Devil's Love (Tình Yêu Của Ác Quỷ 1)

Chương 23: Hết giận (2)



-Nè đứng lên đi_Rose nhõng nhẽo

-Không_ Kevil dứt khoác

-Anh còn giận em sao?_ Rose hỏi

-Đúng nói với anh đi có 2 tuần mà 1 tháng mới về tới.Còn chưa hết nữa khi về lại còn đi với người con trai à là bạn thân của bạntrai mình nữa chứ_ Kevil kể tội của Rose

-Em xin lỗi, chỉ tại em có quá nhiều việc đấy thôi_Rose xin lỗi

-Được vậy tại sao em không gọi cho anh lấy một cuộcđiện thoại_ Kevil tức giận nói

-Em…em em bận nhiều việc mà giờ em về rồi nè_ Rose nói

Kevil im lặng, Rose thấy vậy lại gần hôn Kevil một cáikhiến anh này vui quá trời quá đất luôn

-Cho em xin lỗi_ Rose nói

-Thôi, tạm chấp nhận lời xin lỗi này_ Kevil nói

-Giờ anh đứng lên, em với anh cùng mua đồ thôi

-Được_ hai người họ nắm tay nhau đi

1 tiếng sau:

-Để em thanh toán cho_ Rose nói

-Anh thanh toán cho_ Kevil giành

-Để em cho_ Kan

-Bao nhiêu vậy chị _nó không tranh giành mà hỏi giá

-Dạ, là 8 đô la

Nó móc trong người cái thẻ ra đưa cho phục vụ, 3 ngườikia thì ngơ luôn

-Nè, mình nói để mình thanh toán mà_ Rose nói

-Thật ra thì thẻ này là của công ty anh hai, cậu nhớmình có cổ phần trong đó nên trong thẻ có tiền thôi chứ đâu phải thẻ của mình_nónói

-À,là anh hai chuyển tiền cho cậu_ Rose nói

-Thôi,về đi

Hàng hóa chất đống, khiến trung tâm phải huyđộng gần hết nhân viên mới mang hết đồ ra xe. Phải một xe ô tô tảimới chất nổi số hàng này.

- xin tiểu thư và thiếu gia về trước, xíunữa chúng tôi sẽ mang đồ đến sau. Nhân viên quản lí Trung tâm nói.

- ok. Điạ chỉ đây. Rose nói.

- đi về thôi. Cả đám đi về dưới sự kinhngạc của m.n t