Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 375: Anime Đại Quân Chi Thuật



Senren Mie:"Hỡi sức mạnh của thánh Mira, hãy ban cho con sức mạnh, biến thân.

Quang mang lấp lóe...

Diệt Thiên:"Senren biến thành chiến binh Thiên Sứ Thuần Khiết, chiến binh với trang phục màu trắng, vẻ đẹp thuần khiết như một nữ thiên thần màu trắng, Mie biến thành chiến binh Thiên Sứ Mộng Mơ, (tên khác, Tình Yêu Nhiệm Màu) chiến binh với trang phục màu hồng, vẻ đẹp ngây thơ như một nữ thiên sứ màu hồng, ôi hai nữ thiên sứ của tôi, chụp hình, chụp hình lại mới được.

Móc ra máy ảnh mở đèn Led, anh chụp cho hai cô mọi góc độ luôn.

"Etou...

Mie xoa mép váy có chút xấu hổ, Senren khoanh tay hồng cả mặt quay đầu đi, không cho anh thấy cô xấu hổ.

Bựa quá đấy ông tướng! mấy tháng này anh cũng thường bựa, nhưng bây giờ không phải lúc à!

Diệt Thiên:"Dễ thương, xinh đẹp quá~ không được nhúc nhích.

Anh cuồng chụp, trong khi hai cô xấu hổ muốn chết, cố quay đầu đi khi bị chụp mặt, nhưng vẫn không có tác dụng, cuối cùng đành nhắm mắt chịu trận.

Trong khi bọn Legion Darkness, có chút không biết làm sao nhìn đội trưởng, thằng mập Lion hỉ nước mũi nói:

"Oh! Đẹp vl, bắt về ngắm mỗi ngày cho sướng.

Diệt Thiên:"Senren, sao trang phục của cô thành màu trắng rồi, không phải bữa hổm màu đen à?

Senren:"Tôi có hai bộ.

Diệt Thiên:"Sao tóc với lông mài cũng chuyển màu trắng rồi.

Senren:"Vì nó đẹp.

Diệt Thiên:"Ặc... Khụ, tới đây.

Đẩy một bên áo ra lộ một cái thắt lưng, giơ tay lên một con Kabuto đỏ bay tới.

"Hen Shin!

Đặt bọ vào thắt lưng, một bộ giáp trang bị trên người, gạc sừng Kabuto sang phải, anh lột vỏ chuyển sang dạng Rider, Kamen Rider Kabuto!



"Cast Off! Change Beetle.

Hai cô ngạc nhiên, không ngờ anh ngoài quái vật ra cũng có thể biến thân bằng thứ khác.

Anh giơ ngón trỏ lên:

"Đứng trên đạo trời, thống trị tất cả, Kamen Rider Kabuto!

Senren:"Giữa ánh sáng và bóng tối, nơi con tim ta ngự trị, con đường phá hủy và cứu rỗi, ta chọn ánh sáng, Thiên Sứ Thuần Khiết! (hừ hừ, lần này không bắt bẻ mình được nữa đi).

Cô chỉ đằng trước, đặt hai tay lên huy hiệu như cầu nguyện, quơ tay ra trước, giơ tay ra trước như bắt lấy thứ gì, đứng chống nạnh giơ hai ngón làm dấu V.

Sau hôm xâm nhập trạm nghiên cứu, nhớ lại hôm đó mình bị bóng tối nuốt chửng, kết hợp với thân phận thiên sứ của mình, cô nghĩ ra khẩu hiệu mới.

Anh quay phim nói:

"(Khác xa khẩu hiệu gốc, chắc tại còn Mie, chưa mưa dầm thấm đất), Khẩu hiệu rất đáng yêu đấy.

Senren:...

Khẩu hiệu người ta ngầu vậy mà bảo đáng yêu á?

Mie:"Etou... Tình yêu là một phép nhiệm màu... và ta, sẽ bảo vệ phép màu nhiệm đó, Thiên Sứ Mộng Mơ.

Cô thoáng liếc anh, đẩy mái tóc ra sau đầu, gãi tai ngượng ngùng, tay trái đặt lên huy hiệu, tay phải duỗi thẳng.

Diệt Thiên:"Khẩu hiệu dễ thương thật đấy.

Senren Mie:"Chúng ta là, các chiến binh thiên sứ đại biểu cho công lí, nhân danh nữ thần bọn ta sẽ trừng trị các ngươi!

Hai chị em bắt, nắm tay của nhau, Senren chỉ bọn xấu, Mie tay trái để lên huy hiệu.

Diệt Thiên:"(Tự nhiên thấy xấu hổ giùm hai ẻm luôn ấy, có cảm giác nghe câu cuối ở đâu rồi, của con thủy thủ mặt trăng chứ đâu, nhân danh mặt trăng hôm nay ta sẽ trừng trị ngươi).

Lion:"Bọn kia tám chuyện xong chưa thế? xem bọn ta không tồn tại sao? bọn bây đâu bắt chúng lại cho ta.



Đám lính:"Vâng thưa đội trưởng.

"Clock Up.

Nhấn thắt lưng, anh biến mất sút vài thằng lính té xuống đất, giải trừ biến thân.

Lion:"(Nhanh quá, tốc độ của tên này mình không thể bắt kịp, phải cẩn thận).

Hai cô lấy ra vũ khí hai thanh thiên sứ kiếm, thanh màu bạch kim tỏa sáng thuần khiết, thanh màu hồng ngọc tỏa sáng rực rỡ, rồi lao tới tấn công mấy đứa áo đen liền.

Hai cô vừa trở thành thiên sứ không lâu, chưa rành chiến đấu lắm, với còn bị bắt cóc 6 tháng, nên hơi cẩn thận, tấn công mấy đứa gần nhau để có gì giúp người kia kịp.

Khi hai cô đang hành hung lũ lính, Lion dè chừng anh, anh lại quay lén hai cô.

Quay cảnh hai cô chiến đấu, anh nhìn Senren có chút ngẩn ngơ, khụ, tại thích tóc trắng, bạc, bạch kim mờ, khi biến thân còn đẹp dễ sợ nữa chứ.

"Đội trưởng, cứu bọn em với, hu hu.

"Á, hai đứa nó quá mạnh, đội trưởng ơi.

Thấy lũ lính bầm dập te tua, Lion biết không xử ngay là không ổn, lập tức hỉ nước mũi ra tay quăng tới chỗ hai cô.

Tuy không biết nó có tác dụng gì, anh vẫn dùng Clock Up lụm cục xi măng quăng tới đỡ, ầm một tiếng cục xi măng bể tan tành.

Diệt Thiên:"Nước mũi gây nổ à, giống thằng chơi cứt mũi Mr gì ấy nhỉ?

Đang đánh lộn bị nổ giật mình, hai cô lại gần nhau đề phòng xung quanh.

Lion:"Khá khen cho ngươi đỡ được đòn đó, còn đòn này thì sao? hoa tàn trong gió.

Hỉ nước mũi ra tay chia đều mười ngón, quăng tới chỗ hai cô, hai cô hoảng hồn bay lên tránh, chỗ vừa đứng banh chành.

Diệt Thiên:"Cái thằng ở dơ này, Anime đại quân chi thuật.

"Bong.

Một đám khói trắng bóc lên, hơn ngàn đứa xuất hiện, toàn là anh mặc trang phục Cosphay không, như Luffy 17 vừa ra khơi, Luffy 19 sau hai năm luyện tập, Luffy Gear 2, Luffy Gear 3, Gear 4, người bóng nảy, tank man, người rắn, Gear 5... Zoro, Zoro sau hai năm, Zoro vô kiếm, Zoro nhất kiếm, Zoro nhị kiếm, Zoro tam kiếm, Zoro cửu kiếm Asura... Naruto 12, Naruto khi lớn, một vĩ đến cửu vĩ, Naruto vĩ thú lục đạo, Naruto Hokage... Sasuke... trạng thái Charka Diệt Thiên, Son Goku nhỏ, Son Goku lớn, Super Saiyan 1, Saiyan 2, Saiyan 3, Saiyan 4, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, Super Saiyan Wite, 2 vạch, 1 vạch, V vô hạn... Kaito Kid, Edogawa Conan, Ben 10, các Kamen Rider lẫn Form.