Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 137: Khí tiết tan nát hết (7)



Vương Đạo nghe đượcmấy câu này, cũng chỉ câu môi cười cười, cũng không cho người ta đáp án, trong khoảng thời gian ngắn rất khó để cho người ta suy nghĩ ra rốtcuộc ông ta muốn nâng người mới, hay là muốn mời ngôi sao nổi tiếng.

Sau khi rượu quá ba tuần, không khí trong phòng dần dần sôi nổi hẳn lên.

Cố Lan San vẫn một mực yên lặng phục vụ cho tất cả mọi người có mặt, rótrượu, bưng một chút hoa quả và các món nguội, ăn vặt, thỉnh thoảng còndựa theo bọn họ sai bảo đổi một ca khúc.

Những nữ minh tinh kiamặc dù đều là diễn trò, nhưng khi lên hát, cũng coi như rất chuyênnghiệp, có một vài nữ minh tinh, vừa hát ca, vừa đung đưa ánh mắt vớiVương Đạo, trêu chọc quyến rũ ý vị mười phần.

Trong làng giải trí từ trước đến nay đều dùng quy tắc ngầm để leo lên vị trí cao chiếm đasố, rất nhiều nữ tinh có thể từ tầng dưới chót một đường bò đến vị trícao đều dùng con đường bồi ngủ đi lên cho nên những nữ minh tinh này cóthể tới Câu Lạc Bộ Kinh Thành cùng Vương đạo ăn bữa cơm này, hiển nhiênmục đích cuối cùng chính là leo lên giường Vương Đạo, phục vụ Vương Đạotốt, dụ dỗ Vương Đạo cao hứng, có thể lấy được phần diễn nữ chính trongphim của ông ta.

Trước khi chưa uống rượu, các nữ minh tinh đềumang dáng vẻ đoan trang ngồi ở chỗ đó, mặt mỉm cười dương môi khẩuchiến, ngầm phân cao thấp, chờ đến khi qua vài vòng rượu xuống bụng, bản sắc vốn có của tất cả mọi người cũng đi theo lộ ra ngoài.

Ở CâuLạc Bộ Kinh Thành, từ trước đến giờ trị an rất tốt, chưa bao giờ xuấthiện chuyện phóng viên lẩn vào, nếu không phải Cố Lan San có thẻ hộiviên nơi này, kỳ thật bọn họ cũng không dễ dàng cải trang đi vào, đụcnước béo cò.

Cho nên, những nữ minh tinh đó cũng không sợ sẽ bịtóm lấy, một người càng hơn một người cử chỉ càng cởi mở, thậm chí có nữ minh tinh đã trực tiếp ngồi áp sát vào bên cạnh Vương Đạo, giọng nóikiều mỵ hỏi thẳng: “Vương Đạo, không biết tối nay ngài có thời gian haykhông?”

Người thứ nhất áp sát vào bên cạnh Vương Đạo, người thứ hai cũng không yếu kém tụt lại phía sau.

Vương Đạo ở trong làng có danh là nhân vật phong lưu, ở trong vòng mỹ nữ, ông ta lần lượt quan sát một lần, chọn một người mình cảm thấy vừa ý nhấttrong đó, lúc cô ta tự động áp vào bên cạnh mình mớm rượu, trực tiếp đưa tay vòng qua eo thon của cô ta.

Nữ minh tinh được Vương Đạo chọn trúng chính là người đầu tiên mở miệng nói chuyện, hỏi ông ta năm nayquay phim có nội dung gì, năm ngoái phòng bán vé bộ phim Hạ Tuế Phiếnvượt qua một trăm triệu trong vòng ba ngày.

Cố Lan San ở trongvòng rượu hỗn tạp này, biết một vài động tác ám hiệu, lúc cô nhìn thấyVương Đạo ôm eo của nữ minh tinh kia, thì đã biết Vương Đạo chọn trúngnữ minh tinh đó, cô ở đây làm nhân viên phục vụ phục vụ bọn họ hơn nửangày, chờ đợi chính là thời khắc này.

Cô giả vờ muốn đi ra ngoàilấy rượu, cầm lấy cái khay trên bàn đá cẩm thạch, cái khay hơi lớn, cônhanh chóng móc điện thoại di động của mình ra giấu phía dưới đáy khay.

Lúc cô bước vào phòng bao này điện thoại di động cũng đã mở sẳn chế độcamera, tay cô trượt mở khóa, khẽ nâng cao cái khay lên, vừa vặn che lại điện thoại di động của cô, ống kính nhắm thẳng về phía Vương Đạo cùngnữ minh tinh kia.

Nữ minh tinh kia vô cùng thẹn thùng dính vàotrong ngực của Vương Đạo, không biết nói với Vương Đạo những gì, VươngĐạo nghiêng đầu, kề vào phía bên tai của cô ta nói một câu, thuận thếcắn mang tai của cô ta một cái.

Cử chỉ không coi ai ra gì như thế dẫn đến những nữ minh tinh khác thường xuyên ném các loại ánh mắt ghentỵ hâm mộ không thân thiện đến nữ minh tinh kia.

Duy chỉ có đáymắt của Cố Lan San lại thoáng hiện lên chút ánh sáng, cô muốn chính làhình ảnh như vậy, cô vội vàng nhấn liên tục mấy cái, sau đó nhanh chóngthu điện thoại về trong lòng bàn tay, làm như không có chuyện gì xảy raxoay người, chuẩn bị rời đi.