Devil's Love (Tình Yêu Của Ác Quỷ 1)

Chương 24: Vui đùa



Tụi nó và tụi hắn về tới nhà, ngay sau đó là xe chở hàng màcả đám mua. Phụ xe và tài xế xe được giao nhiệm vụ là vác hết đồvô trong nhà, còn tụi nó và tụi hắn thì ngồi mát ăn bát vàng vìtụi nó và tụi hắn là khách hàng mà. 2 người kia khuân đồ xong mấtgần 1 tiếng, được bo gần 5triệu và đi về.

Tụi nó và tụi hắn ngồi quanh đống đồ đã mua, và Rose lêntiếng:

- bây giờ thì chiến thôi.

-ok, let go. Kevil tiếp lời.

Sau đó là cả 6 đứa nhào vô chén đồ. Kevil và Rose nhào vô ăn lấy ănđể, ăn cứ như chưa bao giờ được ăn ý vì vừa đi mua đồ, cãi nhau tiêutốn nhiều clo cho nên bây giờ ăn bù, còn nó và hắn thì ăn từ tốnkhông ăn nhanh như mấy người kia. 30" sau, tụi nó và tụi hắn ăn đã no,nằm la liệt dưới sàn.

- ăn no rồi, bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây ta? Kevil hỏi ngungơ.

- hay kiếm trò gì chơi đi, chán quá hà!_ Rose than thở.

- ờ. Hay là chúng ta lấy đồ còn thừa chơi ném nhau đi. Ok hông? Kevilvừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch.

- ý kiến hay đó. Rose nói.

- còn hai người kia? Kevil hỏi

- em thì sao cũng được. Kan nói.

- tùy. Nó vẫn lạnh lùng nói.

- quyết định là chơi nha. Bây giờ thì chia đồ mỗi người một bị, xáchra địa bàn của mỗi người, nhanh nào! Yan nhanh nhảu lên tiếng.

Sau câu nói đó, cả đám nhao nhao vào vơ vét đồ thừa...... 5" sau, mỗingười xách ra 1 chỗ lập thành lũy cho riêng mình.

Tình hình bây giờ là. Kan xách đồ lên trêncầu thang, Rose ở trong góc nhà sau một pho tượng gỗ,nó ở đằng saubụi cây cảnh, hắn ở ngoài cửa. Và CUỘC CHIẾN ĐỒ ĂN THỪA BẮT ĐẦU.

- ăn đi này... Yayaya. Kevil vừa kêu vừa cầmđồ vừa ném linh tinh bay vô người yan.

- á, anh dám ném chúng em sao? Rose vừa nóivừa ném kevil, không may 1 nửa đồ bay về phiá kevil, một nửa lại bayvề phiá nó.

-ơ. Xin lỗi zen nha. Hj. Rose cườitrừ.

- lời xin lỗi không được chấp nhận, lãnhlấy hậu qủa nè. Nó đứng dậy ném Rose

- nhận lấy nè hahaha. Kevil từ trên cầuthang ném lia lịa lựu đạn xuống, trúng lung tung trong nhà. Và baytrúng hắn ở ngoài cửa.

- Anh, ném trúng em rồi? Hắn lao vào cuộcchiến.

Đồ mà phi ra từ tay hắn bay tứ tung, trúngngay vô chỗ nó đang núp, và sau đó là:

-tất cả nhận lấy. Đó là giọng nói củanó, sau đó là veo, bụp, binh, bốp.... Rất nhiều tiếng động vang lênvà:

- aaaaaaaa..,.... Tiếng hét từ 3 cái miệngcòn lại vang lên, vì nó ném trúng không bị chật nhát nào.

- nhận lấy nè bà con... Kevil từ trên lầuphi xuống những thứ đồ.

-a........ Tất cả đứng lên xách đồ lên đậpchết anh kevil trên cầu thang đi. Rose hét lên. Sau đó là 3 con ngườichạy ùynh uỵch lên lầu, và mục tiêu duy nhất là kevil.

- này thì nhận lễ nàk. Rose nói và phicho kan vài quả bom, tiếp đến là nó, hắn lần lượt tặng cho kevilnhững món đồ trong bị của mình.....

- aaaa.... Sao lại bất công qúa vậy trời? Kevilvừa nói vừa chống cự, đẩy 3 con heo kia ngã cái rầm ra và chạy rakhỏi nhà.

3 người kia thấy thế liền đuổi theo và đáptiếp lựu đạn vô người kevil. Kevil vừachạy vừa quay lại ném.

- hahahahahahaha.......... Tiếng cười đùacủa 4 người vang vọng một khu vườn. Nó mất đi sự lạnh lùng, mà thayvào đó là một cô bé tinh ngịch giống như Rose.