Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 382: Hôn Lễ Giả



Bên ngoài.

"Bong, bong, bong.

Chú rể:"Mệt ghê, cuối cùng cũng đi.

Cô dâu:"Gớm quá, nghĩ sao kiêu mình đi giả cô dâu vậy trời, dẹp nhé! bố không chơi nữa!

Chú rể:"Cậu tưởng tôi không gớm à! tự mình ôm mình, nghĩ tới hai thằng đàn ông ôm nhau chụp hình là thấy ớn rồi.

Một đám khói tản ra, nguyên đám người biến thành một đám Diệt Thiên, phải, đây là anh dàn cảnh cả, gần đây anh đã cấm người khác vào khu vực này rồi, kẻo bị phá.

Cửa hàng là anh dựng lên, nhân viên cô dâu chú rể gì cũng là phân thân tất, quần áo là anh tự may bỏ vào đây, anh cố ý dẫn hai cô tới để dụ dỗ... tự hiểu.

"Bong.

Một lát sau.

Diệt Thiên:"Em mặc váy cưới, đẹp lắm đấy, Mie.

Mie:"Thật ạ?

Diệt Thiê:"Ừm, nhìn em anh như bị hớp hồn.

Mie:"Anh nói quá rồi, tôi đâu có đẹp tới vậy.

Bỗng lúc này một cái đầu nhỏ lú ra, nhìn hai người tình tứ.

Diệt Thiên:"Lựa xong chưa, mà đi rình người ta thế.

Senren vội rụt cổ lại, chạy trốn.

Mie:"Rình? Ai ạ? có phải là...

Diệt Thiên:"Ừm.

Senren lựa hơi kĩ, vì muốn mình là cô dâu đẹp nhất trông mắt ai đó.

Một lát sau.

Ba người lựa xong ra ngoài tìm nhân viên chụp hình, anh và Mie tạo dáng chụp đủ kiểu thân mật, chụp cả 50 bức.

Sau đó tới Senren, anh kéo cô đi chụp, trong khi cô ỡm ờ giả bộ không thích, anh biết tổng, phải chủ động thôi.

Senren:"Tại anh lôi kéo, tôi mới đồng ý đó nhé.

Diệt Thiên:"Ơ kìa, chứ không phải ai đó, cái mặt khát vọng đó là sao? muốn mà cứ giả vờ không quan tâm, nên anh phải chủ động chứ sao.

Senren:"Tôi mà thèm á? có cho tôi cũng không thèm nhá! ah! anh làm gì? buông ra...

Anh bỗng bế cô lên:

"Không thèm, nhưng anh thèm, đừng có lộn xộn, chụp nào.

Người chụp:"Ờ, được.

"Cạch.

Senren:"Đừng có chụp mà~

Đổi một kiểu khác, lần này anh nắm eo cô, tay kia nâng chân cô lên như khiêu vũ, đổi lấy tiếng mắng chửi, nhưng thật lòng cô rất ngượng, vì chụp ở tư thế đáng xấu hổ này.

"Cạch.

Chụp 50 bức, anh thả cô ra, kéo Mie vào chụp chung, ảnh ba người.

"Cạch.

Senren:"Anh là đồ khốn, baka! baka! baka!

Cô mắc cỡ chạy vào tolet bụm mặt.

"Thùng, thùng.

Diệt Thiên:"Ê nè, đang chụp ảnh gia đình mà chạy đi đâu vậy?

Senren:"K-Không phải chuyện của anh.

Diệt Thiên:"Vậy em cứ ở đó, anh với Mie sẽ vào lễ đường làm hôn lễ.

"Cạch.

Senren:"Chờ đã, tôi cũng muốn đi.

Diệt Thiên:"Vậy cùng đi.

Ba người theo nhân viên chụp hình vào lễ đường.

"Tèn ten ten ten, tèn tén ten ten.

Nhạc lễ đường bắt đầu nổi lên, hai đứa bé phù dâu vào trước, rải hoa trên đường tăng thêm phần lãng mạn, Mie bước đi cùng nhân viên giả làm cha vào lễ đường.

Hai người đứng trước cha xứ, ông này là thật, được thuê để làm, nghe anh muốn lấy hai, ông phản đối, khi biết anh là hiệp sĩ hết phản đối, hôn lễ bắt đầu.

Cha xứ bắt đầu đọc hôn phối, hai người cùng đọc lời thề gắn kết bên nhau trọn đời, trước người làm chứng và những vị khách (phân thân) tham dự hôn lễ.

Anh lấy nhẫn ra:

"Em đồng ý lấy anh chứ?

Mie ngượng ngùng e thẹn:

"Em đồng ý.

Hai người trao nhẫn cho nhau, vì la là giả anh đâu làm đồ đắt tiền được, lộ là toi.

Nhìn nhẫn trên tay, Mie mừng rỡ, cảm giác rất hạnh phúc, dù biết là giả, mà không hay biết anh làm thật.

Hai người nhìn nhau, bầu không khí im lặng lại.

Mie:"(Tiếp theo là gì... nhỉ? hình như là... hôn?)

Cô không rành vụ này lắm, hên là người ta có đưa quyển số những điều cần chú ý, và thực hiện ra sao cho cô nhìn trước rồi.

"Hôn đi! hôn đi! hôn đi!

Mọi người òa lên reo hò, dù cha xứ không thích lắm, ồn ào không đúng, nhận tiền rồi đành chịu, trước sự cổ vũ reo hò của họ, anh và Mie hôn nhau.

Tiếp theo là.

Mie:"C-Chồng yêu của em.

Diệt Thiên:"Vợ yêu của anh.

Anh có thêm mục này, cô không biết, mắc cỡ gọi ngọt xớt.

Tiếp theo là kí giấy đăng kí kết hôn, loại thường chỉ kết hôn được với một người, khác với của hiệp hội, anh sẽ không đem đi chứng nhận đâu, còn giấy kia thì tới ba ô lận nhìn là lộ liền.

Mie:"Etou... Có cần kí không ạ? ý em là chúng ta chỉ làm hôn lễ giả...

Diệt Thiên:"Dù là giả, để làm giống thật đương nhiên phải kí chứ, đem về làm kỷ niệm cũng được mà.

Mie:"Vậy được ạ.

Cô hồi hộp có chút bối rối lẫn ngượng ngùng, hai người kí tên vào, đương nhiên cha xứ không nghe được vì anh ngăn cách âm thanh rồi.

Cha xứ:"Từ giờ, hai con chính thức là vợ chồng của nhau.

Hôn lễ hoàn thành.

Hai người dắt tay nhau ra lễ đường, cầm tờ hôn phối Mie cảm giác rất ngọt ngào.

Bên ngoài.

Diệt Thiên:"Từ giờ gọi anh xưng em đi cho thân thiết.

Mie:"V-Vâng ạ.

Senren:"[Khó chịu] Nè, nè, có phải kết hôn thật đâu, đừng có tưởng bở!

Diệt Thiên:"Hai em chờ anh một lát, anh đi thay bộ khác, để đám cưới phát nữa.

Senren:"Tôi còn chưa đồng ý.

Diệt Thiên:"Thế á.

Senren:"Đ-Đám cưới, cũng có vẻ vui đấy, tôi... sẽ thử một tí vậy, không phải vì anh đâu đấy, đừng có tưởng bở, coi như là lời xin lỗi, vì lúc nãy, đã, mắng anh.

Diệt Thiên:"Em thật không thật lòng mà.

Senren:"Im đi.

Anh cười đi mất, một lát sau.

"Tèn ten ten ten, tèn tén ten ten.

Hai phù dâu đi trước rải hoa tăng thêm phần lãng mạn, Senren đi cùng nhân viên vào lễ đường, y như vừa rồi cha xứ bắt đầu đọc hôn phối.

Hai người thề ở bên nhau trọn đời, cô đọc rất to tiếng sợ người ta không biết mình đang kết hôn.

Mie:"(Cười dịu dàng) Con bé này thật là.

Diệt Thiên:"(Đáng yêu thật), Em đồng ý lấy anh chứ?

Anh lấy nhẫn ra.

Senren:"Em, đồng ý.

Cô run rẩy đưa tay tới, hai người trao nhẫn cho nhau.