Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 379: Trước Khi Yêu



Diệt Thiên:"Em có thể tiếp tục được chứ?

Cô nhìn anh không nói, lại quỳ xuống hai tay bắt thứ đó lại, hé môi ngậm nó vào.

Thể lực anh gấp vài chục lần người thường, người bình thường phọt 1-2/ngày hết đát, nếu 1-2 lần đó × cho vài chục lần thì sao?

1h rưỡi sau.

Diệt Thiên:"Em có thể tiếp tục chứ?

Cô bụm miệng nuốt xuống lắc đầu, nói thật cô cũng uống no cả bụng rồi, rất kiên trì mới hơn chị gái nửa tiếng đấy.

"Tôi đi phòng vệ sinh.

Bỏ lại một câu như vậy cô bỏ chạy, cô nhịn không được rất muốn gãi ngứa, ngay khi vào nhà vệ sinh cô không kịp chờ đợi gãi ngứa... Và không dừng lại được.

Con trai nhìn cơ thể con gái có phản ứng, thì con gái cũng vậy thôi.

Mie hồng cả mặt, biết em gái đi làm gì, vì cô nãy giờ đi phòng vệ sinh mấy chặp rồi, mỗi khi xong lên phòng thấy cảnh đó, là không nhịn được lại... cô đổi quần lót mấy lần rồi đó.

Diệt Thiên:"(Cô em thật hư hỏng).

Kề tai Mie, anh hỏi:

"Sữa của anh, vị của nó thế nào?

Cô mắc cỡ lí nhí:

"Nó, rất... rất ngon ạ.

Diệt Thiên:"Thật sao? Em có muốn uống nữa không?

Cô ngượng ngùng lắc đầu.

Diệt Thiên:"Hôm khác thì sao?

Mie:"Etou... À... Ừ... Chuyện đó... được... được ạ.

Diệt Thiên:"Em biết không, em bây giờ dễ thương lắm đấy.

Cô càng ngượng hơn.

Mie:"(C-có phải, ảnh định làm gì không? bây giờ, trong phòng, chỉ có hai người...).

Nói kiểu đó làm cô liên tưởng không tốt, mặt càng đỏ hơn, hô hấp gấp gáp, như đang mong đợi điều gì.

Diệt Thiên:"Có muốn anh liếm giúp chỗ đó không?

Mie:"Liếm? Chỗ đó? chỗ nào, ạ?

Theo hướng anh nhìn lại, đầu cô bóc khói trắng, xua tay bối rối nói:

"K-Không cần đâu ạ!

Diệt Thiên:"(Biết là ẻm từ chối mà, mình đang mong đợi điều gì cơ chứ), Anh phải đi tắm, em có muốn tắm chung không? em ra mồ hôi rồi nè.

Anh liếm cổ cô, làm cô giật mình lùi lại bụm cổ rụt rè nói:

"K-Không cần đâu ạ, tôi, tắm rồi...

Diệt Thiên:"Vậy thì tiếc thật.

Anh xuống lầu, tới trước cửa phòng vệ sinh, áp tai nghe Senren nhỏ giọng gọi tên mình phát ra tiếng kiêu dễ thương, len lén tàng hình ló đầu vào... quá kích thích.

Mặc dù cô chỉ dùng tay chà sát nhẹ nhàng phía ngoài, hừ, đương nhiên rồi, lần đầu tiên của cô sao có thể mất như vậy được chứ? con gái mà, phải biết cách bảo vệ bản thân.

Senren:"Ah~ Diệt Thiên, anh mau dừng lại, em ra mất~

"Ực.

Nuốt nước miếng, lại thấy hình ảnh bên trong, nói thật anh muốn đẩy cửa vào cùng cô lắm, nhưng để kết hôn đi.

Diệt Thiên:"(Tốt hơn là mình nên ra ngoài, hi vọng ẻm không bị nghiện).

Còn vài cảnh anh chưa có làm, sao sớm hưởng thành quả được chứ.

Vào phòng tắm rửa thay đồ, lúc anh đi ra thì cửa phòng vệ sinh cũng mở ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, bên trong đã được rửa sạch sẽ, chỉ là trên đùi cô còn gì đó thì phải.

Anh kề tai cô nói:

"Lần sau, chúng ta hãy làm nó cùng nhau nhé.

Senren:"T-Tôi không biết anh đang nói gì.

Đầu bốc khói trắng, cô cúi đầu chạy thẳng vào phòng tắm, đóng cửa bụm mặt, kiểu này cô còn không biết là bị nghe được gì rồi.

Diệt Thiên:"Đáng yêu ghê.

Phòng Senren.

Mie có vẻ mệt nên đã ngủ, bộ dáng ngủ của cô trông rất đáng yêu, anh nhìn có chút mê mẩn, len lén chụp hình khi ngủ của cô, anh nhìn cô trìu mến:

"Hôm nay Mie hấp dẫn hơn mọi khi nhỉ?

Không nhịn được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Lát sau.

Về phòng len lén liếc anh, Senren giả bộ không biết chuyện vừa rồi, xoay người qua chỗ khác ngủ.

Cảm giác im lặng, Senren lén quay lại xác định anh ngủ rồi, thả lỏng, ôm eo ngửi mùi hương trên người anh, cô mơ màng ngủ thiếp đi.

Không lâu trước đây.

Diệt Thiên:"Senren, muốn thi đấu không nè.

Senren:"Lần này anh muốn thi trò gì?

Diệt Thiên:"Nấu ăn thì sao, thi món sở trường của cô, người thua sẽ bị sai sử bất cứ gì trong một ngày, miễn không quá đáng là được, chơi không?

Senren:"Được thôi (hehe, thắng chắc rồi, món sở trường của mình mà lại thua á?).

Phòng bếp.

Trên bàn hai món giống hệt nhau, anh và cô thi xem ai nấu ngon nhất, về sức mạnh cô không bằng anh, nhưng về nấu ăn tuy không giỏi như chị gái, nhưng cô rất tự tin.

Kết quả món sở trường của cô thua anh, hai người thường thi thố với nhau, vì tích lũy được 1000 điều kiện, anh hứa sẽ thả họ đi, nên có cơ hội cô sẽ không bỏ qua.

Mie:"Người chiến thắng là, Diệt Thiên.

Cô làm giám khảo, dù rất muốn em gái thắng, nhưng cô không dối lòng nói láo được.

Diệt Thiên:"Cô thua rồi nhé, chét nè.

Anh chét lọ lên mũi cô.

Senren:"Sao lại thế được chứ... Đáng ghét, mình thua mất rồi, một trận nữa, tôi muốn thi một trận nữa.

Diệt Thiên:"Được rồi, một trận nữa thôi nhé.

Sau đó.

Diệt Thiên:"Tôi lại thắng rồi.

Anh chét lọ lên má trái cô.

Senren:"Đáng ghét, mình lại thua nữa sao... (không ngờ hắn giỏi vậy, làm sao bây giờ? một trận nữa chưa chắc thắng được, với chưa chắc hắn chịu thi lần nữa).

Thua hai trận, cô không còn tự tin lắm, với có chút khó mở miệng đòi thi đấu tiếp, cô cũng biết ngượng mà, nhưng không làm mà chịu thua thì khó chịu lắm:

"M-Một trận nữa, chỉ một trận nữa thôi.

Diệt Thiên:"Vậy một trận nữa thôi nhé.

Senren:"Lần này tôi sẽ thắng anh cho xem.

Diệt Thiên:"Cô sẽ làm được, tôi tin cô nhất định sẽ làm được.

Anh hiền dịu xoa đầu cô, cô đỏ mặt tránh ra, cảm giác hôm nay anh là lạ, thế mà không chọc quê còn cổ vũ mình, làm cô lấy lại tự tin.

Diệt Thiên:"Được, bắt đầu thôi.

Sau đó.

Diệt Thiên:"Ôi da, ôi da, tôi lại thắng rồi, người ta giỏi mà biết sao được! [Trêu chọc] ơ xem ai kìa, nhìn đẹp vãi ra.

Anh chét lọ lên má phải cô.