Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 378: Cô Nàng Hư Hỏng



Diệt Thiên:"Ôi da~ lớn không thích, thích trẻ con kìa, cái sở thích biến thái gì đây, anh không ngờ em là người như vậy, nhưng nếu, một chút, thì anh sẽ cắn răng chịu đựng vậy, tới đây đi, thỏa thích bộc phát thú tính của em đi.

Anh tự làm cơ thể nhỏ lại 12 tuổi, tăng nhan sắc lên siêu hot boy, nép sát bứt tường rụt rè nhìn hai cô.

Senren:...

Mie:...

Thân ảnh anh bắt đầu trùng điệp với người đó, chỉ là khác xa tưởng tượng của cô, ngầu lòi, lạnh lùng đi đâu rồi hả! cô ngẩn ngơ, Mie cũng ngẩn ngơ vì nhan sắc chim sa cá lặn này.

Senren:"Anh bị điên á! tôi không có cái sở thích đó nhé! [nhỏ giọng] tôi chỉ hiếu kì muốn xem thử, bộ dạng lúc nhỏ, của anh, ra sao thôi...

Anh trở lại như cũ:

"Nói sớm nha, làm sợ hết hồn.

Senren:"Anh cho tôi nói sao? (anh cố ý thì có).

Diệt Thiên:"Muốn hỏi chuyện gì nữa không? không anh đi ngủ đó.

Mie:"Etou, nếu giống như Zoro, người đeo đồng hồ giống anh là ai vậy ạ?

Còn một điều Senren muốn hỏi anh, là tại sao lại xuất hiện ở đó và cứu cô trong hình hài đó, nhưng thấy chị gái hỏi rồi đành thôi.

Theo cô điều tra, thì anh có năng lực thời gian mà, với anh mạnh vậy trở về quá khứ dễ đi, vậy là giải thích thông mọi chuyện.

Diệt Thiên:"À đó là Ben Tennyson, được biết đến với cái tên Ben 10, có thể biến thành 10 ngàn dạng người ngoài hành tinh khác nhau, là nhân vật tôi vẽ và chuyển thể thành phim.

Mie:"Ben 10, là anh dựa theo năng lực bản thân để tạo ra ư?

Anh đá lông nheo với cô:

"Cái này hả, bí mật~

Senren:"Giả bộ thần bí.

Diệt Thiên:"Muốn hỏi gì nữa không?

Mie:"Không ạ.

Diệt Thiên:"Vậy... khụ, muốn tinh luyện charka thì đầu tiên phải có một tí charka trong cơ thể mới được, vì nó sẽ tạo ra hệ kinh mạch cần thiết để charka lưu thông, hai em thì lại không có, nên trước tiên, anh cần truyền cho hai em tí chakra mới được.

Mie:"Đã vậy, xin anh hãy truyền cho chúng tôi một tí charka của anh.

Diệt Thiên:"Charka không thể truyền bằng tay hay bằng miệng bằng nước bọt được, để có thể truyền charka, anh cần hai em giúp anh chăm sóc nó như mọi lần, nhưng lần này hai em phải dùng miệng.

Anh nhìn quần mình đang phù một cục lại nhìn hai cô, làm hai cô trong lòng run lên, biết rất có thể là anh xạo, nhưng, cái cảm giác chờ mong này là sao?

Hai cô không phải loại con gái đó, chỉ là nó giúp rút ngắn quan hệ của họ hơn, gần gũi hơn.

Mie:"Dùng, dùng miệng ư?

Diệt Thiên:"Ừ, vì charka chỉ có thể truyền qua đường đó.

Hai cô hồng cả mặt, Mie gãi tai ngượng ngùng do dự hồi lâu, ánh mắt kiên định nói:

"Tôi, tôi sẽ làm.

Cô bò tới quỳ xuống, run rẩy đưa tay lột quần anh, thấy quần nhỏ nổi một cục mặt cô càng đỏ hơn, cô nhìn chỗ khác run rẩy cởi quần nhỏ, một thứ bự bự nhảy ra.

Cô mặt nóng hổi, có chút rụt rè run rẩy bắt lấy thứ đó, tuy là cũng hơi quen rồi, nhưng lần này khác, nó làm cô hơi hồi hộp, nhìn nó một lúc cô hé môi ngậm nó vào.

Diệt Thiên:"A... (Phê vãi, lạ he, sao nãy giờ không thấy Senren nhảy ra phản đối nhỉ?).

Mie:"T-Tôi phải làm gì tiếp ạ?

Diệt Thiên:"Lên xuống, lên xuống giống khi em kì cho nó ấy.

Mie:"Như vầy, sao?

Diệt Thiên:"Đúng rồi đó, cứ tiếp tục như vậy.

20p sau.

Diệt Thiên:"Nhanh hơn đi, anh sắp rồi.

Cô tăng tốc lên xuống.

2p sau.

"Aaaaa...

Anh thở dóc, phun ra một dòng nước màu sữa trắng.

Anh không ép như kiểu trong phim khi sắp phọt, vịnh đầu mấy con nhỏ làm kiểu nghẹt thở đó, mà cho cô thích làm gì thì làm.

Cô bụm miệng nhìn anh, hơi ngạc nhiên vì thứ của con trai lại khá ngọt.

Diệt Thiên:"Nuốt nó đi, trong đó có charka đấy.

"Ực.

Mie:"(Cảm giác này... Rất giống món canh và món cháu đó... cảm giác thật dễ chịu, mình muốn nữa, nhưng mà...).

Bản năng rụt rè của con gái nha.

Diệt Thiên:"Đừng dừng lại, tiếp tục! E hèm, Charka em nhận được quá ít, không đủ tạo hệ kinh mạch Charka.

Mặc dù biết anh xạo, vì mới nghe là biết xạo rồi, cô vẫn giả bộ không biết, ngượng ngùng nói:

"Vậy, tôi sẽ cố gắng.

Diệt Thiên:"Ừ, cố gắng lên, em sẽ làm được.

Cô lần này bớt rụt rè hơn, bắt thứ đó lại, ngậm nó vào miệng.

1h sau.

Diệt Thiên:"Em có thể tiếp tục chứ?

"Ực.

Cô bụm miệng nuốt xuống lắc đầu, nói thật cô uống no cả bụng luôn rồi, anh nhìn Senren.

Senren:"Hứ, đừng hòng! Nhưng nếu anh năn nỉ thì tôi...

Diệt Thiên:"Làm ơn, năn nỉ đó.

Senren:"A-Anh đã năn nỉ như vậy... không còn cách nào khác nhỉ... nhỉ... nhỉ...?

Cô bò tới quỳ xuống, đôi má ửng hồng mặt nóng hổi rụt rè nhìn thứ đó nuốt nước bọt, hai tay hơi run rẩy bắt lấy nó, há môi ngậm thứ đó vào bắt đầu lên xuống đều đều.

Diệt Thiên:"Ah... Cảm giác thật tuyệt, đúng rồi đấy, cứ như vậy, em làm tốt lắm.

Được khen, cô càng có động lực.

Mie:"Tôi đi phòng vệ sinh.

Nói thật từ nãy tới giờ cô cảm thấy cơ thể rất nóng, cảm giác phía dưới hơi ướt và ngứa nữa, nên khi vào phòng vệ sinh, cô không kịp chờ đợi, gãi ngứa...

Cảm giác rất tuyệt vời, cô không dừng lại được.

Diệt Thiên:"(Cô nàng hư hỏng nhỉ?)

Nhìn lén Mie thủ dâm, anh cứng hơn làm Senren lên xuống hơi khó khăn.

20p sau.

Diệt Thiên:"Nhanh hơn nữa đi, anh sắp rồi.

2p sau.

Cô rất nghe lời tăng tốc lên xuống.

"Aaaaa...

Anh thở dóc, run rẩy phun ra dòng nước màu sữa trắng.

Cô bụm miệng nuốt xuống nhìn anh, cô không ngờ, thứ của con trai lại ngọt và ngon như vậy, cảm giác vị của nó rất giống với món canh và món cháo kia.

Senren:"(Có lẽ nào, anh ta nấu canh bằng thứ này? c-chắc không phải đâu, nhỉ... nhỉ? lúc đó mình cũng ở đó mà).