Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 371: Hẹn Hò



Hôm nay.

Sáng sớm.

Mie tỉnh dậy, như thường lệ đẩy chùm tóc ra sau đầu, khom người hôn nhẹ lên môi anh coi như chào buổi sáng, cô mới rời giường ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng.

Senren đang chúi đầu vào ngực ôm anh cứng ngắc, dường như đây đã là thói quen của cô, mở mắt ra bò dậy hôn lên môi anh, cô hôn lâu hơn chị gái chút, mới ra khỏi phòng xuống lầu.

Cảm giác hơi ấm trên người biến mất, anh cũng mở mắt ra đi theo cô xuống lầu, vệ sinh sạch sẽ phụ hai cô làm bữa sáng.

Ăn sáng xong, anh nói:

"Hai cô mặc quần áo tử tế vào, tôi dẫn hai cô vào thành phố chơi.

Senren:"Anh nói... thật chứ?

Diệt Thiên:"Ừm.

Tính của cô rất là hiếu động, ở một chỗ lâu cô rất khó chịu, nghe được đi chơi rất vui.

Một lát sau.

Senren mặc bộ đầm xòe trắng thuần, đội một cái mũ nồi trắng, Mie đầm tiểu thư cổ yếm tay dài hồng nhạt, nơ đỏ cột tóc, hai cô đều trông rất xinh.

Diệt Thiên:"(Chắc đi chơi nên đặt biệt ăn diện đây mà), Hai cô hôm nay ăn mặc đẹp quá ta.

"Hứ.

"Hehe.

Được khen Senren vui vẻ cười, kiềm chế lại giả bộ không quan tâm hứ một tiếng, quay đầu không để ý đến anh, Mie cười dễ thương, dường như cũng rất vui.

Diệt Thiên:"Tính đi hẹn hò hả?

Hai cô đỏ mặt bối rối.

Senren:"A-Anh đang nói bậy bạ gì đó! h-hẹn hò gì chứ hả?! a-ai thèm hẹn hò với anh hồi nào, m-mới không phải đi hẹn hò gì đâu nhé! tại lâu quá mới ra ngoài, mới, ăn diện, tí thôi.

Diệt Thiên:"Ôi da, ôi da, tôi có nói đi hẹn hò với cô đâu, muốn hẹn hò với tôi tới vậy hả? ngượng ghê~

Senren:"M-Mới không phải nhé! a-ai mà thèm hẹn hò với anh đâu chứ!

Diệt Thiên:"Thế á, tiếc ghê.

Senren:"Cũng không phải, không được, nếu anh dùng điều kiện, thì tôi, cố mà đáp ứng vậy.

Diệt Thiên:"Vậy sao cô không dùng điều kiện, kiêu tôi hẹn hò với cô luôn cho lành.

Senren:"Anh bị hâm hả! baka!

Sau một thời gian tiếp xúc, cô cũng không sợ.

Thành phố gần đây là thành phố N, thành phố này đã được chiếm lại và sửa chữa.

Thành phố N.

Diệt Thiên:"Xin hỏi, gần đây có hiệp hội hiệp sĩ anh hùng nào không?

Ông chủ tiệm takoyaki:"Hiệp hội chỉ có ở 7 thành phố lớn A B C D F S SR thôi, cậu không biết sao?

Diệt Thiên:"Ủa chú, không phải thành phố F bị bỏ hoang à?

Ông chủ:"Đó là mấy thành phố trước đây bị quái vật chiếm, nhưng đã hư hỏng nghiêm trọng hiệp hội lười chiếm lại, đi xây thành phố F khác, nên chỗ đó bị bỏ hoang, tuy cũng gọi là thành phố F nhưng nó là loại bỏ hoang.

Diệt Thiên:"Cảm ơn, cho tôi 3 phần takoyaki.

Ông chủ:"Của cậu đây.

Trả tiền anh mang túi đi tới chỗ hai cô đang chờ, ba đứa vừa ăn vừa đi chơi, Senren kéo theo Mie chút chạy chỗ kia, chút chạy chỗ nọ, anh theo sau:

"Hổm rày nhốt, bây giờ đi ra được nhốn nháo hết cả lên, đúng là gái hiếu động có khác, coi bộ mình phải đi mấy thành phố đó đăng kí vào hiệp hội, rồi lừa hai em này đăng kí kết hôn cùng mình, đăng kí kết hôn là vợ chồng hợp pháp, sinh hoạt vợ chồng cũng đâu tính cưỡng hiếp đâu nhỉ?

Với anh cũng biết họ có tình cảm với mình rồi, nếu tiến tới chắc được, nhưng anh muốn kết hôn trước mới tính chuyện kia.

Đi chơi cả buổi mua ít đồ, ghé vài tiệm, anh mới dẫn hai cô tới trung tâm mua sắm lựa đồ.

Mie:"Ểh? anh mua quần áo cho bọn tôi sao?

Senren:"Anh nói thật chứ?

Diệt Thiên:"Ừm, thích gì cứ lựa, (vì anh là chồng hai em mà, với quần áo cũng cũ hết rồi, 6 tháng, con gái phải luôn sạch sẽ tươm tất và mới tinh chứ, dù sao mình cũng hưởng chứ ai).

Mie:"Cái này... không tốt lắm đâu.

Tuy là nói như vậy nhưng Mie vẫn lựa quần áo cho mình, tuy là biết không ai cho không ai cái gì cả, trừ thằng ngu.

Đi theo coi hai cô lựa quần áo, nhất là tới chỗ quần lót nữ, bị người ta nhìn anh cũng éo sợ, lấy cái áo ngực gợi cảm màu đen để lên so với vòng ngực của Senren, hỏi:

"Senren, cô thấy cái này sao? mặc vào gợi cảm lắm đấy.

Thấy anh không xấu hổ mà còn cầm áo ngực hỏi mình, Senren ánh mắt né tránh, xấu hổ kéo theo chị gái đi chỗ khác lựa quần áo tiếp.

Anh lựa áo ngực, quần lót gợi cảm, dễ thương đủ loại màu sắc đưa cho cô nhân viên:

"Cô hiểu.

Cô nhân viên xấu hổ nhận đồ lót đi đóng gói cho anh, còn anh đi theo hai cô phía sau:

"Senren, bộ váy này đẹp lắm nè (đầm xòe trễ vai trắng), cái này cũng đẹp nè (đầm hai dây trắng), cái này nữa (váy xếp ly đen), Mie bộ váy này đẹp lắm nè, cái này nữa, cái kia...

Senren:"Đủ rồi! Anh phiền quá đó!

Diệt Thiên:"Chê phiền, thay đồ cho tôi xem đi.

Senren không nói gì đi tới chỗ thay đồ, Mie lưỡng lự cũng đi vào chỗ thay đồ kế bên.

Diệt Thiên:"Tuyệt, đẹp lắm, xoay một vòng xem thử.

Nghe vậy Senren giả bộ không vui xoay một vòng, lúc xoay qua lại vui vẻ cười giả bộ không vui tiếp, anh dùng máy ảnh chụp cho cô, váy kiểu tiểu thư chống nạnh.

Diệt Thiên:"Senren, cô thử bộ Lolita đi.

Senren không vui lấy bộ lolita đi vào, Mie lúc này đi ra (váy hồng trễ vai).

Diệt Thiên:"Hoàn hảo, cô đẹp lắm đấy Mie, xoay một vòng coi thử.

Trong phòng thay đồ Senren phồng má, Mie xoay một vòng anh chụp cho cô mấy bức...

Khoảng 2h chiều.

Thử quần áo xong, những thứ hai cô từng mặc anh đóng gói mua hết, mấy kiểu như áo ngủ gợi cảm anh có mua nữa, cũng khá nhiều đấy.

Tiếp theo là tiệm trang sức, con gái 1 là đẹp vì nhan sắc, 2 là đẹp vì lụa, 3 đẹp vì trang sức mà (tự suy diễn).