Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 502: Decade, Hôm Nay Là Ngày Đó Đó!



Kamihime:"Kẻ nào hả?

Khi anh đang đi dạo với Kamihime và Artemis, bỗng một bức tường màu xám xuất hiện, bên trong phản chiếu ra một Kamen Rider màu đen tuyền.

Cô ra phía trước anh làm như gà mẹ bảo vệ gà con trông hơi mắc cười.

Diệt Thiên:"Ủa gì vậy? Dark Decade? thế giới này cũng có Dark Decade à?

Dark Decade:"Decade, hôm nay là ngày đó đó!

Nói rồi nó nhìn anh và biến mất sau thứ nguyên bích một cách ngầu lòi, sức mạnh của nó đã hoàn thiện!

Diệt Thiên:"Là sao chời? mà cảnh này hơi quen quen, hình như trong Decade tập 1 Wataru A.R nói y như vậy với Tsukasa, kệ vậy, thích cứ tới ăn đấm.

Artemis:"Chủ nhân, người vừa rồi là ai vậy?

Diệt Thiên:"Một đứa phản diện hầm hố tự cho mình là trùm thôi, kệ nó, mình đi chơi tiếp nhé?

Đi chơi tới chiều, anh lại tìm căn cứ đám Dai-Shocker gây sự, bây giờ anh quen tìm bọn này gây sự tìm niềm vui rồi, bắt nạt kẻ yếu thui, hehe.

"FINAL Attack Ride D-D-D-Decade.

Rút hộp chuyển sang dạng súng quét ngang toàn bộ quái vật bay màu hết.

"Đánh bại quái vật 30ngàn.

"Đánh bại quái vật 100ngàn.

"Đánh bại quái vật 200ngàn.

Bỗng một bức tường màu xám xuất hiện, để lại một đám quái nhân quái vật Dai-Shocker nhiều không kể siết.

Thủ lĩnh:"Decade, hôm nay là ngày chết của ngươi!

Cùng lúc đó tất cả thành phố Kamen Rider bạo động, như chiến tranh Rider, quái vật ào ạt vào thành phố, các Rider tiêu diệt chúng.

Diệt Thiên:"Đánh quài không tởn à?

Thủ lĩnh:"Đừng vội, niềm vui còn ở phía sau, đội một kích hoạt tăng tốc!

"Clock Up×10.

Cả đám 10 đứa quái nhân nhấn cái đồng hồ đeo tay, lập tức dùng tốc độ ánh sáng tới tấn công anh, anh bị đánh tới đánh lui như chơi bóng chuyền.

Thủ Lĩnh:"Hahaha, thế nào hả? đây chính là thiết bị làm cho người ta, tạm thời di chuyển với tốc độ ánh sáng đấy! ngươi không thể chống lại được đâu!

Diệt Thiên:"À, ghê nhỉ, không phải Worm mà dùng Clock Up luôn, (tốc độ này hình như còn nhanh hơn Hyper Clock Up, mé cái bọn khủng bố này từ đâu mà chế đồ ghê thế, Clock Up tốc độ ánh sáng là vì nó dùng hạt áng sáng để di chuyển, nên gọi tốc độ ánh sáng là phải rồi, Clock Up nén các hạt tachi gì đó [tachyon] để di chuyển, những hạt này nhanh hơn ánh sáng, nói chung cứ tính như vậy).

Cái Clock Up này đã bị Dai-Shocker cải tiến, đạt tới gần 300ngàn km/s tức là vận tốc ánh sáng luôn rồi! nhược điểm vì gia tốc thời gian bản thân quá nhiều, nên dùng chết cũng nhanh.

Diệt Thiên:"(Kẻo làm nó sợ tập thể trốn hết thì mệt, dùng card vậy).

Bị chuyền bóng một hồi, chán, anh phóng lên thật cao né, mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên.

"Attack Ride Kabuto Clock Up!

Đáp xuống anh lập tức sút lia lịa cả đám bay màu! mấy con này là lính áo đen Dai-Shocker, họ muốn thử nghiệm nên phái mấy đứa cùi thử trước.

"Đánh bại quái vật 500.

"Đánh bại quái vật 500.

"Đánh bại quái vật 500.

"S-Sao có thể, cái này, cái này, thiết bị này chúng ta từng dùng rồi, tốc độ có thể đạt tới vận tốc ánh sáng, Clock Up bình thường không thể bắt kịp.

"Theo lí có thể xử hắn trong một nốt nhạc, 1 đấm, 2 đạp, quánh tới què thì cũng xử được nốt, vậy mà hắn đỡ được lâu như vậy mà không có vẻ gì là bị thương, thật kinh khủng, đã thế tốc độ đó!

"Họ bị tiêu diệt dễ dàng như vậy, chẳng lẽ nói ở dạng thường hắn cũng có vận tốc ánh sáng rồi sao?

Thủ Lĩnh:"Bình tĩnh, không phải lo gì cả, đó chỉ là thử nghiệm đầu tiên thôi, dùng tốc độ không được thì giảm tốc, tiểu đội số 2! kích hoạt Donyori!

"Donyori×10.

Họ không hiểu sao thủ lĩnh kia lại bắt họ thêm tiếng phát ra khi dùng, ngài ấy nói vì ngầu!

10 đứa lại nhấn đồng đồ làm xung quanh chậm lại, rồi nhào tới phang anh, anh nhìn một tí nhấn Driver tán mỗi đứa một cái sấp mặt!

"Attack Ride Kabuto Clock Up!

"Đánh bại quái vật 500.

"Đánh bại quái vật 500.

"Đánh bại quái vật 500.

"Hắn lại lần nữa xử bọn nó dễ dàng, cái này có thể giảm cả vận tốc ánh sáng về tốc độ thường vậy mà.

Thủ lĩnh:"[Mồ hôi] B-Bình tĩnh nào, đừng quên vũ khí bí mật của chúng ta, dùng nó xử hắn là chuyện nhỏ, (quả như thủ lĩnh nói tên này quá nguy hiểm), tiểu đội số 3 dùng Hyper Clock Up!

Lần này là một đám quái nhân cấp tướng ra, ở đây có binh, tướng, cán bộ, cốt cán, trung kiên, thủ lĩnh! binh cùi nhất, bật cao mạnh hơn xíu.

Nó có cấp bậc riêng, tại anh đặt cấp bậc cho nó máu, dựa theo sức mạnh và vẻ ngoài hầm hố mà chia.

-Nhiệm vụ chính tuyến 1.

*Vượt qua đợt đột kích đầu tiên.

-Đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1.

*Phần thưởng, vỗ tay tuyên dương.

"Bốp, bốp, bốp.

-Nhiệm vụ chính tuyến 2.

*Vượt qua đợt đột kích thứ 2.

-Đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2.

*Phần thưởng, sau khi về nhà nựng má Kamihime một cái.

-Nhiệm vụ chính tuyến 3.

*Vượt qua đợt đột kích thứ 3.

Anh rảnh háng quá tự phát nhiệm vụ cho mình chơi sẵn tự thưởng, phát từ hệ thống tự tạo cho có cảm giác, hệ thống kia không để ý đến anh, làm chán quá không biết làm gì luôn.

"Hyper Clock Up×10.

10 con quái nhân quánh anh hơi choáng váng, ừ nó lảng vảng trước mặt hoài, với cũng phối hợp lạng chà lạng choạng giả bộ không phản ứng kịp.

Thủ lĩnh:"Hahaha, lần này có chết chưa hả? Hyper Clock Up này, tốc độ còn nhanh hơn 10 lần vận tốc ánh sáng đấy! ngươi tiêu rồi! Decade!

Diệt Thiên:"(Tốc độ nhanh hơn hẳn, bình thường là không bắt kịp rồi, có 7As [vận tốc ánh sáng] thua nó tới 3As, hên là đang dùng Decade Violent Emotion ×2, giờ là 14As nhanh hơn nó tí).