Decade Tối Thượng Hệ Thống

Chương 252: Vẽ Chân Dung Cho Tsukuyomi



"Tsukuyomi, Rider Time! Kamen Rider Tsukuyomi!

"Tsukuyomi Trinity, Tsukuyomi! Decade Ultimate! Machine Decades! Trinity Time! Mittsu no chikara! Kamen Rider Tsukuyomi! Decade Ultimate! Machine Decades! T-rin-i-ty~! Trinity!

Một chiếc xe máy bỗng nhiên xuất hiện, hai cột sáng bay xuống chiếu Decade Ultimate và xe máy Machine Decades, Decade cùng xe máy bay tới hợp nhất với Tsukuyomi, Tsukuyomi có chút hoảng sợ la hoảng lên muốn chống cự, nhưng ba hai người một xe máy đã hợp nhất, đứng trong không gian có cái vòng tròn và kim đồng hồ, hai người và xe máy cách vị trí theo hình tam giác, người đó cười đểu nhào tới giở trò, Tsukuyomi chống cự kịch liệt cuối cùng cũng bỏ ra dạng hợp thể, hai người một xe máy tách ra, Tsukuyomi giận giữ kích hoạt tất sát đá Decade Ultimate và Machine Decades nổ tung chết, cùng lúc đó Ziku-Driver và Tsukuyomi Rider Watch, cùng Tsukuyomi Trinity Rider Watch bể nát, thế là hết.

Diệt Thiên:"Kịch bản này hơi nhảm thiệt đó, mà thôi kệ.

Tsukuyomi:"Darling viết cái gì vậy?

Không biết lúc nào Tsukuyomi đã đứng phía sau Diệt Thiên rồi, lại quên khóa cửa, mà hỏi kiểu này chắc cũng đọc kịch bản rồi, nghĩ thế Diệt Thiên bấm nút lưu lưu file lại, nói:

"Mình đang viết kịch bản nhảm để làm phim coi chơi ấy mà.

Tsukuyomi:"Sao có Swartz và mình nhỏ tuổi trong đây nữa?

Diệt Thiên:"Mình chế chơi thôi.

Tsukuyomi:"Vậy sao, còn Rider Decade bí ẩn là Darling sao?

Diệt Thiên:"Ừm.

Lấy cái USB khác lưu tài liệu vào, lấy ra máy viết kịch bản rút USB bên máy tính ra gắn vào máy, mở dữ liệu cần sửa nhấn Ok máy bắt đầu chạy, bên máy làm phim cũng 100% rồi.

Diệt Thiên:"Viết có chút mà hơn 30p rồi ta.

Còn vì sao thằng trình độ lớp 6 như hắn biết dùng máy tính và USB à? hổm qua thế giới kia tải phim Rider có phái phân thân đó, phân thân nó tìm hiểu rồi tự mò, xong hắn mua sao chép và dùng chiếc nhẫn kí ức nên hiểu thế thôi.

Diệt Thiên:"Honey tra giúp anh yêu người yêu của Tatsuya, Another Rider Ryuki Sara đang ở bệnh viện nào đi, tìm mấy vụ tai nạn xe cộ mấy tháng qua cho nhanh.

Tsukuyomi:"Darling muốn làm gì?

Diệt Thiên:"Honey cứ tra đi, chút cũng biết thôi mà.

Tsukuyomi:"Được rồi.

Thế Tsukuyomi lấy ra công nghệ cao Ipad tra tìm.

Tsukuyomi:"Tìm được rồi, là ở bệnh viện... phòng...

Gọi ra thứ nguyên bích kết nối tới chỗ đó hơn 4h chiều chút, hai người đi vào nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh hôn mê, Tsukuyomi nói:

"Đây là Sara? mà bây giờ trời vẫn còn sáng, Darling vượt thời gian sao?

Diệt Thiên không trả lời chỉ Sara nói:

"Quay về 1 năm trước, vậy là xong, giờ về được rồi.

Nhìn Sara rung rung mi mắt muốn tỉnh dậy, Diệt Thiên kéo theo Tsukuyomi về phòng, thu hồi thứ nguyên bích lấy điện thoại mở hình Zi-O Trinity để một bên, lại lấy ra cuốn tập và miếng giấy trắng kê trên cuốn tập, nói:

"Cho ta một cây viết có thể thay đổi mực đủ loại màu sắc theo ý thích vĩnh viễn.

Hệ thống:"Mua thành công trừ tích phân 1000, đã bỏ vào kho chứa.

Diệt Thiên:"Lại cho ta cây viết chấm giống cây viết hồi nãy, mà cái này chấm vào ví vụ cái vòng tròn, thì chấm trong vòng tròn biến thành màu mực của viết vĩnh viễn.



Hệ thống:"Mua thành công trừ tích phân 1000, đã bỏ vào kho chứa.

Lấy ra bút màu sắc Diệt Thiên vẽ con gà, Tsukuyomi không nói gì nhìn hắn vẽ, vẽ một hồi cũng vẽ xong, xiêu xiêu vẹo vẹo như mấy đứa nhỏ mới biết vẽ vậy xấu quắt, Tsukuyomi cười hỏi:

"Darling vẽ con gì vậy?

Diệt Thiên:"Con gà.

Tsukuyomi:"Đây là con gà?

Diệt Thiên:"Ừm.

Tsukuyomi không nói gì cười cười, Diệt Thiên cũng biết mình không có năng khiếu vẽ rồi, tại vẽ thử chơi thôi.

Diệt Thiên:"Ta vẽ xấu vãi nồi.

Dùng ngón tay gõ mình một cái, lại tăng IQ lên 100ngàn để dễ tưởng tượng ấy mà, lấy ra tờ giấy trắng khác nhìn hình Zi-O Trinity trong điện thoại, lấy điện thoại thứ hai ra mở hình Kamen Rider Tsukuyomi, Kamen Rider Decade, và Machine Decades ra xem, Diệt Thiên tưởng tượng trong đầu một chút bắt đầu vẽ, một lát cũng xong.

Tsukuyomi:"Wow, Darling vẽ đẹp thật đấy.

Diệt Thiên không nói gì, lấy ra bút chấm màu ra bắt đầu tô màu cho bức tranh, tô màu xong ghi Tsukuyomi Trinity Form mặt trước bỏ qua một bên.

Tsukuyomi:"Darling vẽ gì vậy? nhìn nó khá giống với ảnh trong điện thoại?

Diệt Thiên:"Mình đang làm Form cho Honey và mình, còn ảnh đó là Zi-O Trinity Form hợp thể giữa Zi-O, Geiz và Woz.

Tsukuyomi:"Vậy sao? Darling làm Form được ư? nhưng bằng cách nào?

Diệt Thiên:"Làm phim trước rồi vào phim lấy, cũng giống Sougo, Geiz, Woz và Honey hổm đó.

Tsukuyomi:"Ý Darling là bốn người Ohma kia?

Diệt Thiên:"Ừm.

Lấy ra tờ giấy khác, Diệt Thiên ngậm đít cây bút tưởng tượng một chút, vẽ phía sau cho Tsukuyomi Trinity form, vẽ xong tô màu lại bỏ qua một bên, lấy ra một sấp giấy vẽ đặc hiệu gần giống với Zi-O Trinity hơi khác chút, khi bắt đầu biến thân tới khi kết thúc, vẽ gần hai mươi tờ có ghi sẵn số thứ tự luôn, vẽ nhiêu đây được rồi máy nó tự xử lý.

Lấy thêm giấy vẽ tranh như manga vậy, vẽ hết đoạn Tsukuyomi đạp nổ Decade Ultimate cùng Machine Decades.

Diệt Thiên:"Ơ mà khoang, vậy sao nãy mình không vẽ tranh rồi thêm dòng nói chuyện, rồi nhét vô máy luôn cho nó nhanh ta, làm cái kịch bản chi cho mệt, mà thôi để mai rồi tính đi.

Kịch bản hoàn thành rồi, cất máy kịch bản máy tính và máy làm phim đi, Diệt Thiên đứng dậy lấy ra giá vẽ tranh và khung vẽ tranh ra, nói:

"Honey tạo dáng đi, để anh yêu vẽ chân dung cho Honey nha.

Tsukuyomi:"Ể? Darling vẽ chân dung cho em sao?

Diệt Thiên:"Ừm, Honey mau tạo dáng đi.

Tsukuyomi:"Được rồi.

Thoáng sửa sang lại mái tóc và quần áo, Tsukuyomi ngồi trên giường hai tay đặt lên đùi mỉm cười.

Tsukuyomi:"Em chuẩn bị xong rồi.



Diệt Thiên:"Vậy anh yêu vẽ nha.

Vẽ một hồi Diệt Thiên cũng vẽ xong, lại tô màu nhìn giống phiên bản Anime luôn, lấy cái khung bự màu trắng ra lắp vào, nếu để trên bàn thờ nữa thì giống ảnh bàn thờ nhỉ? nghĩ vậy Diệt Thiên cười nói:

"Xong rồi nè.

Tsukuyomi nghe vậy đi tới nhìn bức tranh nói:

"Wow, giống em quá.

Diệt Thiên:"Honey thích không?

Tsukuyomi:"Đương nhiên là em thích rồi, thích lắm lắm luôn á.

Diệt Thiên:"Tặng Honey đó.

Tsukuyomi:"Cảm ơn Darling~

Diệt Thiên:"Cảm ơn thôi sao, có biểu thị gì không?

Nghe vậy Tsukuyomi vòng tay qua cổ hôn lên môi hắn cười hỏi:

"Như vậy được không? Darling~

Diệt Thiên:"Được, mà hôm nay Honey mặc bộ này đẹp lắm đấy, tính dụ dỗ anh yêu hay gì?

Tsukuyomi:"Hứ, Darling đừng có tưởng bở.

Hôm nay Tsukuyomi mặc bộ váy ngắn màu trắng rất đẹp, áo choàng vẫn như cũ nhỉ? hình như ẻm thích cái này lắm thì phải, miếng vải quấn cổ nữa, lại thêm tất đen... hôm nay sửa soạn ăn diện mới qua đây đi, được khen trong Tsukuyomi rất vui, nghĩ thế cầm điện thoại nhìn thời gian cũng 9h rồi, cất hai cái điện thoại Diệt Thiên nói:

"Honey muốn ngủ ở đây hay qua phòng Honey nè?

Tsukuyomi:"Ở đây đi.

Đi ra khóa cửa, dùng ngón tay đâm mình một cái, lại cho tất cả thuộc tính trở lại như cũ, Diệt Thiên nói:

"Vậy giờ trò chuyện hâm nóng tình cảm chút rồi tới luôn he.

Nghe vậy Tsukuyomi có chút xấu hổ cười, thế là hai người ngồi trên giường trò chuyện chút, chủ yếu là Tsukuyomi hỏi lúc trước hắn ra sao thôi, Diệt Thiên cũng hỏi về cuộc sống khi ở chỗ quân cách mạng của Tsukuyomi nữa.

Trò chuyện một hồi, Diệt Thiên nắm tay Tsukuyomi đá lông nheo, Tsukuyomi có chút mắc cỡ hỏi:

"Da~ Darling, đá lông nheo em làm gì nha?

Diệt Thiên:"Biết rồi còn hỏi.

Tsukuyomi:"Em... Em không hiểu Darling đang nói gì.

Diệt Thiên:"Không hiểu thì thôi, để anh yêu chăm sóc cho em yêu hiểu nha.

Nói xong Diệt Thiên xô Tsukuyomi ngã xuống giường, quần áo bay tán loạn.

"Ưm... ưm... ưm...

"Bạch... bạch... bạch...