Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 41: Sinh nhật ông Hoàng



Đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ thì chợt bà Hà lên tiếng nói với cô

- Nguyệt này! Tuần sau con nhớ kêu cả chị Dương về nữa nha con hôm đó là sinh nhật bố 2 đứa mà không mặt là coi không được đâu

- Vâng con biết rồi dì!

Tối hôm đó cô liền gọi cho Ánh Dương cô thắc mắc tại sao bà ấy đột nhiên lại muốn làm sinh nhật cho bố vào lúc này

- Chị thấy lạ không sao tự nhiên bà ấy lại kêu làm sinh nhật cho bố chứ?

- Ai bà biết được con người bà ấy chắc lại đang tính toán cái gì để phá chị em mình đây

- Vậy hôm đó chị có tính về nhà không?



- Về chứ! Bà ấy đã nói đến thế rồi không về nữa hay sao?

- Mà bố mình cũng lạ ghê á! Sinh nhật của bố em nhớ rõ ràng là vào tháng 10 giờ mới có tháng 3 bà ấy kêu làm bố cũng gật đầu đồng ý nữa

- Bố của mình giờ chỉ nghe lời bà ấy cho dù bà ấy có kêu giữa trưa nắng ra đường làm sinh nhật bố cũng gật đầu đồng ý nữa

Ánh Nguyệt vốn muốn hẹn Minh Triết ra ngoài nói chuyện nhưng dù sao thì tuần sau anh cũng đến nhà cô rồi nên đợi để tuần sau khi tiệc xong thì cô sẽ nói luôn

Rất nhanh ngày sinh nhật cho ông Hoàng cũng đã đến tối đó Ánh Dương về nhà từ rất sớm. Hôm nay ông Thiên và bà Minh không đi được vì đã bị vướng một cái đán cưới ở dưới quê nên chỉ có một mình Minh Triết đi

Đúng 6h30 tối anh có mặt tại nhà ông Hoàng lúc này đồ ăn cũng đã được chuẩn bị xong và bày ra đầy đủ. Bà Hà thấy anh đến thì vẫn dáng vẻ niềm nở như lúc trước vui vẻ nói với anh

- Triết mới qua hả con? Thôi vào bàn ngồi đi nhanh lên Ngọc vào ngồi kế anh đi con

Minh Triết cũng không nói gì chỉ đi đến cầm hộp quà đến bên đưa cho ông Hoàng mà nói

- Con chúc bác sinh nhật có thêm thật nhiều sức khỏe. Đây là món quà nhỏ con tặng cho bác hôm nay bố mẹ con có việc không đến được bố con có chuyển lời mong bác thông cảm

- Ôi anh Thiên cứ khách sáo thôi đến rồi thì vào ngồi đi con

Anh vừa ngồi xuống thì Ánh Nguyệt và Ánh Dương cũng từ trên phòng đi xuống vừa đến phòng ăn thì đập vào mắt cô là hình ảnh thân mật giữa anh và Minh Ngọc. Anh lúc này cũng ngước lên thấy cô nhưng gương mặt lại không chút cảm xúc



Thấy hình ảnh này và thấy Ánh Nguyệt cứ đứng thất thần nhìn đó cô liền vội kéo tay em gái của mình đi đến chiếc ghế ngồi đối diện hai người. Trong lúc mà Ánh Dương tính ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ánh Nguyệt thì bà Hà lại lên tiếng

- Ánh Dương đến đây ngồi bên cạnh bố nè con lâu rồi hai bố con mới gặp nhau ngồi xa thế sao mà nói chuyện được

Ánh Dương vốn không muốn nhưng lí do mà bà ấy đưa ra lại quá hợp lí cô cũng không thể nào mà từ chối được. Ánh Dương chỉ đành biết mà rủa thầm trong bụng

- Bà ấy lại tính làm gì vậy? Hôm nay còn bày đặt muốn cha con hâm nóng tình cảm nữa

Khi mà cả nhà đang chuẩn bị nhập tiệc thì đột nhiên tiếng chuông cửa lại vang lên ai cũng ngạc nhiên chỉ có bà Hà là quay xuống kêu dì Năm ra mở cửa

Chỉ một lúc sau Duy Thanh từ cửa đi vào vẫn là mái tóc được nhuộm màu xanh biển cũng với bộ quần áo độc đáo để phù hợp với phong cách biểu diễn của mình

Anh đi vào đi lại phía bàn ăn lễ phép chào mọi người trong bà và nói

- Dạ thưa bác con tên Duy Thanh là bạn của Ánh Nguyệt hôm nay là sinh nhật bác nên con có món quà mang sang chúc mừng ạ!

Ông Hoàng nhìn người thanh niên trước mặt một lượt từ đầu đến chân trong đôi mắt lộ rõ vẻ không hài lòng nhưng vì lịch sự nên ông cũng cầm lấy hộp quà mà nói

- Cảm ơn cháu! Sẵn đây con ngồi xuống cùng với gia đinh bác cho vui

Duy Thanh cũng không từ chối mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ánh Nguyệt thấy anh ngồi xuống cô cũng không lộ vẻ gì. Còn Minh Triết thì liếc mắt nhìn anh một lượt nhưng cũng không có phản ứng gì sất

Trong bữa ăn bà Hà liên tục giục Minh Ngọc gắp thức ăn cho Minh Triết điều mà làm cô tức giận hơn là anh cũng không hề tỏ vẻ gì là khó chịu mà hình như còn có phần vui vẻ

Bà Hà lại nhìn sang Ánh Nguyệt mà giục cô

- Kìa Nguyệt! Gắp thức ăn cho bạn đi chứ con sao ngồi đực ra vậy?

Cô cũng không nói gì mà cũng gắp thức ăn cho anh

Bên này hai người kia vẫn thái độ rất vui vẻ Ánh Nguyệt nhìn có vẻ đã rất tức giận.

Vì là tiệc sinh nhật nên việc có một chai rượu trên bàn là bình thường mọi người uống thì không sao nhưng Ánh Nguyệt thì lại khác cô chưa uống thứ vừa ngọt vừa cay này bao giờ