm được, trận pháp cũng được sắp đặt tinh tế tỉ mỉ. Chiếc lò không có bất cứ khiếm khuyết nào, nhưng cũng không có ưu điểm nào vượt trội.
Đến giờ, thời gian đã trôi qua được một tháng, Bộ Tranh đã học thuộc tất cả các đan phương của Sài Bỉnh. Ngay cả một số loại mình không hiểu lắm, y cũng dạy hết cho Bộ Tranh. Với một tốc độ cao, toàn bộ đan phương cộng với thao tác luyện đan cơ bản, Bộ Tranh đều có thể học xong. Trải qua quá trình luyện tập, trình độ thao tác sẽ càng ngày càng thành thạo.
Hiện giờ, có thể nói rằng, với những đan dược thường được sử dụng nhất thì Bộ Tranh đã biết luyện chế cả rồi. Bộ Tranh đã không còn là tay mơ chỉ biết mỗi luyện chế đan dược cơ bản, chỉ riêng điều này đã đủ biến ước vọng khi xưa của gã thành hiện thực, mua đất mua nhà mua vợ. . . Không, là lấy vợ.
Trước mắt, Bộ Tranh thực sự không cần biết tới những đan phương rất cao thâm, chỉ cần rèn luyện luyện chế những đan dược bình thường này đến thuộc làu, nắm giữ được thao tác đến mức độ nhuần nhuyễn, rồi mới học những loại khác cũng không muộn.
Từ thao tác cơ bản, đến giờ là thao tác bình thường, Bộ Tranh có thể suy tưởng ra rất nhiều biến hóa bên trong. Sự biến hóa quan trọng nhất và cũng là sự biến hóa mà rất nhiều người không thể nào nắm bắt được chính là biên độ sai lệch gia tăng lên rất nhiều.
Nếu như chỉ dùng một trận pháp căn bản để khái quát những thao tác luyện chế đan dược cơ bản, vậy thì có thể nói rằng, những thao tác thường được thực hiện đó chính là tổ hợp của hơn mười trận pháp căn bản, thậm chí trên trăm cái. Điều này đã nói rõ độ biến hóa khó lường bao hàm trong đó.
Một tháng trước, khi Bộ Tranh vừa mới bắt đầu học Bồi Nguyên Đan, sở dĩ Sài Bỉnh hoài nghi Bộ Tranh đã từng luyện tập chính là vì nguyên nhân này. Một người chỉ chuyên môn luyện chế đan dược cơ bản thì làm sao có khả năng nắm giữ được thao tác luyện chế đan dược bình thường nhanh đến như vậy, hơn nữa còn làm được chỉ trong một lần.
Nếu trước đó không từng luyện tập, y tuyệt đối không thể nào tin tưởng. Tuy rằng Bộ Tranh đã xác nhận điều đó, y vẫn cảm thấy nhiều khả năng gã đã từng lén lút thử luyện chế rồi. Nhưng Bộ Tranh đã nói như vậy, y cũng không tiện phản bác. Y không muốn chỉ vì điều đó mà đắc tội với Bộ Tranh.
Bất kể có thế nào, y vẫn dạy hết những thao tác luyện chế đan dược bình thường cho Bộ Tranh. Bởi vì y là người đã tiến hành luyện chế đan dược bình thường nhiều năm, nên mặc dù không thiên phú không quá cao, nhưng tay nghề vững chắc, thậm chí có một vài kỹ xảo không thua kém gì một cao thủ luyện đan, nhờ đó Bộ Tranh đã thực sự học được không ít kiến thức.
Đây là điều có lợi với Bộ Tranh, bởi vì đó chính là thứ mà mà gã đang cần, đó là tri thức cơ bản nhất, chỉ cần người dạy có đủ kiên nhẫn là được.
Thật ra, với những thao tác luyện đan cùng một cấp bậc, sau khi học xong thao tác này, những thao tác khác sẽ trở nên tương đối dễ dàng, bởi vì độ sai lệch giữa chúng không quá lớn, điểm khác nhau chỉ là tuần tự và mức độ hơn kém nhau một vài trận pháp. Tuy rằng đối với người bình thường, học tập những thao tác này là một việc thực sự rất đau đầu, nhưng riêng với Bộ Tranh thì lại không đáng coi là quá khó. Chỉ cần được dạy những thao tác này là gã sẽ có thể nắm giữ được chúng.
Hiện giờ, nếu như có người giảng dạy về phương diện pha trộn nguyên liệu của đan phương, đồng thời cho mình xem thao tác thực hiện, có lẽ gã cũng có thể học được. Tuy nhiên, theo tình hình trước mắt thì rõ ràng là không có ai, không phải là Sài Bỉnh giấu nghề mà chỉ vì đây là phương diện mà y không có khả năng dạy được.
"Vâng, biết rồi." Bộ Tranh mỉm cười gật đầu, không một chút nề hà đồng ý với yêu cầu của mấy người Sài Bỉnh.
Y không hề vì nguyên do mấy người Sài Bỉnh dưa việc lại cho mình mà có một câu oán hận, bởi vì dù sao đây cũng chỉ là việc tiện tay mà thôi. Đồng thời, gã cũng không vì hành động phá hoại việc ngộ đạo của mình vừa rồi của bọn họ mà sinh ra tức giận. Bởi vì gã hoàn toàn không biết trạng thái đó là cái gì, cứ nghĩ rằng mình chỉ ngẩn người ra mà thôi.
Bộ Tranh nhanh chóng dọn dẹp sơ qua Luyện Đan Phường một lượt. Sau khi hái một loạt rau quả trong vườn, gã bắt đầu nấu ăn. Vườn rau này do chính tay gã khai khẩn. Đất đai ở xung quanh đây rất rộng, gã muốn trồng trọt bao nhiêu cũng được.
Đồng thời, cái vườn rau này của gã rất đáng được chú ý, không chỉ vì cách thức bố trí để tiết kiệm tối đa diện tích, mà hơn nữa, gã còn xây dựng một cái Tụ Linh Trận bao bọc toàn bộ khu vườn, thậm chí còn có cả trận pháp để tăng cường khống chế độ ấm. Vườn rau này lập tức biến thành một khu vườn trận pháp tương đối cao cấp.
Đây là điều mà lúc trước Bộ Tranh luôn muốn làm, nhưng chưa bao giờ thành công, bởi vì gã vẫn chưa biết cách cố định trận pháp. Gã không biết rõ một số tài liệu để xây dựng trận pháp cơ bản là những gì, nên cho dù xây dựng nên cũng chỉ có tính chất tạm thời.
Tuy nhiên, dù là tạm thời vậy là đã đủ rồi, chỉ cần duy trì được trong ba ngày, trong thời gian đó một số loại rau quả đã kịp trưởng thành. Thời gian từ lúc gieo hạt đến khi thu hoạch chỉ là ba ngày, dài hơn một chút thì là năm sáu ngày, nếu thế thì chỉ cần tiếp tục xây dựng thêm một lần trận pháp tạm thời là ổn cả.
Nhưng không phải bản thân những thứ rau quả này vốn dĩ dễ dàng phát triển như vậy, mà nguyên nhân chủ yếu là do Linh khí bên trong trận pháp sung túc, thêm vào đó là độ ấm độ ẩm được khống chế ở mức hoàn hảo. Tất cả những điều đó đã tạo tiền đề cho rau quả phát triển rất nhanh.
Thực chất, có một số loại rau quả có thời kỳ sinh trưởng thông thường phải là mười bữa nửa tháng, nhưng chỉ cần ba ngày là chúng đã bước vào thời kỳ thu hoạch. Hơn nữa, mỗi một loại rau quả đều ẩn chứa Linh khí, cũng có nghĩa là một loại Linh Lương.
Trước kia, Bộ Tranh đâu hay biết, Linh Lương thực ra được trồng trọt theo cách như vậy. Khi còn ở Thanh Vân Kiếm Phái, gã chưa bao giờ được tiếp xúc với phương diện này. Nhưng ở chỗ này, đó lại là việc mà ai cũng biết đến, đồng thời trên cơ bản đều biết sơ qua cách trồng trọt, bởi nơi đây dù sao cũng là môn phái luyện khí.
Đến giờ Bộ Tranh đã biết được những điều này bắt nguồn từ cái lần Sài Bỉnh tình cờ nhìn thấy. Lúc ấy, Sài Bỉnh còn rất khó hiểu, Bộ Tranh đang làm cái trò gì vậy, cứ ba ngày lại mất công xây dựng lại trận pháp như thế để làm cái gì. Cách thức duy trì loại trận pháp này rất đơn giản, chỉ cần là người biết võ vẽ về trận pháp là đều biết cả, chẳng lẽ là gã đang luyện tập?
"Cái gì, không biết?"
"Cái gì? ! Ngay cả điều này ngươi cũng không biết?"
". . ."