Dị Giới Liên Minh

Chương 110: Sau giao tranh



“ Thừa quý vị và các bạn. Long Hoàng Kiếm Đế không chỉ một vs hai thành công, mà còn đánh bại cả Kẻ Bất Dung Thứ: Yasuo , điều này thật sự là quá tuyệt vời. Cho thấy vị tướng mới của chúng ta mạnh tới cỡ nào

KDA: 3/0/0 ( chỉ số giết/ chết / hỗ trợ). Chỉ số fam: 160 ở phút thứ mười năm.Một chỉ số tuyệt với đối với một người đi đường giữa. Kiếm Đế trở về nhà và vác ra cho mình đó là… Oh my god! Mũ Phù Thủy Rabaon cùng với Giày Cơ Động?. What? Giày Cơ Đông? Chẳng lẽ Kiếm Đế định trở thành một người đi rừng thứ hai hay sao

Khoan đã, chúng ta quay trở lại đường dưới, lúc này đánh nhau đang xảy ra. Nidalee lên gank mà không biết rằng Leesin đã núp sẵn trong bụi đợi cô tới để cùng đồng đội “ hấp diêm tập thể”, biến cô trở thành một món " cày tơ bảy món"

Lucian dùng Truy Cùng Diệt Tận tránh khỏi một lao này của Nidalee, thế nhưng điều này lại khiến Thresh phía sau hắn gặp nguy hiểm

Phi Lao thành công, Nidalee có dám lao vào hay không ? Cô lao vào rồi nhưng đây là sai lầm lớn rồi. Cô nên hát bài “ Em Sai Rồi” của Bằng Việt đi là vừa.

Lưỡi Hái Xoáy không thể tuyệt hơn của Thresh, thể hiện đúng bản chất man ly của anh, khiến cho việc Nidalee muốn “ ôm” anh ta hoàn toàn bị phá sản.

Có vẻ như từ sau khi có Kalista, Thresh không còn màng tới những cô gái khác rồi. Anh ta nên hát bài “ Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau” với Nidalee là vừa.

Án Tử thành công. Chắc tôi nói sai rồi. Dù Thresh đã có Kalista, cũng đã hát bài “We don't talk anymore” à nhầm “Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau” thế nhưng có vẻ như mị lực của Nidalee là rất lớn khiến anh ta vẫn cố níu kéo lại

Leesin từ bụi râm đi ra. Ông ta hộ thể lên người Thresh, sau đó tung ra một cú Nộ Long Cước đá bay Nidalee về phia sau. Có vẻ như Leesin đã được Kalista thuê để trông chừng chồng mình thì phải, không cho hắn đú đởn với em nào

.

Nếu không tại sao Leesin ra sớm không ra mà lại ra đúng lúc Thresh đang níu kéo lại Nidalee để rồi tung ra một cú Nộ Long Cước đá Nidalee đi trong nỗi thất vọng của Thresh. Thresh đang lẩm bẩm gì đó, có vẻ như anh ta đang hát câu “ Em Đi Xa Qua… Em đi xa anh quá”

Tuyệt vời ông mặt trời. Nộ Long Cước đá bay Nidalee về phía Ashe và Lux, hất tung ba người . May mà, Tiểu Thư Ánh Sáng đã sử dụng Lăng Kính Phóng Hộ khiến cho ba cô gái xinh đẹp của chúng ta dù bị dính phải Nộ Long Cước nhưng cũng không chết.

Thế nhưng, trước mặt ba cô là ba con sói đói đang dùng “ánh mắt nóng bỏng” nhìn theo. Thấy ba cô đã không còn sức kháng cự, bọn họ há có bỏ qua.

Hiện tại, ba anh đẹp trai của chúng ta phải làm ra quyết định quan trọng. Một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắng. Ba anh sẽ làm gì đây?

Theo quan điểm của tôi thì các bạn trẻ, gái đẹp đang trước mặt mình. Mặc kệ trụ đi, vì tương lai con em chúng ta, dù là trụ hay là bố của trụ thì cũng chấp tất

Vâng, có vẻ như bọn họ đã nghe được lời của tôi nói và quyết định băng trụ.

Leesin tung Sóng Ấm về phía Nidalee, ý đồ chọn cô làm của mình , đây gọi là trắng trợn cướp bồ từ tay Thresh. Không biết sau trận chiến này, chúng ta có thể được chứng kiến trận solo giữa Leesin và Thresh không?

Còn Lucian, có vẻ như từ khi vợ anh chết, anh cũng đã lâu lắm rồi không “tự xử” vì thế không chút do dự dùng Tốc Biến lên, sau đó liên tung ra liên tục kĩ năng về phía ba cô gái, mục tiêu là hốt gọn ba cô gái.Tình hình này ba cô gái lần này gặp nguy thật rồi”

What! Garen ở đâu chui ra vậy?. Vkl , tốc biên ra đỡ Sóng Âm cùng Thanh Trừng?. Oh My God. Tôi đang xem cái Wtf gì thế này?.

Vâng, thấy ba cô gái có nguy cơ bị hấp diêm, Garen , biểu tượng của Demacia, một tên đẹp trai khoai to đã từ đường trên dịch chuyển xuống dưới.

Tuy vậy, lại không phải bọc đầu ba người kia mà là dịch chuyển xuống gần trụ nhà mình. Không những vậy, còn dịch chuyển xuống trước đó vài giây? Khoan đã, từ bao giờ Garen lại thông minh đến vậy, biết đối phương sẽ băng trụ “ hấp diêm”, đồng thời tính được ba đồng đội mình có thể bị team địch giết chết mà chạy ra đỡ đòn cho bọn họ ?”

Garen xuất hiện, kế hoạch băng trụ của ba thanh niên manh động đã bị phá sản. Hiện tại, “ cuộc đời nở hoa” của bọn họ đã mất và đón bọn họ chính là “ cuộc sống bế tắc”

Đại Băng Tiễn chuẩn xác giữ chân Leesin. Wtf! Garen không đánh tiếp mà đứng dưới trụ. Khoan đã! Tôi đang thấy cái gì thế này! Một cái lồng màu tím xuất hiện bao phủ lấy ba người Leesin.

Long Hoàng Kiếm Đế đã xuất hiện kịp thời, anh ta đã thi triển ra chiêu cuối: Kiếm Đế Nộ Thiên. Thưa quý vị, có vẻ như Kiếm Đế của chúng ta muốn mang ba anh chàng đẹp trai, khoai to này vào hậu cung của mình chăng. Không biết anh ta có thành công không đây?

“ TripleKill! Kiếm Đế đã được như ước nguyện, ba soái ca của chúng ta đã trở thành vật trong túi của anh ấy.

Cơ mà, Tôi không nhìn lầm đó chứ?, Một chiêu tiễn ba người lên bảng. Kiếm Đế chỉ dùng một chiêu cuối trực tiếp tiễn hai người đầy máu, một tanker còn 2/3 máu về Bộ Đá Cổ. Chỉ với Mũ Phù Thủy mà sát thương từ chiêu cuối của Kiếm Đế lại kinh khủng như vậy? Thật vkl, không phải bật hack đó chứ.

Không biết, khi Riot chứng kiến trận đấu nay có thẳng tay Neft mạnh Kiếm Đế hay không. “

Bên ngoài trận đấu, Hoàng Luân nước miếng văng tung tóe không ngừng chém gió khiến cho người xem há hốc mồm. Hiện tại, tâm trạng của người xem cực kì phức tạp, có lo lắng, hồi hộp, giật mình,… nhưng nhiều hơn vẫn là sự kinh hãi, vui sướng và im lặng tới cực điểm

Kinh hãi , bởi vì một pha giao tranh tưởng chừng như là 3 vs 3 giữa hai đội và phần thắng thuộc về bên phía ba người team Leesin. Đây không phải là tưởng nữa mà điều chắc chắn sẽ xảy ra

Thế nhưng, thật không ngờ tới rằng, ngay tại lúc nguy hiểm nhất. Garen cùng Kiếm Đế xuất hiện. Không chỉ thành công giải cứu đồng đội mà còn tặng luôn ba mạng cho Kiếm Đế. Với sáu mạng người, lúc này đây Kiếm Đế chân chính là một vị chân chính hoàng đế, điều khiển cả trận đấu này

Giao tranh vừa rồi, mọi người đều không khỏi nín thở theo dõi từng bước di chuyển của hai team. Bọn họ lo lắng khi ba cô gái gặp nguy hiểm và vỡ òa khi bên đội Long chuyển nguy thành an. Một cảm giác vui sướng khiến bọn họ vỗ tay không ngừng

Còn im lặng, tất nhiên là bởi vì màn bình luận max bá đạo của vị BLV Hoàng Luân này. Nếu như bình luận như những trận đấu khác thì còn được. Đằng này ông ta còn chơi ngay cả đời tư của các vị tướng vào mới bá chứ.

Cái gì mà Thresh cố níu kéo Nidalee nhưng bị Leesin vô tình cắt đứt? cái gì mà Leesin được Kalista thuê để nhìn chằm chằm ông chồng không cho ông ta đi tán gái chứ?... Đây là trận đấu chứ có phải đang diễn phim ngôn tình đâu mà chém kinh vậy.

“ Thần, ngài….”

Trên không, Zilean ánh mắt há hốc mồm bộ dạng không thể tin được nhìn Hoàng Luân. Theo hắn biết, Thần là một người cực kì nghiêm khắc, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, ít khi thấy hắn cười vui vẻ.

Vậy mà lúc này đây, biểu hiện của thanh niên làm lật độ hình tượng Thần trong lòng hắn. Nước miếng văng tung tóe, không ngừng chém gió, bộ dạng hưng phấn vô cùng quả thật khiến Zilean mở rộng tầm mắt

“ Có chuyện gì sao?” Thanh Niên ngừng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Zilean

“ Dạ không. Tôi có chút việc phải rời đi trước. Thần cứ ở lại chơi ah?”

“ Được rồi… được rồi, cho ông lui”

Thanh niên gật đầu, phất tay, bộ dạng hoàn toàn không quan tâm . Sau đó, quay đầu, tiếp tục câu việc bình luận viên của mình

*********************

“ Garen . Ngài bắt đầu thông minh lên từ bao giờ vậy. Tại sao lại biết dịch chuyển về trụ cứu chúng tôi mà lại không dịch chuyển về sau chặn đầu”

Giết xong ba người, Năm người Long liền biến về Bệ Đá Cổ. Tại Bệ Đá Cổ, Nidalee nhìn Garen gặp một lượt, sau đó cực kì khó hiểu lên tiếng

Trong mọi trận đấu, dù Garen mang theo dịch chuyển thì chỉ có hai cách hắn dịch chuyển. Thứ nhất là mở giao tranh bằng cách bọc đầu, thứ hai là tham gia giao tranh cũng bằng cách bọc đầu. Và Garen lúc nào cũng lao lên trước để tìm kiếm những tên máu giấy bên team địch

Vậy mà lần này, Garen lại dịch chuyển xuống để cứu bọn họ. Tốc Biến hứng trọn Sóng Âm cùng với Thanh Trừng của Leesin và Lucian. Điều này khiến không chỉ cô mà Ashe, Lux cũng kinh ngạc vô cùng

“ Đúng vậy đó. Anh hai, anh dịch chuyển xuống cứu bọn em quả thật khiến chúng em giật mình đó”

Lux cũng gật đầu phụ họa. Thân là em gái của Garen, Lux hoàn toàn biết tính cách của anh mình. Một tên chân chính đầu to không não chỉ được cái có sức mạnh kinh khủng.

Nếu không phải Garen lập nhiều chiến công hiển hách nơi sa trường, không những thế sức mạnh còn cực kì đáng sợ thì chỉ bằng cái đầu đơn giản của mình, hắn sẽ không bao giờ đạt dược danh hiêu: Công Lý Deamcia

Nghe vậy, Garen cười chất phát xoa đầu nói:

“ Đây đều là kế của Kiếm Đế. Ngài ấy nói với ta là khi giao tranh xảy ra, hãy dịch chuyển xuống đường dưới không phải để bọc hậu ba người Leesin mà là trở thành bức tường hứng trọn toàn bộ nguồn sát thương từ đối phương. Việc còn lại thì để ngài ấy lo tất”

“ Thì ra là vậy?” Lux cùng với Nidalee gật gù

“ Nếu thế, Ngài Kiếm Đế đã biết được Leesin núp ở bụi đúng không?”

Ashe trầm tư suy nghĩ, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn Long. Cô không tin Long khi không lại nói với Garen như vậy, dù sao ở đường dưới không biết lúc nào sẽ giao tranh. Như vậy , chỉ có một câu giải thích, Long đã biết trước ở đường dưới chuẩn bị có giao tranh nổ ra, vì thế mới nói với Garen như vậy

Nghe Ashe nói. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt đổ về phía Long, chờ đợi nhìn hắn

Thấy thê, Long gật đầu sau đó mỉm cười giải thích:

“ Ha…ha, quả thật là ta đã đoán được Lessin núp ở bụi. Trước khi lên đường dưới, ta có cắm hai con mắt trong rừng đối phương, trong khoảng thời gian Red và Blu hồi lại mà vẫn chưa thấy Leesin ra, ta đoán hắn sẽ đi gank một trong ba đường

Đường Trên, lính của Yasuo đang đẩy cao về phía trụ của chúng ta, lại thêm Garen lúc này đã có một lượng giáp ổn định, vì thế Leesin chắc chắn sẽ không gank đường trên

Đường Trên, trải qua việc bị ta giết đến hai lần. Tâm lý của ông ta đã bắt đầu xuất hiện nỗi sợ hãi với ta. Vì thế, Leesin sẽ không ra đường giữa lần thứ ba

Như vậy chỉ còn Đường Trên mà thôi.

Nidalee, cô nhớ lúc cô ăn trừng phạt Bãi Chim Biến Dị, thu được một con mắt dùng để phát hiện mắt tàng hình. Cô đã phát hiện ra một con mắt ở hang rồng và đang định phá đi nhưng tôi lại không để cô phá. Cô nhớ chứ”

“ Đúng thế. Chẳng nhẽ…” Nidalee gật đầu ,sau đó nghĩ ra cái gì. Ánh mắt lóe sáng, tràn đây vẻ hưng phấn nhìn Long. Bộ dạng cực kì kích động như hiểu ra vấn đề nào đó vậy

“ Cô cũng đoán ra được đúng không? . Ta bảo cô làm vậy mục đích chính là để Leesin thấy cô gank đường dưới mà cùng với đồng bọn phản gank. Không chỉ ta mà mọi người ở đây đều đã chứng kiến. Nếu không phải có sự xuất hiện của ta và Garen, ba người bọn họ chắc chắn sẽ giết được ba cô.

Tuy vậy, đó là “ nếu” mà thôi. Yasuo không có dịch chuyển, Đường giữa thì ta đẩy lính vào khiến cho Ahri không thể ôm trụ farm lính. Như vậy, Đường giữa và đường trên không thể tham gia giao tranh. Và đó, chính là thời điểm ta và Garen chạy xuống

Không phải là Leesin cùng đồng bọn là thợ săn, chúng ta là con mồi. Mà chúng ta mới là thợ săn, còn bọn họ chỉ là những con mồi đang dãy chết mà thôi”

Long cười ha hả, nói tiếp

Nghe xong, Garen, Ashe, Lux, Nidalee đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Long. Lần này, bọn họ thật sự tâm phục khẩu phục rồi. Bọn họ không chỉ khâm phục sức mạnh khủng bố của Long mà cả trí tuệ của hắn nữa.

Một chiến thuật “ dụ rắn ra khỏi hang” được Long vận dụng nhuần nhuyễn để thiết lập một pha giao tranh 5 vs 3 cực kì hoàn mỹ. Hoàn mỹ tới nỗi những người đang ngồi xem còn tưởng rằng năm người phối hợp tốt mà không biết rằng tất cả đều do Long tính kế từ trước. Khả năng bày binh bố trận, tính toán tới từng chi tiết của Long khiến bốn người khiếp sợ vô cùng