Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 253: Giấc Mơ Diệt Thế



Ở một nơi nào đó.

Diệt Thiên:"Ủa? Sao tối thui vậy nè? Mùi gì thơm quá.

"Ưm...

Hửi hửi một hồi, Diệt Thiên nghe thấy tiếng nhỏ nào phát ra tiếng giống tiếng rên vậy, không biết cái vụ gì giở cái thứ đang trùm đầu lên, thấy con Senren ngồi trên mặt mình nhìn lại.

Diệt Thiên:"Hèn chi thấy thơm thơm quá ra là đang hửi háng con nhỏ, mà cảnh này hình như là lúc mình sắp gặp mình tương lai thì phải? cái vụ gì vậy ta?

Senren nhìn hắn đỏ mặt có vẻ e thẹn không nói gì, biểu lộ như vầy trông rất dễ thương Diệt Thiên muốn nhìn nữa, nhưng đột nhiên một bàn tay khổng lồ đập xuống, mọi thứ hóa thành hư không biến mất.

Diệt Thiên:"Ủa? vụ gì vậy ta?

Diệt Thiên lúc này đứng cách đó không xa nhìn một mình khác, mọi thứ biến mất cái hắn tách ra, đứng ở đây nhìn một mình khác chả hiểu gì luôn á, biến thành màu xám là tại thằng cờ hó gì đó quên tên rồi trả thù, còn tại sao về lúc này rồi còn tách ra thì éo biết, nhìn lại thì thấy cơ thể mình trong suốt mới ghê chứ, nhìn lại chỗ thằng kia thì.

Decade Driver tự bay ra trang bị lên eo nó, thẻ Decade trong hộp bay ra đặt vào Driver thế là nó biến thân.

"Hen Shin!

Quang mang lấp lóe nó biến thành Kamen Rider Decade, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện.

Lại quang mang lấp lóe một lần nữa, nó biến thành Kamen Rider Decade Ultimate Form, trong khi éo dùng K-Touch cùng K-Touch ALL Card, Kamen Rider màu bạc làm chủ xuất hiện.

"Chết!

Nói một chữ nó đấm thẳng lên trời, nhìn cứ như là đấm xuyên từng tầng không gian vậy, sau đó éo có chuyện gì xảy ra cả nó liếc Diệt Thiên nói:

"Nửa...

Hình ảnh lúc này bể nát, ở một nơi nào đó nhìn giống thế giới tu chân, mà nhìn cảnh vật xung quanh hơi quen quen, chỗ này hình như là ở Phi Tinh Tông thế giới tu tiên, Diệt Thiên thấy một cánh tay đấm thẳng xuống chỗ này, mà cánh tay này... hình như là cánh tay khi hắn biến thành Decade Ultimate Form thì phải? cánh tay rớt xuống mọi thứ tan biến.

Trong một không gian tâm tối, Diệt Thiên hai mắt vô thần nhìn phía trước.



Diệt Thiên:"Gì nữa đây? Mà kiểu này thì mình đang mơ thì phải?

Tự nhiên Diệt Thiên nhịn không được nói:

"Quá ra tất cả chỉ là...

"Aaaaa!!!

Nói tới đây Diệt Thiên hét ầm lên, tất cả mọi thứ xung quanh tan biến, tối tâm biến mất chỉ còn lại một màu xám trắng, trong đầu Diệt Thiên hiện lên hình ảnh của nhiều thế giới khác nhau, từng cái từng cái tan biến thành hư vô hết, thế là hắn thức luôn.

Mở mắt nhìn Tsukuyomi còn rúc vào người mình ngủ, Diệt Thiên nói:

"Mơ cái quái gì không biết, mà từ đoạn đó thì chắc là khúc mà mình tương lai nói đi, bị một chặp không nhớ gì về chuyện đó, hệ thống thông báo cần bổ sung năng lượng ba tháng, với giấc mơ nữa là cũng đủ hiểu, nếu mình không có được sức mạnh Ultimate, thì hệ thống dùng mình biến thành Decade Ultimate xử nó, mà kiểu hồi nãy hình như là một đấm hủy diệt thế giới đó luôn, có khi nó hủy diệt luôn cả trăm cả ngàn cái thế giới gần đó cũng nên.

Diệt Thiên:"Mà giấc mơ cuối hơi kì tự nhiên mình la ẳng ẳng như mấy thằng điên, cái không biết bao nhiêu cái thế giới hủy diệt luôn, nhìn như mình rất trâu à? mà quá ra tất cả mọi thứ chỉ là sao ta? chỉ là hư ảo hay gì? còn nửa nữa, nữa gì mới được? mà mình tương lai la cướp vợ sắp cưới của thằng đó, nếu thế giới hủy diệt thì có khi con đó toi luôn, nên mình tương lai mới muốn thay đổi quá khứ, chứ có phải tại không muốn hệ thống nghỉ ngơi gì đâu, đoán thôi đúng sai hên xui.

Suy nghĩ một chút Diệt Thiên không quan tâm nữa, lấy điện thoại ra nhìn thời gian mới 5h 37p thôi, cất điện thoại Diệt Thiên ôm Tsukuyomi nhắm mắt, chứ giờ này rồi ngủ nghê gì nữa.

Hôm nay Diệt Thiên muốn nghỉ một ngày, để làm cho xong Tsukuyomi Trinity Form, nên không có đẩy nhanh kịch bản nữa.

Hổm rày hắn cũng đang thay đổi dần dần, từ một thằng nghiện net tiểu thuyết truyện tranh, phim anime gì đó cũng cai nghiện chút rồi, chủ yếu là không muốn đọc tiểu thuyết ở đây thôi, mà thật ra tại gái gú nên tự hiểu, từ một thằng không quan tâm mọi thứ xung quanh, bắt đầu quan tâm tới mọi thứ xung quanh, cũng từ một thằng hiểu sơ sơ về văn hóa nhật, thành hơi hiểu sơ sơ về văn hóa nhật chút.

Ôm một hồi, Tsukuyomi ngọ nguậy tỉnh dậy nhìn hắn, cái không biết từ đâu lấy ra con búp bê, Diệt Thiên lúc này mở mắt ra nhìn Tsukuyomi chằm chằm.

Tsukuyomi:...

Tsukuyomi cười không được tự nhiên dẹp con búp bê, nói:

"Chào buổi sáng, Darling~

Diệt Thiên:"Chào buổi sáng Honey.

Hai người như không có chuyện gì xảy ra vậy vào phòng tắm, sau đó...

Tsukuyomi:"Darling... Đừng như vậy mà...



Diệt Thiên:"Nhưng mà anh yêu muốn nha~

"Ưm... ưm... ưm...

"Bạch... bạch... bạch...

30p sau.

Hai người tắm rửa vệ sinh sạch sẽ đi xuống lầu, Tsukuyomi cũng cất bức tranh rồi, bốn người ăn bữa sáng đi học, giữa trưa Diệt Thiên lên sân thượng, bắt chước mình trong mơ hai mắt vô thần nhìn tới trước, rồi hai tay ôm đầu hét ầm lên:

"Aaaaa!!!

La làng la sớm một hồi chả xảy ra chuyện gì cả, Diệt Thiên nói:

"Biết ngay là làm không được mà.

Lén lút nhìn xung quanh không thấy ai cả, Diệt Thiên tới chỗ cầu thang cái gặp một nữ sinh.

Diệt Thiên:...

Có chút mắc cỡ Diệt Thiên giả bộ ho khan chạy đi mất, nữ sinh nhìn hắn chạy mất nói:

"Thần kinh.

Hôm nay không có Another Rider nên hắn học tới chiều, nói vậy thôi chứ thằng trình độ lớp 6 Việt Nam như hắn, thì hiểu cái nỗi gì về lớp học Nhật chứ đàn gãi tai trâu a, rãnh rỗi ảo tưởng nghĩ mấy thứ linh linh chút, như tưởng tượng làm vài form mới ra sao, sẵn ngắm Tsukuyomi chút vì học cùng lớp mà, mà trong lớp cũng có vài em khá xinh thật, Diệt Thiên chỉ nhìn một chút cũng không quan tâm nữa.

Khoảng chiều chiều bốn người đi học trở về, Diệt Thiên về phòng thay đồ ngồi trên sàn, nói:

"Bẳt đầu làm thôi.

Lấy ra máy làm phim, máy viết kịch bản và máy chuyển tài liệu, rút USB từ máy viết kịch bản cắm vào máy chuyển tài liệu USB chọn tài liệu, lấy vài miếng giấy bỏ vào khe nhấn bắt đầu, từng miếng giấy in kịch bản Movie rớt ra ngoài, lụm hết mấy tờ giấy Diệt Thiên lại lấy ra máy biến giấy thành sách, bỏ mấy tờ kịch bản vào khe chọn Ok, máy nó rẹt rẹt vài tiếng nhả ra một cuốn tập, hắn viết Tsukuyomi Trinity Movie trên cuốn tập.

Lấy tài liệu và vài thứ trong máy làm phim ra như ảnh kịch bản, nó lưu tài liệu rồi nên lấy ra cũng éo sao, cất hết đi lại lấy ra mấy bức tranh mình vẽ hôm qua nhét vào, bỏ cái kịch bản Movie vào âm thanh thì nó tự làm, trong kịch bản có để giữa tập 38 đấy, nó dựa vào nhạc biến thân của Tsukuyomi mà làm thôi, chọn Ok máy bắt đầu chạy.