Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 531: Gặp Lại Milya, 2 Lựa Chọn



???:"Không biết từ lúc đó, con bé Sakura sống thế nào rồi nhỉ? 🤔

"Attack Ride ALL Invisible (tàng hình).

Anh xuất hiện trên bầu trời, ngoài không gian kia đã được một phân thân khác bảo vệ, thoáng chốc anh đã xuất hiện trên mái nhà bé nó. 😼

???:"Có vẻ như đang vẽ manga? 😮

Anh đi vào nhìn lướt qua, sẵn đọc kí ức thế giới [trái đất] giống Philip [Kamen Rider W] kết nối thư viện trái đất thui, khác là thay vì xem sách thì ở đây xem video HD. 😎

???:"Ra là từ bữa đó, bé nó vẽ manga kiếm sống à? tài năng dữ, mình mà không hack chắc giờ còn vẽ xấu quắc, để xem có dùng thẻ bài của Sakura trộm cướp gì không nào, hổm mình có bỏ thêm mấy đứa để quậy không biết có cảnh nóng không nhỉ? [đê tiện] hehe, ồh? không ngờ bé nó còn giỏi chiến đấu vậy, ngoài ra ngoài giao bản thảo chiến đấu ra hay nhốt mình trong nhà quá nhỉ? à cũng dễ hiểu mà tự dưng gia đình người dưng nước lã, còn bị mình vứt ở xó này. 😗

Đang rảnh anh xem Sakura vẽ vời tí, còn hai đứa ngoài kia quánh thấy mẹ. 😑

???:"Ồh? thằng kia biến đâu rồi? kệ vậy. 🤔😒

Anh xem tiếp, tuy Dark Decade biến mất rồi, nhưng trước khi bản thể tiêu diệt được chính chủ, anh vẫn ở đây đề phòng. 😚

Nơi khác.

Dark Decade:"Có vẻ hắn từ bỏ cô, nhưng ta biết thằng đó vẫn còn vấn vương với cô đấy, dù gì cũng là người con gái thứ 2 của nó mà, không biết khi nó thấy cô chết sẽ có biểu cảm gì nhỉ? 😈

Hắn bóp cổ Milya giơ lên, cô khó thở giãy dụa nhưng vô ích, hắn biết anh ghét bị cắm sừng, có thể điên lên mà hủy diệt toàn cõi vũ trụ này không chừng. 😗

Hắn có thể trả thù bằng cách ấy, nhưng hắn coi thường làm như vậy, vì quá lãng phí thời gian, với là sinh vật gương không tham thích gì mấy chuyện đó cả. 😒

Milya:"(Hắn, là ai cơ...? người con gái thứ 2 nghĩa là gì...? chẳng lẽ là người trong nhật ký...). 🤔

Dark Decade:"Hãy chúc mừng cho sự hủy diệt! nhìn xem thế giới này kết thúc đi. 😈

"FINAL Attack Ride D-D-D-Decade Omni God.

Trên tay tụ tập một vũ trụ nhỏ, hắn dịch chuyển ra vũ trụ vứt Milya sang một bên, chọi vũ trụ xuống trái đất, không gian bắt đầu bể nát... 😏

Milya trừng lớn mắt, đôi mắt mờ dần tròng mắt chuyển sang màu trắng hấp hối, ngoài vũ trụ oxy đâu mà thở, khi đang mất dần ý thức, cô nghe thấy gì đó... 🙀😵

???:"Yare yare. 😔

Anh ôm cô, trên tay là một cái hộp vuông bằng thứ nguyên bích nhốt vũ trụ nhỏ lại, tùy ý nó nổ bùm bùm vẫn không xi nhê. 😎

Milya:"(Là... là... người đó... sao...?). 😖

Dark Decade:"Đến rồi à? tao đang chờ đây. 😏

Mặt ngoài là muốn hủy diệt hết vũ trụ anh lưu tọa độ, mục đích thật là dụ anh gọi phân thân tới cứu. 😼

Khi đang cứu thì quánh nhau, để hắn có thể tạo vũ trụ trở thành sức mạnh cho bản thể, đó là có thể thôi, còn không hủy diệt hết đi. 😎

???:"Chờ bố mày làm gì? bố không có cớt. 😏

Dùng thứ nguyên bích bóp nát vũ trụ nhỏ, anh thẳng thừng vứt Milya xuống trái đất. 😎

Dark Decade:... 💬

Milya:... 💬

Dark Decade:"(Vô tình dữ! chơi xong vứt?) Cớt mẹ mày! 😠

???:"Mày muốn ăn cớt mẹ tao? đợi tao về hầm cầu tìm cho, ở đây đi. 😏

Dark Decade:"Bố mày nhờn với mày đó à!? 😡

Hắn tức quá nhào tới, anh búng tay chuyển hai người ra ngoài không gian vũ trụ xa hơn. 😏

Milya:"Người đó sao có thể ăn nói vô văn hóa như vậy... không thể là người đó được. 🙀

Còn vứt cô như vậy nữa! hoàng tử trong mộng của cô phải là hoàn mỹ, sao có thể đâu... 😡😱

Cô nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm vì ở tầng khí quyển oxy rất loãng, xém nữa thì ngủm dựa vào ý chí muốn sống cả:

"M-Mình... sắp chết... rồi sao...? thiếu dưỡng khí... và ngã chết...? chết một cách... nhảm nhí như vậy!? 😭

???:"Trước khi chết mà còn chê tới chê lui à? 😒

Anh bế cô. 😑

Milya:"Là ai...? không... nghe... rõ nữa... 😵

???:"Ê này, muốn hô hấp nhân tạo hay gì? éo nhé. 😒

Anh im lặng, vừa nãy có dùng năng lực thích ứng môi trường lên cô rồi, nghĩa là có thể thở ngay cả khi ngoài vũ trụ. 😅

Mà bả ngáo hay sao ấy nín thở, vì Milya không muốn bị cảm giác khó thở làm khó chịu, dù gì cũng không thở được, vô ý thức đã ngừng thở. 😵

???:"Này, này thật đấy à? (lại mẹ nó thật, ta mà làm vậy nó hốt xác ta quá). 🙀

"Chát.

Bị vả phát Milya sực tỉnh lại, mắt nhìn trừng trừng một cái Kamen Rider màu bạc, thở hồng hộc, hai người vẫn đang rơi tự do, hai người cứ thế nhìn nhau. 🙄

"Ầm.

Họ tiếp đất thành công. 😑

Milya:"Anh là... 🤔

???:"Trước gặp rồi đó. 😒

Anh tàng hình bộ giáp lộ ra hình dạng con người. 😼

Milya:"Là tên trộm hôm đó! 🙀

???:"Cho cô 2 lựa chọn, 1 là theo tôi, làm vợ tôi, nhưng nói trước, sau này tôi sẽ có rất nhiều vợ, hiện đang có 9 người, [Tsukuyomi, Senren, Mie, Kuuko, Nyaruko, Malfina, Liyani, Kamihime, Artemis, 2 bé nô lệ mua không tính], 2 là đường ai nấy đi. 😏

Tuy hổm đã, nhưng giống như Dark Decade nói, anh vẫn còn vấn vương, nó làm anh rất khó chịu tới giờ, nên quyết định giải quyết 1 lần cho xong. 😎

Và dĩ nhiên anh không hề muốn sẽ nhận được đáp lại, bởi thế ngay từ đầu nói quạch tẹt ra mình là thứ đàn ông chẳng ra gì. 😝

Milya:"(Nà ní!? đây rõ ràng là một tên sở khanh! tại sao mình phải đi theo hạng người này chứ?), Etou... trước đây chúng ta từng quen nhau sao? 💢

Cô rất muốn tát cho anh một phát rồi bỏ đi, nhưng người ta vừa cứu mình, với hình như người này có siêu sức mạnh! 😨

???:"Tự xem. 😏

Anh trích kí ức liên quan tới chuyện của họ chuyển sang cho Milya, chuyện cho cô năng lực anh ém luôn. 🤓