Dì Ghẻ - Nguyễn Thảo Nguyên

Chương 103: Trùng hợp



Mấy ngày sau thì Nhất Phong có công việc phải ghé công ty của Minh Triết. Do hai công ty là đối tác làm ăn của nhau hơn nữa họ còn là 2 người bạn rất thân thiết, vì vậy mỗi khi bố của Nhất Phong không đi được thì anh sẽ đi thay cho bố mình và hôm nay cũng thế

Nhất Phong đến công ty của Minh Triết hôm nay để bàn về một dự án mà hai công ty đang hợp tác. Khi bàn công việc xong Nhất Phong vẫn nán lại để nói chuyện với bạn của mình, Minh Triết lúc này hỏi Nhất Phong

- Chuyện của mày với Quỳnh Hương sao rồi?

- Vẫn vậy mày ạ! Tao chán lắm thôi mẹ tao vẫn nhất quyết không chấp nhận cô ấy. Giờ lại còn lò ra cô ả Thanh Trúc gì nữa chứ mệt hết cả người

- Ai bảo bạn của tôi ưu tú quá làm gì? Hai người đành phải cùng nhau cố gắng vậy

Hai người nói đến đây thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Minh Triết lúc này cất tiếng nói

- Mới vào!

Ngọc Hoa đẩy cửa từ bên ngoài đi vào thấy Nhất Phong đang ở đây cùng Minh Triết cô hơi giật mình một tí, trên gương mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Còn Nhất Phong khi thấy Ngọc Hoa cũng ngạc nhiên không kém nhưng trái với thái độ không tự nhiên của cô anh lại rất vui vẻ mà nói

- Là cô sao? Cô làm việc ở đây à?

- Vâng đúng rồi! Không ngờ lại gặp anh ở đây

- Chuyện lần trước của Quỳnh Hương rất cảm ơn cô



- Không có gì đâu anh đừng khách sáo

Minh Triết từ nãy giờ quan sát cuộc nói chuyện của hai người họ lúc này mới chậm rãi lên tiếng

- Hai người quen nhau sao?

Trong khi Ngọc Hoa chưa kịp đáp lại thì Nhất Phong đã nhanh chóng lên tiếng trả lời

- Đúng vậy! Cô ấy là em bà con xa của Quỳnh Hương lần trước chuyện của tao cô ấy đã giúp đỡ Quỳnh Hương rất nhiều

- Ồ! Vậy sao? Trùng hợp thật cô ấy hiện tại là thư kí tiếng của tao

- Vậy hả? Đúng là trái đất tròn ghê! Thôi mày với cô ấy bàn công việc đi nhé tao đi về trước đây

Nói xong Nhất Phong vẫy tay về phía hai người rồi đi ra cửa, Ngọc Hoa cũng lịch sự mà cúi chào anh ta

Khi Nhất Phong rời đi không gian của văn phòng rơi vào im lặng, cái không khí làm cho Ngọc Hoa ngột ngạt. Minh Triết lúc này mới chầm chậm mà lên tiếng

- Lần trước thì có hẹn với một người bạn của mẹ ở trong khu ổ chuột. Lần này thì lại là em bà con xa của Quỳnh Hương, rốt cuộc cô còn bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết?



- Sếp nghĩ nhiều rồi! Em thì có bí mật được chứ!

- Tôi cũng mong là vậy! Nhưng tôi luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi liệu cô có thật sự là Phương Ngọc Hoa không?

- Sếp kí giùm em cái hồ sơ này với em đã xem kĩ rồi nhưng nếu sếp thấy còn chỗ nào chưa hợp lí thì nói em để em chính lại ạ

Ngọc Hoa nhanh chóng chuyển chủ đề để Minh Triết không còn tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề này nữa. Còn Minh Triết thấy cô nói thế thì cũng không hỏi gì thêm cầm lấy tập hồ sơ mà cô đưa ngồi xem xét rồi đặt bút kí mà nói

- Tôi thấy như vậy là ổn rồi đấy không cần phải sửa gì nữa đâu! Nếu không còn chuyện gì thì cô đi làm việc của mình đi

- Vâng! Em chào sếp ạ

Nói rồi Ngọc Hoa nhanh chóng đi ra khỏi phòng trong lòng không khỏi lo lắng nghĩ về những gì mà Minh Triết vừa nói

- Tại sao hôm nay anh ấy lại hỏi nhiều như vậy? Có phải mình hành động quá lộ liễu rồi không?

Nhưng cho dù cô có đặt nhiều câu hỏi hơn như thế thì cũng chẳng ai cho cô câu trả lời

Còn Minh Triết lúc này đang ở trong phòng quay chiếc ghế của mình nhìn ra ngoài kính lớn mà nói

- Thật sự thì cô ấy là ai? Liệu có phải là em đã trở về rồi không Nguyệt?