Đến Cuối Cùng Người Đó Vẫn Là Em

Chương 48: Chuyển công tác



Sau khi rời phòng anh trở về phòng làm việc của mình với thái độ vô cùng khó chịu

"Sao thế? Lại không dỗ được vợ à?_Minh Huy cười mỉa mai

"Cậu…?_Vũ Phong có chút tức giận

“Tôi đã nói với cậu rồi ai bảo cậu không nghe. Cậu thành ra như vậy là đáng đời cậu”

“Cậu đừng nói tôi như vậy mà hãy lo cho cậu trước đi.”_Vũ Phong mỉa mai

“Ý cậu là sao?”_Minh Huy thắc mắc

“Nữ thần của cậu muốn chuyển công tác rồi, người ta sắp rời khỏi cậu rồi đấy, người nên lo lắng bây giờ là cậu đấy”

“Ý cậu nói Tiểu My muốn chuyển công tác sao?”

“Đúng vậy”

“Nhưng… tại sao?”_Minh Huy thắc mắc

“Chuyện đó thì làm sao tôi biết được”

“Vậy cô ấy định chuyển đến đâu?”

“Làm sao? Muốn đi cùng người ta à?”

“Chuyện của tôi không cần cậu lo”

Vừa nói Minh Huy vừa quay người bước đi thì chợt nhớ ra chuyện gì đó và quay lại bàn làm việc của Vũ Phong

“Cô ấy định chuyển công tác đến đâu”

“Đà Nẵng”_Vũ Phong mỉm cười đáp

Nghe Vũ Phong nói Minh Huy vội bước ra khỏi phòng và đi tìm Tiểu My.

“Tại sao cô lại muốn chuyển công tác?”_Minh Huy xông vào phòng làm việc của Tiểu My dưới ánh mắt của mọi người

“Anh điên rồi à, sao lại lớn tiếng ở đây?”_Vừa nói Tiểu My bừa đi đến đóng lại cửa

“Vậy cô hay nói vho tôi biết tại sao cô lại muốn chuyển công tác?”_Minh Huy đi đến gần như ép sát Tiểu My

“Đó là chuyện của tôi liên quan gì đến anh”

“Không liên quan đến tôi hay sao?”_càng nói Minh Huy càng ép sát vào cô

“Đúng vậy, đó là việc riêng của tôi không liên quan gì đến anh, tại sao a lại kích động như vậy.”

“Nếu như em muốn biết thì tôi sẽ cho em biết lý do tại sao tôi lại kích động như vậy.”

Vừa nói hết câu Minh Huy đã ép sát Tiểu My vào tường, một tay nâng cầm cô, một tay đỡ gáy của cô và hôn vào môi cô. Nụ hôn dịu dàng không quá sâu khiến Tiểu My ngơi người chưa biết đang xảy ra chuyện gì. Đến khi cô ý thức được cô vội đẩy Minh Huy ra và tát một cú tát đau điếng.

C H Á T

“Anh bị điên à, tại sao a lại làm như vậy với tôi.”_Tiểu My tức giận

“Tôi đã thể hiện rõ như vậy rồi em còn chưa hiểu nữa sao?”_Minh Huy ôm mặt nhìn Tiểu My

“Tôi không hiểu anh đã nói gì cả.”

“Tôi thích em”_vừa nói Minh Huy vừa ôm Tiểu My vào lòng

“Anh…anh…anh có biết mình đang nói cái gì không vậy?”_vừa nói Tiểu My vừa vũng vẫy khỏi vòng tay của Minh Huy thì lại càng bị siết chặt.

“Tôi biết rõ mình đang làm gì. Tôi thích em. Ngay từ lần đầu gặp em tôi đã xác định em chắc chắn sẽ là của tôi nên em đừng đi có được không? Ở lại bên cạnh tôi có được không?”_vừa ôm Tiểu My vào lòng Minh Huy vừa nhẹ nhàng nói

Lời tỏ tình của Minh Huy khiến cô vô cùng ngạc nhiên, cô không ngờ sau khi chứng kiến mọi chuyện của cô mà Minh Huy vẫn thích cô nhưng cô vừa chia tay tên tra nam phải bội đó hiện tại cô vẫn chưa thể mở lonhg với Minh Huy nên vội đẩy anh ra và nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn anh vì đã thích tôi nhưng nếu tôi có là gì cho anh hiểu lầm thì cho tôi xin lỗi. Tôi đối với anh chỉ là tình cảm đồng nghiệp bình thường thôi chứ tôi không có tình cảm gì đặc biệt với anh cả. Còn chuyện chuyển công tác là chuyện riêng của tôi nên tôi mong anh tôn trọng quyết định của tôi.”

“Thực sự em không thích tôi chút nào sao?”

“Tôi không muốn nói về vấn đề này nữa mời anh ra ngoài”_Tiểu My lạnh lùng nói.

Nói rồi Tiểu My về bàn làm việc còn Minh Huy thì lặng lẽ nhìn cô rồi rời phòng làm việc của Tiểu My.

NHÀ HÀNG A

“Xin lỗi tôi đến trễ”_Khả Hân vội vã chạy đến

“Không sao! Tôi cũng vừa mới đến thôi”_Phúc Lâm nhẹ nhàng kéo ghế giúp cô

“Không biết cô thích ăn gì tôi đã gọi một số mốn không biết có hợp khẩu vị của cô không?”

“Tôi dễ ăn lắm, ăn gì cũng được”_Khả Hân vui vẻ nói

“Lý do tôi mời anh bữa hôm nay là xin lỗi anh việc hôm trước tôi bỏ về giữa bữa ăn. Việc thứ hai là tôi muốn mời anh về làm việc tại chi nhánh mới của công ty, anh thấy lời đề nghị của tôi như thế nào?”_Khả Hân thẳng thắng vào vấn đề

“Cô cũng thẳng thắng lắm. Làm sao cô biết tôi có chấp nhận lời đề nghị của cô hay không”

“Tôi tin chắc anh sẽ đồng ý bời vì lần trước khi làm việc cùng với anh tôi quan sát thấy a rất hứng với chi nhánh mới của công ty nên tôi nghĩ có anh tham gia vào công ty thì đó là một điều may mắn cho công ty chúng tôi.”_Khả Hân nhẹ nhàng nói

“Đó là điều tôi thích ở cô, làm việc rất có trách nhiệm”_Phúc Lâm vui vẻ nói

“Nhưng tôi có một thỉnh cầu mong anh có thể giúp tôi”

“Cô nói đi”

"Tôi có một học trò là Tiểu My anh đã làm việc chung, lần này con bé muốn chuyển vông tác về chi nhánh mới tôi mong anh có thể giúp đỡ con bé giúp tôi được không?

" Được chứ nhưng với một điều kiện"

“Anh cứ nói”

“Không say không về”_Vừa nói Phúc Lâm vừa cầm ly rượu vang đưa lên cụng ly cùng cô

“Tôi đồng ý”_Khả Hân vui vẻ đáp lời

"Công việc xong rồi tôi muốn hỏi cô một vài chuyện riêng được không?

“Anh cứ hỏi”

“Cô và Tổng Giám Đốc như thế nào rồi?”

“Sao…sao anh lại hỏi như vậy”

“Bữa tiệc hôm trước tôi nhìn ra được anh ấy rất yêu cô và cô cũng vậy vã lại hai người lại có con chung với nhau tại sao không cho nhau cơ hội”

“Chúng tôi có rất nhiều vấn đề không thể ở cạnh nhau được.”

“Tôi rất vui khi được làm bạn với cô nên tôi có thể nói với cô như thế này. Trong tình yêu tình được nhau rất khó mà có thể ở cùng nhau để giải quyết các vấn đề của nhau càng khó hơn nên mới cần mỗi người cùng nhau cố gắng để vung đắp tình cảm. Đừng để mất đi rồi thì mới hối tiếc. Tôi vẫn câu nói đó trân trọng người trước mắt.”