Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 381: Mua Đồ Bơi



Diệt Thiên:"Nhìn là cũng đủ biết nghe rồi chứ gì.

Hai cô ngượng ngùng, giả bộ không biết tiếp tục tinh luyện charka.

Buổi trưa.

Diệt Thiên:"Tinh luyện charka trong từng tế bào, nên cũng vừa phải thôi, tinh luyện nhiều quá cũng không tốt cho cơ thể, vì quá trình tiêu hóa thức ăn hấp thu dinh dưỡng nuôi cơ thể cần thời gian, từng tế bào có nghĩa là mọi tế bào trong người, như tế bào nội tạng thần kinh... nói chung thấy đủ thì thôi cố ép quá đột tử ráng chịu.

Senren:"Nguy hiểm như vậy?

Diệt Thiên:"Đương nhiên, nguy hiểm luôn đi cùng với sức mạnh mà, cảm thấy hơi mệt mỏi là nghỉ được rồi, tốt nhất là cách một ngày tinh luyện 1-2h gì là được, kẻo tinh luyện nhiều quá suy dinh dưỡng.

Senren Mie:"Suy, suy dinh dưỡng?!

Mới nghe từ suy dinh dưỡng, hai cô hết hồn nhìn ngực mình liền, thấy bình thường thoáng thở phào, nhưng vẫn không yên tâm lắm, vội chạy vào phòng tắm cởi áo soi gương coi thử.

Trong khi hai cô đo độ bự ngực mình, coi nó có nhỏ hơn tí nào không, anh làm bữa trưa cho hai cô.

Diệt Thiên:"Sao rồi, ngực có nhỏ hơn tí nào không?

Senren:"Anh nhìn lén bọn tôi?

Cô ôm ngực xấu hổ trừng anh, Mie xấu hổ cúi đầu xoa mép váy.

Diệt Thiên:"Không cần nhìn lén cũng biết mà, mới nghe suy dinh dưỡng là nhìn ngực liền, rồi vào phòng tắm là cũng đủ hiểu thôi.

Senren:"Vậy là anh có nhìn lén.

Diệt Thiên:"Làm gì có.

Senren:"Anh có nhìn lén.

Diệt Thiên:"Làm gì có.

Senren:"Anh có.

Diệt Thiên:"(Cô nàng ngoan cố nhỉ? nghe là phải biết mình đoán chứ, ai đời mới ra nói trúng phốc luôn), Sao em chắc chế?

Senren:"Nhất định là anh có, trông anh khả nghi vậy mà! [nhỏ giọng] với anh, có khả năng, nhìn tia X.

Diệt Thiên:"Khụ, thì... cũng có tí, ờ tại cửa không khóa, nên hiếu kì...

Senren:"Trơ trẽn! Hứ.

Cô phồng má, quay đầu đi.

Diệt Thiên:"Hai em muốn ra đảo chơi không?

Mie:"Ểh? Đảo ư?

Diệt Thiên:"Ừ, rảnh quá không có gì làm, muốn ra đảo hoang chơi một tí, sẵn luyện tập cho hai em luôn.

Mie:"Luyện tập? Luyện tập gì ạ?

Diệt Thiên:"Sử dụng Charka.

Mie:"Đi ra đảo hoang ở bao lâu ạ? cần chuẩn bị gì không?

Diệt Thiên:"Cũng không cần chuẩn bị gì đâu, chuyển cả ngôi nhà ra đảo là được, ở chơi khoảng 1-2 tuần rồi về, cứ coi như đi du lịch đi.

Ăn xong.

Diệt Thiên:"Hai em có muốn tắm biển không nè? tụi mình đi mua đồ bơi nhé.

Senren:"Đồ... đồ bơi? Tôi... Tôi không cần thứ đó...

Nghĩ tới mình mặc bikini hở hang để anh ngắm, cô bối rối.

Diệt Thiên:"Vậy em muốn sao nè, ở truồng?

Senren:"Không... không phải thế.

Diệt Thiên:"Thôi, chúng ta đi thôi, đi nào, nhanh lên.

Anh kéo hai cô vào thứ nguyên bích biến mất.

Tuy hai cô chưa kịp sửa soạn ăn diện bị kéo đi rồi, quần áo ở nhà cũng rất phù hợp dạo chơi.

Cửa hàng đồ bơi.

Senren:"[Bối rối] Này, chờ chút đã...

Anh lôi hai cô vào:

"Anh trả tiền, đi thôi, đi thôi nào, nhanh lên, ngại cái gì không biết nữa.

Anh giơ hai cái bikini hỏi:

"Thấy cái này sao? xanh sọc trắng, hồng sọc trắng.

Hai cô xấu hổ muốn độn thổ luôn, người ta nhìn quá trời, mà thật ra chỉ lác đác vài người thôi.

Senren:"Tôi chọn cái này được chưa, anh đừng chào hàng nữa, xấu hổ lắm.

Diệt Thiên:"Không thích thì thôi, hai em lựa của mình đi, anh lựa của anh.

Anh lựa đủ kiểu đủ màu đồ bơi nữ, hai cô cũng lựa xong, trả tiền anh nói:

"Bây giờ đi mua cần câu để câu cá.

Mua cần câu xong ba người đi dạo chơi.

Thì bất chợt đi ngang qua một lễ đường, gần đó có cửa hàng áo cưới, vài người đang chụp hình vài cặp đôi chú rể cô dâu, trong lễ đường còn có tiếng tuyên thệ to tiếng nữa.

Diệt Thiên:"Ủa? gì vậy ta? cho hỏi, ở đây đang làm gì vậy? sao nhiều người đám cưới thế?

Người gần đó:"Cậu không biết sao? ở đây đang cho thử đồ cưới và làm hôn lễ giả cho các cặp đôi, để họ thử cảm giác kết hôn ra sao.

Diệt Thiên:"Miễn phí à anh bạn?

Người gần đó:"Cậu đùa à? miễn phí thì lấy phí đâu ra nó làm, cậu tưởng nó rảnh háng quá không có gì làm sao, muốn thử phải trả một cái giá phải chăng thôi, không mắc đâu.

Diệt Thiên:"Bao nhiêu?

Người gần đó:"1000 yên cho mỗi người.

Diệt Thiên:"Rẻ thế, cảm ơn anh bạn nha.

Người gần đó:"Không có gì đâu, cậu sướng thật đó, cố lên anh bạn.

Người đó nháy mắt với anh, liếc hai cô ra hiệu cố lên, người đó đi mất.

Diệt Thiên:"Hai em muốn chơi thử tí không? ê, nè, nhìn đi đâu vậy hả?

Mie:"Ah, xin lỗi, anh vừa nói gì ạ?

Hai cô từ khi thấy cảnh này, bắt đầu ảo tưởng không thực tế, rằng những người đó biến thành mình và anh... trời, ngượng quá.

Diệt Thiên:"Người ta nói họ đang cho thuê áo cưới và tổ chức hôn lễ giả, anh hỏi hai em muốn chơi thử không?

Mie:"Nghe cũng vui đó, hay là chúng ta cũng thử chứ nhỉ, Senren?

Senren:"Mấy thứ vớ vẩn, nhưng... nếu chị gái đã rủ, không còn cách nào khác nhỉ... nhỉ? chỉ nhìn thử... thì, chắc được.

Diệt Thiên:"Tuyệt! anh sẽ là chú rể! chúng ta sẽ kết hôn, anh háo hức quá.

Senren:"K-Kết hôn cái đầu của anh! cứ mơ đi ha! mơ cũng không có cửa đâu! t-tôi mà thèm, với anh á! c-chúng ta, c-chỉ vào nhìn thử tí thôi...

Diệt Thiên:"Thôi vậy, anh sẽ kết hôn cùng Mie.

Senren:...

Mie:"Etou... nếu anh muốn, thì được ạ, ý tôi là hôn lễ giả.

Senren:...

Diệt Thiên:"Vậy đi thôi, ở đây nhiều người quá, đi sớm về sớm.

Anh dắt tay Mie chen vào đám đông.

Senren:"Chờ tôi đã.

Ba người vào cửa hàng, tìm nhân viên đăng ký cho ba người, lúc này trong cửa hàng chỉ còn vài cặp thôi, còn lại là người thân, có điều họ hơi kỳ quái, cứ như là đang giả vờ vậy.

Theo nhân viên vào một phòng cửa kính khác, trưng bài hơn 50 loại váy cưới khác nhau, và nhiều loại áo cưới chú rể khác, ba người tản ra lựa.