Diễn Viên Hạng A

Chương 2: Đối phó Hàm Y



Toà nhà trước mặt cao ngất khiến Tô Mỹ Nhân phải ngước lên nhìn, bên trên còn có màn ảnh đang công chiếu trực tiếp buổi trao giải.

Mỹ Nhân chậm rãi bước qua đường tiến vào thảm đỏ.

Trên người cô diện một chiếc đầm đen ôm sát , cut - out, xẻ sâu khoe từng đường cong của cơ thể. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ nhưng lại rất nổi bật.

Mái tóc được buông thả uốn xoăn nhẹ nhàng. Đôi mắt long lanh, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi căng mọng mỉm cười khiến người ta phải điêu đứng.

Xung quanh có đông đảo các nhà báo chí và cả những khán giả hâm mộ hô hào không ngừng, không chỉ có trong nước mà cả nước ngoài.

" Tiểu Mỹ Nhân !!!"

Tiếng hô hào của đám người hâm mộ vang lên. Tô Mỹ Nhân thuận thế đưa tay ra chào lại rồi nở một nụ cười thật tươi. Đám phóng viên nhanh chóng đưa máy ảnh về phía cô.

Sau khi chụp xong cô nhanh chóng di chuyển vào bên trong vì sợ muộn. Nếu không phải tại tên Thẩm Quân Tiêu kia hành cô ra nông nỗi này thì cô đâu cần gấp gáp như vậy!!

Nghĩ tới đây mặt cô lại đỏ bừng lên vì tức giận.

" Ây zô....Đây không phải là Tiểu Mỹ Nhân mà người người săn đón sao ?"

Hàm Y nhìn thấy cô bước vào sảnh thì tiến lại chế giễu, còn kéo mấy cô diễn viên khác tới xem kịch hay.

Tô Mỹ Nhân không thèm để ý tới cô ta, tránh sang bên khác định tiến vào trong thì bị Hàm Y kéo tay lại khiến cô suýt ngã.

" Cô làm cái gì vậy ?"

Tô Mỹ Nhân tức giận hất tay Hàm Y ra.

" Làm những gì tôi thấy là đúng thôi !! Tôi chỉ thay trời trừng trị tiểu tam phá hoại gia đình người khác thôi !!"

" Cô nói ai là tiểu tam ? "

Tô Mỹ Nhân liếc mắt nhìn thẳng vào ánh mắt của Hàm Y, khiến cô ta cũng phải run sợ. Mỹ Nhân thấy dáng vẻ sợ hãi của cô ta thì cũng xoay người định đi, cô không muốn đánh nhau ở nơi đông người, lại còn là nơi tổ chức trao giải nữa.

Hàm Y nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cao ngạo ban đầu tiếp tục nói:

" Tô Mỹ Nhân, không ngờ chỉ vì cái vị trí nữ chính mà cô không từ bỏ cơ hội mà leo lên giường cùng đạo diễn đấy!"

" Cô biết tôi lên giường cùng anh ta ?"

Tô Mỹ Nhân nhíu mày, xoay người lại nhìn đám người Hàm Y đang khoanh tay kiêu ngạo.

" Vậy là cô thừa nhận sao ?"

" Tôi có nói là tôi thừa nhận à ? Có vẻ dạo này cô cũng ế show đấy nhỉ ? Vậy thì để tôi giúp cô một tay, được không ?"

Mỹ Nhân nói xong không để cho Hàm Y trả lời trực tiếp kéo cô về phía nhà vệ sinh gần đó.

" Nè, buông tay tôi ra...cô làm cái gì vậy?? Mấy người còn không giúp tôi kéo cô ta ra ?"

Hàm Y la hét lên vào mặt mấy nữ diễn viên hóng hớt cùng kia.

" Ai dám đụng vào tôi ?"

Mỹ Nhân trừng mắt khiến mấy cô ả không dám động đậy, chỉ khúm núm đứng trơ mắt nhìn Hàm Y bị cô kéo đi.

Vì bọn họ đứng ở góc khuất nên không có người qua lại.

' Rầm'.

Cánh cửa phòng vệ sinh bị đóng chặt lại, tiếng khoá vang lên ' cạch ' một tiếng.

" Cô định làm gì ??? Tôi la lên đó, lúc đấy tất cả mọi người sẽ biết bộ mặt thật của cô."

Hàm Y lớn giọng đe doạ nhưng cơ thể run rẩy của cô ta lại hoàn toàn trái ngược lại. Mỹ Nhân đẩy cô ta vào một phòng vệ sinh khiến cô ta chới với ngã xuống đất

' Chát chát '

"Aaaa, con đàn bà điên này ! Cô làm gì vậy hả ?"

Hàm Y đau đớn bưng hai bên mặt.

" Cái miệng của cô hỗn quá, tôi chỉ giúp cô chỉnh đốn lại một chút thôi."

" Cái miệng này tốt nhất là nên nói những lời tử tế vào, chứ đừng nói những chuyện bịa đặt người khác. Coi chừng tôi cho cô khỏi nói chuyện đấy."

Mỹ Nhân một tay nắm lấy tóc, một tay bóp chặt cằm của cô ta, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình mà nói từng chữ.

" Cô....cô..."

Hàm Y run rẩy lắp bắp. Cô ta định đứng dậy đánh lại Mỹ Nhân nhưng Mỹ nhân nhanh hơn một bước lấy cây gậy thông bồn cầu gần đó ấn vào mặt cô ta.

" Áaaa, Tô Mỹ Nhân tôi phải giết cô!!"

Hàm Y giãy dụa hét lên.

" Ảo tưởng ít thôi."

Tô Mỹ Nhân nói xong cầm xô nước dội lên đầu cô ta. Hàm Y ngồi phịch ra sàn hét ầm ĩ.

Mỹ Nhân phủi phủi tay, soi gương chỉnh lại trang phục, mở khoá cửa. Tiện tay lấy luôn tấm biển

' đang sửa chữa ' đặt ra bên ngoài cửa nhà vệ sinh rồi cô chốt cửa lại khiến Hàm Y không thể ra được.

" Muốn đối phó với tôi à ? Đừng có mơ !"

Tô Mỹ Nhân hất cằm tiến vào bên trong. Bên trong có đông đảo tất cả diễn viên, ca sĩ ưu tú nổi tiếng. Trên sân khấu, mc dẫn chương trình bắt đầu khai mạc.

Bên trong mọi người đã yên vị chỗ ngồi, cô nhanh chóng tìm cho mình một vị trí rồi ngồi xuống.

" Chào mừng tất cả các quý vị có mặt trong ngày hôm nay tại Home..."

Một tràng pháo tay vang lên.

Sau khi giới thiệu xong xuôi thì cũng là lúc công bố trao giải của kỳ này.