Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 461: Decade Violent Emotion Sv Wakana Claydoll Xtreme



"Sức mạnh của Decade Violent Emotion cho phép 50/50 với rider mạnh hơn mình, còn lại nhờ kinh nghiệm pk, không phải khi không mà hình thức này, lại được gọi là hình thức đáng sợ nhất của Decade, à anh dùng bản của hệ thống nó thế, bản của Tsukasa hổm mới dùng còn lơ ngơ và không dùng nhiều không biết, vì anh chủ yếu chơi One Hit! còn vì sao nó chỉ ×2 sức mạnh cùi hơn ×5 của Complete Form? anh đoán chắc tại hệ thống thấy không cần thiết đi, vì càng lên lv càng trâu, thì còn thằng Rider nào dạng cuối chơi lại hả? bởi thế mặc định vậy đi, chứ hơn cả ngàn tấn đấm đá con nào đỡ nổi đâu mà tăng lắm thế, hoặc con tác nó bị ngáo.

Hiện tại.

Wakana:"Bố! sao ngươi dám!!!

Cô biến thành nữ tu trái đất [Claydoll Xtreme - xuất hiện Kamen Rider W tập 40, 42, 46], anh quăng ông già xỉu ra, quay lại nhìn cô:

"Chà, tổ chức Dai-Shocker ghê nhỉ? chưa gì làm bộ nhớ búp bê lên nữ tu trái đất luôn.

Các tổ chức hắc ám liên hợp lại với nhau, để chống các Kamen Rider, cầm đầu là Dai-Shocker, Sawrtz đứng sau giật dây.

Wakana:"Chết đi!

Cô tụ tập quả cầu năng lượng đỏ to đùng bắn tới, anh chỉ nhẹ nhàng phủi ra sau, nó nổ tung.

Wakana:"Cái gì!?

Cô lại bắn ra hàng tá quả cầu, anh vẫn phủi như phủi bụi ra sau, chúng nổ tung, giữa lúc cô còn ngây ra, một luồng năng lượng xuyên thủng người cô, Wakana nổ tung.

Một nữ Rider nhỏ nhắn như thiên sứ nhỏ đi tới, Artemis theo sau:

"Dám bất kính với chủ nhân, thật không thể tha thứ được.

Diệt Thiên:"Kamihime, sẵn em phá hủy các Memory đi nhé.

Kamihime:"Vâng~!

Cô kích hoạt tất sát, bắn viên đạn năng lượng lên trời, nó nổ tung thành nhiều tia năng lượng, như có định vị phân tán phá hủy hết Memory rớt ra khi bị nổ tung.

Artemis:"Xin lỗi nhé chủ nhân, em không ngăn được em ấy, vì đã cản trở ngài làm màu, ehehe~

Diệt Thiên:"(Mình có nói là mình làm màu bao giờ?).

Kamihime:"Tehehe~!

Sau khi qua thế giới bên này, anh đi càn quét tổ chức hắc ám, còn hai cô tàng hình theo sau, có lúc sẽ phụ tí, vệ tinh của Kamihime đã được ma thuật thu nhỏ thành dây chuyền để cô đeo.

Lúc này, Wakana phục hồi lại trông hoàng tráng lắm kìa, vì búp bê khi bể có thể hợp lại và tái sinh.

Kamihime:"Mồ, sao còn hông chịu chết đi hả~?

Cô phồng má khó chịu dậm chân, mặt đất xung quanh nứt ra bể nát bét.

Diệt Thiên:"(Này, vui lòng đừng có nói và làm mấy thứ [dậm chân] đáng sợ với giọng đáng yêu đó chứ), Vì năng lực của cô ta là búp bê đó, khi bị phá hủy sẽ phục hồi lại như cũ.

Kamihime:"Chỉ cần tiêu diệt tất cả cùng lúc là được phải hông? chủ nhân~?

Giọng cô nghe có vẻ nguy hiểm phết.

Diệt Thiên:"Này, anh biết em nghĩ gì, anh tính quậy phá chứ éo định giết người đâu nhé.

Kamihime:...

Cô định cho Wakana tan xác luôn.

Wakana:"Con nhỏ khốn khiếp, dám đánh lén ta, ngươi sẽ phải trả giá!!!

Kamihime:"Chủ nhân~! em sợ~!

Cô vội núp sau anh, không cho giết chỉ có thể giả bộ yếu đuối.

Diệt Thiên:"Kết thúc ở đây luôn nhé.

Wakana dùng hai cái tua đập tới, anh không quan tâm, mở hộp rút ra 2 thẻ bài, quăng 1 card vào khe chứa nhấn Driver 1 lần, quăng card khác vào 1 tay đẩy 1 bên.

"Kamen Rider W CycloneJokerGoldXtreme.

Kamen Rider W form cuối [trong movie] xuất hiện kế bên, W cùng anh đập hai cái tua văng ra.

"FINAL Attack Ride W.

Wakana:"Gì cơ!?

Anh và W form cuối nhảy lên làm phát đôi Kick đạp tới, Wakana nổ tung, Kamihime bắn viên đạn phá hủy Memory búp bê.

"Đánh bại quái vật 200ngàn.

Gì chứ gặp W cũng ngỏm, vì triệu hồi nó được + thêm chỉ số gốc của Tối Thượng Decade Driver nữa mà, sức mạnh áp đảo đánh Wakana về dạng người quá dễ, còn không... cầu nguyện đê!

Diệt Thiên:"Lấp cái giếng chỗ tạo Gaia Memory cho rồi nào.

Lấp giếng, anh chuyển nó xuống núi lửa dưới biển.

Nơi khác.

Khi Yusuke bị Gurongi tấn công, cậu đánh nó, cánh tay cậu lập tức biến đổi, và một cái màn hình hiện ra sau lưng, phát phần nhạc phim mở đầu của Kamen Rider Kuuga.

Kèm theo một khung hình của một cô gái cũng dùng Kuuga Driver, giống y như khung hình Kuuga.

Nhưng thay vì biến thân mặc giáp lại mặc váy, và các Gurongi đổi thành quái vật nữ xinh.

"Một kỷ nguyên mới bắt đầu trên hành tinh hoang sơ này.

"Huyền Thoại cần phải được viết lại.

"Nào, đây là lúc phải tăng tốc!

"Kuuga, sự tái sinh rực rỡ.

...

Lời nhạc Vietsub nhé.

Yusuke:???

Gurongi:???

Hai đứa ngây ra xem hết phần nhạc, không biết cái vụ gì, hai đứa lao vào phang nhau tiếp, à anh chọc tí đó mà.

Sau trận đó, mới đầu người ta gọi cậu là số 4, nhưng khi các Kamen Rider xuất hiện ở thành phố khác, họ mới biết anh là Kamen Rider Kuuga.

Nơi khác.

Khi trên tàu Akatsuki, Lords đang tấn công Shouichi, thì cậu biến thành Agito, một cái màn hình hiện ra sau lưng, phát nhạc phim mở đầu của Kamen Rider Agito.

Kèm theo một khung hình khác, giống Kuuga, đều đổi thành nữ tất, và Female Agito mặc váy áo na ná Kamen Rider Agito.

"Dẫu biết phía trước là màn đêm tăm tối.

"Nhưng anh vẫn tiếp tục lao vào.

"Anh vươn đôi bàn tay.

"Và năm nó thật chặt.

...

Shouichi:???

Lords:???

Người đang xem:???

Vì quá bất ngờ, nên khi nhạc phim hết mới lao vào phang nhau, lần Hen Shin thứ 2 cậu mất trí nhớ được mời hẳng vào đồn uống trà, vì bị cái màn hình bựa hại...

À đây là chức năng được anh tặng luôn đó nhé, để làm màu! dù biến hình che mặt người ta vẫn biết mình là ai, ghê chưa, ghê chưa.

"Ruyuki, Faiz, Blade, Hibiki, Kabuto...

Nơi khác.

Khi Tendou biến thân thành Kabuto trên lầu, một cái màn hình hiện ra sau lưng, chiếu cảnh nhạc mở đầu phim Kamen Rider Kabuto, kèm một phiên bản Female Kabuto khác.