Đấu La Đại Lục Hệ Liệt - Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng

Chương 40: Võ Hồn Hệ Thuộc Tính



- Sư Phụ, cảm ơn người !

Diệp Phi Linh nhìn Đại Sư vì mọi người bận rộn, sau đó lại tỉ mỉ nấu cháo cho mình cùng Mã Hồng Tuấn dưỡng thương mà bản thân vô dụng liền áy náy .

- Sớm khỏe thì tốt, cảm ơn cái gì ?!

Đại Sư cứng nhắc nghiêm mặt . Nhưng thực ra trong lòng hắn cũng rất vui . Mấy đứa nhỏ này ngày thường cuộc sống ôn hòa, chưa từng khiến hắn bận tâm, nhưng bây giờ bận tâm lại khiến hắn cảm thấy chính mình giống như sống lại một chút .

Hài tử ngoan ngoãn ăn cháo, tựa như con chim non chờ cha chăm bẵm.

Mã Hồng Tuấn hắn đã suy xét kỹ, thằng nhóc mập này cả đời theo hệ cường công là tốt nhất. Mấy đứa khác cũng có hệ riêng biểu hiện của mình, nhưng chỉ có Diệp Phi Linh là khiến hắn lưỡng lự.

Đường Tam võ hồn Lam Ngân Thảo đi theo hướng khống chế rất tốt . Sau này võ hồn búa Hạo Thiên của hắn đi theo hệ cường công lại càng tốt hơn . Tổ hợp cường công khống chế này tuyệt đối có thể đánh lên vượt cấp .

Nhưng Diệp Phi Linh thì lại không như thế. Con bé có thể công kích, có thể bổ trợ , điều này khiến hắn có chút hoài nghi chừng ấy năm vùi mình trong tri thức như thế có đúng không.

Công kích và bổ trợ không thể xuất hiện cùng nhau.

Toàn bộ Đại Lục đều nhận định là như thế . Tuy rằng con bé có 2 hồn hoàn, nhưng cái võ hồn đàn kia rất quái dị, không biết con bé dùng cách gì mà có thể tấn công, quấy nhiễu, cùng với bổ trợ hồn sư khác gia tăng tốc độ khôi phục hồn lực .

Hơn nữa theo lời Diệp Phi Linh nói thì mấy cái thứ đó không tốn mấy hồn lực . Đây là khí võ hồn kỳ lạ nhất hắn từng gặp , cho nên trước khi hắn nghiên cứu kỹ, Đại Sư chỉ hướng Diệp Phi Linh chủ tu Đồng Hồ võ hồn.

Hệ phụ trợ có thể tấn công sẽ là át chủ bài của nhóm . Hơn nữa, ngày đó sắp tới rồi .

- Viện trưởng lần này chi tiền mua đồ cho chúng ta đó, mau tới !

Tiều Vũ phía bên ngoài phòng bệnh hô to .

Phất Lan Đức lúc đầu còn lo lắng không thôi, nhưng Đại Sư lại bảo hắn không cần để ý .

Mã Hồng Tuấn lần này nhân họa đắc phúc, võ hồn của hắn có thiên hướng biến tốt về phía Phượng Hoàng. Hơn nữa Diệp Phi Linh cũng nói cho hắn biết nếu như Mã Hồng Tuấn thật biến thành Phượng Hoàng, mập mạp liền có thể niết bàn trọng sinh .

Diệp Phi Linh cuối cùng cũng thông suốt .

Mã Hồng Tuấn sau này còn phát triển cao siêu lắm, cái nàng cần chính là sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý cùng với 7 người còn lại .

Có lẽ bởi vì độc lai độc vãng quen , cho nên phối hợp với một tên đầu heo khiến nàng cảm thấy bản thân ngáo ngơ.

Sau 7 ngày dưỡng thương, hồn lực khôi phục không sai biệt lắm, Diệp Phi Linh chủ động xách tên mập xuống bếp tiếp tục cuộc huấn luyện. Nằm mãi trên giường sẽ khiến cho người phát chán.

- Cửu muội, nể tình ta bị thương, đừng .. đừng đánh ta !

Mã Hồng Tuấn nghĩ tới việc bị gõ xoong liền sinh ra sợ hãi .

- Không đánh !

Diệp Phi Linh không rảnh đánh hắn lúc này. Nàng đã nghĩ ra cách để phối hợp với hắn .

- Tứ Ca, nếu trưa nay nồi cháo ngon, ta sẽ làm đồ ăn ngon cho huynh , chịu không ?

Mập mạp thích ăn, vậy thì dùng đồ ăn ngon dụ hắn .

- Thiệt đó hả ?

Mã Hồng Tuấn tròn mắt , lần này hắn cũng hiểu rõ bản thân muốn làm cái gì .

Lúc Đường Tam họp bàn với mọi người, hắn ở gần đấy đấy, vì hồn lực cao hơn khôi phục sớm hơn cho nên vẫn nghe thấy Đường Tam chỉ dẫn .

'' Khi không thể giải quyết được mọi việc, hãy chia nhỏ chúng ra để giải quyết ''

Đái Mộc Bạch sau khi vỡ chậu bột thứ 100 cũng có hỏi Diệp Phi Linh cách làm bột không bị vỡ, hắn cũng ở gần đó , nghe thấy .

'' Trong nhu có cương, Đại Ca muốn không vỡ chậu bột, như vậy liền phân tán lực khiến cho chậu bột có thể chịu đựng công kích của Đại Ca , khống chế hồn lực vừa đủ vừa phải, bột sẽ đều ! ''

Như vậy, hắn cũng có thể nấu nồi cháo không bị khê, chỉ cần chú ý cháo sôi nhỏ lửa , phân tán hồn lực là cháo có thể chín thơm rồi .

Mã Hồng Tuấn ngộ ra chân lý, chính hắn úp mặt dưới bếp lò mà thổi lửa. Lúc mới đầu hắn tăng tốc thổi lửa liền bị Diệp Phi Linh xài hồn kỹ giảm tốc độ lại.

Đại Sư đi ngang qua, khẽ mỉm cười .

Áo Tư Tạp nhờ Trữ Vinh Vinh chỉ điểm cũng ngộ ra.

Hệ phụ trợ việc phải làm ngoài chú ý tình hình đồng bọn còn cần phải học được cách - phân tâm !

Như vậy, hắn chính mình vẽ vòng tròn hình vuông bằng 2 tay mà không phạm bất cứ sai lầm nào .

Nhưng mà bình dưa muối của hắn bị hỏng, vì chuyện này mà hắn bị Diệp Phi Linh nhét cho một nùi ớt vào bát.

Mẹ nó, sao thằng mập được ăn ngon mà hắn phải ăn ớt hả ?????

Trữ Vinh Vinh cười phá lên khi nhìn thấy cái mặt hắn đỏ phừng phừng vì cay , Áo Tư Tạp lúc này hớn hở.

Nụ cười của Trữ Vinh Vinh, đối với hắn mà nói, đó là nụ cười xinh đẹp nhất thế gian.

Phất Lan Đức, Đại Sư , Triệu Vô Cực cùng 3 vị sư phụ nhìn tiến triển của đám trẻ mà vui mừng thay cho chúng .

Tám tiểu quái vật , Sử Lai Khắc có tám tiểu quái vật .

***

Chìa khóa số 3 : Nam chủ là địch nhân .