Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 530: P-Phân Thân Sao!?



Vegizen:"Chiến thôi nào! 😠

Họ đánh cược tất cả vào nó, cũng biết khi hợp thể với một vị thần, sẽ không thể tách hợp thể ra được nữa, vì vậy nhất định phải chiến thắng bằng bất kể giá nào! 😠

Dark Decade:"Tới kiếm ăn. 😏

Hắn ngoắc tay khiêu khích, Vegizen cũng không tức giận mà thận trọng lướt tới, dùng toàn lực đấm tới. 😠

Cú đấm làm cả không gian rung chuyển, Dark Decade vẫn không nhúc nhích mảy may! 😏

Vegizen:"??? Nà ní!? 😱

Sau đó là liên hoàn đấm đá sau cùng là một đòn Kamehameha! Dark Decade vẫn khoanh tay không nhúc nhích:

"Hợp thể được đấy, kết thúc thôi. 😏

Hắn chìa tay ra búng phát, Vegizen đã đề phòng dịch chuyển tránh đi, vừa tránh đi trước mặt Dark Decade lại hiện ra búng phát, không kịp phản ứng Vegizen văng vách! 😵

Dark Decade:"Ngươi còn định trốn tới khi nào, ra đi. 😒

???:"Ồh... 😮

Một cái Kamen Rider màu bạc hiện ra trước Vegizen, đó cũng là vì sao Dark Decade không tiêu diệt nhóm Goku khi nãy, vì biết nếu làm vậy thằng fan này sẽ can thiệp. 😒

Grand Priest:"Người này là ai? tới đây lúc nào, vậy mà mình không phát hiện... 😱

Vegizen:"Vẻ ngoài của họ khá giống, chẳng lẽ là đồng bọn!? 😨

Dark Decade:"Chắc ngươi cũng là phân thân giống ta nhỉ? 😗🤔

Grand Priest và Vegizen sốc ngang! họ dường như phát hiện bí mật khủng khiếp nào đó! 😱

Vegizen:"P-Phân thân sao!? nãy giờ chúng ta chỉ đánh với một cái phân thân!? dùng hết tất cả sức mạnh chúng ta có, vậy mà ngay cả phân thân của người ta cũng dễ dàng đánh bại mình... chưa kể kẻ sau màn chưa hề lộ diện... 🥶

Họ càng cảm thấy bất lực.

???:"Xin lỗi nhé, mới tới thấy mấy người đánh hăng quá không tiện làm phiền, từ giờ để nó cho tôi là được. 😙

Vegizen:"Không phải một bọn sao? 🤨

Anh giơ tay hướng Vegizen, họ lập tức khẩn trương:

"Hắn muốn làm gì...? 😨

Lập tức Vegizen tách hợp thể trở lại thành Goku, Vegeta, Zeno. 😎

Goku:"Haaả... chúng ta, tách khỏi hợp thể rồi sao!? 😳

Họ quá bất ngờ, anh lại phẩy tay cả đám Thần Hủy Diệt và đám giúp đỡ cũng sống lại. 😎

Jiren:"Vừa nãy là thế nào... 😨

Whis:"Ôi chao, có vẻ chúng ta vừa chết thì phải? 🤔

Champa:"Ta sống lại rồi!? 😨🤗

Vegeta:"H-Họ sống lại rồi, không phải nói diệt luôn linh hồn, tới mức không thể hồi sinh bằng bất kể cách nào sao!? 😳

???:"(Anh mày không tính). 😏

Anh lại bún tay các thiên thể bay ra khỏi người, các vũ trụ vừa bị hủy diệt hồi phục như cũ, công thức cũ, tái tạo + kéo linh hồn từ thế giới bên kia về dung hợp thân xác. 😎

Grand Priest:"C-Các vũ trụ đã được khôi phục lại rồi! 😳

Vegeta:"Nói gì cơ!? 😳

Goku:"Thật hả!? Daishinkan-sama!? 😳

Grand Priest:"Đúng là thế. 😀

Vegeta:"H-Hắn chỉ cần phẩy tay là có thể hồi sinh mọi người, và búng tay có thể tích tắc tái tạo lại các vũ trụ sao!? sức mạnh quái quỷ gì thế này... 😨

???:"(Ủa, alo, tui muốn giúp tí vì xem anime rất thích ok? có cần mặt thộn ra kinh ngạc nói như thể mình cố tình làm màu ấy). 😒

Thấy vậy Dark Decade cũng không quan tâm:

"Không phải bản thể chặn ngươi rồi sao, vậy mà còn phân thân tới đây được. 🤔

???:"Chịu. 😗

Goku:"Tuy không biết cậu là ai, nhưng cảm ơn nhé, có thể cho tôi biết tên cậu được không? 😀

???:"Một kẻ hủy diệt thế giới mà thôi. 😎

Goku:...

Vegeta:...

Grand Priest:...

Zeno:...

Goku:"Hả...? haha, cậu người này thật hài hước... 😅

???:"Chúng ta đã gặp nhau rồi đấy. 🤫

Goku:"Thật sao, nhưng tôi không nhớ là đã gặp cậu trước đây... 🤔

???:"Bữa hổm đấy nhớ không? hai cô gái và một chàng trai. 😙

Goku:"Ahh! thì ra cậu là chàng trai lúc đó! 😳

???:"Vậy nhé, không tám chuyện nữa, bye. 👋

Dứt lời anh mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa nhấn hạch tâm Driver 1 lần.

"FINAL Attack Ride ALL D-D-D-Decade!

Anh phóng tới xuyên qua từng card hư ảo ba chiều đạp Dark Decade văng cả nửa Thiên Hà, rượt theo ngăn cách mình với bên ngoài hai bên vả nhau. 😎

???:"Đệch, lại tới vây xem, rảnh quá ha. 😒

Bên ngoài là nhóm Goku, Vegeta, nhóm Thần Hủy Diệt, Zeno, hộ vệ Zeno và nhóm Thiên Thần. 🤓

Dark Decade:"Lũ sâu bọ chướng mắt. 😠

Được rồi dù sao có đứa bảo kê, kệ đi. 😒

Bên trong quánh nhau tới không-thời gian bể nát v.v... một phía là Dark Decade tấn công, còn anh thản nhiên đỡ lấy, tuy vậy cũng làm mọi người thảo luận kịch liệt. 😑

???:"Tao biết mày có thể cân bằng sức mạnh đôi bên, đừng phí sức ép tao tăng sức mạnh, tao không có ngu. 😒

Dark Decade:"Để xem. 😏

Đang pk họ cảm nhận được một chấn động lạ thường... 😳

Dark Decade:"Xem ra đã bắt đầu, phải tăng tiến độ thôi nhỉ. 😈

Thật ra hắn còn một nhiệm vụ khác mới được giao tức thì, khi phân thân sẽ bị chia nhỏ sức mạnh, nhưng nếu phân thân mạnh lên chẳng hạn thêm mấy cái vũ trụ. 😗

Thì khi hủy bỏ phân thân sức mạnh cũng tăng tương ứng với bản thể, ví dụ bản thể có sức mạnh 10 vũ trụ, phân thân +5 thì khi về sẽ là sức mạnh 15 vũ trụ. 😎

???:"Ồh... 😒

Anh giơ tay dùng sức mạnh không đáng kể bảo vệ cõi 13 vũ trụ ở đây. 😑

Lát sau.

Dark Decade:"Đợi đấy! 😡

Hắn tức quá biến mất, vì không thể dụ anh tăng sức mạnh để nó cân bằng tạo vũ trụ được, dù đã tăng sức mạnh và tấn công mạnh bạo hơn! anh cũng lẫn mất. 😏

Phân thân và chủ thể có thể lẫn nhau kết nối ý thức, tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy, 10000 phân thân lận đó, rảnh? anh chủ yếu quan tâm vợ iu thui. 😍

Goku:"Haaả... họ biến mất rồi, hạ được rồi sao? 😗

Vegeta:"Kakarotto, hắn là chạy trốn đấy, ngươi không thấy trước giờ toàn là hắn chủ động tấn công sao, không lí nào lăng đùng ra chết được. 😒

Goku:"Xin lỗi, haha. 😅