Thông tin truyện

Đoạ Tiên

Đoạ Tiên
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Chuyện binh biến luôn luôn là nỗi lo lắng không nhỏ của những người làm hoàng đế, hắn lại mới chỉ lên ngôi được vài năm, căn cơ chưa vững cộng thêm loạn trong giặc ngoài, nếu như không đưa ra quyết sách đúng đắn tất có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn cũng chẳng thể siêu sinh. Vì muốn bãi binh quái lực mà cuối cùng đành phải nghe theo lời một vị cao nhân mà thả cái tên yêu nghiệt đã bị hoàng tổ phụ hắn giam cầm mười lăm năm dưới địa lao ra ngoài. Kẻ kia vốn chẳng dễ gì mà có thể không chế được nhưng hắn không còn đường lui nữa rồi, vậy nên cũng chỉ có thể quyết chí một phen.


Người đó bị giam cầm bao nhiêu năm qua, cơ thể đến bây giờ đã chỉ như một cái túi da bọc xương, hoàn toàn không có lực sát thương gì lớn, lại thêm một đầu tóc rối bù như tổ quạ, nhìn hắn chính là tưởng sắp chết đến nơi vậy. Nhưng đạo sĩ đã tiên đoán rằng hắn chính là kẻ sẽ giúp mình giải nguy, ra lệnh cho hắn không được, muốn dụng hình với hắn càng không thể, ngay cả cái chết hắn đều không còn để ý nữa, vậy thì dụng hình còn có ý nghĩa gì đây. Hắn đưa ra một điều kiện, điều kiện để đổi lấy thái bình thịnh trị cho đất nước, nếu hoàng thượng không đồng ý vậy thì mọi chuyện coi như chấm dứt tại đây, hắn chết kéo theo một loạt ngoài vô tội theo, còn hắn sống, chuyện này thì thật là khó nói.

Bình luận truyện