Dị Giới Liên Minh

Chương 111: Kết thúc , rời khỏi thế giới Runnterra



Nếu như bên này đang vui vẻ, ăn mừng vì một pha giao tranh thắng lợi. Thì bên kia, ai nấy sắc mặt đều tràn đầy vẻ chán nản, thất vọng cùng với buồn bực

“ Pha giao tranh đó. Chúng ta hoàn toàn bị Kiếm Đế lừa rồi”

Leesin ngồi ở Bệ Đá Cổ, suy nghĩ một chút sau đó vỗ đùi một cái lên tiếng. Trong mắt toát lên vẻ thán phục

Nghe thế mọi người đồng loạt quay đầu về phía ông, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu

“ Lucian. Cậu có nhớ lúc ta bảo cậu cố tình đẩy lính cao không. Lúc đó, ở bờ sông có một con mắt, Nidalee đã đi qua con mắt đó và bị phát hiện.Do đó, chúng ta mới biết được Ndalee sẽ lên gank đường dưới

Hiện tại nghĩ lại, ta phát hiện có điểm không đúng. Lúc đó, Nidalee đang có bùa lợi từ Chim Biến Dị, có thể phát hiện được con mắt đó, tại sao cô ta lại không phá nó đi mà lại bỏ qua con mắt rồi đi lên gank

Còn một điểm nữa, mọi lần Garen đều dịch chuyển xuống bọc đầu chúng ta, mục đích chính là dù chúng ta giết được ba người Nidalee thì cũng bị Garen giết chết.

Thế nhưng lần này, Garen lại dịch chuyển về trụ, bảo vệ ba người Nidalee. Đây chắc chắn không phải là do Garen nghĩ ra, hắn đã được một người nào đó chỉ bảo cách dịch chuyển

Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như team bên kia phối hợp rất hoàn mỹ thế nhưng ta không cho là vậy. Nidalee sống ở khu rừng kì bí Kumungu, Garen và Lux là người Demacia, và Ashe đến từ Freljord. Dù bọn họ có là đồng đội với nhau thì cũng không thể nào phối hợp hoàn mỹ tới mực độ đó được. Trừ khi, tất cả đều được một người trong đội an bài”

“ Và ý ông người đó là Kiếm Đế” yasuo lên tiếng

“ Đúng vậy, mọi người có thể thấy được Kiếm Đế mang theo khí chất hoàng tộc, hắn giống như lấy tư thế của một vị quân vương tham gia đấu trường công lý, rất giống Azir .

Lại thêm đối phương có bốn mạng, việc hắn kêu gọi đồng đội mình tham gia giao tranh không có gì là lạ. Thế nhưng, nếu quả thật là Kiếm Đế là người sắp đặt tất cả, thì trí tuệ của hắn quả thật khủng bố”

Leesin nói xong, không ngừng than thở.

Mọi người nghe vậy, cũng không khỏi giật mình nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động.

Quả thật như Leesin nói. Từ khi Nidalee đến gank cho tới khi Kiếm Đế giết chết ba người Leesin. Bọn họ tưởng rằng đây là do sự phối hợp tốt của năm người bên kia, thế nhưng giờ nghĩ lại thì lại có quá nhiều điều quỷ dị.

Việc Nidalee biết có mắt mà không phá, vẫn gank giống như là cô ta cố tình dụ ba người Leesin tấn công. Tiếp tới là Garen và Kiếm Đế xuất hiện kịp thời hoàn toàn cho thấy đây là một kế hoạch được bày sẵn ra chờ đợi bọn họ mắc bẫy mà thôi

“ Kĩ năng cơ động cùng sức mạnh khủng bố. Trí tuệ đáng sợ như vậy. Kiếm Đế à Kiếm Đế. Anh là một người như thế nào đây?”

Ahri đôi mắt đẹp nhìn về phía đường giữa, trong ánh mắt toát lên sự hứng thú kì lạ. Rất lâu rồi, cô mới xuất hiện cảm giác này. Một cảm giác tò mò, hiếu kì về vị tướng mới của Thế giới Runneterra

“ Kiếm Đế KDA 7/0/0. 200 con lính ở phút thứ 18, trận này chúng ta hoàn toàn thua rồi. Đợi đến 20 thì đầu hàng thôi”

Yasuo lên tiếng đề nghị đầu hàng. Trong xuốt thời gian ông tham gia đấu trường công lý, đây là lần đầu tiên Yasuo mở miệng đầu hàng.

Tuy vậy, lại không một ai kinh ngạc vì điều này. Bọn họ nhìn nhau rồi gật đầu, Kiếm Đế không chỉ là tướng mới, kĩ năng chưa ai biết, không những thế còn ăn được sáu mạng người liên tiếp, đã trở thành một tên đáng sợ vô cùng. Trận đấu này, bọn họ không có cửa thắng rồi

***************

“ Đối phương đã bỏ năm phiếu đầu hàng”

“ Victory”

Hai âm thanh máy móc vang vọng khắp đấu trường. Đồng thời, một dòng chữ chiến thắng xuất hiện trên nhà Noxus bên đội của Long.

“ Chúng ta thắng rồi”

Nghe được âm thanh này, năm người đều nở một nụ cười vui vẻ, trong lòng hân hoan vô cùng

- Roẹt… Roẹt

Năm cột sáng từ trên không bắn xuống, bao phủ lấy năm người. Năm cột sáng này là những cột sáng mang bọn họ tới đây cũng là thứ đưa bọn họ rời khỏi

“ Kiếm Đế. Ngài sẽ trở về thế giới của ngài sao?” Nidalee nhìn Long, ánh mắt tràn đầy vẻ không nỡ rời xa. Không phải là cô thích Long, cô chỉ có cảm giác đặc biệt với hắn mà thôi.

Long mang theo hơi thở của rồng, dù khiến Nidalee cực kì sợ hãi nhưng cũng khiến cô có cảm giác thân thiết, như là được gặp đồng loại vậy, vì thế cô mới không muốn nhanh như vậy cùng Long chia tay

Không chỉ cô mà Lux, Ashe và Garen cũng không muốn chia tay Long nhanh như vậy. Một vị Kiếm Đế có sức mạnh khủng bố, trí tuệ tuyệt luân, một người như vậy, bọn họ rất muốn kết bạn

“ Yên tâm. Chúng ta sẽ còn gặp mặt mà”

Long cười ha ha. Hắn nói là thật, nếu như đã một lần đến đây, chắc chắn hệ thống sẽ có cách đưa hắn đi tới thế giới này lần hai. Vì thế, hắn không mấy lo lắng việc mình có trở lại nơi này không

“ Ha…ha, nếu vậy hẹn ngày gặp lại. Long Đế” Garen cũng không giống như mấy cô gái, chỉ là hơi chút buồn bực sau đó liền vỗ vai Long cười một tiếng

“ Sẽ có ngày đó” Long khẽ cười gật đầu. Cùng lúc này, cột sáng biến mất mang theo Long rời đi. Tiếp theo đó, là những cột sáng còn lại cũng biến mất

*******************

Bên ngoài Học Viên Chiến Tranh, rất nhiều người đứng đó, ánh mắt chờ mong nhìn về phía cửa học viên. Bởi vì chỉ một lúc nữa thôi, những người tham gia trò chơi vừa rồi sẽ xuất hiện. Bọn họ muốn gặp không phải là chín vị tướng kia, mà là vị tướng mới, một vị tướng vừa xuất hiện liền khiến cả thế giới rung động: Long Hoàng Kiếm Đế

Thế nhưng, rất nhanh bọn họ phải thất vọng. Dù cho chín người kia đã ra nhưng lại tuyệt nhiên không thấy Long Hoàng Kiếm Đế đâu. Phải đến khi thông tin về Long Hoàng Kiếm Đế xuất hiện thì bọn họ mới biết được Kiếm Đế không phải là người của thế giới này. Sau cuộc chiến, Long Hoàng Kiếm Đế đã trở về thế giới của mình

Điều này không chỉ khiến nhiều người dân đại lục buồn bực, chán nản mà còn có cả mấy người bên Yasuo. Trong đó, có lẽ buồn nhất là Ahri. Lần đầu tiên có một người đàn ông khiến cô nổi lên hứng thú muốn tìm hiểu, vậy mà hiện giờ lại biến mất không biết bao giờ mới gặp mặt.

“ Long Hoàng Kiếm Đế. Liệu rằng chúng ta có còn gặp lại không?”

Ahri ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh vô tận, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm lẩm bẩm

*********************

“ Nha, trận đấu đã kết thúc. Ta cũng lên quay về thôi. Cơ mà tại sao ta cảm thấy bộ kĩ năng của thằng bé rất quen thuộc. Như là đã gặp ở đâu đó thì phải?”

Thanh niên vươn vai. Sau đó vuốt cái cằm không có râu của mình lẩm bẩm một câu.

“ Thôi kệ. Tương lai kiểu gì chả biết, nghĩ nhiều làm gì”

Thanh niên lắc đầu , sau đó vỗ tay một cái. Lập tức, một cái lỗ đen xuất hiện. Trước khi bước vào lỗ đen đó, hắn nói lớn, âm thanh vang vọng hư không:

“ Zilean, tạm biệt ha”

Nói xong, không đợi Zilean phản ứng, hắn liền bước vào bên trong lỗ đen, biến mất. Và như vậy, cuộc hành trình ngắn ngủi của Long tới thế giới Runneterra đặt một dấu chấm tròn

Tuy Long đã rời đi, thế nhưng những gì hắn để lại cho thế giới này lại không biến mất.

Hiện tại, cả thế giới đều biết tới một cái tên, một vị tướng tuy rằng lần đầu tiên tham gia đấu trường công lý nhưng lại khiến cho những người chơi kì cựu nhất phải run sợ.

Những gì hắn làm ở đấu trường công lý không chỉ khiến người dân nơi đây tràn ngập tò mò, mà những vị tướng còn lại cũng cực kì hiếu kì về người này.

Trong số những vị tướng chú ý Long, có một người. Người này có biệt danh là Pháp Sư Lang Thang, không cần phải nói thì cũng biết, người này chính là Ryze. Hiện đang là chủ tịch Riot

“Chủ tịch. Ông có xem trận đấu vừa rồi chứ. Mặc dù các vị tướng mới của chúng ta đều là do hệ thống Riot tự tay thiết kế kĩ năng, thế nhưng vị tướng này có phải quá bá hay không?”

Tại phòng chủ tịch, Ryze với nước da màu xanh ngồi trên ghế chủ tịch. Đối diện ông là một người. Một người với thân dưới là người khoác trên mình chiến giáp, nhưng cái đầu lại là cái đầu chó.

Trong 125 vị tướng liên minh, có hình dạng như vậy chỉ có một người: Nhà Thông Thái Sa Mạc: Nasus. Hiện đang làm bên Quản Lý Kĩ Năng Riot. Là người nhận trách nhiệm tăng hoặc giảm sức mạnh của các vị tướng

Nghe Nasus nói vậy, Ryze trầm tư suy nghĩ

Ông cũng theo dõi trận chiến vừa rồi . Biểu hiện của Long Hoàng Kiếm Đế thật sự khiến ông kinh hãi. Phải biết, thông thường một vị tướng khi tới đây đều rất bỡ ngỡ, chưa quen với kĩ năng của mình cùng thông hiểu bản đồ.

Nhưng Long Hoàng Kiếm Đế lại phá vỡ nhận thức đó. Hắn không chỉ sử dụng kĩ năng một cách thuần thục mà còn rất hiểu bản đồ. Từ việc hắn giết Yasuo rồi đi vào bùa đỏ giết chết Leesin cho thấy đối phương quá rõ về bản đồ Summoner’s Rift .

Không những thế, trí tuệ của Ryze cũng khiến ông giật mình không ngớt. Có thế nói, vị tướng thứ 126 của thế giới này là người đầu tiên khiến tâm tình bất biến của ông cũng nổi lên một tia gợn sóng

Lúc lâu sau, Ryze mới gật đầu nói:

“ Nasus. Ông nói đúng! Bộ kĩ năng của hắn ta cực mạnh. Hiệu ứng khống chế có, sát thương phép khủng, … đặc biệt chiêu cuối không chỉ có sát thương phép cơ bản đáng sợ mà còn + 100% sức mạnh phép thuật. Ông hãy cân bằng vị tướng Long Hoàng Kiếm Đế đi”

“ Ok. Vậy tôi xin cáo lui trước”

Nasu gật đầu sau đó liền rời đi. Để lại một mình Ryze ở trong phòng.

Ryze rời khỏi ghế của mình, đi ra phía cửa sổ. Ánh mắt nhìn ra ngoài , không biết nghĩ gì. Mãi sau đó, ông mới lẩm bẩm nói một câu:

“Long Hoàng Kiếm Đế… Long Hoàng Kiếm Đế…. Chẳng lẽ hắn là…”