Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 359: Chụp Lén



"Sức mạnh này, là thần bóng tối!

"Sao có thể!

"Không phải hắn chết rồi sao?

"Chính đấng toàn năng đã xóa sổ hắn! các ngươi đang nghi ngờ đấng sao?!

"Sức mạnh đó biến mất rồi.

Các vị thần tụ tập lại thảo luận, quyết định đi tìm đấng hỏi chuyện.

Tận cùng vũ trụ.

Đấng:"K-Không thể nào! điều thứ 18 biến mất? sao có thể thế được, nó là sức mạnh phân tách ra của ta mà!

Ông hoảng hồn, vội vàng lan sức mạnh ra toàn vũ trụ tìm kiếm điều thứ 18, đột nhiên hai con mắt màu tím gợn sóng (Rinnegan) hiện ra, ông lập tức ngất đi.

Đấng:"Mình, vừa làm gì vậy chứ?

Chuyện tương tự cũng xảy ra với 18 vị thần khác.

Nơi khác.

Diệt Thiên:"Như thường lệ, trước lúc ngủ phải...

Anh lấy máy ảnh chụp lén hai cô, riêng từng người và cả hai người, à và cả ảnh buổi sáng nữa, như ảnh cô nàng nào đó ngủ chảy ke... hehehe.

Để chi? sau này dùng nó chọc ghẹo, nhìn vẻ mặt tức điên lên cũng đáng yêu là thích mê rồi.

Diệt Thiên:"Chúc ngủ ngon, bé yêu.

Sáng sớm.

Senren thức dậy, mới xấu hổ phát hiện mình đang ôm anh cứng ngắc, cảm giác trên người anh nhiệt độ.

Senren:"(Ấm áp quá, cảm giác thân quen này là sao? thật muốn ôm mãi, không được! mình đang suy nghĩ gì thế này, hắn là kẻ xấu đấy! mà tại sao mình lại ôm hắn chứ?! hình như, đây là lần đầu, mình tỉ mỉ quan sát hắn, nhìn khuôn mặt, cũng không giống, kẻ xấu lắm, nhưng hắn lại là kẻ xấu!)

Diệt Thiên:"(Đừng có nhìn nữa mà, biết áp lực lắm không, trời ơi đi dùm tôi đi, tôi nhịn không được cười vào mặt cô bây giờ!).

"Uh.

Mie ngọa ngậy tỉnh dậy.

"Toi rồi!

Nghe tiếng chị gái, Senren cứng cả người, vội nhắm mắt lại ngay giả bộ ngủ, chỉ là mặt hơi đỏ, bị chị gái bắt gặp kiểu này nói có xấu hổ không chứ?

"Uh?

Thức dậy thấy em gái còn ngủ, cô không đánh thức đành đi rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng trước vậy.

Chờ chị gái ra khỏi phòng, Senren thở phào vội buông anh ra, nhìn anh ngủ ngon lành.

Senren:"Tại anh, tại anh, tại anh mà, tất cả là tại anh!

Diệt Thiên:...

Cô nhỏ giọng đổ lỗi cho anh mới bỏ đi, cô vừa đi anh mở mắt:

"Bị tâm à? tự nhiên tại anh tại anh là cái vẹo gì?

Để chụp ảnh anh phải thức sớm hơn hai cô rồi, có buông ra rồi ấy chứ, mà tại ai đó xem anh như gối ôm thôi, chắc thường xem chị mình là gối ôm đây mà.

Diệt Thiên:"Mình cũng thức rồi hay đi xuống xem Senren xấu hổ chơi? nghe hay đấy! chắc ẻm sẽ xấu hổ khi gặp mình đi, vì vừa ra ngoài là mình đi theo rồi, không biết là mình thức khi ẻm thức rồi mới lạ.

Ra khỏi phòng, anh xuống cầu thang, Senren đang tính vào phòng tắm thì nghe tiếng bước chân, nhìn lại thì thấy anh cười vẫy tay nhìn cô:

"Chào buổi sáng.

Senren:...

Cô đỏ bừng cả mặt mắc cỡ muốn chết, xông vào phòng tắm đóng cửa lại liền, vỗ vỗ mặt:

"Khốn nạn.

Mie:"Senren, em bị sao vậy?

Senren:"Không có gì đâu ạ.

"Hừ.

Anh ngồi cầu thang chờ hai cô đi ra, Senren trừng anh một cái đi mất, anh cười đểu đi rửa mặt lại vào phòng vệ sinh.

Xong vào phòng ăn dùng bữa sáng, chỉ là Senren cứ lâu lâu không nhịn được liếc anh, anh đá lông nheo làm cô đỏ mặt xấu hổ cúi đầu.

Mie:???

Senren:"(Hi vọng là hắn không biết gì cả, không biết gì cả, không biết gì cả).

Cô âm thầm khấn vái cầu nguyện.

Ăn xong, anh nói:

"Khoảng 9h đi cứu mấy bé gấu, hai cô chuẩn bị đi.

Senren:"T-Thật chứ?

Diệt Thiên:"Ừm.

Mie:"Tốt quá.

Khoảng 9h.

Diệt Thiên:"À thành phố của bọn nó ở chỗ nào ấy nhỉ? tôi quên mất tiêu rồi.

Senren:"Là thành phố D.

Diệt Thiên:"Hướng nào? cách đây bao xa? khoảng cách cỡ nhiêu mét? có tính tiêu chí gì không, như chữ D to tướng chẳng hạn.

Senren:"Thành phố D cách đây khoảng hai thành phố, là E và C nếu muốn đến thành phố D, hướng đó, cỡ nhiêu mét thì tôi không rõ, còn tính tiêu chí đúng như anh nói nó có một chữ D bự.

Nhìn cô chỉ hướng, anh dùng haki kéo dài tới hướng đó, có gặp một thành phố có chữ D bự thật.

Ngoài rìa thành phố có một trạm nghiên cứu hơi bự, trong đó có ba con gấu bông đang bị nghiên cứu, quét hình, kích điện gì đó nói chung cũng hơi thảm tí.

Diệt Thiên:"(Tội ba bé gấu, vì thần có thù với nhau bị hắc ám siêu năng gia nhằm vào) Lấy huy hiệu ra đi, tôi bỏ dừng thời gian cho.

Nghe vậy hai cô vui mừng vội vàng lấy ra hai cái huy hiệu, Diệt Thiên liếc nó bỏ dừng thời gian cho huy hiệu:

"Rồi đó.

Senren:"Luxia, Luxia có nghe chị gọi không? em, sao vậy?

Mie:"Luxit, Luxit trả lời chị đi.

Diệt thiên:"Tôi bỏ dừng thời gian cơ thể, để hai cô dùng được sức mạnh thôi, ý thức thì không.

Senren:"Anh...

Diệt Thiên:"Được vậy là may lắm rồi, còn cằn nhằn cái gì? không muốn thì tôi phong ấn lại.

Tên khốn này, hừ, cô nhịn.

Senren mím môi phụng phịu, như hờn dỗi vậy trừng anh quay đầu đi, tự nhiên cảm thấy mình vừa rồi là lạ, Senren hơi đỏ mặt nhắm mắt lại cho bớt xấu hổ.

Senren:"(Trời ơi mình bị gì thế này tự nhiên lại... với hắn ta, đáng ghét!)

Diệt Thiên:"(Bộ thích mình hay sao, mà làm như người yêu hờn dỗi thế kia, [tự suy diễn] không dễ thế đâu).

Anh hơi bất ngờ, giả bộ ho khan nói:

"Khụ khụ, hai cô mau biến thân đi, rồi chúng ta tới đó.

Senren Mie không nói gì bắt đầu biến thân.

"Hỡi sức mạnh của thánh Mira, hãy ban cho con sức mạnh, biến thân.

Quang mang lấp lóe, Senren Mie biến thành hai cô gái càng xinh đẹp hơn.

Senren:"Chiến đấu để bảo vệ mọi người và tiêu diệt các thế lực xấu xa, chiến binh Đọa Thiên Sứ... anh, anh đang làm cái quái gì vậy hả?

Diệt Thiên:"Quay phim mốt xem lại, hai cô tiếp tục.

Senren:...

Mie:...