Dị Giới Đại Việt Đế Quốc

Chương 23: Tỷ võ



Biệt viện , thư sảnh nhà chính .

Đám người Hữu Trác được binh lính dẫn đến nơi này từ sớm , xung quanh tứ phía canh gác nghiêm ngặt , oai vệ hùng dũng, khí thế doạ người khiến bọn hắn không khỏi nớp nớp lo âu . Hữu Trác quần áo chỉnh tề theo sau người lính tiến vào bên trong , chính thức dấn thân vào chốn quan trường sóng ngầm cuồn cuộn :

– Thảo dân tham kiến vương thượng , vương thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế.

– Bình thân đi.

– Tạ ơn thánh thượng .

Minh Vũ hài lòng nhìn Hữu Trác , hắng giọng nói :

– Vương triều ta từ khi lập quốc đến nay, cương vực quốc gia không ngừng mở rộng, phát triển nhanh chóng từng ngày , Đại Việt ta đã bước sang một trang hoàn toàn mới . Ngặt nỗi trong nước các nơi chưa thông , bộ máy quan lại còn đang lỏng lẻo , đó là điều nguy hại to lớn đối với quốc gia . Nay Cô vương triệu kiến các khanh đến đây thứ nhất để bàn đối sách ứng phó , thứ đến là gia phong bổ nhiệm chức vị , bổ sung bộ máy nhân sự của triều đình ta .

Nguyễn Thiếp nói :

–Khởi bẩm Vương thượng , việc thành lập bộ máy quan lại là việc không khó . Khốn nỗi triều đình hiện tại không đủ quan viên , văn quan thiếu thốn là một bất lợi quá lớn đối với chúng ta . Theo ngu ý của vi thần , ta nên noi gương nhà Tiền Lê khi xưa , thành lập hai ban Văn - Võ trị yên quốc sự , trước mắt ổn định tình hình quốc nội là điều tiên quyết .

Đào Duy Từ gật đầu là phải , nói :

– Bẩm Vương thượng, lời của Lạp Phong đại nhân nói thật đúng lắm . Ngoài ra chúng ta cũng cần phân chia lại địa giới hành chính quốc gia để dễ bề cai trị quản lí lãnh thổ . Vi thần thiết nghĩ Vương thượng nên chia cả nước thành các phủ , lộ như thời Lý , Trần , lại cử quan viên triều đình bổ nhiệm xuống trị an dân chúng , dần hoàn thiện bộ máy nhà nước tập quyền .

Khương Công Phụ cùng các đại thần còn lại nhao nhao biểu thị đồng ý với đối sách trên của hai người kia , dù sao quan văn quanh đi quẩn lại chỉ có mấy vị , quan võ dù nhiều nhưng chuyện nội chính cái biết cái không , thành ra vẫn nên để người chuyên nghiệp xử lí thì hơn .

Minh Vũ thấy các đại thần ý nghĩ đều đồng ý tán thành đối sách trên , liền vui vẻ nói :

– Nay triều đình ta chia làm hai ban văn võ , Cô sắc phong Nguyễn Thiếp làm thừa tướng đứng đầu văn ban , Lý Thân làm Đại tướng đứng đầu ban võ, cùng nhau hiệp lực giúp Vương trị nước . Lại truyền lệnh xuống dưới chia nước ta thành một phủ hai lộ , phủ phụ quách đặt tại Vương thành gọi là Ứng Thiên phủ , lộ phạm vi gọi là lộ Quốc Oai cùng lộ Hưng Yên . Cử Khương Công Phụ làm tri phủ phủ Ứng Thiên , Lý Thân làm trấn phủ phủ Ứng Thiên , Đào Uy Từ, Trần Lãm làm tri phủ , trấn phủ lộ Quốc Oai , Triệu Thị Trinh làm tri phủ lộ Hưng Yên , Lê Thị Hoa làm trấn phủ phủ Hưng Yên. Khâm thử .

Các đại thần đồng loạt đứng dậy thi lễ với Minh Vũ :

– Chúng thần xin đội ơn Vương thượng , Vương thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế .

Minh Vũ nói tiếp :

– Lê Hữu Trác y lý tài giỏi, y thuật cao siêu , y đức sáng suốt , thật là nhân tài hiếm có của Đại Việt ta . Nay ta sắc phong khanh làm viện trưởng viện y học , lại truyền lệnh xuống cho ngân khố cục kiểm kê tiền bạc chi ra xây dựng lên viện Y Học , mong ái khanh sớm ngày đào tạo ra nhiều nhân tài phục vụ nhân dân , phục vụ quốc gia. Ngoài ra sau này khi Đại Việt ta phát triển hơn nữa , Cô sẽ cho người xây dựng lên các bệnh viện , là nơi khám bệnh , chữa bệnh miễn phí cho người dân. Khâm thử .

Lê Hữu Trác nghe đến cả người kích động , liền vội vàng vái lạy hô lớn :

– Vương thượng nhân đức , thương dân như con , ấy chính là phúc vận của quốc gia. Vi thần thay mặt muôn dân trăm họ cảm tạ ơn Vương thượng , vương thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế .

Minh Vũ gật đầu , cười nói :

– Được rồi , ái khanh hãy đứng lên đi. Nhân có ái khanh ở tại nơi này , Cô vương cũng muốn ra ngoài gặp mặt hai vị tráng sĩ kia , thuận tiện mời gọi bọn hắn vào triều làm quan một phen , vì Đại Việt ta kiến công lập nghiệp .

– Vi thần tuân lệnh .

Đúng lúc này tiếng hệ thống thông báo vang lên :

" Tinh . Chúc mừng ký chủ thành công tìm kiếm anh hùng lưu lạc dân gian đầu tiên , ban thưởng 1000 vàng × 1, sắt × 10000, đồng × 20000, đá × 50000, gỗ × 50000 , chiến công điểm × 2000..."

" Tinh . Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên : Thống nhất quốc thổ, khai triều mở nước , lên ngôi cửu ngũ chí tôn . "

" Mô tả nhiệm vụ : Thu phục các thế lực cát cứ còn lại .

Phần thưởng : ????"

Minh Vũ nhìn thấy cái này khoé miệng không khỏi giật giật , hệ thống này tới cũng thật nhanh, xem ra sắp tới lại có nhiều nơi cần chinh phạt rồi đây .

------------------------------------------------------

Doanh trường , vương thành Đại Việt.

Minh Vũ cùng bá quan văn võ đứng trên đài cao quan sát , phía bên dưới là ánh mắt rực lửa của hàng trăm binh sĩ hướng lên giáo trường nhìn hai người lạ mặt đang đối chiến cùng Mai gia tướng lĩnh bọn hắn . Hai người này không ai khác chính là Hổ chột mắt cùng Chuột mặt sẹo , nghe theo lời mời chào của Minh Vũ thành công gia nhập vào quân đội Đại Việt . Minh Vũ thông qua hệ thống liền biết được hai người này đều là cao thủ , tư chất võ lực đều đạt đến hạng A , hơn nữa còn có thể tăng lên nếu được rèn luyện trên chiến trường .

Trong các tướng lĩnh cao cấp của Đại Việt hiện tại võ lực của hai người này không tính là gì , tuy nhiên nếu so với các tướng lĩnh thế hệ trẻ tuổi bên dưới thì quả thật họ chính là người có võ công cao nhất bây giờ . Chính vì thế mà Minh Vũ mới sắp xếp bọn hắn vào bộ đội đặc chủng , đương nhiên muốn vào đó cũng không phải dễ dàng gì cho cam . Ấy chính là lí do có cuộc tỷ võ " thử binh " như lúc này .

Trên sân tỷ võ hiện tại Mai Đạt , Mai Trí đều đã bị loại , chỉ còn lại hai người Mai Thoả , Mai An là đau khổ giơ khiên mây chống đòn sự tấn công dồn dập từ hai người kia . Hổ mắt chột tay cầm song đao , chuột mặt sẹo tay cầm song giáo bằng gỗ , khí thế như hồng ta đâm ngươi chém đẩy Mai Thoả , Mai An xuống dưới võ đài . Mai Thoả cắn răng cố gắng kéo dài khoảng cách , lợi dụng sự linh hoạt của bản thân hòng hao mòn đi khí lực kẻ địch , đáng tiếc rằng bên kia cũng là tay già đời , sớm đã nhận ra ý đồ của anh em Mai gia .

Hai người bọn hắn vốn là nhân thú , một hổ một chuột lấy tốc độ làm đầu , thiên hạ võ công duy khoái bất phá nhanh chóng áp sát Mai Thoả , thế không thể đỡ hất bay xuống dưới . Mai An thấy vậy nộ khí xung thiên , bất chấp lao lên đánh đấm loạn xạ liền bị một chiêu hoành tảo thiên quân quất đến sao trời đầy mắt , ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự .

– Haha , rất tốt , rất tốt , thật là một màn tỷ võ rất hay , khiến cho Cô vương mở rộng tầm mắt . Nay Cô ban họ tên cho hai khanh là Lý Dần , Lý Tý , đồng thời phong hai khanh là đại đội trưởng đại đội năm , sáu của bộ đội đặc chủng , mong hai khanh vì Đại Việt ra sức cống hiến , bảo vệ đất nước .

Lý Dần , Lý Tỵ nhìn nhau đồng thanh nói :

– Chúng thần xin tạ chủ long ân .

Đúng lúc này từ xa vọng đến tiếng thét chói tai :

– Hữu Trác , Mặt sẹo , Mắt chột mau cứu mạng , quái vật đang tới húc nguội a .

Ngay sau đấy là khung cảnh toàn trường chấn động :

" o_0"