Dị Giới Đại Việt Đế Quốc

Chương 27: Hậu Chiến



– Nay Cô phong Bùi Quốc Khái làm tri phủ lộ Hưng Yên , Triệu Thị Trinh điều làm trấn phủ lộ Quốc Oai . Ngũ Yên quân từ đây đổi tên thành hoàng gia vệ , phong Trần Tử Đức làm Quân trưởng , lại ban cho hoành phi tám chữ " Hoàng Ân Mênh Mông - Trung Quân Ái Quốc " . Khâm thử .

– Chúng thần xin đội ơn Vương thượng , Vương thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế .

Minh Vũ gật đầu biểu thị hài lòng , nói :

– Hải thành bên kia còn đang thiếu người quản lý , vừa hay Nguyễn Chích lại rất phù hợp . Cô vương cần khanh huấn luyện gấp một đội quân bồ câu truyền tin, việc này không làm khó khanh chứ ?

– Xin Vương thượng yên tâm , vi thần tuyệt sẽ không làm nhục mệnh .

………………………………………………………..

Sau mấy ngày ba chiếc chiến thuyền hộ tống hai thuyền vận tải đã đi được đến Hải thành . Trên thuyền treo đầy cờ chữ "Trần" như các thuyền khác , chỉ có điểm khác biệt duy nhất ở chiếc thuyền này là có treo thêm lá cờ nền đỏ chữ " Hoàng " màu vàng thật lớn . Chiếc thuyền kia tập trung nhiều nhất bởi Hoàng gia vệ , được canh giữ vô cùng nghiêm cẩn , dường như là đang bảo vệ nhân vật quan trọng nào đó . Đúng vậy , bên trong chiếc thuyền ấy là hai người có địa vị cao nhất Đại Việt : Đại Vương Trần Minh Vũ và thừa tướng Nguyễn Thiếp . Một binh sĩ mở cửa bước vào nói :

– Bẩm Đại Vương , chúng ta đã đến Hải thành .

– Rất tốt . Lạp Phong khanh , chúng ta đi thôi .

Châu Nha cảng nhờ có sức dân đã được tu sửa hoàn tất , thủy quân giới nghiêm lên tới gần ngàn , vũ trang đầy đủ , chiến thuyền kéo neo , nỗ căng giây bắn , tùy thời sẵn sàng chiến đấu . Dân chúng Hải thành ai cũng tò mò vị Việt Vương bệ hạ sắp tới , không ai bảo ai tự xếp thành hàng lối ngay ngắn , chờ đợi Việt Vương xuất hiện .

– VƯƠNG THƯỢNG GIÁ LÂM...

Lập tức mọi người bị giọng nói kia chú ý , nhanh chóng nhường ra một con đường , Ông Trọng cùng Trần Lãm lễ phục đầy đủ đi ra cầu tàu chờ đợi . Thuyền vừa cập bến , thủy quân đã vội hạ xuống ván gỗ , Hoàng gia quân tay lăm lăm gươm lũ lượt đổ bộ thay thế vị trí cảnh giới cho lục quân trên bờ .

– Thần Lý Ông Trọng / Nguyễn Thiếp tham kiến Vương thượng , Vương thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế .

– Bình thân đi .

– Chúng thần tạ ơn Vương thượng .

Ông Trọng cùng Trần Lãm thấy Nguyễn Thiếp đi sau Minh Vũ bước ra liền đi đến hỏi han :

– Lạp phong hiền đệ đường đi vất vả .

– Tiểu đệ kính chào Trần Công , Ông Trọng huynh .

Nguyễn Thiếp một thân nho gia đệ tử , lễ nghi cấp bậc là không thể thiếu nên dù có lớn tuổi hơn Ông Trọng cũng không dám xưng một tiếng là " huynh "

………................................................

– Lý ái khanh , trận này địch nhân tổn thất bao nhiêu ?

Minh Vũ hắng giọng .

– Khởi bẩm vương thượng , địch nhân trận này tổn thất thảm trọng , hơn hai nghìn người bị quân ta tiêu diệt, số còn lại gần ba ngàn người đều bị bắt sống trong đó thủy tặc chiếm đại đa số , tướng lĩnh cả thảy đều bị tóm gọn .

Lý Ông Trọng hứng khởi nói .

– Rất tốt . Lần này các khanh lập được đại công , Cô vương tất sẽ luận công ban thưởng .

– Ông Trọng thân làm đại tướng tiên phong , công hạ Hải thành , chiến công hiển hách , ban thưởng năm trăm đồng bạc , một trăm cân gạo .

– Trần Lãm có công tiêu diệt hải tặc , bắt sống tướng giặc , phong làm Đại tá thủy quân , ban thưởng năm trăm đồng bạc, một trăm cân gạo . Hải thành từ nay đổi thành lộ Hải Đông , phong Nguyễn Chích làm tri phủ lộ Hải Đông , phụ trách nội chính phủ thành , Trần Lãm làm trấn phủ sứ , toàn quyền chưởng quản thủy quân đóng giữ nơi này .

– Lý Dần , Lý Tý không ngại hiểm nguy , anh dũng đáng khen thu phục tướng giặc , ban thưởng một trăm đồng bạc , mười cân lúa gạo...

– Từ cấp ngũ trưởng thưởng một đồng bạc , thập trưởng thưởng mười đồng bạc , một cân lúa gạo , binh sĩ còn lại mỗi người được hưởng năm trăm tiền đồng . Với những tử sĩ triều đình ban cho gia quyến mỗi nhà mười đồng bạc trắng , mười cân lúa gạo làm tiền tử tuất , ngoài ra mỗi tháng sẽ nhận trợ cấp một đồng bạc trắng , được khám chữa bệnh miễn phí , thuế khoá các năm đều được giảm trừ . Với những thương binh hạng năng không còn khả năng chiến đấu được phép xuất ngũ , ban cho năm đồng bạc trắng , mười cân lúa gạo , mỗi tháng trợ cấp một đồng bạc trắng làm tiền điều dưỡng những người có công . Mặt khác cũng xây dựng lên nghĩa trang liệt sĩ đời đời nhớ ghi công ơn những người đã ngã xuống vì nước quên thân , vì dân phục vụ .

Lý Ông Trọng nghe đến cả người kích động , vội vàng vái lạy hô lớn :

– Vương thượng nhân đức , thương các binh sĩ như con , ấy chính là phúc vận của quốc gia. Vi thần thay mặt ba quân tướng sĩ cảm tạ ơn đức Vương thượng , vương thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế .

Minh Vũ gật đầu , nói :

– Được rồi , ái khanh hãy đứng lên đi. Nhân có ái khanh ở tại nơi này , Cô vương cũng muốn gặp mặt thủ lĩnh hải tặc một phen .

– Vi thần lĩnh mệnh . Người đâu , áp giải thủ lĩnh hải tặc lên đây diện kiến thánh thượng .

– Tuân lệnh tướng quân .

……………………………………………………………

Lion vanxi rất nhanh liền bị binh lính dẫn đến trước mặt Minh Vũ . Sư tử dũng mãnh ngày nào bị giam trong ngục tối đã hao mòn ý chí rất nhiều , đầu tóc rũ rượi , hai mắt thâm quầng , tay gông nẹp tre , chân mang xiềng xích lê đi từng bước , đâu còn dáng vẻ uy nghi lẫm liệt khi xưa ?

– Tội nhân Lion Vanxi tham kiến Việt vương , Việt vương vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế .

– Bình thân đi .

– Tạ Việt vương .

Minh Vũ nhíu mày nhìn hắn đánh giá một hồi , thấp giọng hỏi :

– Lion Vanxi , trận này ngươi thua tâm phục khẩu phục chứ ?

– Tại hạ thua trận tâm phục khẩu phục .

Lion Vanxi dõng dạc đáp lại .

– Khởi bẩm Việt vương , tại hạ làm tướng cầm quân thì xin chịu chết , khẩn cầu Việt vương khai ân tha cho binh lính dưới trướng một mạng , họ không có tội tình gì .

Minh Vũ nhíu mày nhìn tên tù nhân phía dưới ánh mắt kiên định liền cười lớn :

– Haha , không hổ là nhân thú sử tử tộc chí khí lắm, chí khí lắm . Cô vương có thể cam đoan sẽ không lạm sát binh sĩ của ngươi .

– Người đâu , đưa hắn vào nhà lao giam lại , đối đãi cẩn thận . Đợi mấy hôm nữa đưa hết hải tặc ra các khu mỏ làm nhân công lao động .

– Tuân lệnh chúa thượng .

Trần Minh Vũ còn định nghỉ ngơi một chút , lại nhớ ra có điều gì đó , liền quay qua nói với Trần Lãm :

– Trần ái khanh , đám thương nhân ở Hải Đông thành vẫn còn tốt chứ ?

– Khởi bẩm vương thượng , thần đã ra lệnh giới nghiêm toàn thành , trong mấy ngày qua đám thương nhân này đều rất ngoan ngoãn an phận thủ thường , tạm thời không có dị động .

– Được rồi , khanh làm tốt lắm . Nơi này ngư long hỗn tạp , gian thương , buôn lậu nhan nhản , chuyên tẩu tán các loại mặt hàng , thất thoát không ít , cần ra sức kiềm chế bọn hắn. Khanh cho người lùng sục khắp các tàu thuyền , thấy thuyền buôn bán nô lệ thì gô cổ lại xung công , thuyền buôn lậu thì đánh thuế một nửa hàng hoá , bằng mọi giá ép chúng tiêu tiền của ta . Việc này khanh hãy cùng thừa tướng bàn bạc kỹ hơn , cần mềm nắn rắn buông đối với bọn hắn .

– Vi thần lĩnh chỉ .