Đóa Hồng Gai Trong Tầm Ngắm Ái Tình

Chương 16: Chuyện tình cảm không êm đẹp



Sau bao ngày sống dở chết dở ở Vạn gia, Doãn Doanh cuối cùng cũng có thể chờ được đến ngày thoát khỏi người đàn ông đó.

Chủ nhà cho thuê đã giao lại chìa khóa cho Chung Sở Hòa, ăn xong bữa cơm tối này thì Doãn Doanh liền dứt khoát chuyển đi.

“Sao không đợi ngày mai rồi hẵng đi.”

Vạn Luân Thành từ tốn ăn miếng cam được cắt đẹp mắt, ra dáng vị trưởng bối hiếu khách mà mời Doãn Doanh ở lại thêm một đêm nữa.

Mà với Doãn Doanh thì ba đêm ngủ lại ở Vạn gia đã là cơn ác mộng cô không bao giờ muốn mơ lại, làm sao cô có thể chấp nhận lời mời này chứ! Làm ơn, tha cho cô đi, cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa đâu.

“Dạ thôi ạ, con sợ phiền đến cậu.”

Doãn Doanh học theo Chung Sở Hòa gọi Vạn Luân Thành là cậu, đương nhiên cô cũng là cố tình khiêu khích người đàn ông nọ, muốn xem thử biểu hiện của anh khi bị cô gọi là cậu sẽ biến hóa thế nào.

Chỉ là Vạn Luân Thành làm sao có thể trúng bẫy mấy trò mèo này của cô, ngược lại anh ta rất hứng thú với cách xưng hô này.

Vạn Luân Thành thoải mái cười cười, còn nói với cô:

“Phiền gì chứ, mấy ngày nay có Tiểu Doanh ở đây, ta cảm thấy rất vui.”

“…” Doãn Doanh trêu chọc không thành, ngược lại càng rước thêm bực tức vào người.

Chung Sở Hòa ngồi bên cạnh cũng khuyên nhủ cô:

“Phải đó, ở lại thêm một đêm nữa đi em, cậu ba cũng không thấy phiền, ngược lại em xem, em tới đây cậu vui đến nhường nào.”

Chung Sở Hòa cứ cố gắng kéo gần khoảng cách giữa cô cháu dâu và cậu ba của mình lại, mục đích cuối cùng cũng là muốn Vạn Luân Thành chấp thuận cho mối hôn sự này, sau đó y sẽ thuận lợi kết hôn rồi có được số vốn lớn mở công ty riêng.

Mà Chung Sở Hòa làm gì biết, vốn dĩ mối quan hệ giữa cậu ba và cô cháu dâu này đã “tốt” đến bất ngờ.

Gương mặt của Doãn Doanh như bị xịt keo, cô cười gượng gạo, thầm đem tám đời tổ tông nhà họ Vạn gọi lên hỏi thăm một lượt.

Vui ư? Anh ta mà cảm thấy vui?

Phải phải… đúng là vui! Vạn Luân Thành chính là rất vui vẻ khi thấy Doãn Doanh cô chật vật như thế!

Hừ, Vạn Luân Thành, xem nụ cười đắc ý của anh ta kìa…

“Thật ngại quá… cứ làm phiền gia đình của mình mãi…”

Doãn Doanh cũng hết đường lui, muốn rời đi nhưng năm lần bảy lượt bị cậu cháu nhà này níu chân lại, cô đi bằng cách nào đây? Bay chắc?

“Không phiền.” Vạn Luân Thành nở một nụ cười thân thiện, nhưng Doãn Doanh biết rõ, anh ta đang cố ý cười nhạo cô không đủ bản lĩnh.

Doãn Doanh nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn, gương mặt miễn cưỡng vui vẻ, thế nhưng thâm tâm đã tràn ngập sự bất mãn từ bao giờ.

“Dù sao sau này cũng trở thành người một nhà mà, con không cần phải ngại.”

“…” hẳn là người một nhà cơ đấy!

Cuối cùng Doãn Doanh lại một lần nữa muốn trốn nhưng không thành, cô mang tâm trạng hậm hực đi về phòng.

Thôi được rồi, đêm cuối cùng thôi mà, dù sao ngày mai cũng cuốn gói rời đi, từ nay về sau cô sẽ cật lực tránh mặt, không gặp Vạn Luân Thành nữa.

Mà cũng thật tình, Chung Sở Hòa dường như rất hy vọng cô và cậu của anh sẽ thân thiết hơn… Thấy cái cách anh ấy cố gắng kéo mối quan hệ giữa hai người lại gần nhau, Doãn Doanh thật sự sợ đến xanh mặt.

“Em về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai em muốn chúng ta khởi hành lúc mấy giờ?”

Chung Sở Hòa đưa Doãn Doanh về phòng, tiện thể hỏi cô về lịch trình của ngày mai.

Doãn Doanh đương nhiên không muốn kéo dài thêm một giây một phút nào ở căn nhà này nữa, đi sớm càng tốt, cô chẳng lưu luyến!

“Đi sớm một chút đi.”

“Thế chúng ta 8 giờ sẽ khởi hành, anh đưa em đi ăn sáng trước rồi mình mới đi mua thêm mấy vật dụng cần thiết nữa.”

Nghe Chung Sở Hòa vạch ra kế hoạch đúng ý, Doãn Doanh gật gù: “Vậy được.”

Lúc này đã đến trước cửa phòng cô, Chung Sở Hòa lưu luyến nhìn Doãn Doanh một hồi, tay y từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.

Người này vẫn luôn lãng mạn như vậy, khiến cho trái tim vốn dĩ đã nguội lạnh từ lâu của Doãn Doanh đột nhiên lại bùng cháy lên mãnh liệt.

Chỉ hy vọng Vạn Luân Thành sau này không phá đám nữa, cũng tha cho cô một mạng… đừng nhắc chuyện quá khứ, cũng không đem đoạn video kia ra uy hiếp là được.

Doãn Doanh bây giờ chỉ mong có được cuộc sống bình yên bên cạnh một người đàn ông nào đó.

Nhưng, cô cũng bắt đầu lo sợ.

Chuyện tình cảm của cô và Chung Sở Hòa có lẽ sẽ không êm đẹp, dẫu sao anh ấy cũng là cháu trai của Vạn Luân Thành…

Đối với mối quan hệ trước kia của cô và Vạn Luân Thành thật sự rất khó nói, để bại lộ chắc hẳn sẽ khiến Doãn Doanh khó lòng đối mặt được với Chung Sở Hòa.

Mà cho dù không bại lộ, thì Vạn Luân Thành dễ dàng gì để cô nên duyên cùng cháu trai của anh ta! Ngay cả cô cũng cảm thấy đoạn tình cảm này rất khó thành, chỉ là đang đợi chờ xem tương lai như thế nào thì mới tính tiếp được.