Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 50: Cuộc nói chuyện căng thẳng



Duy Thanh hít một hơi rất sâu để lấy dũng khí rồi mới từ tốn mà nói

- Dạ thưa chú và dì hôm nay con sang đây là có chuyện muốn thưa với 2 người. Con và Ánh Nguyệt vó tình cảm với nhau và muốn được tiến đến hôn nhân và tụi von định sẽ tổ chức đám cưới trong 10 ngày nữa. Nếu hai bác đồng ý cháu sẽ đưa bố mẹ cháu sang thưa chuyện ạ

Bà Hà nghe thế thì rất bình tĩnh còn ông Hoàng nghe xong thì tím mặt mà nói

- Cậu nói cái gì có tình cảm với nhau? Sẽ đám cưới trong vòng 10 ngày nữa

- Dạ vâng! Hôm nay cháu sang đây để xin phép 2 người và nếu chú và dì đồng ý thì con sẽ đưa bố mẹ cháu sang đây nói chuyện

- Cậu như vậy mà nói là xin phép hả? Hai người các cậu là tính với nhau cả rồi và hôm nay cậu sang đây mang tính chất là thông báo chứ xin phép cái gì? Và tôi cũng không đồng ý với cái đám cưới này mong cậu về cho



- Dạ thưa chú con....

Chưa để Duy Thanh nói hết câu thì ông Hoàng đã một lần nữa đuổi khách không thương tiếc

Sau khi Duy Thanh rơi đi ông Hoàng liền tức giận mà nói

- Dì Năm! Dig lên phòng gọi con Nguyệt xuống đây cho tôi

Dì Năm thấy ông chủ giận như vậy chỉ nhanh chóng dạ một tiếng rồi cũng vội chạy lên phòng mà gọi Ánh Nguyệt xuống

Chỉ một lúc sau Ánh Nguyệt đã có mặt và ngồi trước mặt ông Hoàng và bà Hà. Lúc nãy ở trên phòng cô cũng đã thấy Duy Thanh đến và cũng bghe loáng thoáng được cậu chuyện của 2 người và cô cc biết sẽ có cuộc nói chuyện này

Chỉ khi cô vừa ngồi xuống ông Hoàng đã nói

- Ánh Nguyệt! Con trả lời cho bố biết chuyện của con với Duy Thanh kia là sao? Hai đứa yêu nhau từ lúc nào? Và còn chuyện 2 đứa muốn đám cưới trong vòng 10 ngày nữa

- Bố à! Chuyện con với anh ấy yêu nhau từ lúc nào cũng không quan trọng. Còn chuyện con muốn kết hôn trong 10 ngày nữa thì cũng đâu có gì là lạ đâu bố con và anh ấy cũng đã qua tuổi kết hôn mà pháp luật cho phép rồi mà



- Đúng! Đúng là con lớn rồi chuyện con yêu ai bố không cấm nhưng tuyệt đối không phải là hạng tóc xanh tóc đỏ đó. Con nhìn anh rể con hồi trước và Minh Triết đi có ai như nó không?

- Nếu như bố nói đến Thiên Vĩ thì bố cũng đừng quên chính anh ta đánh chị con đến mức mà sảy thai phải nhập viện đấy! Còn về Minh Triết anh ta thì có gì mà tốt chứ...

- Minh Triết không tốt ở điển nào? Hả? Có tốt hơn cái người mà con đang yêu không?

Thấy ông Hoàng giận lêb bà Hà lúc này mới lên tiếng nghe thì như là khuyên ngăn 2 người nhưng thật ra không khác gì là thêm dầu vào lửa

- Thôi anh! Đừng giận quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu! Còn con nữa Ánh Nguyệt bộ con không biết bố con bị bệnh hay sao mà lại để bố giận như vậy? Mà em thấy chuyện con nó muốn kết hôn cũng đâu có gì là xấu mà nó cũng có một khoảng thời gian ra ngoài sống biết đâu trong thời gian đó chúng nó có qua lại, hay chuyện tụi nó muốn cưới gấp như vậy có khi con Nguyệt nó chửa rồi cũng nên

Ông Hoàng nghe thế thì lại càng giận hơn mà Ánh Nguyệt nghe bà ấy nói những lời lẽ xúc phạm mình như vậy liền tức giận mà nói

- Dì không được nói tôi như thế tôi không phải là loại con gái dễ dãi. Mà dì nói sao không xem lại mình là ai quyến rũ bố tôi nên khi mẹ tôi vừa mất bà đã nhảy vào cùng với một đứa con gái tiếng hay chính chuyện bà và bố tôi ngoại tình nên mới khiến mẹ tôi tức mà sinh bệnh

Ông Hoàng nghe cô nói đến đây thì tức mình quat lên

- Ánh Nguyệt sao con có thể hỗn với dì Hà như vậy?

- Bà ấy không đáng để được con tôn trọng

Ông Hoàng nghe đến đây định giơ tay tát cô một cái Ánh Nguyệt cũng không né còn dương mặt lên để đón nhận cái tát của bố mình. Trong khi cô chắc chắn mình sẽ nhận cái tát đó thì ông Hoàng đã dừng lại mà tức giận ngồi xuống

- Sao tai lại có đứa con ngỗ ngược như mày chứ? Sao mày không giống như chị em của mày hiền lành một tí

- Trước khi bố hỏi con câu đó thì bố hãy hỏi lại mình xen bố đã làm gì mà khiến con có thái độ như thế?

Nói rồi biết mình có ở lại thì bố sẽ tức giận thêm cô liền nhanh chóng chạy lên phòng. Cô vào phòng liền nhảy lên giường úp mặt vào gối mà khóc, cô lấy trong người ra một bức ảnh nhỏ của mẹ mình nhìn vào gương mặt hiền từ đó cô còn khóc to hơn