Đế Chế Vĩnh Hằng

Chương 54: Năm Loại Trang Bị Chung



Trong mỗi Chi chiến binh đều có các chiến binh nhận trách nhiệm phòng thủ bảo vệ trận hình.

Trước lực tấn công mạnh trực tiếp dễ khiến trận hình tan vỡ, ví như đối đầu với tộc mèo đốm và sói đen.

Để cải thiện khả năng phòng ngự, Tâm quyết định thiết kế cho các tổ phòng thủ giáp tản lực, truyền lực và phản lực có hình cung mà khi tổ hợp chúng lại với nhau sẽ tạo thành hình quả trứng.

Giáp này hoạt động dựa theo nguyên lý lò xo, khi bị tấn công với thiết kế hình cung sẽ giảm bề mặt truyền lực làm giảm bớt lực truyền vào thân mặc giáp. Giáp được cấu thành từ những viên bi nhỏ liên kết với nhau bởi các “lò xo” siêu nhỏ giúp truyền đi các lực còn lại tác động vào. Bên dưới lớp giáp là các kim nhỏ, khi có lực tác động vào sẽ bật ra phản lại lực công kích. Loại giáp này thích hợp cho tổ phòng thủ có thể hình to lớn.

Loại thứ 2 là Xa luân pháo trận được thiết kế cho nhóm tấn công tầm xa. Bởi các nhóm này thường bị tấn công loại bỏ sớm nên cực kỳ khó phát huy diệu dụng trong các trận chiến tổng lực bởi tầm bắn còn hạn chế, sát thương cũng không quá mạnh đối với tộc to lớn.

Loại trang bị này là bản cải tiến có hướng dẫn mục tiêu của pháo thuỷ lực băng đạn tròn, với đạn xuyên thấu cùng nổ tung sẽ giúp sát thương tăng mạnh. Khi các chiến binh kết hợp với nhau thì mặt chống đạn phía trước sẽ hợp thành trận hình tam giác.

Loại thứ 3 Hãm quân diệt trận dành cho cả chi bày trận chiến đấu. Là dạng máy bắn cáp lực công phá cực lớn, với máy bắn di chuyển trên xích, cáp bắn là loại có lưỡi dao móc, các máy khi bắn sẽ có định đầu cáp xuống nền tạo thành lưới vây, chia cắt kẻ thù ở trong.

Tác dụng chính của trang bị này là vây hãm, chia cắt đội hình kẻ thù bằng cáp dao. Mỗi máy có thể bắn 30 cáp dao theo mọi hướng.

Loại thứ 4 là Sư xa thống ngự chiến, đây là loại trang bị lấy ý tưởng từ cách chiến đấu của tộc Chuột kim. Trang bị dạng xe, được mang trên thân các chiến binh xung phong cận chiến.

Với giáp có sức phá hoại lớn, có thể nổ tung bề mặt. Giáp gồm 3 lớp:

lớp 1 trong cùng có thiết kế tản lực giảm hương tổn cho chiến binh,

lớp giữa là lớp chứa đạn,

lớp ngoài hình gai nhọn với các đầu kích nổ cho đạn, đạn được nạp ở phía đầu thân gai, hướng sát thương nổ ra ngoài.

Loại thứ 4 này giúp chiến binh như những xe thiết giáp thống ngự chiến trường thành mãnh hổ.

Cuối cùng Thành liều di động, với thiết kế là 8 chiếc xe di chuyển bằng 16 bánh xích vượt địa hình.

Khi cần đóng quân có thể bung ra, liên kết lại tạo nên 1 chiến thành phòng ngự với các đài quan sát, tường thành, doanh trại và cả kho dự trữ đầy đủ tiện nghi. Giúp tất cả chiến binh sinh hoạt như trong quân doanh tại làng.

Mất cả 1 đêm, Tâm mới thiết kế xong toàn bộ 5 loại trang bị trên.



Sáng sớm, Tâm gọi Chuột kim trưởng đến giao cho cậu ta tất cả bản vẽ.

Sau bữa ăn sáng, Tâm khoát lên mình bộ bảo hộ cùng thanh kiếm “katana” yêu thích, cưỡi Mạnh hoè toạ kỵ đi đến cửa thông đạo.

Tại đây, Chi chiến đấu 3, 5 tộc nhân Mạnh hoè dưới sự dẫn dắt của Mạnh hoè 1, 10 thành viên bộ chăm sóc, 5 thành viên bộ trinh sát cùng Đại tướng Trường xà trưởng.

“Xuất phát đi nào”

Tâm phát lệnh

“Dạ rõ” – Tất cả cùng tiến lên theo sau Tâm cùng Trường xà trưởng.

7 toa xe vận chuyển bắt đầu chuyển động nhanh chở theo 124 thành viên.

Để thuận tiện di chuyển, tất cả các mỏ và làng được lắp đặt hệ thống xe vận chuyển cùng bộ liên lạc.

Khoảng cách từ làng đến mỏ xa nhất trên mặt đất chỉ tốn 1 ngày di chuyển, nhanh gấp đôi tốc độ của Mạnh hoè khi trở về.

Tại 1 toa xe, Tâm cùng Đại tướng, chỉ huy chi chiến đấu 3 và bộ trinh sát trưởng họp. Chuột chũi trưởng đã ở về nơi tạm đóng của Chi thăm dò ngay khi họp xong hôm trước.

“Theo bản đồ phân bố các tộc xung quanh, thì chúng có 8 tộc láng giềng. Tộc có diện tích lãnh địa tiếp xúc lãnh thổ chúng ta nhiều nhất là tộc phía này”

Tâm chỉ tay về 1 phía trên bản đồ.

Tất cả đều nhìn thấy phần tiếp xúc gần bằng 1/3 lãnh thổ.

Đại tướng hỏi “có thông tin tộc này không?” nhìn hướng bộ trưởng trinh sát.

Bộ trưởng trả lời: “Dạ có, tộc này lấn sâu nhất vào lãnh thổ chúng ta nên chiến binh bọ sáng đã tìm hiểu rất nhiều về tộc này”.

Sau đó, Bộ trưởng cung cấp toàn bộ thông tin tìm hiểu được.

Được biết, Tộc này đã nhanh chóng chiếm lấy địa bàn của tộc sói đen sau khi tộc này biến mất.

Tộc này có rất nhiều cá thể, tận 600. Thân hình tương tự như sói đen, 2 chân trước dài hơn 2 chân sau, lông có màu nâu. Thường đi theo bầy, ít khi chủ động tấn công tộc khác, chỉ tấn công khi tộc khác đã săn được con mồi, cướp mồi rồi bỏ chạy. Lãnh địa của tộc này có rất thạch cứng, nơi ở gần như không thể đào được thông đạo đi vào.



Hiện tại tộc này đã từng xâm lấn đến cách mỏ quặng 30 km, thời gian thường vào các ngày không có ánh sáng.

Theo thông tin được biết thời gian có ánh sáng và không có ánh sáng sai biệt rất nhiều so với thời gian 24h của Tâm. Cứ 20 ngày ánh sáng thì 20 ngày tối, chứng toả kích thước Trái Dất lớn lên rất nhiều khiến tốc độ quay và quỹ đạo thay đổi từ đó thay đổi giờ sinh học toàn bộ. Những nơi của làng thì ngày đêm được làm từ ánh sáng đèn như thời gian Trái Đất cũ.

Tâm ngẫm nghĩ “có nên cho chúng 1 trận để đời không?” Cậu nhìn hướng Đại tướng cùng Điều dong trưởng.

Điều dong trưởng phấn khích ngay: “Lão đại, tấn công vào hang ổ bọn chúng đúng chứ?”

Mỗi lần chiến đấu thường các chi chiến binh bố trí mai phục ở hang kẻ thù, khi tấn công là đánh thẳng hang ổ tộc họ luôn nên giờ mà nói đánh là vị chỉ huy này nghĩ ngay đến hang ổ kẻ thù.

Đại tướng bác bỏ ngay ý định không thực tế đó “Tộc đàn này quá đông, hang ổ lại ở xa nơi cần bảo vệ của chúng ta, không nên tấn công vào đó”

Tâm gật đầu đồng ý với suy nghĩ này.

“Chúng ta không tấn công vào hang ổ chúng nhưng có thể khiến chúng tổn thất nặng, về sau chúng ta sẽ đến thăm lãnh địa của chúng”

Tất cả thấy cảnh tượng đi vào lãnh địa “kẻ xâm lấn”.

Điều dong trưởng hưng phấn hỏi: “Lão đại giờ chúng ta đánh nhau thế nào?” vẻ mặt mong chờ.

Đại tướng cũng xuất ra giấy vẽ để vẽ lại bản đồ bố trí chiến trường cùng những căn dặn của lão đại.

“Trận này chủ yếu là trấn nhiếp các tộc đàn có ý định xâm lấn lãnh thổ chúng ta nên cần làm cho tộc bị giết gà doạ khỉ này thiệt hại lớn nhất và đặc biệt là không có sức phản kháng trước sức mạnh của các chiến binh”

Đại tướng và Điều dong trưởng im lặng, nghiêm túc suy nghĩ đến các cách phối hợp lẫn bày bố chiến trường, bẫy rập,…

Tâm vỗ tay để tất cả chú ý vào bản đồ trên bàn.

“Chúng ta có bản đồ, có các hướng xâm lấn, có được thông tin kẻ thù, có được mục tiêu rồi. Giờ là bày bố chiến trường để tiếp đón bọn chúng”

Lại 1 tộc đàn sắp phải giao tranh cùng các Chi chiến đấu, nhưng lần này trên mặt đất. Liệu sẽ như thế nào???