Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 435: Liyani Tới Chơi



Mie:"Diệt Thiên-san, anh nói chuyện gì mà động tay động chân vậy ạ? em rất hiếu kì! vô cùng hiếu kì đó ạ!

Diệt Thiên:"Đương nhiên là cách sinh em bé rồi!

Mie:...

Mie:"Vậy anh đi mà sinh cùng cô ta đi!

Cô tức giận hất tay anh ra, anh ôm tay dựa vào vai cô vẻ mặt hạnh phúc, cô xấu hổ:

"E-Etou... này... anh...

Thật ra anh muốn mãnh liệt hơn, như hôn, để ai đó đang nhìn chằm chằm anh hết hi vọng!

Nhưng sợ cái kiểu, đây là nơi linh thiêng! ai cho phép các ngươi làm trò bẩn thỉu ở đây hả!? ai đó la hay hảy, mất công anh vả nó chết.

???:"Hổ~? chuyện này quả là thú vị.

Lẽ ra cô phải chào hỏi nữ thần Senren cùng Mira, ai kiêu là bạn thân, nhưng có chuyện còn thú vị hơn, cô phải đi hóng hớt tí.

Sau khi về anh giải thích, sẵn kể chuyện kia, chuyện hại mấy đứa buôn nô lệ, chuyện ghẹo gái thì, không biết.

"Sức mạnh này? chỉ có thể là của Sekizan, hắn sống lại?

"Vô lí, không thể nào, hắn chết rồi cơ mà, đấng đã xóa sổ hắn!

"Đấng triệu tập chúng ta, chắc có liên quan đến sức mạnh bất thường này.

Thành phố A.

Mie:"Etou... cô là...?

Liyani:"Xin chào, tôi là Liyani, tôi muốn gặp Senren.

Hôm nay cô có cải trang thành Liyani khi ở Jiren, chỉ là quần áo hiện đại hơn, không thể mặc trang phục kỵ sĩ đi rêu rao được, bảo Cosphay, xấu hổ lắm.

"Thời này các vị thần được cho phép xuống trái đất, có điều cấm dùng toàn bộ sức mạnh ở đây, cấm giết hại phá hủy lung tung v.v...

Mie:"Mời vào, để tôi đi kêu con bé.

Liyani:"Con bé...? quan hệ của hai người là...?

Mie:"Là chị em, tôi là Mie, chị gái Senren.

Liyani:"(Chị em? cậu ta cả chị lẫn em đều hốt?), Hân hạnh, để tôi giới thiệu một lần nữa, tôi là Liyani, nữ thần Cực Quang.

Mie:"(Nữ thần...? là người hôm đó?).

Phòng khách.

Mie:"Senren, có khách đến tìm em nè.

Senren:"Em á? là ai thế nhỉ? cô là...?

Liyani:"(Họ thật thân mật, quả nhiên là đồ bắt cá hai tay), Tôi là Liyani, Nữ Thần Cực Quang, xin lỗi vì đã đến đường đột mà không báo trước, có vẻ tôi đến không phải lúc rồi nhỉ?

Senren hết hồn, vội đứng dậy rời khỏi anh ôm ấp chỉnh chu đầu tóc, hai người đang xem tivi, cô nằm vào lòng anh tư thế có tí bất nhã.

Senren:"Xin lỗi để cô thấy cảnh xấu hổ rồi, haha.

Liyani:"Không đâu, haha.

Diệt Thiên:"(Ủa? tưởng thấy mình lăng nhăng bỏ rồi chứ, sao tới nữa? bớt hoang tưởng, chắc có chuyện với Senren rồi, không phải vì thằng sở khanh như mình đâu, chắc vậy), Vậy, hai người cứ nói chuyện, để tôi với Mie đi chuẩn bị trà bánh.

Anh chạy mất.

Liyani:"Hai ngươi trông có vẻ thân mật, quan hệ của hai người là...?

Senren:"Vợ chồng đó! chúng tôi đã kết hôn! cùng chị Mie!

Có đám cưới rồi nhé, dù là đám cưới giả.

Liyani:"Là vợ chồng nhỉ? chúc mừng ba người.

Cô hơi thất lạc, vinh quang kỵ sĩ không cho phép phá hoại gia đình người ta!

Cô sao thế? lẽ ra lúc đầu không nên đến mới phải, cái tự thuyết phục mình đến gặp họ, phải, cô chỉ đến để xem họ thôi mà, Nữ Thần mới cần điều tra thực lực, đâu có ý khác, lạ thật.

Senren:"Cảm ơn, hôm nay cô đến đây, chắc không phải chỉ muốn thăm, ba vợ chồng chúng tôi đâu nhỉ?

Cô đặc biệt nhấn mạnh từ, ba vợ chồng, khốn kiếp! tên lăng nhăng chết tiệt!

Liyani:"Đúng rồi, chúc mừng cô thành thần, Senren, đây là quà của tôi, chắc cô chưa có nó đâu nhỉ.

Cô giơ tay hiện ra 5 dải cực quang.

Senren:"Đây là...?

Liyani:"Chắc cô vừa thành thần nên không biết, dải cực quang là tài liệu rất quý, ngoài vũ trụ rất lâu mới xuất hiện một lần, để tạo ra thứ chứa sức mạnh của chúng ta cho các sứ giả dùng, như tiểu tiên của Mira mà cô từng dùng, cũng như trang phục đều làm từ dải cực quang.

Senren:"Nó quá quý giá, tôi không thể nhận.

Thật ra, cô không cần lắm, vì anh và Mie đã mạnh sẵn rồi, gần cấp độ của thần... anh thì còn hơn thế, cô còn chả biết anh mạnh tới đâu.

Liyani:"Thật ra không quý thế đâu, tôi có thể thúc đẩy quá trình đó, tạo ra hiện tượng mưa cực quang, nên với tôi có nó không phải khó, cô vừa thành thần, cần gấp làm trang bị cho sứ giả của mình mà phải không? coi như đây là quà cưới của ba người.

Senren:"Cảm ơn cô, Liyani, vậy tôi sẽ nhận nó.

Liyani:"Senren, cô có muốn gia nhập chúng tôi?

Nếu nữ thần Senren gia nhập, cô sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc anh hơn... khụ, đó không phải mục đích của cô, vì tốt cho vương quốc, phải, vì vương quốc cả!

Senren:"Xin lỗi, nhưng tôi phải từ chối rồi.

Liyani:"Vì sao? vương quốc thần tiên có 5 nữ thần, tôi, Mira, Beauty, Linsa và Mizu, nếu có thêm cô nữa là có 6 vị nữ thần, cùng nhau phát triển sẽ tốt hơn là một mình.

Senren:"Xin lỗi, dù thế tôi vẫn phải từ chối, (hừ, hừ, tưởng tôi không biết cô muốn gì ư? đừng có mơ! trơ trẽn!).

Với như vậy càng nguy hiểm, ở đó có nhiều nữ thần và nữ chiến binh, tên đáng ghét đó lại thả thính cho xem, anh là của mình cô... và chị.

Liyani:"Vậy sao, tiếc quá...

Từ đó Liyani thường tới chơi, và anh hơi khó chịu về điều đó, ừ thì cũng bổ mắt thật, nhưng bị làm phiền không thích lắm.

Phòng bếp.

Diệt Thiên:"Đừng có nhìn anh, là bả tự tới, anh có làm gì đâu, chắc tìm Senren thôi.

Mie:"Hi vọng thế ạ, ehehe~

Hôm sau.

Diệt Thiên:"Sắp tới hội nghị thành tích rồi nhỉ? phải làm họ bất ngờ thôi.

Thế là ba người tổ chức cuộc đi săn, chủ yếu là anh và Mie làm, Senren đi theo chơi, vì thành thần đâu bị tính điểm.

"Sau khi thành thần, hội nghị thành tích qua lâu rồi, Senren cùng Main Mie phát triển 3 năm tới, bây giờ còn khoảng 1 tháng với nhóm anh.