Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 424: Thần Bóng Tối Sekizan!



???:"Các ngươi là lũ thiên sứ của ả Mira à, hai ả theo tên đó là... lẽ nào chúng là... ả nhận ra rồi ư, cũng khá đấy, nhưng chỉ đến đây, lịch sử sẽ không tái diễn nữa đâu!

"Ầm!

Một luồng năng lượng hắc ám bùng nổ, đánh văng bảy cô, Senren, Mie giải trừ biến thân.

"Sức mạnh gì thế này, quá khủng khiếp!

"Làm sao một kẻ có sức mạnh như vậy lại xuất hiện ở đây?

"Sức mạnh, ấy, tràn đầy, tà niệm.

"Là, một kẻ, mang, tâm hồn, đen tối.

Diệt Thiên:"Hai em không sao chứ?

Senren:"Bị thương nhẹ.

Mie:"Em ổn.

Vừa dùng khiên đỡ cho hai cô mà bị thương kiểu gì được, diễn đấy, để hai cô giải trừ biến thân, nói chuyện bằng thần giao cách cảm.

Melfina:"Ngươi là ai hả? đến đây với mục đích gì?

???:"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta đến không phải vì lũ thiên sứ các ngươi, mà là tên sâu bọ này, khôn hồn thì đừng cản đường.

Bỗng một áp lực kinh khủng đè nặng, làm năm cô không thể di chuyển nổi.

Nyaruko:"Tìm cậu ấy ư, làm như ta sẽ để ngươi làm vậy á!

"Ầm!

Cô nằm bẹp dí.

Hừ, thần không thể giết sứ giả mỗi bên, hắn có phải đâu? đời nào ả ta chịu nhận gã đàn ông này làm thiên sứ.

Diệt Thiên:"Tìm ta á? quen nhau không? không nhá! với ta không chơi gay đâu, tìm thằng khác đê!

Mọi người:...

???:"Đồ sâu bọ kinh tởm!

"Ầm.

Không có chuyện gì xảy ra cả.

???:"??? Ngươi...

Ông bây giờ mới để ý, từ nãy giờ toàn chơi toàn phạm vi, nhưng chỉ có tên này như không có chuyện gì cả.

Diệt Thiên:"Hả? à? hiểu rồi, cần diễn à, [kiêu rên] aaa, sức mạnh gì thế này, quá kinh khủng, mình không thể di chuyển nổi.

Anh phun máu nằm bẹp dí, như có sức ép lên mình.

Mọi người:...

"Phụt!

Nyaruko:"Không nhịn được nữa, hahaha...

Cả bọn cười òa lên.

???:"??? Các ngươi câm miệng!!!

Sức mạnh ấy làm bảy cô cứng họng.

Diệt Thiên:"Aaa... quá mạnh... hôm nay là tận thế rồi... không... không thể nào như vậy được...

Mọi người:...

???:"??? (Tên này có gì đó quái lạ!).

Dù sức mạnh đã tăng lên, mà hắn vẫn dửng dưng diễn một cách tệ hại!

???:"Tên kia, ngươi là ai hả!?

Diệt Thiên:"Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết.

Senren:"Thì bọn ta sẽ nhất quyết trả lời.

Mie:"Đề phòng hủy diệt muôn nơi.

Diệt Thiên:"Bảo vệ thế giới đời đời bình yên.

Senren:"Bọn ta đây là phe phản diện.

Mie:"Đẹp ngất ngây, ôi chết điếng lòng người.

Diệt Thiên:"X.

Senren:"Y.

Mie:"Z.

Diệt Thiên:"Luôn yêu đời và bên nhau mãi mãi ba ông bà nó tung hoành dải ngân hà.

Senren:"Tương lai tươi sáng phía xa đang chờ ta đó.

Mie:"Chuyện là thế đó.

Hai cô không biết từ lúc nào, nhảy tới cạnh anh tấu hài, liêm sỉ gì tầm này nữa, gần mực thì đen mừ, dù lúc đầu không tình nguyện lắm.

Hai chữ giỡn mặt rành rành, ông nổi gân xanh, tức quá rồi, lũ này xem ông là gì? ông là thần đấy, dù là phân thân.

???:"Lũ khốn các ngươi! chết đi cho ta!

Ông phóng ra cả tá quả cầu hắc ám tới.

Senren:"[(Có cần biến thân Female không?)]

Cô rất muốn khoe dạng biến thân bằng sức mạnh của anh lắm.

Diệt Thiên:"[(Tạm thời không cần, anh có kế hoạch rồi)], (sắp được rồi nhỉ?), Hai em tránh ra!

Hai cô vội lộn nhào né qua hai bên, anh cũng mộp xuống sát đất né:

"Phù, nguy hiểm đấy.

???:"Thế giới bóng tối! ngươi sẽ vinh dự khi được chết dưới, ma thuật cực đại của giáo hội bóng tối ta đấy! chết đi!

Xung quanh như trong phòng kính, các tia đen nguyên tử di chuyển cực tốc loạn xạ, những nơi đi qua bụi bặm tan biến.

Diệt Thiên:"Chà, ma thuật cấm cực đại luôn à, một khi dùng, tới khi giết hết toàn bộ trong đó trừ người dùng, thì không thể phá bỏ bằng bất kỳ cách nào, chết rồi! xém thì toang!

Anh cực lực né tránh, tuy nhiên không gian xung quanh càng thu hẹp lại.

Mie:"[(Anh ổn chứ ạ?)].

Diệt Thiên:"[(Cảm ơn em đã quan tâm, anh ổn)].

???:"Thế nào hả!? hahaha... Hãy tận hưởng cái chết đang đến gần!

Anh chảy mồ hôi, khuôn mặt thận trọng cực kì.

Senren:"[(Nè, không sao thật chứ?)].

Diệt Thiên:"[(Chà, có lẽ là toang rồi, trước khi ngỏm anh muốn nói là, là... anh, anh yêu em! yêu em rất rất nhiều! hehe, đùa thôi!)].

Senren:"([Đi chết!)]

Các tia nguyên tử xuyên thấu qua người anh, lổ hổng văng tung tóe ánh sáng vàng:

"Xin lỗi nhé, có vẻ ánh sáng khắc bóng tối đấy.

???:"Thứ ánh sáng thuần khiết đáng ghét này! không lẽ mi thật là...

Diệt Thiên:"[Chọc tức] Không biết ngươi suy diễn thành gì, nhưng với trình độ cỡ này sẽ không thể làm gì ta đâu, (chút nữa thôi), thân hóa bóng tối.

???:"??? Ngươi là thứ quái gì hả!?

Diệt Thiên:"Bóng tối xuyên qua bóng tối thôi mà, ánh sáng và bóng tối nửa sáng nửa ám, kiếm ánh sáng, kiếm bóng tối, Song Kiếm Phái - Mộng Ảo Phá Diệt.

Tay phải ngưng tụ kiếm ánh sáng (Kizaru), tay trái ngưng tụ kiếm bóng tối (Râu đen bản chế), xoay như cánh quạt chém qua hai bên.

Hai sóng ánh sáng và bóng tối lan ra chém nát thế giới bóng tối, sẵn lan tới chém nát quần áo tên áo trùm.

Mọi người:...

Diệt Thiên:"Ui trù, bé thế~?

???:"[Điên cuồng] Tên khốn đáng chết! mi phải chết! phá bỏ giới hạn! bóng tối hỡi tới đây! trở thành sức mạnh của ta! vô hạn nhật nguyệt! bóng tối vĩnh hằng!

Bầu trời bỗng đen kịt không thấy trời trăng gì nữa, chỉ còn lại chỗ anh còn lốm đốm ánh sáng:

"Chọc tí làm gì căng dữ?

Malfia:"Sức mạnh này... không lẽ nào ngươi là một vị thần!? cái thứ bóng tối thuần khiết này! chỉ có thể là vị thần của giáo hội bóng tối! Thần Bóng Tối Sekizan! nhưng theo hiệp định của các vị thần, thì ngươi không thể xuống lục địa này được! chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với hiệp định!?

???:"Mi đang nói về cái hiệp định nào cơ? có liên quan đến hóa thân ta đây cùng tên sâu bọ này sao?

Diệt Thiên:"Lách luật đấy à? hèn thế.