Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 15: Gái ngoan và trai hư



Hà Thương rời đi rồi Chung Sở Hòa lại tiếp tục chứng nào tật đó, uống rượu hút thuốc gọi gái vào chơi. Căn phòng KTV nọ chẳng mấy chốc lại lấp đầy bóng dáng của các cô nàng chân dài nuột nà, dáng người nóng bỏng.

Thấy đám bạn vì sự xuất hiện của Hà Thương mà mất vui, Chung Sở Hòa phất tay:

“Vui vẻ đi, mặc kệ cô ấy. Đã nói là hôm nay tôi bao mà, muốn uống rượu, muốn hút thuốc hay là gọi nàng nào tới cũng được, tôi lo hết!”

Một tiếng nói này của lão Chung cũng đủ làm cho bọn họ hào hứng trở lại, ai nấy lại tiếp tục với những cuộc vui, âm nhạc sôi động vang lên hòa lẫn trong ánh đèn mờ nhạt của quán bar.

Anh bạn thân của Chung Sở Hòa – người đã gọi cho y khi nãy cũng mon men tới gần, đánh vào vai y:

“Này, lại còn gọi thêm người tới?”

Lý Hạo cũng không phải là kiêng kị Hà Thương, chỉ là vừa thấy Chung Sở Hòa mới dỗ ngọt cô nàng xong, nàng ta vừa quay lưng đi y liền trở mặt, thật đúng là cao thủ tình trường mà!

“Sợ gì mà không gọi chứ.”

Chung Sở Hòa tỏ ra thản nhiên, lại vui vẻ cùng với cô em xinh tươi ngồi bên cạnh.

Vốn dĩ trước giờ tính tình của y đã là vậy, thói trăng hoa không bỏ được, làm sao có thể vì một cô gái tên Thương kia mà từ bỏ cuộc vui của mình.

“Mà phải rồi, Doãn Doanh…” Lý Hạo nhớ mang máng khi nãy Hà Thương đã gọi tên cô gái đó: “Mồi mới à?”

“Ăn nói bậy bạ đi.”

Chung Sở Hòa tỏ ra không thoải mái liếc mắt nhìn Lý Hạo, y lắc ly rượu trên tay rồi nhấp một ngụm nhỏ, nói với Lý Hạo: “Cô ấy là bạn gái của tôi, tương lai sẽ là chị dâu của cậu.”

“Chị dâu?”

Lý Hạo như không thể tin được trợn tròn mắt nhìn Chung Sở Hòa, anh ta không nghĩ một người ăn chơi trác táng như Chung Sở Hòa giờ đây lại có thể tu tâm dưỡng tính muốn lấy vợ sinh con, thành gia lập thất như thế.

Thấy Lý Hạo trố mắt không tin, Chung Sở Hòa chỉ cười nhàn nhạt, khen cô bạn gái hiện tại của mình: “So với Thương thì tài sắc vẹn toàn hơn nhiều.”

“Lão Chung cậu cũng khét đấy.”

“Chứ sao.”

Chung Sở Hòa nhắc tới mấy vụ gái gú liền cảm thấy bản thân vô cùng có thành tựu, y ngửa cổ ra ghế sofa, cười vô cùng đắc ý.

Lại nói: “Cậu ba tôi đối với cô bạn gái này rất có hảo cảm, tôi biết đó giờ cậu tôi chỉ đợi đến lúc tôi lấy vợ sinh con, yên ổn lập gia đình rồi thì mới chịu bỏ ra số tiền lớn cho tôi đầu tư làm ăn. Hiện tại dự án này rất quan trọng với tôi, tôi nhất định phải gom được tiền lập công ty riêng.”

“Chà, thì ra là có tính toán trước.”

“Dĩ nhiên.”

Chung Sở Hòa cùng Lý Hạo cạn ly, lúc này y lại tiếp tục nói:

“Lấy vợ thì đương nhiên phải có sự chọn lọc kỹ càng. Ra đường muốn vui chơi thế nào mà chẳng được, cho dù có là bao nhiêu cô Hà Thương cũng không bằng một người như Doãn Doanh. Tôi đương nhiên phải chọn Doãn Doanh làm vợ rồi.”

“Chà, nghe bộ chị dâu tương lai rất tốt đẹp ha?”

“Còn phải nói. So với Hà Thương, Doãn Doanh của tôi đức độ lễ giáo có đủ, lại rất có tài, giúp ích được cho tôi.”

Chung Sở Hòa càng nói càng thêm tự hào đắc ý, Lý Hạo cũng hóng hớt theo.

“Khi nào tôi mới được gặp mặt đây?”

“Để hôm nào rảnh rỗi đã.”

Chung Sở Hòa cười cười, thầm đem hai cô gái ra mà so sánh, bất chợt y nói:

“Nhưng có một thứ Hà Thương có mà Doãn Doanh lại không có.”

“Là cái gì?” Lý Hạo tò mò sáp lại gần.

Chung Sở Hòa vô cùng thản nhiên đáp lại: “Là điệu bộ lẳng lơ khi lên giường đó.”

Nói rồi hai người cùng đồng thời cười lên ha hả đầy khoái chí. Quả nhiên khi đám con trai tụm lại nói chuyện, không phải là gái gú thì cũng chỉ có thể là gái gú. Ngoài ra, còn gì để nói nữa sao?

“Lão Chung cậu đúng là con cáo già!”

“Hừ, tôi là ai?” Chung Sở Hòa cười lớn: “Chung Sở Hòa tôi đây có bao nhiêu loại phụ nữ chưa từng nếm qua đâu chứ?”

Nhưng nói tới đây y lại tỏ vẻ trầm tư.

“À mà… cũng có đó. Tôi vẫn chưa được nếm qua thử mùi vị lúc lên giường của cô bạn gái hiện tại.”

Doãn Doanh quá thuần khiết trong sáng, là loại phụ nữ mà Chung Sở Hòa cảm thấy rất thú vị.

Chung Sở Hòa trước giờ phóng túng đã quen rồi, đối với mấy cô gái lẳng lơ câu dẫn y, Chung Sở Hòa luôn rất vui vẻ đón nhận khoái cảm mà họ mang tới, cũng không ngại việc da thịt kề sát, vui vẻ cùng nhau.

Nhưng với Doãn Doanh thì có chút khác. Cô ấy bài xích với những động chạm của y, giữ thân như ngọc, tính tình nhu mềm hiền lành, trong sáng ngây thơ.

Đối với gái ngoan giống như vầy, trai hư như Chung Sở Hòa cảm thấy rất thú vị, mang lại cho y cảm giác muốn chinh phục.

Doãn Doanh càng ngoan ngoãn, Chung Sở Hòa càng muốn có được cô.

Vả lại cô ấy hợp với tất cả tiêu chí mà Chung Sở Hòa đang cần, với sự hứng thú khi chưa có được thứ mình muốn lúc này, Chung Sở Hòa càng mong đợi ngày được cưới cô gái ngoan kia về nhà, cẩn thận đem cô ấy từng bước từng bước ăn sạch!